Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Chủ đề: Mời vào đây góp ý Xuân

  1. #1
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Mời vào đây góp ý Xuân

    Thưa các bạn!
    Chắc hẳn trong dịp năm mới, Giáo xứ nào cũng cần:

    * Những bài dẫn lễ giao thừa và mùng 1, mùng 2, mùng 3 tết âm lịch
    * Những bài văn Mừng tuổi Chúa, chúc tuổi cha xứ & chúc thọ ông bà, cha mẹ
    * Những bản nhạc và những bài hát (audio) mừng xuân.


    Vậy mong các bạn hãy vào đây và cùng chia sẻ cho nhau để
    MÙA XUÂN BÊN CHÚA NĂM NHÂM THÌN
    Thêm ấm áp linh thiêng, thêm sắc màu lễ hội và
    thêm yêu thương tình người.



    Mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của gia đình TCVN.
    Chân thành cám ơn mọi người.
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. Có 21 người cám ơn Vinam vì bài này:


  3. #2
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,777
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,669 lần trong 2,010 bài viết

    Default

    Mình khai trương chia sẻ luôn vậy

    THƯ NGỎ

    V/v. THAM DỰ THÁNH LỄ TẠ ƠN CUỐI NĂM
    VÀ LÀM PHÉP CÁC XE CƠ GIỚI



    Nhân dịp cuối năm âm lịch, theo thông lệ hàng năm Ban Tổ Chức chúng tôi trân trọng kính mời tất cả các tài xế và các chủ phương tiện xe cơ giới trong giáo xứ tham dự lễ tạ ơn Thiên Chúa đã ban một năm bằng an và được thuận lợi trong công việc, chương trình cụ thể như sau:

    Thánh lễ tạ ơn: 17giờ00 chiều thứ tư ngày 18.01.2012

    Tại Thánh đường Giáo xứ Thanh Hóa

    Được sự nhất trí trong Ban tổ chức chúng tôi kính báo về việc chuẩn bị ngày lễ như sau:

    - Thành phần tham dự: tất cả các tài xế và các chủ phương tiện xe cơ giới 3, 4 bánh trở lên

    - Các xe cơ giới tập trung tại sân nhà thờ vào lúc 15giờ00 (tức 3 giờ chiều) trước thánh lễ và theo sự hướng dẫn của Ban Tổ Chức để việc làm phép xe được thuận tiện

    - Các tài xế và chủ xe đến tham dự thánh lễ tạ ơn xin góp phần của lễ trong phong bì (ghi rõ họ tên) và bỏ vào thùng hiệp thông ở cuối nhà thờ. Trước tình hình công việc xây dựng các công trình của giáo xứ đang lúc khó khăn vì kinh phí hiện nay = 00 do đó BTC chúng tôi kêu gọi lòng quảng đại của quý vị xin rộng tay chung góp trong tinh thần hiệp thông để công việc xây dựng của giáo xứ sớm được hoàn thiện

    Đây cũng là dịp để tất cả quý vị đồng nghiệp gặp gỡ nhau trong thánh lễ và thể hiện tinh thần hiệp nhất với cộng đoàn giáo xứ, Ban Tổ Chức chúng tôi rất mong sự tham gia và hiện diện đông đủ của quý vị trong ngày lễ tạ ơn cuối năm


    Giáo xứ Thanh Hóa, Ngày 12.01.2012
    Trân trọng

    TM. BAN TỔ CHỨC

    Giuse Nguyễn Văn Hạ – Giuse Mr. Nguyễn Minh Đoàn
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  4. Có 17 người cám ơn gioanha vì bài này:


  5. #3
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Vinam View Post
    Thưa các bạn!
    Chắc hẳn trong dịp năm mới, Giáo xứ nào cũng cần:

    * Những bài dẫn lễ giao thừa và mùng 1, mùng 2, mùng 3 tết âm lịch
    * Những bài văn Mừng tuổi Chúa, chúc tuổi cha xứ & chúc thọ ông bà, cha mẹ
    * Những bản nhạc và những bài hát (audio) mừng xuân.


    Vậy mong các bạn hãy vào đây và cùng chia sẻ cho nhau để
    MÙA XUÂN BÊN CHÚA NĂM NHÂM THÌN
    Thêm ấm áp linh thiêng, thêm sắc màu lễ hội và
    thêm yêu thương tình người.



    Mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của gia đình TCVN.
    Chân thành cám ơn mọi người.
    Chỉ còn 1 tuần nữa là tết rồi. Những Thánh lễ đầu năm mới sẽ rất ấn tượng với những bài dẫn lễ đầy ý nghĩa. Bạn hãy post lên đây để nhiều người cùng được chia sẻ với bạn nhe. Cám ơn bạn
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  6. Có 9 người cám ơn Vinam vì bài này:


  7. #4
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,639
    Cám ơn
    5,176
    Được cám ơn 7,780 lần trong 1,873 bài viết

    Default LỄ MINH NIÊN

    DẪN LỄ MINH NIÊN

    Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Bầu khí hân hoan nhộn nhịp chào đón Mùa Xuân mới đang dẫn chúng ta về với những nét đẹp của dân tộc trong ngày Tết. Một ngày được coi là linh thiêng nhất, trọng đại nhất trong năm.

    Tết là ngày linh thiêng và trọng đại nhất trong năm: Truyền thống của dân tộc và trong tâm thức của mỗi người, những giây phút đầu năm luôn được coi là những giây phút thánh thiêng, cao quý nhất. Những giây phút đưa chúng ta đi vào một giai đoạn mới của thiên nhiên và cuộc đời mỗi người. Với người Kitô hữu, nó càng trở thành thánh thiêng và cao cả với ý thức đó là hồng ân nhưng không và tuyệt đối mà Thiên Chúa tặng ban, mời gọi mỗi người đón nhận trong tâm tình tạ ơn sâu thẳm và không để ân huệ Chúa ban qua đi vô ích.

    Ý thức này đưa chúng ta đến với Chúa trong thánh lễ minh niên giờ đây, để bày tỏ lòng hiếu kính với Thiên Chúa là Cha, cùng đặt trọn cuộc đời và gia đình chúng ta trong đôi tay quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa, để xin Chúa thánh hoá, chúc lành và hiện diện với chúng ta trong từng phút giây của năm mới và trong suốt cuộc đời chúng ta

    Tết là ngày của gia đình: truyền thống dân tộc Việt Nam chúng ta vốn trân trọng những tập tục tốt đẹp của gia đình. Gia đình là tổ ấm mọi người hướng về, là mái ấm mà ai cũng mong trở về sum họp sau một ngày làm việc; nhất là vào những ngày Xuân để tìm lại hơi ấm yêu thương của gia đình

    Với những nét độc đáo của nền văn hoá dân tộc, chúng ta cùng tham dự thánh lễ đầu năm thật sốt sắng, để cầu nguyện và phó dâng gia đình chúng ta cho Chúa. Cùng tha thiết cầu xin cho những gia đình hôm nay còn ly tán bất hoà được ơn Chúa thôi thúc quay về tái lập tổ ấm yêu thương.

    Tết là ngày sống cho tha nhân: Một trong những nét đẹp văn hoá của dân tộc Việt Nam là lòng hiếu khách được đạt tới đỉnh cao trong ngày tết, tất cả mọi chuẩn bị cho tết là vì tha nhân và cho tha nhân. Tinh thần liên đới trong xóm làng và mọi mối tương quan được củng cố và phát huy; người người đến với nhau bằng lời thăm hỏi,chúc mừng; đó là một truyền thống tốt đẹp của văn hoá dân tộc.

    Từ những nét đẹp văn hoá này: Mời gọi người tín hữu chúng ta hãy phát huy và hướng về "NĂM ĐỨC TIN" để sống tử tế với mọi người,mở rộng quan hệ xóm làng đặc biệt là những người nghèo khó và anh em lương dân

    Tham dự thánh lễ Minh niên trong "NĂM ĐỨC TIN" này, cộng đoàn chúng ta cùng tha thiết xin Chúa khơi dậy trong mỗi chúng ta ý thức truyền giáo, để thánh lễ hôm nay đưa chúng ta đi vào năm mới với trái tim nồng cháy tình yêu Chúa và các linh hồn, với đôi tay luôn mở ra trong tình yêu phục vụ, với đôi chân hân hoan đến với mọi người để loan rao một Thiên Chúa cao cả luôn hiện diện giữa nhân loại và yêu thương mọi người, để cho trái đất đượm thắm ơn trời và lòng người tràn ngập niềm vui cứu độ của Thiên Chúa.

    Với những tâm tình đó giờ đây kính mời cộng đoàn chúng ta cùng bước vào thánh lễ.

    LỜI DẪN DÂNG LỄ VẬT

    Lạy Thiên Chúa là Cha, là chủ tể muôn loài la Chúa của mùa xuân, Cha là Ðấng sắp đặt và an bài mọi loài mọi sự. Xin cảm tạ Cha đã ban cho chúng con một mùa xuân mới, ban cho chúng con thêm tuổi, thêm thời gian để tôn vinh Cha và yêu thương mọi người.

    Hôm nay tromg thánh lễ Minh niên này, cộng đoàn chúng con chân thành dâng lên Cha những lễ vật: Hoa nến, lộc xuân, những thành quả lao công của con người. Cùng với những lễ vật này, chúng con thành tâm dâng lên Cha từng giây phút của năm mới này, xin Cha luôn hiện diện, thánh hoá và chúc lành cho cuộc đời mỗi người chúng con. Xin dâng lên Cha quyết tâm nỗ lực thực hiện chủ đề mục vụ LOAN BÁO TIN MỪNG hầu danh Cha được cả sáng.


    NGHI THỨC CHÚC TUỔI ÔNG BÀ 02 TẾT

    1-Lời dẫn

    2-Lời cầu chúc ông bà cha mẹ


    Kính thưa ông bà, kính thưa cha me,

    Với bầu khí hân hoan đón mừng xuân mới, trong ngày kính nhớ tổ tiên ông bà, cha mẹ.

    Ðại diện cho những người con, người cháu, chúng con xin kính dâng lên ông bà cha mẹ lòng biết ơn và thảo kính của chúng con

    Tình thương của ông bà cha mẹ dành cho chúng con thật cao cả lớn lao. Công sinh thành, nuôi dưỡng đã vất vả, gian nan, nhưng công uốn nắn, dạy dỗ còn biết mấy nặng nề, khó nhọc. Vì hạnh phúc của con cháu mà ông bà cha mẹ đã phải chấp nhận biết bao khổ đau, vất vả, hy sinh có khi trọn cả cuộc đời.

    Chúng con biết làm gì để đền đáp cho cân xứng công ơn của ông bà cha mẹ đã dành cho chúng con.

    Trong khung cảnh ấm áp và linh thiêng của phụng vụ Thánh lễ mồng 2 tết, ngày cầu cho ông bà cha mẹ. Chúng con tha thiết nguyện:

    Xin Chúa luôn giữ gìn, thánh hoá và ban mọi ơn lành cho ông bà và mẹ cha.

    Xin ông bà, cha mẹ thương tha thứ mọi lỗi lầm của chúng con trong năm tháng qua.

    Chúng con hứa từ nay sẽ sống ngoan ngoãn, hiếu thảo và vâng lời để luôn là niềm vui cho ông bà và cha mẹ.

    Còn bao tâm tình muốn ngỏ, chúng con xin mượn lời của bài ca để tỏ bày với ông bà mẹ cha.

    3-Hát: Con ra đời có mẹ cha

    4-Tặng hoa: Giờ đây, chúng con muốn gói trọn tấm lòng thảo kính biết ơn trong lẵng hoa dâng tặng ông bà cha mẹ.

    Nguồn : gxnl
    Chữ ký của Caohuong



  8. Có 15 người cám ơn Caohuong vì bài này:


  9. #5
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,408
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,024 lần trong 5,101 bài viết

    Default Phút Hối Tâm Cuối Năm Dành Cho Gia Đình


    Trong giây phút tĩnh lặng này tôi ý thức Chúa đang nhìn ngắm mình và mình đang hiện diện trước Nhan Thánh Chúa. Mỗi người chúng ta hãy xin Thiên Chúa hướng dẫn cảm xúc của mình, để có thể nhận ra sự hiện diện đầy thân thương của Ngài trong cuộc đời mình suốt một năm qua.

    PHÚT HỒI TÂM GIA ĐÌNH (Tải Phút hối Tâm File Word)
    I. HƯỚNG Ý
    Vào những giờ phút cuối của một năm, người ta thường nhìn lại những biến cố, những điều hay điều dở trong năm qua, để rút kinh nghiệm cho năm sống kế tiếp, đôi khi lại làm một cuộc so sánh với năm trước nữa để có một cái nhìn, một nhận định. Hôm nay, gia đình chúng ta cũng vậy, cùng ngồi với nhau để “tính sổ”, không phải là sổ kinh tế gia đình mà là “sổ tương quan, sổ yêu thương”. Ta điểm lại suốt một năm qua xem tương quan giữa ta với Chúa ra sao và giữa ta với nhau thế nào. Phút Hồi Tâm hôm nay, sẽ giúp chúng ta nhìn lại những điều ấy, hầu nhận ra những ân huệ Chúa ban trong suốt năm qua, để tạ ơn Chúa, những gì chưa được tốt lắm để điều chỉnh, nhờ đó đời sống chúng ta mỗi ngày một trở nên giống Chúa hơn, hạnh phúc hơn trong Năm Mới sắp tới.
    II. NGHE HÁT: CHO CON NHÌN THẤY
    Audio player

    --->DOWNLOAD<---

    III. PHÚT HỒI TÂM
    Kính mời Ông Bà, Cha Mẹ, quý anh chị và các cháu hãy nhắm mắt lại, lắng đọng tâm trí và cõi lòng mình. Hãy chăm chú theo dõi từng nhịp đập của con tim và từng hơi thở của mình. (30 giây)
    Trong giây phút tĩnh lặng này tôi ý thức Chúa đang nhìn ngắm mình và mình đang hiện diện trước Nhan Thánh Chúa
    Mỗi người chúng ta hãy xin Thiên Chúa hướng dẫn cảm xúc của mình, để có thể nhận ra sự hiện diện đầy thân thương của Ngài trong cuộc đời mình suốt một năm qua.
    Giờ đây chúng ta hãy nài xin Thiên Chúa ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta.
    Kính lạy Thiên Chúa tình yêu, xin ban Thánh Thần đến chạm vào lòng từng người trong đại gia đình chúng con, ở lại trong mỗi người chúng con và hướng dẫn chúng con để chúng con nhận ra những ân huệ của Chúa ban mà ca khen, chúc tụng và cảm tạ Chúa; đồng thời nhận ra những thiếu sót để điều chỉnh lại cách sống cho xứng với tình yêu Chúa đã ban. Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến.
    HÁT: CHẠM LÒNG CON
    (hoặc nghe hát và hiệp chung tâm tình với lời bài hát)

    Audio player

    --->DOWNLOAD<---


    1. Chạm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ nầy!

    Chạm lòng con, để con không xa Ngài!
    Chạm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ nầy!
    Chạm lòng con để con say mê Ngài!
    ĐK: Vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng! Vực con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu não! Thì con sẽ hát chúc tán ngợi khen danh Chúa. Xin Thần Linh đến chạm vào con ngay, Chúa ơi!
    2. Chạm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ nầy!
    Chạm lòng con để con luôn tin Ngài!
    Chạm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ nầy!
    Chạm lòng con để con luôn yêu Ngài!
    ĐK: Vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng! Vực con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu não! Thì con sẽ hát chúc tán ngợi khen danh Chúa. Xin Thần Linh đến chạm vào con ngay, Chúa ơi! (hát lại 3 lần: to, nhỏ, thì thầm)
    * Nhìn ra những ân huệ với tâm tình biết ơn:
    Ep 3, 4b:
    “Trong Đức Kitô từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần”.
    - Suốt một năm qua tôi đã đón nhận được những ân huệ nào? Có những ơn làm tôi rất vui, có những ơn làm cho tối thấy khó đón nhận nhưng lại giúp tôi nên giống Chúa Kitô hơn ?
    Những ân huệ Chúa ban cho tôi có thể là: Được sống trong bàn tay quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, được hít thở không khí trong lành, no cơm ấm áo; Được sống trong một gia đình có cha mẹ hiền lành đạo hạnh, anh chị em yêu thương nâng đỡ, vợ chồng đằm thắm, con cái ngoan ngùy học hành tấn tới; Được bình an mạnh khỏe, thuận lợi trong việc làm ăn, mùa màng bội thu. Có thêm con cháu nối dõi tông đường… Hoặc là tôi được biến đổi trở nên tốt hơn nhờ một biến cố nào đó, nhờ một lời nhắc nhở bảo ban, nhờ một lời động viên khích lệ … (Thinh lặng 3 phút)
    * HOẶC CHIA SẺ:
    Chia sẻ cho nhau nghe điều tôi cảm nhận đó là ân huệ Chúa ban và điều tôi vui, hạnh phúc nhất trong năm qua như là món quà cuối năm tôi trao tặng cho người thân yêu của mình. (Lời chia sẻ nên ngắn gọn, rõ ràng)
    * HOẶC DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN TỰ PHÁT với tâm tình tạ ơn về những ân huệ mình nhận được trong suốt một năm qua.
    HÁT: Bao La Tình Chúa

    Audio player

    --->DOWNLOAD<---

    Gia Ân

    1. Bao la tình Chúa thương con, mênh mông như biển thái bình, dạt dào như ngàn con sóng, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên.
    ĐK : Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời.
    2. Xa xôi ngày tháng êm trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặn nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa, dắt dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương.
    * Nhìn lại mình để điều chỉnh cuộc sống
    - Tương quan giữa những người trong gia đình
    (Cl 3, 18-21).
    “Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ. Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng”.
    - Là Cha, là Mẹ, tôi có nên gương sáng đời sống đạo hạnh cho con cái mình chưa? Siêng năng đọc kinh, tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các bí tích.
    - Là ông, là bà, là cha, là mẹ tôi có lấy lời lành mà sửa dạy cháu chắt, con cái khi chúng lầm lỗi không?
    - Tôi quá lo công ăn việc làm khiến tôi không còn thời gian cho vợ (chồng), con cái không?
    - Có bao giờ tôi quá quan tâm đến công việc hoặc tiền của để rồi ảnh hưởng tình cảm với cha mẹ, chồng vợ, con cái và anh chị em không?
    - Là người con trong gia đình, tôi có hiếu thảo, vâng lời cha mẹ không?


    - Tương quan với xóm giềng
    1 Pr 3, 8-9
    “ Tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn.9 Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc phúc, vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc”.
    - Tôi đã sống được như Chúa dạy chưa?
    * Chúng ta hãy khiêm tốn dâng lên Chúa những thiếu sót của mình với tâm tình tạ lỗi để xin Chúa thanh luyện, uốn nắn tâm can, và giúp mình canh tân đời sống.
    Lạy Chúa, xin tha thứ những vấp ngã, chữa lành những nứt rạn, đem lại niềm vui và bình an trong con. Xin cho con can điều chỉnh những lối sống của con, hầu đem lại niềm vui cho gia đình và làm vinh danh Chúa hơn.
    NGHE HÁT: LỖI HẸN.

    Audio player

    --->DOWNLOAD<---

    (Hiệp chung tâm tình với lời bài hát để dâng lên Chúa tâm tình tạ lỗi vì biết bao lần mình đã quyết tâm thay đổi cuộc sống qua những lần xưng tội rồi mình đã chẳng làm được)

    * BÀI HÁT:LỖI HẸN

    Sáng tác: LÊ ĐỨC HÙNG
    1. Món quà con hứa dâng Người.
    Con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng,
    Để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng Người, là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình. Để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn.
    Để tha thiết làm hòa với anh em.
    ĐK: Chúa hỡi! Ôi lạy Chúa hỡi! Đã bao ngày trôi qua.
    Chúa hỡi! Ôi lạy Chúa hỡi! Lần lựa ngày lần rồi quên.
    Con quên lời hẹn, con quên tình Người - vẫn đợi chờ trông mong. Chúa hỡi! Ôi lạy Chúa hỡi! Tháng năm đời vần xoay.
    Lời hứa ấy, tình yêu ấy giờ như đã mai một tàn phai.
    Lòng thống hối quỳ đây hướng lên Người.
    2. Món quà con hứa dâng Người.
    Nhưng con đã không vượt được chính mình.
    Lỡ hẹn rồi, lỡ hẹn rồi Giêsu hỡi!
    Thôi đành xin dâng lên Người, lời tạ lỗi đơn sơ chân tình.
    Cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con.

    IV. GIAO HÒA

    Sau khi đã nhận ra những thiếu sót của mình và ý thức rằng: bằng cách này hay cách khác, trong lời nói hay hành động tôi đã làm cho ai đó trong gia đình tôi bị tổn thương. Giờ đây mỗi người chúng ta hãy đi bắt tay và trao cho nhau (nhất là người mình làm cho họ đau khổ) sự tha thứ và ơn chữa lành, để bản thân mình, gia đình mình được bình an và bước sang một năm sống mới vui hơn, hạnh phúc hơn. (dành 5 -7 phút cho việc hòa giải)
    HÁT:KINH HÒA BÌNH ( Tccd tr : 90 ) Kim Long


    Audio player

    --->DOWNLOAD<---


    Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
    Lạy Chúa, xin hãy dạy con : Tìm an ủi người hơn được người ủi an. Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết. Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
    Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
    Ôi Thần Linh thánh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.
    ĐỌC: KINH LẠY CHA
    (Đại gia đình cầm tay nhau đọc kinh lạy cha và kết thúc).
    Nữ Tu:M.anna Nguyễn Thị Kim Thúy
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  10. Có 10 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  11. #6
    bananaks's Avatar

    Tuổi: 55
    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Catarina
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 726
    Cám ơn
    3,691
    Được cám ơn 4,193 lần trong 659 bài viết

    Default

    NGHI THỨC CHÚC TUỔI CHÚA
    (Cuối Thánh Lễ )

    Anh chị em thân mến ! Theo truyền thống dân tộc , ngày tết thiêng liêng nhất của chúng ta. Trong ngày tết, dân tộc Việt Nam có tục lệ chúc tuổi nhau, con cháu thăm viếng và chúc tuổi Ông Bà, Cha Mẹ. Giờ đây , họ đạo chúng ta dành những giây phút đầu tiên trong năm mới này để ca tụng, cảm tạ và dâng lên Chúa tấm lòng hiếu thảo , biết ơn và tôn kính đối với Thiên Chúa là Cha yêu thương.

    Dẫn :

    Một năm hồng phúc trôi qua
    Một năm ơn thánh bao la tuyện vời
    Suốt năm bận rộn với đời
    Phút giây năm mới Chúa ơi ! dâng Ngài .

    Năm mới đã đến với chúng ta. Trong giờ phút linh thiêng này, chúng ta cùng nhau đến trước tôn nhan Chúa chí tôn để chúc tụng, cảm tạ những hồng ân Chúa đã ban cho chúng ta suốt một năm qua, đồng thời chúng ta cùng nhau phó dâng trong tay Chúa Quan Phòng, ngày giờ ,năm tháng và cả cuộc sống chúng ta trong năm mới này.


    Giờ đây , lòng chúng ta đang rạo rực trong bầu khí vui mừng hân hoan của Mùa Xuân mới ,lòng hân hoan đó càng thêm nhiều ý nghĩa khi chúng ta vừa được rước Chúa là mùa xuân vĩnh cửu, là hạnh phúc trường sinh , ngự vào tâm hồn chúng ta .


    Với tâm tình và ý nghĩa đó, chúng ta cùng cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta những ngày vui tươi của mùa xuân hôm nay, và cùng nhau thờ lạy Chúa là mùa xuân bất diệt , là niềm vui không tàn phai. Với niềm tin tưởng và hy vọng vì một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng được vui hưởng một mùa xuân như ý, đầy tràn vinh quang Chúa , một mùa xuân của ơn cứu độ, một mùa xuân vỉnh cửu Nước Trời.


    Giờ đây , chúng ta hãy cùng với chủ tế và đại diện các em Thiếu Nhi MỪNG ĐÓN CHÚA XUÂN.


    MỞ ĐẦU NGHI THỨC TÔN VINH:
    Tân niên vinh chúc Thiên Ân
    Đón mừng năm mới phúc ân chan hòa
    Tình yêu ân sủng Ngôi Cha
    Ngôi Hai Thiên tử , Ngôi Ba Thánh Thần.
    Thương ban hồng phúc vô ngần
    Đoàn con cảm mến tri ân suốt đời
    Kính thờ Chúa cả cao vời
    Cúc cung bái lạy vang lời tụng ca.

    Hát : (Tất cả cầm nhang) Chủ tế xướng ....





    TÔN VINH BA NGÔI

    ( Ngang - 10 em trai áo dài xanh)

    DẪN: ( kính mời cộng đoàn đứng)
    Tân niên vinh chúc Ngôi Cha
    Ngôi Hai Thiên tử - Ngôi Ba Thánh Thần
    Một năm nhận lãnh hồng ân
    Đoàn con kính bái tri ân Tình Ngài
    Kính dâng hiện tại tương lai
    Quá khứ tội lỗi xin Ngài nhận cho
    Xuân về hạnh phúc ấm no
    Chúa ban phúc lộc chẳng lo sự gì .

    Hát bài: CHÚA BA NGÔI( ca đoàn hát )






    MẸ: MARIA

    (Trước tòa Đức Mẹ- Hoa cúc trắng - 10 em mặc áo dài trắng )
    Maria Mẹ ơi !
    Mẹ là mùa xuân tô thắm cuộc đời
    Mẹ là mùa xuân tươi sáng rạng ngời
    Mẹ nguồn tình yêu cho hết mọi người
    Con tung hô Mẹ - gương sáng cho đời
    Con chúc tụng Mẹ- người Mẹ tuyệt vời
    Con kêu xin Mẹ -máng chuyễn ơn trời
    Con tri ân Mẹ - suốt đời con yêu

    Hát bài : Mẹ Maria




    THÁNH GIUSE
    (Trước tòa Thánh Giuse- đèn - 10 em mặc áo dài vàng)

    Giuse Cha Thánh thật thà
    Giuse nhân đức lặng thinh
    Cha nuôi của Đấng cứu tinh
    Là người công chính đức tin rạng ngời
    Mẫu gương gia trưởng tuyệt vời
    Cần cù lao động một đời hy sinh
    Bổn mạng người cha gia đình
    Đoàn con kính bái trọn tình tri ân.
    Hát bài : Thánh Giuse




    TÔN VINH CÁC THÁNH

    (Trở về giữa cung thánh -5 em áo dài đỏ cầm hoa đào : 5 em áo dài vàng cầm mai vàng)

    Cùng với các thánh hiển vinh
    Hôm nay được hưởng thiên đình vinh quang
    Đoàn con ở chốn trần gian
    Xin cho biết sống chứa chan ân tình

    Ngày đêm sớm tối hy sinh
    Siêng năng dự lễ, đọc kinh nguyện cầu
    Lãnh nhận Bí Tích nhiệm mầu
    Mai sau ước được về chầu thiên nhan.


    Hát bài : MỪNG CÁC THÁNH




    Kết thúc;

    Vui ngày xuân hân hoan
    Nghe lòng phơi phới chứa chan ân tình
    Tin yêu phục vụ quên mình
    Sống đời nhân chứng trọn tình thương yêu

    Cảm tạ tình Chúa cao siêu

    Đã ban năm mới với nhiều hồng ân
    Tình yêu ân sủng vô ngần
    Dâng câu cảm mến tri ân ngàn đời.

    Hát :xin dâng lời cảm tạ ( các em về chỗ ngồi).




    thay đổi nội dung bởi: bananaks, 17-01-2012 lúc 10:01 PM
    Chữ ký của bananaks


  12. Có 11 người cám ơn bananaks vì bài này:


  13. #7
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,408
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,024 lần trong 5,101 bài viết

    Default Nghi thức Tôn vinh và mừng tuổi Chúa ngày đầu Xuân

    Nghi thức Tôn vinh và mừng tuổi Chúa ngày đầu Xuân
    LM Thái Nguyên1/15/2012


    CHUẨN BỊ

    • Thánh Giá – Đèn hầu (3)
    • Thiếu nhi (Thiếu nữ) múa
    Đại diện các giới
    • Thiếu Nhi (2) (nhang)
    • Giới Trẻ (2) (nhang)
    • Gia Trưởng (1) (nhang)
    • Hiền Mẫu (1) (nhang)
    • 4 Giúp lễ (Cầm sẵn nhang cho Chủ Tế và Thiếu nhi múa)
    • Chủ Tế
    Vị trí : đứng dưới cuối Nhà thờ.

    * Lời mở đầu của Chủ Tế …(nếu có)

    Dẫn Lễ
    Nhâm Thìn Năm mới Hồng Ân
    Tin yêu Phục vụ chứng nhân giữa đời
    Tình yêu Thiên Chúa cao vời
    Cho đi nhận lãnh một đời yêu thương
    Xuân về trên khắp quê hương
    Xuân đem Tình Chúa, tình thương cho đời.

    Vâng, trong nắng xuân tươi, cảnh vật như bừng lên sức sống, lòng người hoan hỉ đón chào ánh xuân với niềm biết ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban năm tháng ngày giờ, như một hồng ân cao quý, để con người chung sức dựng xây Giáo hội, và kiến tạo xã hội trong công bình thánh đức.

    Trong những giờ phút linh thiêng của ngày đầu Năm mới, chúng ta hiệp dâng Thánh lễ đầu Xuân với ước nguyện đựơc Chúa ban cho vui hưởng Một Năm Mới Nhâm Thìn – An Bình Thánh Đức, luôn sống an vui hạnh phúc và thành đạt những ước vọng cao đẹp, cùng nhau đón nhận 366 ngày hồng phúc, với sức sống và niềm vui mới, như một món quà đầu xuân. Chúng ta hãy hiến dâng cuộc đời trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.

    Chúng ta cùng cầu nguyện cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu luôn được thái bình thịnh vượng, người người no ấm an vui, và trong cương vị một Kitô hữu, xin cho chúng ta biết sống Phúc âm giữa lòng dân tộc, đem tình bác ái gieo rắc mọi nơi, để tạo sự hiệp nhất yêu thương. Mong sao mọi người luôn sống an vui hạnh phúc, chờ ngày tận hưởng mùa xuân vĩnh cửu trên Nứơc Trời.

    Giờ đây, chúng ta hãy cùng với Chủ Tế, Đại diện các giới và các em Thiếu Nhi Mừng đón Chúa Xuân.

    Ca đoàn hát Nhập Lễ : …

    Đoàn rước tiến vào nhà thờ :

    • Thánh Giá – Đèn hầu : tiến thẳng vào phòng thánh
    • Thiếu nhi tiến lên Cung thánh múa
    • Chủ Tế + Giúp Lễ + Đại diện các giới : Đứng ở đường giữa.

    Dẫn : (Múa hoa mai)
    Hoa Mai khoe sắc vàng tươi
    Người người vui Tết nụ cười trên môi
    Kính thờ Chúa Tể Càn khôn
    Ngày xuân dâng Chúa Chí Tôn Mai vàng
    Khấn xin ban phúc bình an
    Sáng tươi hy vọng chứa chan ơn lành.

    Mở nhạc : - Mùa Xuân đã đến
    (Bài số 2 – CD : Xuân Tình Yêu – Thái Nguyên)
    - Hoặc bài : Mừng Chào Mùa Xuân
    (Bài số 4 – CD: Dâng Chúa Mùa Xuân - Gia Ân)
    Hay một bài Thánh ca Xuân tùy thích.

    Kết bài múa Thiếu Nhi gắn hoa mai lên bàn thờ Đức Mẹ & Thánh Giuse)
    Xuống giúp lễ nhận nhang
    Đứng xếp 2 hàng dọc, chờ nghe dẫn bài múa nhang

    Dẫn : Múa Nhang
    Hương trầm nghi ngút tỏa bay
    Là lời tạ lỗi những ngày tháng qua
    Con sống tội lỗi bê tha
    Cúi đầu bái lạy xin Cha thương tình
    Như hương bay tới Thiên Đình
    Dâng Cha Họ đạo Gia đình chúng con.

    Mở nhạc : - Thắp nén hương xuân
    (Bài số 5 – CD: Dâng Chúa Mùa Xuân - Gia Ân)
    - Hoặc bài : Lễ dâng Mùa Xuân 2
    (Bài số 2 – CD: Dâng Chúa Mùa Xuân - Gia Ân)
    Hay một bài khác phù hợp với dâng hương.
    Cuối bài múa Thiếu Nhi chưa cắm nhang, đi xuống rước Chủ Tế tiến lên Cung Thánh để bái nhang chung.

    MỞ ĐẦU NGHI THỨC TÔN VINH

    Tân Niên vinh chúc Thiên ân
    Mừng Xuân Tân Mão Phúc ân chan hòa
    Tình Yêu Ân sủng Ngôi Cha
    Ngôi Hai Thiên Tử, Ngôi Ba Thánh Thần

    Thương ban hồng phúc vô ngần
    Đoàn con cảm mến Tri ân suốt đời
    Kính thờ Chúa cả cao vời
    Cúc cung bái lạy vang lời tụng ca.



    (Chủ Tế và Thiếu Nhi – Đại diện các giới bái hương xong …….. cắm hương)

    Trong lúc cắm hương Ca đoàn hát 1 trong 2 bài được gợi ý sau đây :

    ĐK : Lời con như trầm hương bay lên tới Thiên đường, bay lên tới Thiên đường cho lung linh ánh nhiệm mầu (lên tới Thiên đường nhiệm mầu) Thiết tha là như cánh vạc kêu sương Chúa ơi ! lòng con chân thành dâng vinh quang Chúa muôn vàn không gian mấy tơ vàng đây cao siêu lễ tôn thờ. Khấn cầu là Chúa hãy dủ thương ban muôn hồng ân.

    Hoặc bài : Lễ dâng mùa xuân (Nguyễn Duy) Sách TCCĐ 550
    Xin phép Tác giả được đổi lời cho phù hợp trong lúc cắm hương như sau :

    1. Xin dâng lên Ngài trầm hương, trầm hương ngát thơm
    Xin dâng lên Ngài trầm hương ngát bay thiên đường.
    Ngày xuân con xin dâng lên,
    Ngày xuân mới ân phúc thánh đức
    cùng mơ ước mến yêu cậy tin
    Nguyện xin Chúa ghé mắt chúc phúc
    và nhận lấy hương thơm con dâng
    từ cuộc sống chan hòa hương xuân.

    ĐK: Xin dâng Chúa hương trầm,
    một năm mới Nhâm Thìn
    Chúa ban dư đầy thánh ân của Ngài,
    để hương xuân mãi tỏa bay.
    con dâng Chúa hương trầm,
    một năm mới Nhâm Thìn
    Ngày xuân thắm ân tình
    và ngát thơm như trầm hương.

    (Hát lập lại cho đến Khi cắm hương xong.)

    Tiếp theo là phần nghi thức kính bái :
    - Chúa Ba Ngôi
    - Đức Mẹ
    - Thánh Giuse
    - Các Thánh
    - Kính nhớ Tổ Tiên

    TÔN VINH CHÚA BA NGÔI (giữa Cung Thánh)

    Dẫn : (Kính mời cộng đoàn quỳ)

    Tân niên vinh chúc Ngôi Cha
    Ngôi Hai Thiên Tử – Ngôi Ba Thánh Thần
    Một năm hồng phúc vô ngần
    Đoàn con kính bái tri ân Tình Ngài
    Kính dâng hiện tại tương lai
    Quá khứ tội lỗi xin Ngài nhận cho
    Xuân về hạnh phúc ấm no
    Chúa ban phúc lộc chẳng lo sợ gì.



    TÔN VINH ĐỨC MẸ (trước Tòa Đức Mẹ)

    Maria ! Mẹ ơi !
    Mẹ là Mùa Xuân tô thắm cuộc đời
    Mẹ là Mùa Xuân tươi sáng rạng ngời
    Mẹ nguồn Tình yêu cho hết mọi người

    Mẹ là niềm vui chan hòa khắp nơi
    Con chúc tụng Mẹ – Người Mẹ tuyệt vời
    Con kêu xin Mẹ – máng chuyển Ơn Trời
    Con tri ân Mẹ – suốt đời con yêu.



    TÔN VINH THÁNH GIUSE (trước tòa Thánh Giuse)

    Giuse Cha Thánh thật thà
    Giuse nhân đức nhất là lặng thinh
    Cha nuôi của Đấng Cứu Tinh
    Là người Công chính đức tin rạng ngời

    Mẫu gương Gia trưởng tuyệt vời
    Cần cù lao động một đời hy sinh
    Bổn mạng Họ đạo An Bình
    Đoàn con kính bái trọn tình Tri ân.



    TÔN VINH CÁC THÁNH (Trở về giữa Cung Thánh)

    Cùng với Các Thánh hiển vinh
    Hôm nay được hưởng Thiên Đình vinh quang
    Đoàn con ở chốn trần gian
    Xin cho biết sống chứa chan ân tình

    Ngày đêm sớm tối hy sinh
    Siêng năng Dự lễ đọc kinh nguyện cầu
    Lãnh nhận Bí tích nhiệm mầu
    Mai sau ước được về chầu Thiên Nhan.



    KÍNH NHỚ TỔ TIÊN (Trở về giữa Cung Thánh- quay xuống)

    Phút giây Năm Mới linh thiêng
    Đoàn con kính nhớ Tổ Tiên Ông Bà
    Tri ân Nghĩa Mẹ Tình Cha
    Sinh thành dưỡng dục chan hòa yêu thương
    Xuân về Đạo Hiếu thắp hương
    Nguyện cầu Ơn Chúa yêu thương đổ đầy
    Thưởng người còn sống phúc thay
    Cho người đã khuất hưởng ngay Thiên Đàng.

    Bái xong Chủ Tế về Ghế Chủ Tế
    Thiếu Nhi về chỗ : 2 hàng ghế đầu tiên
    Đại diện các giới về các hàng ghế tiếp theo.

    Dẫn kết thúc :

    Xuân về gieo Tình Chúa khắp nơi
    Xuân về đem Tin Mến cho đời
    Xuân về cho sáng ngời Hy vọng
    Xuân về con cất giọng ca vang

    Xuân về ôi chứa chan hồng phúc
    Xuân về con hạnh phúc khôn vơi
    Xuân về con dâng lời cảm tạ
    Xuân về con hết dạ tri ân..



    Nghi thức Tôn vinh chấm dứt
    Thánh lễ bắt đầu với Kinh vinh danh.
    http://vietcatholic.com/News/Html/95288.htm
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  14. Có 8 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  15. #8
    Hồng Bảo Lâm's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2012
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 8
    Cám ơn
    31
    Được cám ơn 22 lần trong 8 bài viết

    Default

    Xuân đến rồi, xuân lại qua đi
    Đời cũng trôi theo chẳng tiếc gì
    Năm tháng dần qua không chờ đợi
    Đam mê danh vọng chẳng còn chi.
    thay đổi nội dung bởi: Hồng Bảo Lâm, 18-01-2012 lúc 08:07 PM

  16. Có 4 người cám ơn Hồng Bảo Lâm vì bài này:


  17. #9
    Hoa cúc trắng's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: sài gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 73
    Cám ơn
    296
    Được cám ơn 367 lần trong 71 bài viết

    Default

    LẠY MẸ LÀ MÙA XUÂN- Bài này đã được Hiền Lâm post ở đây rồi nè!



    https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=27021
    Chữ ký của Hoa cúc trắng
    "VÂNG LỜI THẦY CON THẢ LƯỚI"



  18. Có 5 người cám ơn Hoa cúc trắng vì bài này:


  19. #10
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,777
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,669 lần trong 2,010 bài viết

    Default

    THÁNH LỄ TẠ ƠN CUỐI NĂM
    VÀ LÀM PHÉP CÁC XE CƠ GIỚI


    18/1/2012

    LỜI CẢM ƠN SAU THÁNH LỄ


    Trọng kính cha chính xứ, kính thưa quý souer
    Kính thưa: Quý cố ông, cố bà, quý BHG, Các anh em chủ phương tiện xe cơ giới, các tài xế cùng toàn thể cộng đoàn


    Hôm nay trong những ngày cuối năm âm lịch, tất cả chúng con là những anh em chủ phương tiện xe cơ giới và các tài xế lái xe trong giáo xứ xum họp nơi đây để hiệp ý cùng cha chủ tế và cộng đoàn trong thánh lễ tạ ơn, trước hết bên thềm năm mới chúng con kính chúc cha một năm mới tràn đầy thánh đức và sức khỏe dồi dào để cha luôn chu toàn công việc mục tử, và năm mới Nhâm Thìn sắp đến này cha mau chóng hoàn thành được trọng trách xây dựng ngôi thánh đường mới của giáo xứ cùng các công trình nhà chung của giáo xứ, thay lời các anh em chủ phương tiện xe cơ giới, các tài xế trong tinh thần hiệp thông chúng con đồng kính chúc (vỗ tay – hát, Dâng hoa – thùng hiệp thông)

    Trọng kính cha, Kính thưa cộng đoànNhìn lại một năm biết bao hồng ân Chúa đã ban cho giáo xứ chúng ta nói chung, và cách riêng Chúa vẫn cùng đồng hành với các anh em chủ phương tiện xe cơ giới, các tài xế lái xe


    (quay xuống cộng đoàn)

    Các anh em đồng nghiệp thân mến. Hôm nay tụ họp nơi đây trong thánh lễ tạ ơn này cũng là lúc chúng ta cùng chia sẻ và kiểm điểm lại chính mình rằng: “Con đã làm những gì để đáp lại hồng ân Chúa thương ban”

    Vâng! Nhìn lại thời gian một năm đã trôi qua với biết bao hồng ân Chúa thương ban bình an trên mọi nẻo đường để mưu cầu một đời sống tốt hơn cho gia đình, cho sự nghiệp của mỗi người chúng ta. Giờ đây những người đồng nghiệp chúng ta một lần nữa hạnh phúc quây quần nơi mái nhà chung này để cảm tạ Thiên Chúa trong thánh lễ tạ ơn

    - Xin Chúa giúp chúng ta biết khiêm tốn và ý thức nhận ra những gì chúng ta dâng cho Chúa thật không đáng kể và cũng chẳng thêm được gì cho Chúa, chúng ta còn nhiều thiếu sót với Chúa, với giáo xứ, với cộng đoàn, với tha nhân…

    - Chúng ta hằng xin Chúa ban sự bình an trên mọi nẻo đường thì cũng xin Chúa giúp chúng ta sống theo những giá trị của Tin mừng, để đời sống đức tin nơi mỗi người chúng ta luôn triển nở. Hàng ngày chúng ta ra sức lao động để lo cơm áo gạo tiền thì cũng đừng quên chúng ta cần phải ý thức đời sống đạo hơn nữa, tham gia các sinh hoạt đoàn thể trong giáo xứ, nhắc nhở con cái đến nhà thờ, đến các lớp giáo lý, đọc kinh tối trong gia đình, nêu cao gương sống mầu nhiệm giáo hội và tinh thần phụng tự


    - Quan tâm góp sức, góp công, góp của hơn nữa đến những công việc của giáo xứ nhất là công trình trọng điểm xây dựng nhà thờ, nhà mục vụ, nhà xứ, khuôn viên thánh đường mà giáo xứ đang thực hiện, với những phương tiện xe cơ giới trong tầm tay chũng ta cũng hãy quan tâm hơn nữa giúp cho nhu cầu đi lại trong công việc của cha xứ, của các hội đoàn trong giáo xứ được thuận lợi hơn


    (Quay lên)

    Hôm nay hiệp thông trong thánh lễ chúng con tạ ơn Chúa, cám ơn cha cùng cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con, và trong những thời khắc cuối năm khắp nơi người người, nhà nhà đang tống cựu nghinh tân, tiễn Mèo đón Rồng, bên thềm năm mới một lần nữa chúng con chúc mừng năm mới cha chính xứ

    Kính chúc cộng đoàn năm mới đa tài, đa lộc đa phúc đức, đắc thời, đắc lợi đắc nhân tâm

    Và thay mặt ban tổ chức, chúng tôi kính chúc các anh em đồng nghiệp sang năm mới Nhâm Thìn hạnh phúc bình an đến, Ngày xuân vinh hoa phú quý về


    Kính chúc

    năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý
    công danh sự nghiệp thăng tiến như Rồng gặp mây

    Trân trọng kính chúc và kính chào

    BTC
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  20. Có 5 người cám ơn gioanha vì bài này:


  21. #11
    hatbui.'s Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2011
    Tên Thánh: Vincente ferrie
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gia Lai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 260
    Cám ơn
    406
    Được cám ơn 1,161 lần trong 245 bài viết

    Default

    Lời nguyện cầu cuối năm


    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

    bầu khí nhà nguyện chiều nay

    thật tĩnh lặng và sâu lắng.

    Một mình con đang lặng lẽ

    đối diện với Ngôi Nhà Tạm

    có sự hiện diện của Chúa.

    Con tin rằng:

    Chúa đang hiện diện thật sự

    trong tấm bánh bé nhỏ của Tình Yêu.

    Một tình yêu trao ban sự sống, sự bình an, hạnh phúc và niềm vui.

    Một tình yêu tự hủy mình ra không để chấp nhận mặc lấy thân nô lệ,

    để đồng cảm, chia sẻ và yêu thương con người.

    Lạy Chúa Giêsu,

    phải chăng đó chính là ý nghĩa sâu xa của ngày đại lễ Giáng sinh?

    Phải chăng đó chính là một tình yêu vô tận và cao cả nhất trên trần gian này?



    Hòa với dòng chảy của dòng thời gian và cuộc sống,

    con đang ở trong những ngày cuối cùng của một năm cũ.

    Người người đang hân hoan chuẩn bị để chào đón năm mới 2012,

    rộn ràng, tưng bừng, nhộn nhịp và hối hả…

    Thế nhưng,

    có mấy ai dành cho Chúa những khoảng thinh lặng cầu nguyện,

    để nhìn lại chính cuộc đời và con người của họ?

    Có mấy ai thật sự cảm nghiệm được ân ban và tình thương của Chúa,

    đã ấp ủ và che chở vận mệnh cuộc đời con người?

    Vâng lạy Chúa, con người hôm nay thường tất bật với nhịp sống đô thị,

    thường quên lãng việc cầu nguyện với Chúa và nhìn lại bản thân.

    Con người hôm nay thường chạy theo vật chất, thú vui,

    có mấy ai tôn thờ Chúa là lẽ sống và lý tưởng cho cuộc đời?

    Lạy Chúa Giêsu,

    phải chăng con cũng đang như thế,

    cứ để lòng bận bịu chuyện thế gian, luôn hối hả và tất bật với thế thái nhân tình,

    rất ít khi thích sự chậm lại và dừng chân, để tĩnh lặng và cầu nguyện với Chúa,

    để nhìn lại mọi mối tương quan,

    để cảm nhận cuộc đời mình luôn là những ân ban,

    được khởi đi từ tình thương nhưng không của Chúa.

    Lạy Chúa, dường như con cũng thường thờ ơ, quên lãng,

    khi chạy theo ý riêng và tìm sự dễ dãi,

    khi để mình buông thả và khô khan, lãnh đạm,

    với bao lần sa ngã, chản nản và buông xuôi.

    Chúa ơi,

    những ngày cuối năm nhìn lại, con thấy mình bất xứng và nhỏ nhoi,

    chưa thật sự mến Chúa và yêu người, chỉ yêu mình và sống cho mình.

    Giờ đây, con xin cúi đầu sám hối, những lầm lỗi năm qua của kiếp người.

    Nguyện xin Chúa nhân từ thương xót,

    tha thứ cho những phản bội nơi con.

    Lạy Chúa, giây phút này thật bình an hạnh phúc,

    Chúa nhìn con và con nhìn Chúa.

    Tuy đôi bên không nói ra lời, nhưng Chúa đã hiểu tất cả lòng con.

    Con không cần trình thưa phân tỏ, Chúa đã thấu tỏ ngọn nguồn,

    Chúa biết con hơn con biết bản thân mình.

    Nguyện xin Chúa ban nhiều ân phúc, cho chính con và cho gia đình,

    cho mọi người trên toàn thế giới,

    được vui khỏe và sống bình an,

    nhờ tình Chúa thương ban và ấp ủ,

    trong năm mới và trong suốt cuộc đời.

    Amen.

    Chữ ký của hatbui.
    một đời vui như đàn chim hót suối reo đầu ngàn...
    ( Oanh Sông Lam )

  22. Có 2 người cám ơn hatbui. vì bài này:


  23. #12
    NVN's Avatar

    Tuổi: 53
    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: Giu-se
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 223
    Cám ơn
    2,718
    Được cám ơn 843 lần trong 202 bài viết

    Default

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI

    CẦU CHÚC HẠNH PHÚC MỖI NGÀY

    Môn đệ: “Con xin Chúa phù hộ những người thân cùng bạn hữu của con mãi mãi được khỏe mạnh và hạnh phúc”.
    Chúa nói: "Ta Chỉ cho con 4 ngày thôi".
    Môn đệ: "Thế thì xin Chúa cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong những ngày mùa xuân, những ngày mùa hè, những ngày mùa thu và những ngày mùa đông".
    Chúa nói: "Ta Chỉ cho con 3 ngày thôi".
    Môn đệ: "Nếu chỉ được 3 ngày thì con xin họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai".
    Chúa nói: "Ta Chỉ cho con 2 ngày thôi".
    Môn đệ: "Như vậy con xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trọn ngày hôm nay và ngày mai".
    Chúa nói: "Ta Chỉ cho con 1 ngày thôi".
    Môn đệ: "Vâng, cũng được".
    Chúa thắc mắc hỏi: "Như vậy là ngày nào?".
    Môn đệ đáp: "Con xin cho họ được mạnh khỏe và hạnh phúc từng ngày".
    Chúa mỉm cười nói: "Tốt lắm. Những người thân và bạn hữu của con đọc được những dòng này sẽ được khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày"./.

  24. Có 2 người cám ơn NVN vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com