Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Chủ đề: Suy niệm giờ viếng Thánh Thể tuần IV thường niên

  1. #1
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default Suy niệm giờ viếng Thánh Thể tuần IV thường niên

    CHÚA NHẬT THỨ IV THƯỜNG NIÊN B.
    Tin Mừng ( Mc 1,21-28 )
    21Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. 22Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.
    23Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên 24rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” 25Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” 26Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. 27Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” 28Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.
    Suy niệm:
    “Thiên hạ sửng sốt về Lời giảng dạy của Người.”
    Lời của Chúa Giêsu làm cho mọi người ngạc nhiên sửng sốt. Suốt hai ngàn năm qua, Lời của Chúa được biết bao nhiêu tác giả ghi chép, gìn giữ, lưu truyền cho đến ngày nay. Không có Lời nào đầy ý nghĩa, khôn ngoan, phong phú, chứa đựng một kho tàng quí giá như Lời của Chúa Giêsu.
    Thiên hạ sửng sốt về Lời giảng dạy của Người cách đây hai ngàn năm, nhưng cho đến tận bây giờ và sẽ mãi mãi làm cho người ta phải sửng sốt. Lời của Người là một nguồn mạch quí giá, không bao giờ vơi cạn. Và lạ lùng hơn nữa, vì càng học hỏi, càng đào sâu, càng tìm hiểu thì lại càng thấy mới lạ. Lời Chúa là một kho tàng không bao giờ múc cạn hết được ý nghĩa dồi dào chứa đựng trong đó. Có biết bao nhiêu người tài giỏi học cao, hiểu rộng, các nhà bác học, đã thành công nhờ vào Lời Chúa.
    Nhưng để hiểu được sâu sắc Lời của Chúa, chúng ta phải có lòng khiêm tốn lắng nghe. Chúa Giêsu nói:” Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn.” Những người thông thái, kinh sư, Biệt Phái lại không biết không hiểu các mầu nhiệm, mà người khờ dại, dốt nát, dân đánh cá quê mùa lại được Chúa mạc khải cho biết, cho hiểu.
    Vừa nghe Lời giảng dạy của Chúa Giêsu, thần ô uế phải xuất đầu lộ diện, nó la lên danh Giêsu. Chúa Giêsu quát mắng nó, truyền lệnh cho nó, nó phải tuân lệnh tức khắc. Lời của Chúa có một sức mạnh làm cho ma quỉ khiếp sợ, qui phục, Lời Chúa tiềm ẩn một uy lực khiến cho ma quỉ phải lùi xa. Khi chúng ta đọc Lời Chúa, ma quỉ nó phải sợ, càng đọc chúng ta càng thấy mình tội lỗi, xấu xa. Những thần ô uế của giận hờn, ganh ghét, tham lam, lười biếng, kiêu ngạo.v.v..nó sẽ xuất hiện dần dần. Chúng ta còn phải đem nó đến trình diện với Chúa Giêsu trong bí tích hòa giải, và chỉ một lời xá giải, chúng ta sẽ được giải thoát. Tâm trạng của chúng ta khi ra khỏi tòa giải tội là sung sướng, nhẹ nhàng, như vừa được Chúa Giêsu chữa lành.
    Lạy Chúa Giêsu. Giờ đây chúng con đang cùng nhau đọc Lời của Chúa, cùng nghe Lời giảng dạy của Chúa, nhưng lòng dạ chúng con thật u tối, vì chúng con không khiêm tốn lắng nghe, vì chúng con chậm tin vào Lời Chúa, mà để cho lời thế gian lôi cuốn chúng con.
    Xin cho chúng con thêm lòng sốt sắng, khiêm nhường lắng nghe, xin cho chúng con biết khao khát và yêu mến Lời Chúa. Để Lời Chúa là sức mạnh cho chúng con chiến thắng mọi yếu đuối, là khí giới cho chúng con chiến đấu với mọi mưu chước của Satan trong cuộc sống nơi trần gian này.
    Lời Ngài nung chảy vàng khối, Lời Ngài phá đổ tội lỗi.
    Thinh lặng: từ 5 đến 10 phút.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con tin Chúa đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể cả về thiên tính và nhân tính của Chúa. Xin cho chúng con có lòng khao khát và yêu mến Thánh Thể Chúa, để chúng con siêng năng đến với Chúa.
    Hát: Lời Chúa đã đến trong tim người. Lời Chúa đã trổ sinh tốt tươi. Ai ơi mở lòng ra đón nhận. Lời Người sẽ soi sáng trí lòng.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con còn được nghe Lời của Chúa. Lời khôn ngoan và quyền năng, Lời uy lực của Đấng có thẩm quyền, chớ không như Lời của thế gian. Xin cho chúng con biết khiêm tốn mở lòng ra đón nhận Lời Chúa. Siêng năng suy niệm và học hỏi, để được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng con hiểu và thấm nhuần Lời Chúa.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chỉ một Lời truyền của Chúa là thần ô uế phải tuân lệnh. Xin cho chúng con biết nghe Lời Chúa như một lệnh truyền, nhất là khi tâm hồn chúng con đang lâm vào sự yếu đuối của cám dỗ. Xin Lời Chúa làm sức mạnh để chúng con thắng được mọi sự dữ luôn rình rập chung quanh chúng con.
    · “Thế là nghĩa gì, giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền.”Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Lời của Chúa luôn luôn mới mẻ cho mọi thời đại. Không bao giờ có thể khám phá cho hết được sự khôn ngoan của Lời Chúa, cũng không bao giờ múc cho cạn hết được ân sủng từ Lời Chúa. Xin cho chúng con biết yêu mến và quí trọng Lời Chúa.
    Kinh Lạy Cha.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  2. Có 7 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  3. #2
    cactus20113's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Catherine de Siena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Bài gởi: 192
    Cám ơn
    845
    Được cám ơn 483 lần trong 164 bài viết

    Default HÃY XUẤT KHỎI NGƯỜI NÀY

    Lời Chúa: Mc 1, 21-28
    Một hôm, Ðức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum. Ngay ngày sabát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Ðấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.
    Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: “Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Ðấng Thánh của Thiên Chúa!” Nhưng Ðức Giêsu quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.
    Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có thẩm quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê.
    Suy nim:
    Một ông thợ ở Nadarét được mời giảng trong hội đường.
    Máccô không cho ta biết Ðức Giêsu đã giảng gì.
    Chỉ biết nội dung của lời giảng thì mới mẻ,
    và cách giảng thì khác hẳn với các kinh sư.
    Kinh sư thì giải thích Kinh Thánh với thẩm quyền.
    Còn Ðức Giêsu giải thích Kinh Thánh với uy quyền.
    Ngài chẳng phải dựa vào sách vở, vào truyền thống có sẵn.
    Một cách mới mẻ và đầy uy quyền,
    Ðức Giêsu loan báo Triều đại Thiên Chúa đã đến,
    triều đại của Xatan phải bị đẩy lui.
    Quả vậy, sự hiện diện của Ngài trong hội đường ngày hôm ấy
    đã khiến cho thần ô uế phải chường mặt ra và khiếp sợ.
    Ðức Giêsu ra lệnh: “Hãy câm đi và xuất khỏi người này”.
    Thần ô uế chẳng muốn từ bỏ căn nhà nó đã ở.
    Nó chỉ ra sau khi đã vật vã người ấy và thét lên.
    Ðức Giêsu đã chiến thắng và giải phóng ta khỏi nô lệ.
    Ngài khai mở Nước Thiên Chúa trên mặt đất.
    Nhưng cuộc chiến với Xatan còn kéo dài đến tận thế.
    Chúng ta phải cộng tác để Nước Chúa mau thành tựu.
    Quỷ thường được vẽ như một con vật xấu xí đáng sợ.
    Nếu thế thì ta rất dễ nhận ra nó,
    và nó cũng khó lòng cám dỗ được ta.
    Trong thực tế, quỷ mang dáng dấp xinh đẹp và hấp dẫn.
    Nó tấn công ta bằng những thủ đoạn tinh tế, ngọt ngào.
    Nó nắm rõ điểm yếu nhất của từng cá nhân, tập thể.
    Xưa nay, người bị quỷ nhập thực sự chắc không nhiều.
    Nhưng hẳn nhiều người bị quỷ lèo lái mà không biết.
    Kitô giáo không bịa ra quỷ để hù dọa tín đồ.
    Quỷ là những mãnh lực xấu xa, cố kéo ta xa Chúa.
    Chúng chống lại Thiên Chúa và hạnh phúc đích thực của con người.
    Quỷ phỉnh phờ con người bằng thứ hạnh phúc giả tạo.
    “Nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, tôi sẽ cho tất cả”.
    Làm gì có hạnh phúc vững bền khi ta quay lưng với Thiên Chúa!
    Chúng ta tự hào mình không bị quỷ ám.
    Nhưng thế giới hôm nay vẫn bị ám ảnh bởi nhiều thứ khác:
    tham vọng và dục vọng, sợ hãi và oán thù, ích kỷ và hưởng thụ...
    Có những điều vốn không xấu cũng trở thành ngẫu tượng:
    tiền bạc, tiện nghi, thời trang, công việc làm ăn, phim ảnh...
    Cái ám nào cũng làm ta bớt tự do, bớt là mình.
    Cái ám từ ngoài vào, ở lại trong ta và không chịu ra.
    Cái ám khi trở thành tuyệt đối thì làm ta trở nên ô uế.
    Nó bắt ta phải nghĩ, phải sống như theo một lập trình.
    Ta không thể làm khác, không thắng được bản năng và thói quen.
    Ta thấy mình bất lực, nên cần Ðấng Thánh của Thiên Chúa.
    “Hãy xuất ra khỏi người này”:
    Hôm nay Chúa muốn nói với tà thần ở trong tôi như vậy.
    Tôi cầu xin Ngài trục xuất khỏi tôi điều gì?
    “Hãy xuất ra khỏi thế giới này”:
    Nhờ ơn Chúa, tôi cũng phải ra lệnh cho ma quỷ như vậy.

    Lạy Cha,
    thế giới hôm nay cũng như hôm qua
    vẫn có những người bơ vơ lạc hướng
    vì không tìm được một người để tin;
    vẫn có những người đã chết từ lâu
    mà vẫn tưởng mình đang sống;
    vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế,
    ô uế của bạc tiền, của tình dục, của tiếng tăm;
    vẫn có những người mang đủ thứ bệnh hoạn,
    bệnh hoạn trong lối nhìn, lối nghĩ, lối sống;
    vẫn có những người bị sống bên lề xã hội,
    dù không phải là người phong...

    Xin Cha cho chúng con nhìn thấy họ

    và biết chạnh lòng thương như Con Cha.

    Nhưng trước hết,

    xin cho chúng con
    nhìn thấy chính bản thân chúng con.

    (hdgmvietnam)

    Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
    Chữ ký của cactus20113

  4. Có 4 người cám ơn cactus20113 vì bài này:


  5. #3
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT THỨ IV TN.
    Tin Mừng ( Mc 5,1-20 )
    1Đức Giê-su và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghê-ra-sa. 2Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người. 3Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. 4Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được. 5Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá đập vào mình.
    6Thấy Đức Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người 7và kêu lớn tiếng rằng: “Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi!” 8Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó: “Thần ô uế kia, xuất khỏi người này!” 9Người hỏi nó: “Tên ngươi là gì?” Nó thưa: “Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm.” 10Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. 11Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. 12Đám thần ô uế nài xin Người rằng: “Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia.” 13Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo -chừng hai ngàn con- từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó.
    14Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. 15Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo -chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. 16Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. 17Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ.
    18Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với Người. 19Nhưng Người không cho phép, Người bảo: “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào.” 20Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.
    Suy niệm:
    Chúa Giêsu và các môn đệ rời khỏi nơi được mọi người tôn vinh cảm phục để xuống thuyền. Chúa đi tìm những vùng đất đang sống trong bóng tối, Chúa đi tìm những con người đau khổ. Nhìn anh thanh niên, đáng lẽ anh như mọi thanh niên khác, lứa tuổi đầy tràn sức sống, khỏe mạnh, nhiệt thành, hăng say. Nhưng anh này lại chui vào một nơi tăm tối của đám mồ mả. Hình dạng của anh thì chẳng còn ra hình người nữa. Người ta dùng xiềng xích để trói anh lại. Nhưng anh bẻ gãy xiềng xích và đập tan gông cùm. Đám mồ mả, núi đồi là nhà của anh. Anh tru tréo và lấy đá đập vào mình. Con người bị trói buộc bởi thần ô uế cuộc đời tàn tạ.
    Cuộc sống ngày nay. Ma quỷ không ám con người một cách công khai ghê gớm như thế nữa. Nhưng nó thật đẹp đẽ. Người ta sống giữa xa hoa nhung lụa chứ không ở trong đám mồ mả.
    Họ chui rúc trong bóng tối của đam mê, thú vui, hưởng thụ. Họ ở trên núi đồi của địa vị, danh vọng, quyền lực của bóng tối.
    Không ai kềm chế được, những lề luật điều răn không trói buộc được họ. Những ơn Chúa, các bí tích, Thánh Thể, Lời Chúa không giữ được họ.
    Họ phá bỏ xiềng xích của luật Chúa, họ bẻ gãy các điều luật Hội Thánh dạy, chống đối mọi lời dạy dỗ khuyên bảo của mọi người.
    Họ nguyền rủa, tru tréo, giữa xã hội đầy bạo lực, khiêu dâm, thác loạn, tệ nạn. Không còn những lời êm dịu, nhẹ nhàng. Chỉ biết nguyền rủa, nặng nhẹ, xiên xỏ, mắng nhiếc. Hay là lời độc ác, tai hại, gây chia rẽ, chiến tranh.
    Họ không lấy đá đập vào mình nhưng họ tự phá hoại thân thể bằng những thứ thuốc kích thích, những sa đoạ ăn chơi trác táng.
    Tình trạng của sự dữ đang hoạt động mạnh mẽ lan tràn khắp nơi. Biết bao con người đang bị sự dữ trói buộc.
    Chúa đã nhìn thấy tình trạng khốn khổ của anh từ bên kia Biển Hồ. Chúa cũng nhìn thấy mọi nỗi đau khổ của con người. Có sự hiện diện của Chúa thì nó phải khuất phục, Nó sấp mình bái lạy Chúa, nó không muốn Chúa can thiệp vào hoạt động của nó. “Chuyện tôi can gì đến ông”.
    Tên nó là đạo binh, cả một đạo binh nó vẫn đang hoạt động giữa cuộc sống chúng ta, nó phá hoại từng tâm hồn, để chúng ta lệ thuộc nó, nó trói buộc chúng ta hành động theo nó. Những con quỉ hận thù, ganh ghét, ích kỷ, lười biếng, kiêu ngạo, nóng nảy, tham lam, độc ác …nhiều lắm.
    Lạy Chúa Giêsu. Trong thời đại này, biết bao nhiêu thanh thiếu niên đang sống trong tình trạng sống mà chẳng ra sống, chẳng còn hình ảnh của một con người, lứa tuổi của một tương lai tốt đẹp cho xã hội, cho gia đình, cho giáo xứ. Nhưng đang là nạn nhân của các tệ nạn, nhất là nạn ma túy.
    Họ đang tự phá hủy đời sống của họ. Họ bị xiềng xích của Satan, mọi hành động của họ bị sự sai khiến của Satan. Không làm chủ được việc làm của họ. Sự dữ đó càng ngày càng lan tràn khắp nơi. Đó là nỗi đau của nhiều gia đình, của giáo xứ chúng con. Chỉ có Chúa, chỉ có danh Giêsu mới xua đuổi được nó. Xin Chúa đến với chúng con. Xin Chúa can thiệp vào đời sống của chúng con, truyền lệnh cho nó phải đi nơi khác, phải nhào tận xuống biển và chết ngộp ở đó mãi mãi, để chúng con được sống trong sự bình an của Chúa.
    Thinh lặng: từ 5 đến 10 phút.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa nhìn thấy cuộc đời của chúng con đầy những đau khổ, nên Chúa đến ở cùng chúng con trong phép Thánh Thể. Xin cho chúng con tin tưởng vào quyền năng Chúa, để siêng năng cầu nguyện, tôn vinh và thờ lạy Chúa.
    Hát: Ngước mắt lên trời, khao khát xin đổi mới. Ngước mắt lên trời, khao khát luôn trong đời. Tạ ơn Cha ban sự sống chứa chan. Tạ ơn Cha ban sự sống tuôn tràn.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa đã phục hồi anh thanh niên, để anh được sống lại, ăn mặc hẳn hoi, trí khôn tỉnh táo.Trong tâm hồn của chúng con còn nhiều bóng tối, mồ mả của sự dữ. Xin Chúa đến giải thoát con, xin phục hồi chúng con để chúng con được nên giống hình ảnh Chúa.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Bóng tối tội lỗi đang lan tràn khắp nơi, nó còn xen vào gia đình chúng con, giáo xứ chúng con, và ở mọi nơi trên thế giới. Chỉ có lời cầu nguyện là khí giới mạnh mẽ nhất để chúng con thoát khỏi. Xin cho mỗi người chúng con biết gia tăng việc cầu nguyện, khẩn thiết cầu nguyện, vì thời gian không còn nhiều nữa. Xin Chúa thương xót chúng con.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin Chúa gìn giữ tuổi thanh thiếu niên đang bị sự trói buộc của tệ nạn, của ma túy, họ đang bị xiềng xích của Satan, sẵn sàng làm bất cứ tội lỗi nào, dù phải lao đầu vào cái chết để đáp ứng mọi đòi hỏi của nó. Xin Chúa giải thoát họ. Chúng con xin dâng giờ cầu nguyện này cho những nạn nhân của xã hội.
    Kinh Lạy Cha.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  6. Có 4 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  7. #4
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ BA SAU CHÚA NHẬT THỨ IV TN.
    Tin Mừng ( Mc 5,21-43 )
    21Đức Giê-su xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. 22Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người, 23và khẩn khoản nài xin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống.” 24Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người.
    25Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, 26bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác. 27Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người. 28Vì bà tự nhủ: “Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu.” 29Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. 30Ngay lúc đó, Đức Giê-su thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: “Ai đã sờ vào áo tôi?” 31Các môn đệ thưa: “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: ÀAi đã sờ vào tôi?'“ 32Đức Giê-su ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. 33Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người. 34Người nói với bà ta: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.”
    35Đức Giê-su còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?” 36Nhưng Đức Giê-su nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” 37Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gio-an. 38Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giê-su thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. 39Người bước vào nhà và bảo họ: “Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!” 40Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm. 41Người cầm lấy tay nó và nói: “Ta-li-tha kum”, nghĩa là: “Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!” 42Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ. 43Đức Giê-su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.
    Suy niệm:
    Sau khi Chúa Giêsu chữa cho anh thanh niên thoát khỏi quỉ ám. Người không được dân làng đón nhận. Họ nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ. Chúa Giêsu xuống thuyền trở sang bờ bên kia. Người lại tiếp tục đi tìm những con người đau khổ, không từ chối một lời cầu xin nào.
    Có một bà bị băng huyết đã mười hai năm. Bà vất vả, khổ cực vì căn bệnh. Tán gia bại sản để chạy chữa nhưng tiền mất mà bệnh càng nặng thêm. Bà hết sức lách qua đám đông để đến gần Chúa Giêsu, bà tin là chỉ cần chạm vào áo Người thì sẽ được cứu. Và bà được khỏi. Dù lúc đó có biết bao nhiêu người đụng chạm vào Chúa giữa đám đông người chen lấn.
    Nhưng lòng khao khát ước muốn và tin tưởng là được. Chúa không chữa hết mọi người đã đụng vào Chúa nhưng chỉ chữa cho người có lòng tin.
    Hằng ngày có biết bao người được chạm vào Chúa qua bí tích Thánh Thể. Chúa vẫn chữa lành mọi tâm hồn chạy đến với Chúa, ước ao được sạch qua bí tích Hoà Gỉai.
    Chúa ban ơn cho tất cả những ai tin, dù là người ngoại, dù là kẻ tội lỗi. Chúa không phân biệt một ai, chỉ cần có lòng tin Chúa đều ban cho.
    Ong trưởng hội đường xin cho con bé ở nhà. Người phụ nữ bị băng huyết thì chỉ dám sờ vào áo Người mà chẳng xin một lời nào, đều được khỏi bệnh.
    Chỉ cần tin vào Chúa, thì dù ngay cả lúc đã hết hy vọng thì Chúa vẫn cứu.
    Lạy Chúa Giêsu. Chúng con cảm nhận được tình yêu của Chúa cho chúng con không tính toán, không đòi hỏi, không đặt điều kiện. Chỉ cần chúng con tin thì muốn điều gì cũng được Chúa ban cho.
    Chúa ơi! Chúng con nhiều bệnh lắm. Có những bệnh chúng con không tự chữa được, nó đeo đẳng chúng con nhiều năm. Con người của chúng con yếu đuối, nên vướng mắc bao nhiêu bệnh tật tội lỗi. Những bệnh tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo, nóng nảy, ganh tỵ, giận hờn. . . Và rất nhiều bệnh khác. Xin cho chúng con có lòng khao khát được Chúa chữa lành. Xin ban thêm lòng tin để chúng con có lòng ước ao được chạm vào Chúa mỗi ngày khi được rước Thánh Thể Chúa, chạm vào áo Chúa khi đến với Chúa qua bí tích Hoà Giải, để Chúa chữa lành những bệnh tật của chúng con.
    Giờ đây, tuy chúng con không được chạm vào Chúa, nhưng chính Chúa lại chạm vào chúng con. Chúa yêu thương gần gũi với chúng con. Xin Chúa cho chúng con có một trái tim như Chúa. để chúng con yêu thương anh em, chạm vào tâm hồn anh em như Chúa đã chạm vào chúng con, chữa lành cho chúng con.
    Thinh lặng: từ 5 đến 10 phút.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì tội lỗi làm cho chúng con đau khổ, con cái, người thân, anh em của chúng con, biết bao nhiêu người đang đi vào cõi chết vì tội lỗi trói buộc. Xin Chúa đến đặt tay để họ được cứu thoát và được sống. Chúng con tin tưởng cầu xin Chúa.
    Hát: Xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Thân phận người lòng tin con yếu đuối. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, giữa cuộc đời con vui bước bên Ngài.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Mỗi người chúng con đều mang rất nhiều bệnh tật, có bệnh đã lâu năm thành tật xấu mà tự sức chúng con không chừa bỏ được, xin cho con tin tưởng vào quyền năng của Chúa, khao khát được chạm đến Chúa để Chúa chữa lành tâm hồn chúng con.
    · “Ông đừng sợ chỉ cần tin thôi” Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa không đòi hỏi điều gì khác, chỉ cần tin thôi, thì xin điều gì cũng được Chúa ban cho, dù người đã chết cũng được sống lại. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con hết lòng tin tưởng trông cậy vào Chúa, dù là khi hoàn toàn thất vọng thì cũng không mất lòng tin.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con tin Chúa đang ngự thật trong bí tích Thánh Thể cả nhân tính và thiên tính, dù mắt chúng con không nhìn thấy. Chúng con tin mỗi khi rước Thánh Thể là chúng con được rờ, chạm thật vào thân Mình Chúa. Xin cho chúng con tin vào quyền năng của Chúa để Chúa chữa lành chúng con.
    Kinh Lạy Cha.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  8. Có 3 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  9. #5
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT THỨ IV TN.
    Tin Mừng ( Mc 6,1-6 )
    1Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 3Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Và họ vấp ngã vì Người. 4Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” 5Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.
    Suy niệm:
    Chúa Giêsu sống cuộc đời làm người suốt ba mươi năm tại quê nhà Nagiaret, với một cuộc sống ẩn dật, tầm thường như mọi người, Người vâng phục cha mẹ, lớn lên giữa cuộc sống đầy vất vả, lao nhọc, và được mọi người thương mến. Giêsu cũng sống một cuộc đời giống như mọi người, chẳng có điều gì khác, Người chẳng làm phép lạ nào.
    Anh em, bà con, hàng xóm thương mến vì Người sống tốt với mọi người. Ngoan ngoãn, hiền lành, yêu thương. Rồi Người rời bỏ quê hương để ra đi, họ được nghe nói về Người rất nhiều.
    Chúa Giêsu trở về quê hương với niềm vui và lòng yêu mến, Người vào hội đường giảng dạy như Người vẫn làm ở nơi khác. Mọi người rất đỗi ngạc nhiên khi nghe Người giảng dạy:
    Bởi đâu ông ta được như thế? ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao?”
    Họ đã sống với Người suốt ba mươi năm, biết rõ Cậu Giêsu là con bác thợ mộc Giuse, một gia đình nghèo. Chúa đã sống ở giữa họ như bao người khác. Xuất thân từ một gia đình, họ hàng bà con cũng rất thân quen. Và họ vấp ngã vì Người.
    Hằng ngày, bên cạnh những người thân quen, bạn bè, anh em, bà con thân thuộc, những người lao động vất vả trong các công việc tầm thường nhất. Thợ nề, thợ mộc, phụ hồ, khuân vác, chạy xe chở mướn, bốc vác, làm thuê, những gia đình thiếu thốn chạy gạo từng ngày. Chúng ta có nhận ra Giêsu đang ở giữa chúng ta. Người dạy ta trong từng lời nói, việc làm của họ. Mọi biến cố chung quanh ta đều có thể là bài học của Chúa.
    Khi họ đối xử tệ bạc, ác tâm với ta thì Chúa dạy ta phải hiền lành yêu thương họ, khi họ nghèo khổ, thiếu thốn thì Chúa dạy ta an ủi giúp đỡ họ.
    Dù họ rất đỗi ngạc nhiên vì lời khôn ngoan của Người, nhưng họ không tin. Họ không chấp nhận một người đã quá quen thuộc, tầm thường ở giữa họ, bây giờ lại giảng dạy cho họ. Họ không tin và bị vấp ngã vì Người.
    Lạy Chúa Giêsu. Chúa đến thế gian sống một cuộc đời tầm thường như với chúng con, Chúa đến nhà mình mà người nhà không đón nhận. Suốt ba năm đi giảng dạy, Chúa hết sức yêu thương dạy dỗ, nhưng con người từ chối, đến nỗi họ kết án và giết chết Chúa, dù biết rõ điều đó nhưng Chúa vẫn chấp nhận. Dù Chúa biết về quê hương sẽ bị mọi người, coi thường, rẻ rúng, không tin, nhưng vì bổn phận, Chúa vẫn phải làm.
    Xin cho người môn đệ của Chúa phải chấp nhận, nhưng không phải vì thế mà nản lòng chùn bước. Nhưng phải vững lòng lao mình vào cả những khó khăn nhất.
    Lạy Chúa Giêsu. Xin cho chúng con, biết can đảm chấp nhận những thử thách trong cuộc sống của chúng con, biết làm chứng cho Chúa ngay trong cuộc sống, giữa gia đình, giữa xóm làng. Mạnh dạn rao giảng bằng lời nói, việc làm. Xin cho chúng con sẵn sàng đón nhận cả những thái độ chống đối, coi thường, rẻ rúng của anh em, không sờn lòng nản chí. Như Chúa đã tiếp tục đến các làng chung quanh mà giảng dạy. Thì người môn đệ của Chúa cũng không được nản lòng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mà phải tiếp tục đi tìm những anh em có lòng khao khát đón nhận.
    Thinh lặng: từ 5 đến 10 phút.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa trở về quê hương của Chúa để giảng dạy vì Chúa yêu mến quê hương của Chúa nơi thế gian này. Xin cho chúng con được là môn đệ của Chúa nơi quê hương chúng con đang sống, dù sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng vẫn kiên trì làm chứng cho Chúa.
    Hát: Chúa yêu con. Yêu con chẳng bến bờ…
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Thái độ của những người đồng hương với Chúa cũng là thái độ của chúng con. Chúa đã dùng những người anh em tầm thường chung quanh chúng con để tỏ hiện ý Chúa qua lời nói, việc làm của họ. Nhưng chúng con hay coi thường, khinh rẻ họ. Xin cho chúng con biết đón nhận, biết tôn trọng và học hỏi cả nơi những người bé mọn nhất trong anh em.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã sống làm một con người tầm thường giữa chúng con. Xin cho chúng con, dù hèn hạ, u tối, cũng làm môn đệ của Chúa bằng khả năng của chúng con, và để Chúa thực hiện những điều Chúa nuốn.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa là Thiên Chúa nhưng Chúa chấp nhận bị con người thấp hèn coi thường, rẻ rúng. Xin cho chúng con là môn đệ của Chúa sẵn sàng đón nhận những thái độ của anh em khi làm việc tông đồ. Vui lòng khi bị phê bình, chỉ trích. Nếu họ đúng thì chúng con sửa đổi, nếu họ sai thì chúng con được dịp giống Chúa hơn.
    Kinh Lạy Cha.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  10. Có 2 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  11. #6
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT THỨ IV TN.

    Tin Mừng ( Mc 6,7-13 )
    7Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. 8Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; 9được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” 12Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.
    Suy niệm:
    “Chúa Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và sai đi từng hai người một” Các môn đệ đã được Chúa Giêsu dạy dỗ, huấn luyện, và Chúa ban quyền năng, rồi sai các ông đi.
    Chỉ thị của Chúa truyền cho các môn đệ thật triệt buộc. Không được mang gì khi đi đường. Đối với chúng ta, các nhu cầu vật chất không thể thiếu, nhất là việc ăn uống, áo mặc. Vậy mà Chúa sai các ông đi với những điều kiện lạ lùng.
    Các môn đệ theo Chúa chẳng được lợi tức gì ở cuộc sống thế gian. Chịu cực khổ, vất vả. Lại còn bị nhiều người ghét bỏ, nghi kỵ, chống đối. Tuy cũng có lúc hạnh phúc vì được dân chúng tin theo, được nhiều người mến chuộng. Nhưng Chúa không để cho các ông dừng lại ở vinh quang đó, mà đẩy các ông đi nơi khác, bây giờ lại sai các ông đi theo ý Người muốn.
    Chỉ thị của Chúa là không được mang gì khi đi đường. Không mang lương thực, lương thực làm cho người môn đệ lo lắng, vì bận rộn với việc ăn uống, sẽ mất thời gian rao giảng. Người môn đệ tin tưởng phó thác hoàn toàn nơi Chúa. Chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, đừng để cho những lo lắng làm chúng ta bị sao lãng. Lương thực là nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống, nhưng khi quá bận rộn vì lo cho lương thực, chúng ta sẽ quên mất bổn phận đối với Chúa.
    Người tín hữu có trách nhiệm lo lương thực cho các vị thừa sai, cho linh mục, các bậc dạy dỗ dẫn dắt chúng ta. Những người đang làm việc vì lợi ích cho đời sống thiêng liêng của chúng ta.
    Không mang bao bị, tiền giắt lưng. Tiền bạc dễ làm cho các môn đệ sa ngã. Giuđa nắm nhiệm vụ giữ tiền, nên ông đã bán Chúa vì ba mươi đồng bạc. Chúa sai chúng ta đi vào cuộc sống của mình. Mỗi người đều có một nhiệm vụ Chúa giao cho, nhưng dù với cách sống nào tu sĩ hay giáo dân, cũng đừng để cho tiền bạc nó chi phối. Của cải, vật chất êc lôi cuốn ta theo nó. Tiền của là thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm của ma quỷ cho người môn đệ. Đừng để vì tiền bạc mà bán Chúa lúc nào mà không biết.
    Không được mặc hai áo. Chúng ta phải biết chia sẻ, đừng tham lam, ích kỷ. Ai có hai áo thì chia cho người không có. Ai có của ăn cũng làm như vậy. Đừng để mình lệ thuộc vào vật chất quá mà quên đi bổn phận. Thường thì vật chất quá đầy đủ dễ làm cho người ta quên Chúa, và dễ có phương tiện sinh tội lỗi.
    Chúa Giêsu muốn cho mỗi người chúng ta được trở thành những môn đệ tốt. Bỏ đi những vướng bận của thế gian, làm cản trở chúng ta. Đến với Chúa một con người đơn sơ, loại trừ mọi thứ làm cho ta lo lắng. Vì khi là môn đệ của Chúa thì Chúa sẽ lo cho chúng ta tất cả.
    Lạy Chúa Giêsu. Các môn đệ đã vâng lệnh Chúa đi khắp các nẻo đường để rao giảng, Chúa cũng kêu gọi chúng con, sai chúng con đi làm chứng cho Chúa. Xin chúng con biết sống đơn sơ, phó thác, tin tưởng, và nhiệt thành trên con đường của chính chúng con đang đi, để mỗi người chúng con được là môn đệ của Chúa trong cuộc sống chúng con.
    Thinh lặng: từ 5 đến 10 phút.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Cuộc sống của chúng con đầy những lo lắng, vất vả, khổ cực, vì yêu thương nên Chúa gọi chúng con lại đây để ban cho thêm sức mạnh, dạy cho chúng con biết sống phó thác, xứng đáng là môn đệ của Chúa.
    Hát: Vì con muốn làm men, muốn làm muối ướp cho cuộc đời. Vì con muốn liều thân, đem Tin Mừng đi khắp nơi.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Lương thực cho thể xác là cần thiết, nhưng lương thực cho tâm hồn còn quan trọng hơn. Xin cho chúng con đừng vì lo cho thể xác mà bỏ quên lương thực phần linh hồn. Là Lời Chúa, là Thánh Thể Chúa. Vì đó mới là hành trang đích thực cho người môn đệ của Chúa.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Tiền bạc, của cải làm cho chúng con dễ bị sa chước cám dỗ. Xin cho chúng con không để lòng trí chúng con vướng bận của cải, làm môn đệ cho nó, nhưng chỉ làm môn đệ một Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Vì không ai có thể làm tôi hai chủ, vừa làm tôi tiền của, vừa làm tôi Thiên Chúa được.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Việc truyền giáo, rao giảng Tin Mừng là trách nhiệm của mọi người Kitô hữu. Xin cho chúng con làm việc truyền giáo bằng khả năng của mình. Bằng lời kêu gọi xám hối, bằng thái độ, hành động, bằng sự đóng góp vật chất, và nhất là bằng lời cầu nguyện, để chúng con làm người môn đệ trung thành của Chúa.
    Kinh Lạy Cha.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  12. Có 2 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  13. #7
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT THỨ IV TN.
    Tin Mừng ( Mc 6,14-29 )
    14Vua Hê-rô-đê nghe biết về Đức Giê-su, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.” 15Kẻ khác nói: “Đó là ông Ê-li-a.” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ.” 16Vua Hê-rô-đê nghe thế, liền nói: “Ông Gio-an, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy!”
    17Số là vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê, 18mà ông Gio-an lại bảo: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!” 19Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn giết ông, nhưng không được. 20Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.
    21Một ngày thuận lợi đến: nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Ga-li-lê. 22Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con.” 23Vua lại còn thề: “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.” 24Cô gái đi ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì đây?” Mẹ cô nói: “Đầu Gio-an Tẩy Giả.” 25Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: “Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm.” 26Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. 27Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, 28bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. 29Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.
    Suy niệm:
    Là một ông vua có đầy đủ mọi thứ ở thế gian này, quyền sinh sát trong tay. Vua Hêrôđê có thể giết bất cứ ai mà ông muốn. Ong cũng có thể làm những điều ngang ngược theo ý mình mà không sợ ai. Như ông đã lấy vợ của anh mình. Điều mà luật người Do Thái không chấp nhận. Ong bất chấp cả luật lệ. Vì ông là một ông vua có quyền lực ở thế gian này.
    Nhưng có một điều ông không làm được. Đó là giết chết lương tâm của mình. Vì chấp nhận yêu cầu của một cô gái theo lời hứa, ông giết Gioan Tẩy Gỉa, một người công chính, thánh thiện. Điều đó làm lương tâm ray rứt, không cho ông sống bình an. Ong là vua nhưng vẫn nể sợ ông Gioan. Cái ác phải nể sợ cái thiện.
    Người bất chính vẫn có một lương tâm, và lương tâm của họ vẫn nể sợ người công chính. Khi nghe biết về Đức Giêsu một người công chính nữa xuất hiện. Ong như thấy Gioan đang tiếp tục sống trong Chúa Giêsu. Lòng ông lại sống trong nỗi lo sợ, không thể bình an, sung sướng trong mọi thứ vật chất đầy đủ của một ông vua. Nỗi ray rứt vì đã giết một người công chính làm cho lương tâm ông lên án chính ông.
    Chúng ta nhìn lại cuộc sống của chúng ta tại sao cứ sống trong nỗi lo lắng bất an. Tại sao tâm hồn tôi không có niềm vui. Có biết bao lý do làm cho ta sống không bình an. Khi làm một việc bất chính. Khi tâm hồn chỉ nghĩ đến điều xấu, điều hại cho anh em, khi trong lòng chỉ có chiến tranh, chia rẽ, hận thù, ghen ghét, ích kỷ. Cả khi chúng ta quá lo lắng cho cuộc sống, vất vả, khổ cực, và đau sót khi bị thất bại. Chúng ta không bình an vì những điều bất chính, hay vì của cải bất chính.
    Người công chính sẽ luôn sống trong bình an, dù gặp thử thách, dù bị kẻ bất chính mưu hại, tâm hồn người công chính không lo lắng, buồn phiền, sợ hãi. Vì họ luôn đi trong ánh sáng, và ánh sáng tới đâu thì chắc chắn bóng tối phải lui ngay tức khắc. Bóng tối luôn luôn phải sợ ánh sáng. Người bất chính dù có là một ông vua đầy uy quyền trong tay, vẫn phải sợ kẻ công chính.
    Lạy Chúa Giêsu. Chúng con sẽ tìm được bình an, hạnh phúc khi chúng con sống trong sự công chính. Chúa nói: Phúc thay ai có lòng khát khao nên người công chính, thì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Nhưng khi sống công chính thì thường phải chịu thiệt thòi, chịu mọi bất công trong xã hội. Gioan Tẩy Gỉa vì công chính mà bị bắt, bị xiềng trong ngục và bị giết, Chúa Giêsu vì công chính mà bị đủ mọi nỗi oan ức, vu khống, sỉ vả, bách hại và bị treo trên Thánh Gía. Các Thánh Tông Đồ, và bao nhiêu vị Thánh vì làm chứng cho sự công chính của Chúa mà hy sinh mạng sống. Chúng con rất yếu đuối trước những thử thách. Nếu mỗi người Kitô hữu giữ được cuộc sống công chính trong mọi môi trường mình sống thì chúng con đã làm việc truyền giáo hữu hiệu bằng cách sống của mình. Xin cho chúng con là một người công giáo công chính giữa cuộc sống đầy những bất công như ngày nay.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Thánh Gioan Tẩy Gỉa vì công chính ông không sợ cái chết, nên mạnh dạn can gián vua Hêrôđê làm điều sai trái với lương tâm, với đạo lý. Xin cho chúng con can đảm sống công chính, dám bênh vực lẽ phải, dù phải hy sinh, phải thiệt thòi. Để xứng đáng là người môn đệ Chúa, làm chứng cho Chúa trong đời sống người Kitô hữu.
    Hát: Hỡi người công chính, hãy vui ca mừng. Chúc tụng Thiên Chúa, ngàn tiếng ngợi khen. Vì Ngài đã đến, đưa tay đỡ nâng. Cứu Độ trần gian, khỏi chốn mê lầm.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì sự công chính, thánh thiện của Chúa và của Gioan làm cho vua Hêrôđê phải lo sợ, tâm hồn không bình an. Xin cho chúng con sống theo lương tâm ngay thẳng, loại trừ khỏi tâm hồn mọi tư tưởng, ý định xấu làm cho chúng con không tìm được bình an, hạnh phúc trong cuộc sống.
    · “ Phúc cho ai khao khát sự công chính, vì họ sẽ được thỏa lòng”.Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho chúng con biết khao khát sống công chính. Quyết không để cho những ganh tỵ, ích kỷ, hận thù, ghen tương, tự ái làm cho chúng con không tìm được sự bình an trong tâm hồn.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Cuộc sống chúng con đầy những điều bất chính, dễ lôi cuốn chúng con theo nó. Vì nếu chúng con không chạy theo thời đại này thì bị thua thiệt. Xin Chúa cho chúng con và mọi người Kitô hữu ở mọi nơi, biết làm chứng, rao giảng bằng một cuộc sống công chính. Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi cám dỗ làm điều bất chính, để mỗi người chúng con xứng đáng là môn đệ của Chúa.
    Kinh Lạy Cha.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  14. Được cám ơn bởi:


  15. #8
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT THỨ IV TN.
    Tin Mừng ( Mc 6,30-34 )
    30Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 32Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. 33Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. 34Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.
    Suy niệm:
    Chúa Giêsu giao cho các môn đệ đi khắp các nơi rao giảng, chữa bệnh, trừ quỉ, các ông trở về , vui mừng với kết quả đã làm được. Thầy trò xum họp bên nhau thật vui vẻ, ấm cúng. Các ông tranh nhau kể cho Thầy nghe việc họ đã làm được.
    Chúa Giêsu nhìn các môn đệ yêu thương, các ông thật vất vả, cực khổ đi các nơi xa xôi để rao giảng, Chúa lo lắng bảo các ông lánh riêng ra một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng vừa ra khỏi thuyền thì đám đông lại tuôn đến chờ sẵn trước cả các ngài. Nhìn đám đông họ đang khao khát như bầy chiên không người chăn dắt, Chúa lại chạnh lòng thương. Người không đành làm ngơ để tìm chỗ nghỉ ngơi như dự tính. Người quên cả mệt mỏi, đói khát, lại tiếp tục dạy dỗ họ nhiều điều.
    Lạy Chúa Giêsu. Chúng con cảm nhận tình yêu của Chúa thật êm ái, dịu dàng. Chúa săn sóc các môn đệ với cả tấm lòng yêu thương của Chúa. Chúa qui tụ môn đệ về bên Chúa. Chúa là trung tâm để tất cả mọi người có thể trở về bên Chúa sau những vất vả, mệt nhọc của cuộc sống.
    Chúa chờ đợi chúng con trong bí tích Thánh Thể để chúng con đến kể lể cho Chúa nghe những thành công, những thất bại, buồn phiền của chúng con. Chúa muốn tìm nơi thanh vắng để sống riêng với các ông, Chúa cũng muốn đem chúng con đến nghỉ ngơi với Chúa trong những giờ phút như lúc này.
    Chúa biết rõ mọi nỗi đau khổ, vất vả của chúng con. Chúa chờ đợi chúng con trở về bên Chúa để được săn sóc chúng con. Chúa phục vụ chúng con quên cả bản thân.
    Dù ý muốn nghỉ ngơi không thực hiện được, nhưng các môn đệ vẫn vui vẻ cùng với Thầy lo lắng cho đoàn chiên. Chúng con cũng phải hy sinh quên đi bản thân để phục vụ anh em khi họ đang cần chúng con.
    Xin cho chúng con được làm những môn đệ nhiệt thành của Chúa, biết yêu thương anh em, biết chạnh lòng trước nỗi đau khổ, lầm than, vất vưởng của nhiều anh em không người chăn dắt. Chung quanh chúng con không thiếu những người khao khát sống tốt đẹp, công chính, nhưng không ai dẫn dắt họ. Xin cho chúng con đừng làm ngơ, quay lưng lại với họ, nhưng đem họ trở lại bằng khả năng của chúng con.
    Thinh lặng: từ 5 đến 10 phút.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa hiện diện trong bí tích Thánh Thể để chờ đợi chúng con từng ngày, Chúa muốn nghe chúng con kể cho Chúa tất cả những nỗi vất vả trong cuộc sống. Những thành công cũng như thất bại. Chúa yêu thương khích lệ chúng con khi chúng con nản lòng loan báo Tin Mừng của Chúa. Xin cho chúng con siêng năng đến tâm sự với Chúa.
    Hát: Vì con muốn làm men, muốn làm muối ướp cho cuộc đời. Vì con muốn liều thân, đem Tin Mừng đi khắp nơi.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong cuộc sống đầy lao nhọc, đau khổ, buồn phiền. Chúa cảm thông và muốn đem chúng con đến ở riêng với Chúa, được nghỉ ngơi bồi dưỡng bên Chúa. Xin cho chúng con dành thời gian ở nơi thanh vắng với Chúa trong tâm hồn, để tìm được sự bình an bên Chúa .
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa phục vụ chúng con bất kể giờ giấc. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, mang trái tim như Chúa, để chúng con biết chạnh lòng thương, biết hy sinh phục vụ, nhất là khi anh em cần, khi giáo hội cần. Xin cho chúng con đóng góp hết khả năng của chúng con cho Chúa.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Ở khắp mọi nơi trên thế giới, còn rất nhiều người đang sống trong cảnh lầm than vất vưởng, như đoàn chiên không người chăn dắt. Chúng con dâng giờ cầu nguyện này, nài xin Chúa ban thêm nhiều tông đồ nhiệt thành để ngài đem Lời Chúa đến cho họ.
    Kinh Lạy Cha.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  16. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com