Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Chủ đề: Suy niệm tuần II thường niên

  1. #1
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default Suy niệm tuần II thường niên

    CHÚA NHẬT THỨ II THƯỜNG NIÊN B .
    Tin Mừng ( Ga 1,35-42 )
    35Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. 36Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” 37Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. 38Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” 39Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.
    40Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. 41Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). 42Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô).
    Suy niệm:
    Chúa Giêsu bước vào cuộc đời rao giảng để thực hiện một chương trình Cứu Độ cả nhân loại mà chẳng có một hành trang nào, từ một anh thợ mộc nghèo nàn, chắc chắn là Chúa chẳng có gì để hấp dẫn, thu phục môn đệ. Nhưng Lời của Chúa có một năng lực lôi kéo người ta.
    Hai môn đệ, vừa nghe ông Gioan giới thiệu Chúa, họ liền lẽo đẽo đi theo Chúa. Hai ông chưa bao giờ biết Chúa, nhưng chính Chúa đã chọn các ông từ lâu. Công việc tuyển chọn của Chúa thật là đơn giản, Chúa chỉ hỏi một câu: “Các anh tìm gì?”.
    Nếu bây giờ Chúa cũng hỏi chúng ta “Các con tìm gì?” thì mình sẽ trả lời Chúa sao đây? Chúng ta đang tìm gì? Có rất nhiều thứ chúng ta đang tìm, đổ mồ hôi, hết sức lực để tìm. Chúng ta tìm của cải, vật chất, danh vọng, địa vị. Chúng ta cứ mải mê đi tìm mà không bao giờ thỏa mãn. Có bao giờ chúng ta đi tìm Chúa không? Dù cả khi chúng ta đến với Chúa mà lòng chúng ta còn mải tìm thứ khác.
    “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Hai môn đệ đã hỏi chỗ ở của Chúa và đi theo Chúa ngay lần đầu tiên vừa gặp Chúa. Chúa Giêsu mời họ “ Đến mà xem”. Nhưng chỗ ở của Chúa có gì lạ đâu? Rất đơn sơ nghèo nàn. Họ đã đến xem và ở lại với Người.
    Lạy Chúa Giêsu, “Chúa ở đâu?” Các môn đệ đã xem thấy chỗ ở của Chúa, một túp lều nghèo nàn là nhà tạm của Chúa, chỗ ở của Chúa là đầu đội trời, chân đạp đất, vì Chúa nói: “Theo Chúa thì không có chỗ gối đầu.” Họ nhìn thấy và ở lại với Chúa, còn chúng con, chúng con cứ đi tìm Chúa mà không thấy, vì chúng con đi tìm ở những nơi giàu có, sang trọng. Chúa không có ở đó, mà Chúa lại ở những nơi người nghèo, người đau khổ.
    Giờ đây, Chúa mời gọi chúng con đến mà xem. Chúa ơi! Chúng con đã đến rồi đây. Dù trước mặt chúng con, nhà của Chúa chỉ là ngôi Nhà Tạm, chẳng có gì là cao sang, nhưng thật thân thương, gần gũi, ấm áp. Chúng con cũng muốn ở lại với Chúa nhưng không thể ở luôn bên Chúa. Vì yêu chúng con nên Chúa cứ ở mãi trong ngôi Nhà Tạm để chờ đợi chúng con đến mà xem. Chúng con chỉ ước ao được Chúa đến ở trong Nhà Tạm tâm hồn chúng con, vì như vậy thì chúng con mới được ở lại với Chúa luôn luôn. Xin cho lòng của chúng con được trở nên ngôi Nhà Tạm xứng đáng để Chúa đến ở với con luôn mãi.
    Thinh lặng: từ 5 đến 10 phút.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang ở trước mặt Chúa, nhưng lòng chúng con vẫn khao khát đi tìm Chúa. Chúng con không biết tìm Chúa ở đâu, không nhìn thấy Chúa vì lòng tin của chúng con yếu kém. Xin ban cho chúng con thêm đức tin để chúng con gặp được Chúa.
    Hát: Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày. Điều mà con thiết tha van nài. Con muốn Chúa ở đâu, thì cho con ở đó. Vì nguồn hạnh phúc con là nơi Chúa, để trọn niềm vui bên Chúa muôn đời.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa mời gọi chúng con đến mà xem chỗ ở của Chúa, giờ đây chúng con đã đến và đang ở trước mặt Chúa, chỗ ở của Chúa thật khiêm tốn, nghèo nàn, trong ngôi Nhà Tạm nhỏ bé. Xin cho chúng con siêng năng đến thăm viếng Chúa, và hằng khao khát ở lại trong nhà của Chúa.
    Hát: Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày…
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa có tất cả sự giàu có, vinh quang, quyền năng của Chúa, nhưng Chúa không cần những thứ đó mà Chúa chỉ cần tình yêu, vì thế nên Chúa bỏ lại tất cả để ở lại trong Nhà Tạm, Chúa muốn như vậy để được gần gũi với chúng con. Chúng con thờ lạy, và cảm tạ Chúa.
    Hát: Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày…
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chỉ ở trong Nhà Tạm vẫn chưa thỏa lòng yêu thương của Chúa, Chúa còn muốn ở hẳn vào trong chúng con, nên Chúa không chỉ mời chúng con đến mà xem, Chúa còn tha thiết mời gọi chúng con “Hãy cầm lấy mà ăn” nữa. Xin cho chúng con khao khát rước Chúa vào lòng.
    Hát: Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày…
    Kinh Lạy Cha.

    HTT
    ­­­
    ­­­
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  2. Có 5 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  3. #2
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT THỨ II TN.
    Tin Mừng ( Mc 2,18-22 )
    18Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” 19Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. 20Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. 21Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 22Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!”
    Suy niệm:
    “ Tại sao các môn đệ ông Gioan và môn đệ người Pharisêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay?”
    Các môn đệ của Chúa Giêsu cũng tầm thường như chúng ta, họ rất đơn sơ, chẳng biết giữ luật lệ, chẳng có vẻ gì là đạo đức, chẳng ăn chay, hãm mình, thế mà Chúa Giêsu đã chọn các ông làm môn đệ, và yêu thương các ông biết bao, Chúa đã chọn các ông từ những dân chài, vụng về, khờ dại, Chúa chấp nhận cả những khuyết điểm của các ông, có thể là các ông cũng mê ăn uống, nhậu nhẹt, vì thường dân chài đều như thế cả, thế mà Chúa yêu thương bênh vực môn đệ mình.
    Chúa ơi! Chúng con đang thinh lặng nhìn ngắm Chúa. Chúa thật hiền lành, dịu dàng, đầy tình yêu thương. Chúa không đòi buộc các môn đệ điều gì khó khăn, Chúa không buộc các ông ăn chay, vì Chúa không muốn đòi hỏi ở các ông điều gì, chỉ khi nào các ông thấy cần thiết thì tự họ sẽ tự nguyện. Chúa chỉ muốn thực hiện lề luật trong tinh thần yêu mến, chớ không phải thực hiện trong sự ép buộc.
    Lạy Chúa Giêsu, khi nhìn lại bản thân chúng con, bao lâu nay chúng con cũng giữ trọn lề luật, giữ chay các ngày Hội Thánh buộc, nhưng chúng con giữ vì theo truyền thống, theo thói quen, hay giữ vì sợ người ta nói, vì sợ tội, vì là người công giáo.
    Ăn chay là hình thức tỏ lòng sám hối đền tội mình, nhưng chúng con giữ cho trọn các luật buộc để có cớ phê bình chỉ trích anh em. Chúa đâu có bắt buộc chúng con một điều gì, nhưng chỉ muốn chúng con giữ luật với lòng yêu mến, lòng tự nguyện, khao khát thực hiện lề luật, chớ không phải giữ luật mà càu nhàu. Chúa nói “ Ta chỉ cần lòng nhân chớ đâu cần lễ tế”.
    Giờ đây, Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con. Chúa vẫn yêu thương chúng con như các môn đệ của Chúa. Chúa lại hạ mình trong phép Thánh Thể để chúng con có thể tự nguyện đến gặp gỡ Chúa. Chúa ơi! Chúng con đã đến đây với Chúa bằng lòng yêu mến. Và chúng con tin rằng Chúa hằng yêu thương, bênh đỡ chúng con trước mọi kẻ thù. Chúng con tin tưởng phó thác tất cả nơi Chúa.
    Thinh lặng: từ 5 đến 10 phút.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thật nhiều lỗi lầm khuyết điểm mà chúng con lại hay phê bình, chỉ trích anh em. Xin Chúa dạy dỗ chúng con, để chúng con noi gương Chúa, biết yêu thương, thông cảm, và rộng lòng với những yếu điểm của anh em trong tinh thần yêu mến.
    Hát: Hãy đổi mới tinh thần, hãy sống đúng Tin Mừng người ơi. Hãy đổi mới tinh thần, hãy sống đúng Tin Mừng hỡi người.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa cũng muốn chúng con biết hãm mình, ăn chay, giữ trọn lề luật, nhưng Chúa không muốn chúng con ăn chay mà tâm hồn không ngay thẳng, không thiện chí. Xin cho chúng con chu toàn luật lệ bằng lòng yêu mến , tự nguyện và lòng quảng đại theo ý Chúa.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ăn chay là một hình thức hy sinh hãm mình, xin cho chúng con biết ăn chay bằng nhiều hình thức khác, là nhịn bớt tính nóng nảy, giận hờn, ganh tị, nhịn bớt các đam mê, xác thịt, và không phê bình chỉ trích anh em mình. Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chàng Rể đã bị đem đi, đã bị giết chết. Nhưng nhân loại vẫn chìm đắm trong đam mê, tội lỗi. Xin cho chúng con biết gia tăng việc hy sinh, hãm mình, ăn chay, cầu nguyện cho mọi người biết mau trở về với Chúa.
    Kinh Lạy Cha.
    ­­­V­­­
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  4. Có 5 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  5. #3
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ BA TUẦN II THƯỜNG NIÊN
    Tin Mừng ( Mc 2,23-28 )
    23Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. 24Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép!” 25Người đáp: “Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? 26Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.”
    27Người nói tiếp: “Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát. 28Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.”
    Suy niệm:
    Chúa Giêsu dẫn các môn đệ đi băng qua cánh đồng lúa. Thầy trò thật vui vẻ trong cảnh đồng quê mát mẻ. Các môn đệ vui tay bứt lúa ăn, đối với dân Do Thái việc đó không sai phạm như là một tội xâm phạm của cải của người khác. Nhưng những người Pharisêu bắt lỗi vì các ông phạm luật ngày Sabát.
    Lạy Chúa Giêsu. Chúng con đang nhìn ngắm, và bước theo Chúa cùng các môn đệ của Chúa, con đường rao giảng của Chúa không phải chỉ là tốt đẹp, là hạnh phúc, là vinh quang. Mà rất nhiều khó khăn, cản trở. Bên cạnh sự đón nhận của những người dân khao khát nghe Chúa, tìm dến với Chúa thì cũng có những người luôn tìm cách ngăn cản, phá hoại. Có nhiều lời ca tụng, cảm phục, thì cũng có những lời phê bình chỉ trích. Có người ủng hộ, cũng có người chống đối, điều đó luôn luôn đồng hành với người môn đệ của Chúa. Người môn đệ theo Chúa thì cũng phải chấp nhận mọi thử thách, nhưng Chúa luôn ở bên người môn đệ và bênh vực, che chở cho môn đệ của mình.
    Cuộc sống của chúng con là một cuộc hành trình theo Chúa. Chúa dẫn chúng con đi qua mọi ngả đường, có lúc hạnh phúc, an bình, cũng có lúc gặp những thử thách. Chung quanh chúng con không thiếu gì những người ghét bỏ, ganh tị, chống đối với chúng con. Những người Biệt Phái, Pharisêu thời nay cũng rất nhiều, họ cản trở chúng con theo Chúa, làm môn đệ của Chúa. Có khi chính chúng con lại là những người Biệt Phái khi chúng con phê bình, xét đoán anh em. Chúng con giữ đạo bên ngoài mà trong lòng đầy những ý nghĩ nghi kỵ, ganh ghét.
    Lạy Chúa Giêsu, các môn đệ nhỏ bé, vụng về trước sự hiểu biết, thông thạo luật lệ của những người Biệt Phái, chắc chắn những người dân chài như các ông không thể đối đáp với họ, nhưng có Chúa thì không ai có thể lấn át được họ, cuộc đời của chúng con có Chúa thì chúng con chẳng lo sợ gì nữa.
    Giờ đây, chúng con đến với Chúa để được gần gũi với Chúa hơn, xin Chúa cùng đồng hành với chúng con mỗi ngày, xin cho chúng con biết tin tưởng, cậy dựa vào Chúa, để có Chúa thì không kẻ thù nào mưu hại được chúng con.
    Thinh lặng: từ 5 đến 10 phút.
    Cầu nguyện:
    ·Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con, được ở bên Chúa thật là hạnh phúc. Chúa còn đồng hành với chúng con trong cuộc sống. Chúa bênh đỡ bảo vệ chúng con, để chúng con thoát mọi mưu chước của kẻ thù. Chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa.
    Hát: Con đâu còn sợ chi, Chúa đưa bước con đi. Bàn tay Chúa vững mạnh, hơn vạn lý trường thành.
    ·Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, dù chúng con có giữ trọn các lề luật nhưng thiếu luật yêu thương thì cũng chẳng ích gì, xin cho chúng con biết giữ trọn luật yêu thương, thì mới thực hiện được các luật khác, vì chỉ có yêu thương thì mới xứng đáng làm môn đệ Chúa.
    ·Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, có thể chúng con đang là những người Pharisêu, vì đời sống đạo của chúng con chỉ là hình thức bên ngoài mà thiếu lòng yêu mến, vì chúng con hay ganh tị, hay xét đoán. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng dẫn dắt chúng con để chúng con sống đúng là một người môn đệ của Chúa.
    ·Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thường chỉ thấy lỗi lầm khuyết điểm của anh em mà không nhìn thấy khuýêt điểm của mình. Xin Chúa tha thứ và biến đổi tâm hồn chúng con. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
    Kinh Lạy Cha.

    ­­­V­­­
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  6. Có 3 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  7. #4
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT THỨ II TN.
    Tin Mừng (Mc 3,1-6 )
    1Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. 2Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người. 3Đức Giê-su bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra giữa đây!” 4Rồi Người nói với họ: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” Nhưng họ làm thinh. 5Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay ra!” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. 6Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su.
    Suy niệm:
    Cuộc đời của Chúa Giêsu là đi tìm những con người đau khổ, những con chiên bệnh hoạn, tật nguyền về để chữa lành, để băng bó. Chúa yêu thương những con người đau khổ, Chúa không dừng chân khi con người vẫn còn sống trong cảnh lầm than vất vưởng. Nhưng Chúa đi tới đâu cũng có những người rình rập để tìm cách hại Chúa, tố cáo Chúa.
    Chúa Giêsu lại vào hội đường, trong hội đường có nhiều thành phần. Có người đang chờ đợi để được nghe Lơì của Chúa, có những người bệnh hoạn đang mong mỏi Chúa, lại cũng có những người đang chờ cơ hội để tố cáo Chúa. Chúa Giêsu biết rõ tư tưởng của họ. Chúa buồn khổ vì lòng họ chai đá trước tình yêu thương của Người.
    Những người Pharisiêu họ tưởng rằng họ là những người toàn vẹn, họ giữ trọn mọi lề luật, nhưng có một luật quan trọng hơn hết thì họ lại không chịu tuân giữ, đó là luật yêu thương. Người anh em của họ bị bại tay suốt bao năm trời, anh ta không làm gì được, như một kẻ vô dụng vì bị tàn phế. Vậy mà họ chẳng chút động lòng thương, lại còn tìm cách ngăn cản tình yêu thương của Chúa. Phải chăng chính họ cũng đang bị bại cánh tay trong tâm hồn mà không nhận ra nỗi khốn khổ của mình. Họ không muốn dang tay ra đón nhận người anh em, đón nhận tình yêu thương của Chúa, lại còn ngăn cản ơn của Chúa đến với anh em.
    Lạy Chúa Giêsu, chắc là Chúa cũng khổ tâm, buồn phiền chúng con nhiều lắm, vì Chúa đã yêu thương dạy dỗ chúng con mà lòng chúng con cũng vẫn cứ cứng cỏi chai đá. Bàn tay của Chúa dịu dàng, ấm áp, xoa dịu mọi tâm hồn đau khổ, còn bàn tay của chúng con cũng đang bị bại liệt, chai cứng vì không xoa dịu những thương tích trong tâm hồn anh em. Trái tim của Chúa chạnh lòng trước nỗi khổ của chúng con, còn trái tim của chúng con lại khép lại trước nỗi khổ của anh em.
    Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa làm cho trái tim của chúng con trở nên mềm mại, để chúng con yêu thương anh em, nhất là những anh em đang sống trong đau khổ. Xin Chúa chữa lành đôi tay vô dụng của chúng con, để chúng con chạm vào những anh em bệnh hoạn về thể xác và trong tâm hồn.
    Thinh lặng: từ 5 đến 10 phút.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bàn tay của Chúa đã chữa lành những bệnh hoạn, tật nguyền, xoa dịu mọi nỗi đau khổ. Thế mà đôi tay dịu dàng êm ái của Chúa đã bị đóng đinh vào Thập Gía, chịu bất động trong tay con người. Xin cho con biết thương cảm vì Chúa đã gánh chịu tất cả để thay thế cho đôi tay bại liệt trong tâm hồn con.
    Hát: Chúa đã yêu con, tình Chúa ôi quá bao la, muôn tháng năm qua, không chút phôi pha. Như đại dương lớp lớp sóng trào, tình Chúa vẫn dâng cao, ngời sáng giữa trăng sao.
    · “Anh chỗi dậy, ra giữa đây” Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã gọi anh bại tay vì thấy tình cảnh đau khổ của anh. Xin Chúa gọi con, chữa lành con, vì đôi tay con cũng thật vô dụng. Xin Chúa biến đổi bàn tay con, để con có bàn tay giống Chúa, chạm vào nỗi khổ của anh em, dẫn dắt anh em về với tình yêu thương của Chúa.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa buồn phiền vì lòng họ chai đá, chúng con được Chúa yêu thương dạy dỗ nhưng lòng của chúng con cũng vẫn chai đá vì không yêu thương anh em, lại hay tìm cách để nói xấu, tố cáo anh em. Xin Chúa biến đổi chúng con, để chúng con trở nên mềm mại, yêu mến, và nhiệt thành.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, dù chúng con cứ làm cho Chúa buồn khổ mãi vì lòng chúng con đầy những ganh tị, hận thù, ghen ghét. Nhưng Chúa vẫn yêu thương chúng con, và đang ở đây với chúng con. Chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa.
    Kinh Lạy Cha.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  8. Có 2 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  9. #5
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT THỨ II THƯỜNG NIÊN.
    Tin Mừng ( Mc 3,7-12 )
    7Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, 8từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. 9Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. 10Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. 11Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” 12Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.
    Suy niệm:
    Danh tiếng của Chúa Giêsu được đồn ra khắp nơi, vì Chúa đến với con người bằng một trái tim yêu thương, chan hòa, gần gũi. Lời của Chúa có sức thuyết phục vì chứa đựng cả tấm lòng yêu thương. Người ta lũ lượt đi theo Chúa. Họ từ khắp các miền, từ miền Giuđê, từ Giêrusalem, từ xứ Iđumê, từ vùng bên kia sông Giođan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xiđon, họ tìm đến với Chúa. Công việc rao giảng của Chúa càng ngày càng lan rộng, và còn được tiếp tục, không bao giờ dừng lại. Người chữa lành nhiều bệnh nhân, danh Chúa làm cho thần ô uế phải khiếp sợ, nó sấp mình dưới chân Người.
    “ Người bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ”. Suốt hơn hai ngàn năm qua, Chúa vẫn hiện diện trên con thuyền của hội thánh. Lời của Chúa loan truyền đi khắp nơi, dân chúng ở khắp các miền, ở mọi nơi được nghe Lời của Chúa, họ vẫn lũ lượt tuôn đến các nhà thờ, các nhà nguyện, các hội đường để được nghe, được học hỏi Lời của Chúa.
    Chúa còn hiện diện trong bí tích Thánh Thể, trong bí tích Hòa Giải để chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền trong tâm hồn của những ai tin tưởng đến với Chúa. Khi chúng con đọc Lời của Chúa thì ma quỉ phải sợ hãi mà lùi xa. Khi chúng con rước Thánh Thể Chúa vào lòng thì Chúa gìn giữ chúng con, và Nó phải sấp mình dưới chân Chúa mà không mưu hại được chúng con.
    Lạy Chúa Giêsu. Chúa thấy rõ con người chúng con quá nhiều đau khổ, bệnh hoạn, tật nguyền, Chúa chạnh lòng thương chúng con lầm than, vất vưởng. Vì yêu thương chúng con, Chúa đã làm con người để gần gũi, giảng dạy, chữa lành, đem hạnh phúc lại cho chúng con. Chúa sống cuộc đời làm người ở giữa chúng con mà chưa thỏa lòng, nên Chúa lại tiếp tục hiện diện với chúng con trong bí tích Thánh Thể để được ở với chúng con luôn mãi. Chúng con không biết phải cảm tạ Chúa như thế nào cho xứng đáng.
    Xin cho chúng con tiếp nối công việc của Chúa bằng việc loan truyền danh Chúa, làm cho thêm nhiều người được biết Chúa, siêng năng cầu nguyện cho việc truyền giáo, để Lời Chúa được lan ra khắp mọi nơi trên thế giới.
    Thinh lặng: từ 5 đến 10 phút.
    Cầu nguyện:
    ·Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa dang hiện diện trước mặt chúng con, Chúa ban Lời của Chúa để dạy dỗ chúng con. Chúa còn ban Mình Máu Chúa để nuôi linh hồn chúng con. Xin cho mọi người ở khắp nơi đều được đón nhận Lời Chúa và Thánh Thể Chúa.
    Hát: Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa …
    ·Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi xưa Chúa ở trên chiếc thuyền nhỏ để mọi người đều được nhìn thấy Chúa và nghe được Lời Chúa. Giờ đây, Chúa lại ngự xuống trong Nhà Tạm nhỏ bé đơn sơ, để ai cũng có thể đến để nghe Lời Chúa và nhìn thấy Chúa. Chúng con xin đến thờ lạy Chúa.
    ·Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật sự hiện diện của Chúa, dù mắt chúng con không nhìn thấy Chúa, nhưng Chúa thấy rõ mỗi người chúng con, Chúa còn sờ vào chúng con, chạm vào tâm hồn chúng con. Xin Chúa biến đổi chúng con thành môn đệ của Chúa.
    ·Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi chúng con nghe Lời Chúa hay khi chúng con được rước Chúa ngự vào lòng chúng con, thì ma quỉ sẽ không làm gì được con, vì nó khiếp sợ Chúa. Xin cho chúng con siêng năng đọc và nghe Lời Chúa cùng sốt sắng rước Chúa vào lòng. Để chúng con thắng được mọi chước cám dỗ ở thế gian này.
    Kinh Lạy Cha.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  10. Có 4 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  11. #6
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT THỨ II THƯỜNG NIÊN.
    Tin Mừng ( Mc 3,13-19 )
    13Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. 14Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, 15với quyền trừ quỷ. 16Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Si-môn là Phê-rô, 17rồi có ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi-, 18rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, 19và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.
    Suy niệm:
    Chúa Giêsu gọi riêng các môn đệ lên núi, để lập nhóm Mười Hai. Thời gian rao giảng công khai của Chúa Giêsu ở thế gian chỉ có ba năm, quá ít để thực hiện chương trình của Chúa. Người đã chọn ra những kẻ Người muốn, để thành lập giáo hội sơ khai.
    Nhìn lại nhóm Tông Đồ Chúa chọn riêng ra, chúng ta thấy thật là lạ. Vì Chúa chọn những người đâu có gì đặc biệt. Những người dân chài ít học, vụng về, thô kệch, quê mùa, mộc mạc. Họ chẳng biết ăn nói, không có những lời lẽ khôn ngoan, khéo léo, và họ cũng đầy khuyết điểm. Như Phêrô thì nhiệt thành nhưng lại nóng nảy, còn hèn nhát chối Chúa ba lần.
    Hai anh em Gioan và Giacôbê thì vẫn còn ham địa vị, danh vọng, Chúa gọi họ là con của sấm sét.
    Có cả thành phần tội lỗi, thu thuế như ông Matthêu, lại có Simon thuộc nhóm quá khích vẫn hay chống đối Chúa. Còn ông Tôma thì cứng lòng tin. Và hầu như ai cũng hèn nhát bỏ trốn hết khi Thầy vừa bị bắt. Trong suốt thời gian rao giảng nhiều lần Chúa đã quở trách các ông. Sao các anh hèn nhát thế? Sao anh em vẫn chưa có lòng tin? Ta còn phải ở với các ngươi đến bao giờ nữa?
    Và cuối cùng là môn đệ Giuđa, kẻ đã phản bội bán Thầy chỉ có ba mươi đồng bạc.
    Chúa đã xây dựng Giáo Hội trên một nền tảng như vậy. Trong ba năm Chúa thật vất vả khổ cực để rèn luyện các ông. Chúa chấp nhận cả những khuyết điểm của các ông, và Chúa yêu thương cả khi các ông lỗi phạm, vấp ngã.
    Thầy Giêsu đã phải chịu đựng như thế nào với một đội ngũ kém cỏi, tầm thường, loạc choạc như vậy. Chắc là có những lúc các ông cũng đụng chạm, kèn cựa nhau. Có lần còn cãi nhau vì tranh giành địa vị. Chúa cũng khổ tâm vì các môn đệ của mình nhiều lắm, nhưng Chúa lại yêu thương các ông vô cùng.
    Lạy Chúa Giêsu, nhìn vào gương của Chúa, những người lãnh đạo trong mọi lãnh vực, trong đoàn thể, trong cộng đoàn, trong gia đình, hay trong một giáo xứ, nếu biết noi gương Chúa, biết yêu thương, biết chấp nhận cả những khuyết điểm, biết chịu đựng nhau, thì chúng con sẽ xây dựng một giáo xứ đoàn kết, một đoàn thể vững bền. Nhưng điều đó đối với chúng con thật khó, vì chúng con thiếu tình yêu thương. Chúng con không có lòng khiêm tốn, nhẫn nại, chịu đựng. Xin Chúa dẫn dắt chúng con, xin cho mỗi người chúng con trở thành môn đệ của Chúa, để mỗi ngày được nên giống Chúa hơn.
    Thinh lặng: từ 5 đến 10 phút.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa dẫn các môn đệ riêng ra trên núi, trao phó trách nhiệm cho các ông, để các ông sẽ tiếp nối chương trình của Chúa khi Chúa không còn ở thế gian này nữa. Giờ phút này, Chúa cũng đem chúng con đến đây để trao cho chúng con mọi bổn phận và trách nhiệm của chúng con hằng ngày trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết chu toàn mọi bổn phận của chúng con.
    Hát: Từ đó, vâng từ đó. Chúa đã gọi con: Một phút trao lời ước giao muôn vạn thuở. Từ đây, vâng từ đây. Chúa đã chọn con, ấn tín trao tay là lời hứa sắt son.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã chọn môn đệ của Chúa nơi những người bé nhỏ, Chúa cũng muốn điều gì nơi chúng con, chúng con khờ dại, tầm thường đâu xứng đáng được Chúa chọn để sai đi. Xin Chúa biến đổi chúng con để chúng con trở thành những môn đệ của Chúa trong cuộc sống hằng ngày của chúng con.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi người chúng con đây cũng thật nhiều khuyết điểm, bất toàn, nhưng Chúa vẫn yêu thương chấp nhận và chịu đựng chúng con, vì chúng con cứ làm phiền lòng Chúa mãi. Xin Chúa đừng để chúng con trở thành kẻ vô dụng, nhưng ban cho chúng con niềm tin, sức mạnh, ơn khôn ngoan và lòng can đảm, để chúng con trở thành những môn đệ nhiệt thành của Chúa.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã yêu thương mà chấp nhận sự khờ dại, vụng về, nhỏ bé của các môn đệ, để xây dựng một Hội Thánh như ngày hôm nay. Xin cho chúng con biết khiêm tốn, nhẫn nại, chịu đựng nhau, để chúng con cùng nhau xây dựng một cộng đoàn yêu thương hiệp nhất.
    Kinh Lạy Cha.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  12. Có 3 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  13. #7
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT THỨ I I THƯỜNG NIÊN.
    Tin Mừng ( Mc 3,20-21 )
    20Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.
    Suy niệm:
    Chúa Giêsu trở về nhà và đám đông lại kéo đến, Chúa thật vất vả bận rộn, không có thời gian để ăn uống, nghỉ ngơi, người ta cứ kéo đến với Chúa quấy rầy Chúa bất kể giờ giấc. Có biết bao nhiêu việc Chúa phải làm, rao giảng, chữa bệnh, trừ quỉ, cánh đồng lúa bao la mà thợ gặt thì ít. Người không từ chối một ai, cứ phục vụ trong tình yêu thương, hiền hòa, nhân hậu. Khiến cho dân chúng càng kéo đến với Người.
    Nhìn thấy Chúa cứ ráng hết sức để phục vụ mọi người, không kể đến công lao sức lực, cũng chẳng cần đến thù lao, không màng đến cả thời gian nghỉ ngơi ăn uống, ai cũng phải ngạc nhiên. Người ta cho là Chúa mất trí. Cả thân nhân của Người cũng nghĩ như vậy.
    Chúa ơi! Phải chăng Chúa yêu thương con người đến nỗi người ta nói là Chúa mất trí. Có ai lại bỏ tất cả mọi sự vinh quang, giàu sang, uy quyền tột đỉnh để làm một người hèn hạ, thấp kém, nghèo nàn. Sự khôn ngoan vô cùng của Chúa là chấp nhận hạ mình cho đến cùng, đến chết.
    Chúa là Thiên Chúa tự hữu, bất diệt, tạo dựng nên con người, quyết định sự sống chết của con người. Vậy mà Chúa chấp nhận để cho con người sỉ vả, xúc phạm Chúa, người ta đánh đập, hành hạ, kết án Chúa, rồi cuối cùng lại treo Chúa trên Thập Gía, để Chúa chết thật thảm thương. Là con người đời thường, chúng con sẽ cho đó khùng, là mất trí.
    Vâng, Chúa ơi! Chúa yêu chúng con đến nỗi quên cả bản thân. Chúa còn mời gọi chúng con hãy nên giống như Chúa, dù thế gian gọi là khùng nhưng được khôn ngoan trước mặt Chúa.
    Chúa dạy những điều mà thế gian cho là không bình thường : “Ai muốn theo Thầy thì bỏ cha mẹ, vợ con, anh em lại mà theo Thầy.”
    Chúa lại nói: “Hãy bán hết gia tài phân phát cho người nghèo, rồi đến theo Ta.”
    Mà theo Chúa thì được gì: “Anh em sẽ bị người đời ghét bỏ, bị sỉ vả, bị vu khống mọi điều xấu xa.”
    Chúa ơi! Theo Chúa thì chúng con thường bị người ta coi là mất trí, ngay cả thân nhân của Chúa cũng không chấp nhận những việc Chúa làm. Đời sống của người môn đệ cũng gặp rất nhiều cản trở. Có khi ở ngay trong gia đình cũng chống đối chúng con. Hai chị em Thánh Clara theo Chúa cũng bị gia đình phản đối kịch liệt, và còn biết bao nhiêu người theo Chúa nhưng bị gia đình ngăn cản, biết bao nhiêu vị Thánh theo Chúa đã bị gia đình và mọi người cho là khùng, như Thánh Phanxicô bị cha của ngài từ bỏ.
    Giờ đây, vì yêu thương chúng con, Chúa lại hạ mình xuống ở giữa chúng con. Chúa chẳng cần mọi vinh quang của Chúa để hiện diện nơi chốn hèn hạ tầm thường này.
    Chúa ơi! Bao lâu nay chúng con chẳng đoái hoài gì tới tình yêu của Chúa, chúng con cứ để cho Chúa cô đơn chờ đợi chúng con suốt ngày đêm trong phép Thánh Thể. Xin cho chúng con siêng năng đến viếng Chúa, để chúng con đáp lại chút nào tình yêu của Chúa.
    Thinh lặng: từ 5 đến 10 phút.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương chúng con mà Chúa quên cả chính mình, Chúa phục vụ chúng con suốt ngày đêm trong phép Thánh Thể, Chúa âm thầm chờ đợi chúng con, Chúa mong mỏi chúng con đến nỗi Chúa tha thiết mời gọi.”Hãy đến với Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Chúng con xin đến thờ lạy, tôn vinh cà cảm tạ Chúa.
    Hát: Chúa đã yêu con, tình Chúa ôi quá bao la, muôn tháng năm qua, không chút phôi pha. Như đại dương lớp lớp sóng trào, tình Chúa vẫn dâng cao, ngời sáng giữa trăng sao.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi xưa Chúa van nài các môn đệ “Các con không thể thức với Thầy một giờ sao”. Ngày nay trong Nhà Tạm ở nhiều nơi, người ta đã để Chúa cô đơn vì chẳng có ai thăm viếng Chúa, ở đó Chúa đang chịu nỗi cô đơn triền miên trong vườn Cây Dầu. Chúng con xin đến để được đền bù lại cho những tội bất xứng đó.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa yêu chúng con đến nỗi người ta cho là Chúa mất trí. Xin cho chúng con can đảm chấp nhận và vững vàng vượt qua những cản trở trên con đường theo Chúa, không sờn lòng trước những lời nói của thế gian mà chùn bước làm môn đệ của Chúa.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa yêu thương chúng con quên cả bản thân mình, còn chúng con yêu Chúa thật giới hạn, trái tim của chúng con thật chai đá cứng cỏi trước tình yêu của Chúa. Xin ban cho chúng con một trái tim mềm mại, để chúng con yêu Chúa nhiều hơn.
    Kinh Lạy Cha.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com