Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: TÙY BÚT: HÀNH HƯƠNG Gx Đền Thánh Giuse An Bình (Cô Giáo Nhàn) 14/06/2011)

  1. #1
    nguyễn văn xuân's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Micae
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TP Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 325
    Cám ơn
    1,298
    Được cám ơn 2,223 lần trong 308 bài viết

    Default TÙY BÚT: HÀNH HƯƠNG Gx Đền Thánh Giuse An Bình (Cô Giáo Nhàn) 14/06/2011)

    MỘT CHUYẾN MIỀN TÂY
    (Hành hương tham quan Gx Đền Thánh Giuse An Bình)



    CÔ GIÁO NHÀN (Tam Hà-Thủ Đức)

    Nhận lời mời của cô bạn về hành hương Đền Thánh Giuse, được tọa lạc tại vùng sông nước miền Tây Cái Sắn ngày xưa. Ngày nay thuộc địa bàn tỉnh Cần Thơ. Mừng quá tôi nhận lời liền, cũng là một dịp để tôi trở về nơi mà cách đây 43 năm tôi đã từng sống và dạy học ở đó.

    Từ Sài Gòn xuống Cái Sắn mấy trăm cây số mà đi về chỉ trong một ngày. Với cái sức khỏe 65 mùa xuân qua đi, đang xuống cấp trầm trọng này là điều không tưởng, con cái e ngại vì mẹ đang đau. Nhưng trông cậy vào Thánh Giuse tôi hăng hái chuẩn bị hành trang lên đường từ chiều hôm trước. trực chỉ Giáo xứ Bạch Đằng nơi nhà chị bạn nghỉ, để sáng mai xe tới đón sớm. Trời mưa thật to, hai mẹ con ướt như chuột mà... vẫn tạ ơn Chúa!

    Sáng hôm sau mới 3h30 xe đã tới, lả lướt một vòng từ Bạch Đằng, Bùi Môn, Châu Nam, Chợ Cầu và điểm cuối cùng là nhà Anh Xuân: Trưởng Ban Tổ chức, một vị Tân Chánh Trương GX Lạc Quang chưa kịp rửa lon. Đoàn hành hương khá đông gần kín chỗ trên chiếc xe ba mươi người. Ra khỏi thành Phố xe bon bon tiến về miền Hậu Giang, nơi có vựa lúa lớn nhất nước. Ban Tổ Chúc có lời chào cả đoàn mà đa phần là Ban Mục Vụ và Trưởng Ban Điều Hành các Hội Đoàn ở các GX như Lạc Quang, Bạch Đằng ...vv. Ai nấy phấn khởi cất cao tiếng hát lời kinh dâng lên Chúa. Xin cho chúng con đi về bằng an, và có nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe để hăng say phục vụ Chúa.

    Xe chạy khá lâu, đoàn được BTC đãi phần ăn sáng, thôi thì tha hồ chọn lựa : nào cơm, nào phở bò, bún gà.... cà phê giải khát đủ loại, các thượng đế tha hồ chọn món. Ăn sáng xong, mọi người tiếp tục lên xe, hai bên đường nhà nhà mọc lên san sát, khuôn mặt vùng đồng bằng sông nước đã thay đổi khá nhiều so với 43 năm trước, những mái chòi thưa thớt ngày xưa đã thay vào bằng những căn nhà đẹp mắt. Tuy nhiên so với phố thị, thì sự phát triển còn rất chậm vì đa số là dân nghèo tỉnh lẻ. Đi qua Bắc Mỹ Thuận, một cây cầu lớn nhất với nhiều công sức xây dựng, nối liền đôi bờ người dân thị thành với người dân quê chất phác hiền lành. Chúng tôi được ngắm nhìn cây cầu vĩ đại do trí óc sáng tạo của con người được cộng tác công sức vào sự sáng tạo của Thiên Chúa.

    Để rút ngắn đường dài, điểm tâm xong, mọi người được Lão Bà Bà là tôi bày trò chơi, sinh hoạt hát hò thật vui nhộn. Mọi người được hưởng những trận cười trẹo quai hàm vì những câu hò ý nhị, được căng cái đầu vã mồ hôi vì mọi người đang nhập cuộc cùng đi du lịch từ Nam ra Bắc, khắp nước trên 26 tỉnh thành sao vui quá xá là vui. Hoan hô sức khỏe của các lão ông lão bà, và cứ thế nhiều người lại no bụng cười ra nước mắt.... Hì Hì!

    Đúng 10 giờ, xe dừng bánh nơi Giáo Xứ Đền Thánh Giuse An Bình. Cha Chính Xứ là người thấp bé nhanh nhẹn ra đón đoàn, mọi người vào nhà nguyện chào Chúa qua Bí Tích Thánh Thể, bằng lời ca tiếng hát. Từ Thành Phố chúng con về đây, đóng góp chút nghĩa tình để xây dựng công trình nhà Chúa, xây dựng ngôi đền Thánh Cả, cũng là xây dựng ngôi đền thờ trong tâm hồn mỗi người chúng con. xin Chúa vì chút ít đóng góp nghĩa tình ấy. Xin Chúa chúc lành và ban ơn dồi dào cho chúng con, những tấm lòng vì tấm lòng muốn giúp đỡ anh em mình có nơi đến thờ phượng Chúa cho xứng đáng. Ước mong Chúa sẽ làm phép lạ cả thể nơi đây, như xưa chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá Chúa đã cho mọi người hưởng dùng no nê, ngày nay với một chút ít của mỗi người chúng con, Chúa cũng sẽ làm phép lạ để thêm nhiều tấm lòng quảng đại nữa, chung tay góp công góp sức xây dựng Đền Thánh là nơi hành hương của Trung Tâm Giáo Phận Long Xuyên…

    Mọi người thật cảm động khi nghe Cha Chính xứ kể câu chuyện về một gia đình đã lựa chọn khi nhận đón cụ già nhân ái vào gia đình mình. Bởi có nhân ái là có tất cả. Đúng vậy, khi ta có lòng nhân ái, ta sẽ được hưởng tất cả phú quý, danh vọng, tiền tài của cải... vì Chúa đã hứa ban thật nhiều ơn bội hậu cho những ai có tấm lòng nhân ái, Người là Đấng giàu lòng nhân từ, giàu tình thương xót, người không thể thua lòng quảng đại của ta. Một bát nước lã Ngài cũng không quên cơ mà.

    Sau khi Cha con quây quần chụp ảnh quanh tượng đài Thánh Giuse, mọi người có dịp tham quan nhà xứ, trên khuôn viên khá rộng, những cây cột thép xi măng từng hàng dài được khởi công cho Thánh Đường tương lai. Ngôi nhà nguyện cũ cho giáo dân tới họp nhau hằng ngày nhìn qua thì đẹp, nhưng những cây cột mối đã ăn mọt từ chân lên đỉnh Đền. Nơi đây Cha Xứ cũng làm được một hệ thống lọc nước phục vụ đồng bào do sự tài trợ của Tổng Giáo Phận Sài Gòn, để mọi người có thể tự do đến lấy nước về uống. Bởi ở đây là vùng sông nước mà lại không có nước sạch để xài! Thật là một nghịch cảnh!

    Sau đó, Cha con cùng xuống nhà hội để anh chị em trong đoàn có dịp đóng góp bày tỏ chút nghĩa tình, của thật nhiều anh em giáo dân ở nhiều xứ như Lạc Quang, Trung Chánh, Châu Nam, Chợ Cầu, Tam Hà – Thủ Đức, … Những tấm lòng nhỏ góp lại thành tấm lòng lớn, mà anh chị em trong đoàn là những người đại diện về đây. Xin cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con những tấm lòng biết chia sẻ để xây dựng nhà Chúa làm nơi thờ phượng cho những anh em vùng sâu vùng xa này.

    Trong bầu khí đầm ấm, Cha con xum họp. Những bài hát vui nhộn được cất lên, những tiếng hát, tiếng vỗ tay vang rền nơi miền đồng quê bạt ngàn gió thổi, reo vui trong tâm hồn mỗi người. Ngọn gió của Chúa Thánh Thần đã đưa chúng con về đây, để tai nghe mắt thấy công trình nhà Chúa đang được xây dựng còn thiếu thốn rất nhiều những bàn tay đóng góp, những bàn tay mở rộng để mau sớm hoàn thành công trình nhà Chúa.

    Sau đó, chúng tôi được mời sang nhà ăn, mâm cơm dọn sẵn thật ngon, nào gà vườn chính tông thơm phức, cá lóc hấp lại có thêm “hạ cờ tây” bảy món. Mọi người thưởng thức tận tình vì từ sáng đi xe đã khá mệt lại đến giờ kiến bò bụng. Sau lời cảm ơn và ân cần mời mọi người dùng bữa. Lão bà bà xin mọi người cùng nâng ly để chúc mừng sự bình an và thành công của chuyến đi đầy tốt đẹp. Vâng uống đi để dù đường xa qua sông qua phá ta vẫn sẽ cứ đưa nhau về... Những tiếng Dô Dô vang dội, các ông hưởng ứng nhiệt tình đầy phấn khởi. Cha con cùng nâng ly, thật chan hòa yêu thương. Trong đoàn ngoài những khuôn mặt mới với lòng hảo tâm về đây, còn có những anh em cùng lớp “Khai phá” với Cha Xứ ngày xưa ở TCV Châu Đốc đến TCV Long Xuyên mà nay thì đã... “Lo ra tu ra” cả rồi, mọi người đến với nhau bằng tình xưa nghĩa cũ, qua những lời tâm sự, những chia sẻ chân thành cảm động và thật vui vì những tình thương mến thương Cha con dành cho nhau.

    Uiza! hàn huyên tâm sự mãi chả hết, rượu vào lời ra, những lời tâm sư sâu kín từ trong cõi lòng sẻ chia. Để rồi những giọt nước mắt ngắn dài không sao nói nên lời, của vị phó trương giáo xứ Lạc Quang đã khơi dậy sự bồi hồi đầy cảm xúc của tất cả mọi người. Xin Chúa cho chúng con đến với nhau bằng tất cả yêu thương chân thành như Chúa đã làm gương cho chúng con.

    Chào đến mấy mươi lần vẫn còn bịn rịn chưa về được, món cháo cá miền Tây ngon thơm được dọn ra làm mọi người lại không thể không chiếu cố tận tình. Ngon đến lạ!

    Trước khi về Cha tặng mỗi người một túi quà to, những chiếc bánh gai ngọt dịu đậm đà. Xe đưa đoàn đến thăm “xí nghiệp” bán đồ gỗ gia dụng của con gái Anh Xuân. Choáng ngợp với những kiểu sa lồng gỗ cao cấp, mọi người chụp hình lưu niệm nơi đây rồi về thăm thân mẫu anh Xuân đang ở. Ai cũng bùi ngùi cảm động khi được nhìn thấy một cụ già phúc hậu hiền từ. Mấy người có phúc như Anh Xuân nhỉ? Ở tuồi gần lão rồi mà vẫn còn Mẹ để đi về thăm hỏi. Mọi người chia vui và chụp hình với anh và Cụ, những tấm hình lưu niệm thật ấn tượng. Mọi người rớm nước mắt khi thấy anh Xuân quỳ gối dưới chân Cụ, lòng Già nở hoa, hiền từ nhân ái, chúng con cám ơn Chúa và xin cho Cụ sống lâu khỏe mạnh, luôn có nhiều niềm vui bên con cháu trong lúc tuổi đời xế bóng... Ra đường, xe lại dẫn chúng tôi về đến nhà người con lớn nhất của anh Xuân. Ở đây chúng tôi được lai rai cụng ly đến chiều tối mới về, những trận cười no với những câu nói hóm hỉnh của Cha Xứ vang lên, bình rượu 10 lít cứ vơi dần với bịch mồi nem chua do Cha Xứ chu đáo gởi cho Đoàn lúc lên xe.. Vợ chồng anh chị tiếp đón thật nồng nhiệt với đủ thứ trái cây: bưởi nhãn mận ổi chôm chôm... mọi người ai cũng không muốn về mà chỉ mong được ở lại để chia sẻ với Cha đến tận cùng. Lúc ra về, anh chị còn tặng mỗi người một hộp 2 lít nước mắm cốt quý ơi là quý. Cám ơn anh chị cả thật nhiều.

    Xe lăn bánh trở về Thành phố, mọi người đã thấm mệt vì ăn nhiều, uống nhiều, nói nhiều, hát nhiều, cười nhiều... cứ tưởng lên xe là mọi người gục hết, nhưng thật lạ chỉ có một Cụ Trưởng Ban Tổ Chức ngất ngây không còn thiết sự gì trên thế gian này, còn tất cả chúng tôi vẫn hát hò thoải mái với những trò chơi mà Lão Bà Bà khởi xướng.

    Đường về cơn mưa nặng hạt trút nước thật lâu thật dài, về tới thành phố vẫn còn mưa, như những hồng ân Chúa đang tuôn đổ cho con cái Ngài. Thật đúng là: “Hồng ân Chúa như mưa như mưa. Rơi xuống đời con miên man miên man, Nâng đỡ đời con trong tay trong tay, Vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi.... êm trôi....”

    Vâng! đời chúng ta sẽ êm trôi và hạnh phúc khi chúng ta có Chúa và biết mở lòng chia sẻ cùng nhau.
    Cám ơn Chúa đã ban cho chúng con một chuyến đi bình an, nhiều hạnh phúc trong từng tấm lòng, từng bước chân ra đi đắp xây tình Chúa, tình người, Và xin Cảm ơn Ban Tổ Chức đã cho chúng tôi hưởng được nhiều niềm vui thật tuyệt vời trong chuyến đi đầy ấn tượng này. Tạ ơn Chúa! Alleluia!
    Chữ ký của nguyễn văn xuân
    Mến Chúa yêu người

  2. Có 4 người cám ơn nguyễn văn xuân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com