Có 2 người cám ơn Rocky vì bài này:
hi hi : con công kông giống lông thì giống cánh...
|
|
|
|
Cha viết thư cho con :
Con gắng học hành, đừng uống rượu - uống bia, đừng đánh cờ- đánh bạc, đừng trai - gái.
Con hồi âm thư : thưa cha con luôn nghe lời cha dặn.
... nữa năm sau thấy con lò bò về, thân tàn, ma dại.
Mẹ xót, cha điên, gặn hỏi : sao về giờ này, mà sao bệ rạc thế?
Con thưa : con nghe lời bố dặn, thực hiện đúng 100% vậy mà, trường đuổi học con rồi.
Gặn hỏi, thế là sao?
"cha dặn : con đừng uống rượu mà uống bia; đừng đánh cờ mà đánh bạc; đừng trai mà gái" con làm i chang khuôn lời cha dặn mà.
Ông cha kêu trời : con ơi là con, trời ơi là trời... con con cái cái.
Bà mẹ chêm vào : con ông chứ con ai? không giống ông thì giống ai. Ở nhà cha phá, ra đường vô trường con phá đến tàn gia bại sản còn kêu trời nữa. |
|
|
|
|
thay đổi nội dung bởi: Rocky, 24-09-2012 lúc 01:38 AM
Có 3 người cám ơn Rocky vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com