Hằng ngày tôi dành nhiều giây phút để chat, có những ngày nghỉ tôi miệt mài chat, một lúc nào đó, tôi giật mình…Ôi! Đã tối rồi à, sao mình thấy bụng đau đau, thì ra mình đã chưa ăn gì cả từ sáng đến giờ…Hôm nay là ngày lễ gì nhỉ? Mình lại quên đi lễ nữa rồi! mệt mỏi…buồn. Những giờ chat…Những cuộc hẹn cứ diễn ra liên tiếp và tôi đã không gặp được ai như tôi vẫn mong chờ. Nỗi buồn xâm chiếm rồi tôi tự hỏi: “Đâu là điều tôi đang tìm kiếm?” Ở phía Đông bình minh vẫn ló rạng và phía Tây chiều buồn vẫn đón ánh hòang hôn lặn xuống với một ngày rọi chiếu nhân gian đầy ý nghĩa. Còn tôi, một ngày cứ trôi qua với những cuộc hẹn bị…lỡ.
Tôi đã add thật nhiều cái tên trong nick cuả tôi, đã đọc được bao tâm tư, biết được bao hòan cảnh…nhưng tôi chẳng thể làm gì cho tôi và cho họ tốt hơn. Những cuộc hẹn tưởng chừng như sắp thành công nhưng cuối cùng “chỉ một mình ta với ta” lặng lẽ lê bước cô đơn trong chán trường và thất vọng.
Những lời ngọt ngào tan biến mất cùng lúc tôi shutdown máy, trái tim vẫn trống trải bởi chẳng thể cảm nghiệm, chẳng lưu lại những dấu ấn của yêu thương, của sự quan tâm và âu yếm…
Bừng tỉnh!!!
Dưới ánh trăng mờ, tôi ngước mắt đếm sao đêm. Ánh sáng của ngôi sao êm dịu quá. Tâm hồn tôi bỗng nhẹ nhàng và thanh thóat hơn khi chợt nhận ra một ánh sáng mới – một ý tưởng lóe lên trong đầu: “trong các nick mình đã add, còn thiếu nick của Giêsu. Trong tất cả các cuộc trò chuyện, mình không lướt phím gởi tin nhắn cho Giêsu. Trong mọi cuộc hẹn hò, mình đã không hẹn với Giêsu và vì thế mình đã không gặp...”
Giêsu ơi! Từ hôm nay, con sẽ add tên Ngài vào mỗi buổi sáng thức dậy, để con chat với Ngài trong mọi giây phút: khi đi học, lúc nghỉ ngơi, khi ăn uống, lúc vui chơi…Con sẽ lướt phím gởi Ngài tin nhắn: “Giêsu ơi! Con yêu Ngài”. Tối đến trước khi đi ngủ, con gởi tin nhắn cho Ngài: “Giêsu ơi! Con hẹn gặp Ngài trong Thánh lễ sáng mai”. Ngài vẫn có đó, chờ con nhắn, chờ con hẹn, chờ con đến gặp, để được ôm con vào lòng…Ôi hạnh phúc! Con chìm vào giấc ngủ bình an sâu thẳm.
Bạn thân mến!
Hãy:
Ø Chat với Giêsu qua việc đọc thường xuyên lời nguyện: “Giêsu ơi! Con yêu Ngài”
Ø Hẹn Giêsu vào những giây phút nhất định trong ngày.
Ø Gặp Giêsu trong Thánh lễ, giờ chầu Thánh Thể, những lần viếng Thánh Thể, những giờ cầu nguyện, những khi thăm viếng bệnh nhân, những lúc quan tâm yêu thương người nghèo…
Bởi vì:
v Chat với Giêsu, tôi và bạn sẽ có nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc.
v Hẹn với Giêsu, tôi và bạn có nhiều niềm hy vọng.
v Gặp được Giêsu, tôi và bạn sẽ có được tất cả.
ĐK. Hãy gõ lên bàn phím để nối mạng với trời.
Hãy gõ lên bàn phím thấy Chúa đang cười tươi.
Hãy gõ lên bàn phím để nối mạng với đời.
Sẽ thấy ra tình yêu đang vẫy chào niềm vui.
1. Có những nỗi khát khao, có những nỗi đớn đau,
Có những nỗi lắng lo chia san với con người
Có tiếng khóc xót xa, có tiếng nói thiết tha
Có tiếng hát khẽ ru đưa nhau đến an hòa.
2. Có chút ánh sáng soi, có chút muối mến yêu
Có chút bánh đến trao cho vơi bớt hiểm nghèo.
Có những nỗi khát khao, có những nỗi đớn đau,
Có những nỗi lắng lo chia san với con người
3. Có tiếng khóc xót xa, có tiếng nói thiết tha
Có tiếng hát khẽ ru đưa nhau đến an hòa.
Có chút ánh sáng soi, có chút muối mến yêu
Có chút bánh đến trao cho vơi bớt hiểm nghèo.