Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: Lm. Nhạc sư Tiến Dũng

  1. #1
    ThanhCaVN's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Peter Anthony
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 509
    Cám ơn
    441
    Được cám ơn 3,111 lần trong 428 bài viết

    Default Lm. Nhạc sư Tiến Dũng

    Ngàn Lần Yêu - TIẾN DŨNG



    “Một đặc điểm lớn của âm nhạc Tiến Dũng, mà mọi người ít đề cập đến trong các bài phát biểu của đêm nhạc “Ngàn Lần Yêu”, đó là: tính dân tộc được vận dụng thật khéo léo, sáng tạo và hiện đại “. Nghe nhạc của cụ là thấy ngay chất Việt Nam mặc dù được diễn tả bằng các phương tiện không phải của Việt Nam“”. Giáo sư Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Quang Hải - nguyên Giám đốc Nhạc viện Tp. HCM đã chia sẻ với chúng tôi như vậy tại sân trường Nhạc viện trong buổi sáng sau ngày diễn ra đêm nhạc Ngàn Lần Yêu được các môn sinh của Linh mục Nhạc sư An-tôn Tiến Dũng tổ chức vào ngày 13 tháng 12 năm 2002 vừa qua tại nhà thờ Xóm Thuốc, Gò Vấp, Tp, HCM. Buổi biểu diễn được chuẩn bị khá công phu, với sự điều hành của Linh mục Giu-se Nguyễn văn Chủ, Cha Sở nhà thờ Xóm Thuốc và các môn sinh thuộc nhiều thế hệ của Ns. Tiến Dũng. Thế nhưng, Tiến Dũng là aỉ Và đêm nhạc “Ngàn Lần Yêu” đã diễn ra thế nàỏ. Để câu trả lời được khách quan hơn, chúng tôi viết bài này với cái nhìn của người nghiên cứu lịch sử âm nhạc chứ không chỉ là học trò của Nhạc sư Tiến Dũng hay một phóng viên đã có mặt tại buổi hòa nhạc độc đáo đó.

    ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ:

    Cha Giáo An-tôn Nguyễn Tiến Dũng sinh ngày 08 tháng 06 năm 1926 tại làng Yên Cát, Hà Đông. Gia đình Tiến Dũng sống ở khu đồng bằng Thanh Trì, cách Hà Nội 30 cây số. Vào thời điểm đó, tình hình chính trị của miền Bắc Việt Nam khá phức tạp, khiến cho ý muốn đi tu của cậu cũng gặp nhiều khó khăn. Tiến Dũng được gửi vào học tại đại chủng viện Xuân Bích (St. Sulpice), sau Hùng Lân khoảng 5 năm. Sau đó, Tiến Dũng được chuyển về Tòa Giám mục Hà Nội để chuẩn bị lo thủ tục du học.

    Vào năm 1950 Tiến Dũng được đưa sang Roma du học tại Trường Truyền giáọ Năm 1954, nhân dịp kỷ niệm Bế mạc Năm Thánh Mẫu, Tòa Thánh Vatican đã quyết định truyền chức linh mục cho 40 người thuộc các nước đang theo học tại đó. Mặc dù vẫn còn đang học dở dang môn Thần học, Tiến Dũng và một người bạn tên Hồng vẫn được chọn để thụ phong linh mục trong ngày kính sinh nhật Đức Mẹ, 8/9/1954 tại Romạ

    Một điểm trong tiểu sử của Tiến Dũng trùng hợp với Tchaikovsky và một số nhà soạn nhạc cổ điển khác là khởi đầu sự nghiệp bằng một ngành học mà họ không bao giờ thích: ngành Luật, Theo chỉ định của Đức Cha đã gửi ông sang Roma, Tiến Dũng phải theo học về Giáo luật. Sau nhiều lần suy nghĩ cân nhắc, Tiến Dũng đã quyết định bỏ dở việc học để dấn thân làm sáng Danh Chúa theo một hướng khác: Âm nhạc. Ông tìm đến gặp Đức Hồng Y chịu trách nhiệm về truyền giáo để trình bày nguyện vọng của mình. Cuối cùng, Tiến Dũng được học bổng để hoàn tất những năm tháng học tập ở Nhạc viện Santa Cecilia (Roma) và tốt nghiệp chuyên ngành sáng tác.

    Một thời gian ngắn sau đó, Tiến Dũng có sang thăm và làm việc ở Tây Đức. Tại đây, giới âm nhạc chuyên nghiệp cũng như giới Thánh nhạc đã đón chào ông và âm nhạc của ông với cả tấm lòng rộng mở, qúy trọng. Một nghệ sĩ Piano và là nhạc trưởng người Đức, Giáo sư Joseph Puetzer, giảng viên nhạc viện thành phố Herzogenrath (Tây Đức) cùng với Bà Maria, chị ông, đã trở thành những người bạn và người hâm mộ âm nhạc Tiến Dũng một cách sâu sắc. Đến nỗi về sau, vào tháng 8/1998, gia đình Puetzer đã tìm mọi cách và chịu mọi tốn phí để đưa Tiến Dũng sang điều trị và chữa mắt tại Tây Đức.

    Ngày 10/05/1965, Tiến Dũng về Việt Nam và trở thành linh mục thuộc địa phận Long Xuyên đến năm 1967. Trong thời gian này, Hội Truyền giáo Roma đã gửi thư cho Đức Giám mục địa phận Long Xuyên yêu cầu tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Linh mục Tiến Dũng sáng tác và dạy Thánh nhạc, tránh trường hợp như nhiều người khác khi về nước không thực hiện được những gì đã theo học ở nước ngoàị Năm 1967, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã gọi cha Tiến Dũng về Sàigòn với nhiệm vụ thành lập Ủy ban Thánh nhạc Việt Nam. Ông trở thành vị Chủ tịch đầu tiên của Ủy Ban Thánh Nhạc Toàn Quốc. Và đến dây, Tiến Dũng đã gặp nơi đất lành cho tài hoa âm nhạc của mình nở rộ. Trong những ngày đầu tại Sàigòn, ông đã được Linh mục Mai Xuân Hậu giúp đỡ rất nhiềụ Cũng qua lời giới thiệu của Cha Hậu với Lim. Vũ Hải Thiện, vào năm 1968, Tiến Dũng về ở tại trụ sở của Nhà Hưu dưỡng Hà Nội cho đến naỵ Tại đây trường Suối Nhạc của nhạc sư Tiến Dũng với nhiều thế hệ môn sinh đã ra đờị

    Năm 1972, Tiến Dũng được mời làm Trưởng Khoa Nhân Văn Nghệ Thuật của Đại Học Minh Đức, một đại học tư nhân có uy tín của Sàigòn thời đó. Tháng 7/1972, cùng với Linh mục Nguyễn văn Minh, ông tổ chức Đại hội Thánh nhạc Toàn quốc quy tụ tất cả các nhạc sĩ công giáo tên tuổi như: Hải Linh, Hùng Lân, Kim Long, Nguyễn Văn Hòa, Hoài Đức,” và các ca đoàn nổi tiếng như Hồn Nước, Hương Nam, Cung Chiều, Đắc Lộ, Bùi Phát, Tân Định,”

    Năm 1978, ông được mời về giảng dạy tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh cho đến lúc về hưụ Tiến Dũng là thầy dạy môn Tiếng Ý và Hòa âm của những nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay như: NGƯT Phạm Thúy Hoan, NSƯT Tạ Minh Tâm, Th.S piano Lý Giai Hoa, Th.S piano Ánh Minh, Nhạc trưởng Trần Vương Thạch,v.v”

    Ngoài việc truyền thụ kiến thức âm nhạc cho nhiều thế hệ môn sinh, Tiến Dũng còn viết rất nhiều sách giáo khoa âm nhạc từ Nhạc lý Căn bản đến Hòa Âm, Đối Âm, Phối dàn nhạc, v.v” Có thể nói chưa có một nhạc sĩ nào lại để lại cho hậu thế nhiều tài liệu giáo khoa âm nhạc qúy giá đến như thế. Bên cạnh đó, ông còn là người thành lập Trường Suối Nhạc, dàn nhạc Công Thức Mới (CTM). Trong lãnh vực dàn nhạc, ông đã say mê với việc tìm cách thay thế một số nhạc cụ truyền thống trong dàn nhạc giao hưởng quốc tế bằng các nhạc cụ truyền thống Việt Nam như mõ, trống chầu,” và nhạc cụ của dàn nhạc estrade như guitar, saxophone,v.v” Ông đã đi trước con đường mà ngày nay xã hội đang theo đuổi: dân tộc hóa âm nhạc Tây phương kết hợp với hiện đại hóa âm nhạc truyền thống Việt Nam.

    VÀI GHI NHẬN QUA ĐÊM NHẠC “NGÀN LẦN YÊU”:

    Khi được tin đáng báo động về tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi của Lm. Nhạc sư Tiến Dũng, các thế hệ học trò của ông đã họp lại để bàn một số việc cần làm cho người thầy đáng kính. Kế hoạch tổ chức một đêm nhạc thánh ca, thánh nhạc Tiến Dũng ra đời trong hoàn cảnh đó. Thời gian chuẩn bị chỉ gần 2 tháng, khá ngắn ngủi cho một đêm diễn công phu, đầy tính nghệ thuật. Tất cả được thực hiện với một lòng quyết tâm cao độ từ phía các môn sinh. Họ đã xem buổi biểu diễn này như một cách biểu lộ lòng tri ân đối với một bậc thầy đã dày công truyền thụ kiến thức âm nhạc cho mình. Nhưng không có con đường dẫn đến thành công nào bằng phẳng cả. Ngoài những khó khăn về vật chất cho khâu tổ chức, tập dợt, chuẩn bị, còn có dư luận (từ phía một thiểu số rất nhỏ học trò của Tiến Dũng) cho rằng việc tổ chức đêm thánh nhạc, thánh ca như vậy là thiếu tinh thần khiêm tốn, là sai mục đích của Thánh nhạc, làm vinh danh cá nhân chứ không làm sáng Danh Thiên Chúạ Chúng tôi xin miễn bàn đến khía cạnh tôn giáo ở đây, bởi “nếu có gì đáng vinh vang, thì tôi vinh vang trong Thiên Chúa” cũng không là điều đáng trách. Trong lịch sử âm nhạc và thánh nhạc thế giới, chưa thấy ai lại đi phê bình một buổi trình diễn âm nhạc tôn giáo của Orlando di Lasso, hay Palestrina hoặc Josquin des Prés tại nhà thờ là điều thiếu khiêm tốn, sai mục đích Thánh nhạc. Quan niệm ấy thật lạc điệu làm sao!

    Cuối cùng, Linh mục Giu-se Nguyễn văn Chủ, Cha sở nhà thờ Xóm Thuốc, Gò Vấp, Tp. HCM cũng đã đại diện các môn sinh của Tiến Dũng để “gánh mũi chịu sào” cho đêm diễn được ra mắt vào lúc 19g30 ngày 13 tháng 12 vừa quạ Con số khán thính giả đến tham dự thật đáng ngạc nhiên. Nhà thờ với sức chứa 1500 chỗ này trở nên quá bé nhỏ so với lòng yêu mến và sự hiện diện của người đến xem thuộc các giới: các chuyên gia âm nhạc thuộc Nhạc viện TP. HCM, Đài Truyền hình, Đài phát thanh, báo chí, linh mục tu sĩ, ca đoàn, giáo dân, v.v” Một số đông người đến xem không thiệp mời đành phải ra về hoặc được mời vào sau khi chương trình bắt đầu để “đứng đâu đó” mà theo dõị Thật ngạc nhiên và khích lệ lớn cho ban tổ chức khi số khán giả còn ở lại trong phần đầu chương trình (được đánh giá là âm nhạc bác học, khó, không phổ thông) vẫn nhiều hơn 80% Chương trình được sắp đặt một cách khéo léo theo kiểu “crescendo”. Phần I là nhóm những tác phẩm độc tấu organ, piano và đơn cạ Không khí êm lắng đầy vẻ cầu nguyện được thắp sáng lên một chút với phần II gồm những tác phẩm hợp xướng tiêu biểu cho âm nhạc tôn giáo của Tiến Dũng. Ở đây, nghệ thuật viết ca khúc và hợp xướng cho âm nhạc tôn giáo của ông đã đạt đến trình độ độc sáng. Nghệ sĩ Bình Minh (Nhạc viện TP. HCM) nói với chúng tôi: “Tính nghệ thuật trong âm nhạc Tiến Dũng rất cao, giai điệu thật phong phú“. Các ban hợp xướng của đêm nhạc “Ngàn lần yêu” đã thành công khi đem lại được không khí cầu nguyện thực sự cho khán thính giả. Họ cho thấy những tác phẩm tôn giáo của Tiến Dũng đã đạt được mục đích của thánh nhạc là: làm vinh danh Chúa và thánh hóa các tín hữu

    Nhạc trưởng Trần Vương Thạch tâm đắc: “Có dịp tĩnh lặng nghe mới thấy cách hòa âm và phối dàn nhạc của Cha độc đáo quá“. Nhận xét này nổi bật nhất trong phần III bừng sáng với dàn nhạc. Đây cũng là phần đặc biệt của “Ngàn Lần Yêu“ so với các đêm thánh ca của nhiều tác giả khác trước đó. Nó đã góp phần lớn thu hút khán thính giả yêu nghệ thuật âm nhạc đến và hòa mình vào buổi diễn đến tận cuối chương trình. Phần trình diễn của dàn nhạc CTM (Công Thức Mới) gây ấn tượng mạnh với người xem với “Bản Giao hưởng 100“ của Joseph Haydn được Tiến Dũng cải biên và “Khúc Nhạc Giáng Sinh“ (liên khúc Marches des Rois và Stille Nacht). Trong “Bản Giao hưởng “Quân sự” người nghe đã bị cuốn hút vào những tương phản âm sắc được khai thác tối đa cũng như bất ngờ khi nghe tiếng trống chầu độc tấu thay cho timpani trong hai nhịp chuyển vào phần kết của chương IỊ Màu sắc rất Việt Nam được Tiến Dũng khéo léo đưa vào tác phẩm của “Cha đẻ giao hưởng”. Đây là tính hiện đại về phối dàn nhạc đối với nhạc cụ truyền thống Việt Nam. Ở “Khúc nhạc Giáng Sinh”, khán thính giả đã thực sự bất ngờ và thú vị khi nghe một đoạn Stille Nacht được phối khí theo giọng Do Trưởng hòa âm với nốt La giáng quyến rũ. Lần đầu tiên trên thế giới có một bản hòa âm cho Stille Nacht như thế. Dàn nhạc CTM đã khiến người nghe đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với tác phẩm “Dâng Mẹ“. Tiếng mõ Việt Nam được Tiến Dũng đưa vào bản phối khí một cách sáng tạo và tiên phong. Ở đây, tính dân tộc hiện đại được thể hiện khá rõ nét. Không phải chỉ ở việc dùng nhạc cụ truyền thống Việt Nam mà còn ở việc pha trộn âm thể Trưởng - thứ một cách khéo léọ NSND Quang Hải đã rất tâm đắc về cách pha trộn âm thể như vậy của Lm. Tiến Dũng.

    Tuy nhiên, không có vẻ đẹp nào là hoàn mỹ tuyệt đối cả. Nghe dàn nhạc diễn tấu các tác phẩm trên đây cũng như ở “Lên Núi Sion“ hay “Thân phận lưu đày“ chúng tôi thấy vẫn có cái gì đó còn thiếu, còn “mỏng” ở âm vực giữạ Tiến Dũng không sử dụng viola và cello mà thay vào đó bằng guitar điện. Do giới hạn về kỹ thuật (cả tài chính!) âm thanh của guitar điện được đưa trực tiếp đến tai người nghe thay vì qua hệ thống kiểm soát âm thanh (hộp tiếng, DI-box, mixer,”). Tần số của guitar điện không được điều chỉnh để gần với tần số của cello nên hai formant đó sai lệch nhau khiến chúng không thể thay thế nhau như Tiến Dũng mong muốn. Ban Hợp xướng được đánh giá là hay nhất của đêm diễn là các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp. Họ đã đem lại được không khí cầu nguyện cao nhất với tiếng hát thiên thần. Nhưng do giới hạn về âm vực của một ban hợp xướng đồng giọng nên âm thanh nghe không đầy đặn. Nhiều người, kể cả giới chuyên môn, cho rằng ban hợp xướng Đa-minh là nhóm biểu diễn thành công hơn và gây ấn tượng mạnh cho người nghe, đặc biệt với “Thân phận lưu đầy” có phần múa minh họa rất nghệ thuật của các nữ tu MTG Gò Vấp. Thế nhưng, cách thể hiện các motif “ngồi tôi khóc“ và “tiếng thông reo“ chưa thật sự thuyết phục. Motif “ngồi tôi khóc” được khai triển bằng kỹ thuật mô tiến (sequence) đi lên quãng 2. Âm nhạc tự nó đã có sắc thái crescendo, nhưng người nghe chưa thấy được sự phân biệt rõ giữa điểm bắt đầu và kết thúc của crescendo nàỵ Ngược lại, motif “tiếng thông reo” được tiến hành theo kỹ thuật mô tiến xuống quãng 2. Tính chất decrescendo cần phải được khai thác rõ nét hơn. Cách nhấn chữ trong “ngồi tôi khóc“ và “tiếng thông reo“ cũng không thể giống nhaụ Tại sao Tiến Dũng không nói “tôi ngồi khóc“, mà dùng “ngồi tôi khóc“? Ban hợp xướng được chờ đợi nhiều nhất (cả đối với giới chuyên môn) là Pio X. Họ bước ra lễ đài với sự thu hút mạnh mẽ qua vẻ nghiêm túc của đồng phục áo chùng xanh da trờị Điểm thành công nhất trong các tiết mục của Pio X lại là phần đệm đàn. Có thể nói người đệm đàn và bản đệm đàn của họ được đáng giá là mang tính cầu nguyện, trang nghiêm nhất so với các đơn vị khác. Bên cạnh những ưu điểm nổi bật về nghệ thuật hát hợp xướng như cách nhả chữ, xử lý âm sắc, âm vực giọng phong phú, Pio X lại đáng tiếc để lộ một khuyết điểm: không có sự cân bằng (balance) rõ nét giữa các bè giọng. Có lẽ do hệ thống âm thanh chăng, mà bè nam luôn luôn to, khỏe hơn bè nữ mặc dù ở những chỗ không đảm nhiệm phần giai điệủ Ở “Bài ca Truyền tin“ chúng tôi hơi thất vọng khi thấy cùng một lối hát cho hai phần khác nhau của tác phẩm: phần đầu với âm nhạc phức điệu (polyphony) và phần choral sau đó theo âm nhạc chủ điệu (harmony). Trong phần phức điệu, lẽ ra tính đối kháng (counter) giữa các bè đối âm (counterpoint) nên được làm rõ hơn qua cách xử lý âm sắc khác nhau, đối chọi nhau chứ không chỉ dừng lại ở tính chất bè đuổi nhau (tính fuga).

    Nhìn chung, chương trình được xây dựng khá công phụ Đạo diễn chương trình đã thành công khi chọn lựa các tiết mục cho “Ngàn lần yêu”. Sau buổi diễn, nhạc sư Tiến Dũng đã nói với chúng tôi: “Đúng là những tác phẩm mà tôi ưng ý nhất, và muốn cho mọi người nghe nhất“. Ông nói tiếp (với vẻ hy vọng): “Tôi chưa bao giờ được nghe Missa Primạ Tôi đã viết nó như kiểu Missa solemnis. Ước gì được nghe một lần trước khi chết!”. Điểm thành công lớn khác của chương trình là khán thính giả mọi giới đều say mê, bị thu hút từ đầu đến cuốị Để đáp lại nhận định “Nhạc Tiến Dũng rất khó“, chúng tôi lại được nghe trong cũng như sau buổi diễn những nhận xét như: “Nhạc Tiến Dũng hay đấy chứ?”, “Thật là phong phú, không giai điệu nào giống nhau, lặp lại nhau“.

    Thật thiếu sót nếu chúng tôi không ghi lại một ấn tượng mạnh mẽ khác mà đêm diễn đã mang lại cho mình. Các môn sinh của Tiến Dũng dù có tham gia trực tiếp vào chương trình biểu diễn hay không đều vui vẻ, chân thành chúc mừng nhau sau mỗi tiết mục diễn thành công. “Kìa xem, họ yêu thương nhau biết chừng nào!”. Hình ảnh hai nhạc trưởng bắt tay nhau sau tiết mục diễn của họ và nói: “Thành công lắm, Vậy là cha sẽ rất hài lòng!” hay người đạo diễn chương trình nói như reo lên với người vừa biểu diễn xong: “Chúc mừng! Các bạn làm tốt lắm“ làm chúng nhớ đến Leonard Bernstein và cuộc thi tài giữa 4 nhà chỉ huy học trò hàng đầu của ông tại Salzau (Tây Đức). Cuối buổi thi, không phân biệt người cao kẻ thấp, họ đều ôm chầm lấy nhaụ Họ không đứng lên bục phân cấp mà đứng bao quanh lấy thầy mình bằng những vòng tay thương yêu, đồng độị Hình ảnh này được các đài truyền hình đưa đi khắp thế giới liên tục trong một thời gian dài sau đó. Khi được học trò hỏi cảm tưởng về đêm nhạc “Ngàn lần yêu“, nhạc sư Tiến Dũng đã nói: “Các anh có tinh thần đồng đội lắm!.... Các anh đã hiểu âm nhạc của tôi thấu đáo rồị Tôi viết Orgamus cum organo rất đơn giản, nhưng cha Tuyên đàn khá sâu sắc”. Bài anh Kim viết tựa và phân tích các tiết mục không thừa cũng không thiếu”. Chỉ huy dàn nhạc vậy là hiểu tác phẩm lắm. Chưa bao giờ tôi nghe dàn nhạc chơi hay như vậy“

    Đêm thánh nhạc, thánh ca Tiến Dũng đã qua đi, nhưng “Ngàn lần yêu“ vẫn tiếp tục sống trong lòng người yêu âm nhạc thánh. Rồi một ngày chính thân xác này cũng qua đi nhưng hạt giống nghệ thuật thánh nhạc đậm nét dân tộc mà Tiến Dũng đã gieo chắc chắn sẽ tiếp tục nẩy mầm lớn mạnh nơi các thế hệ môn sinh và học trò của họ sau nàỵ Như J.S.Bach trước đây, chúng ta cùng nói với Tiến Dũng và các học trò ông câu này: “Deo gratias“ (Tạ ơn Chúa) [/align:8c2ba90810]

    Ghi Chú:
    1. Nguyên văn câu nói
    2. Ngài vẫn muốn được gọi đơn giản như vậy hơn là cách gọi “Nhạc sư” mà mọi người thường dùng cho Ngàị
    3. Lúc bấy giờ là Đức Cha Trịnh Như Khuê, sau này là vị Hồng Y đầu tiên của Việt Nam
    4. Có nhà nghiên cứu lại nhận định sai lần rằng: “Tiến Dũng vốn không phải là một nhạc sĩ sáng tác. Chuyên môn của ông là Lịch sử âm nhạc(!!!)” (Theo VietCatholic.com)
    5. Tên gọi này chính thức có từ năm 1981.
    6. Không phải trường Suối Nhạc hiện nay đang hoạt động tại nhiều nơi ở Tp. Hồ Chí Minh.
    7. Theo Hiến chế Về Phụng vụ thánh (De sacra Liturgia), chương VI, số 112.
    8. “Military“ - tên gọi khác của bản giao hưởng 100, cung Do Trưởng của Haydn
    9. người đời sau gọi Joseph Haydn như thế
    10. Stille Nacht, Heilige Nacht (Silent Night, Holy Night) của Gruber và Mohr
    11. Giai điệu của Hùng Lân, Tiến Dũng phối dàn nhạc
    12. Thơ của Đỗ Xuân Quế, Nhạc và phối dàn nhạc: Tiến Dũng
    13. hình dạng dao động âm thanh của mỗi nhạc cụ, giọng người
    14. Bộ lễ thứ nhất trong số 5 missa (2 bộ bằng tiếng La-ttinh, 3 bộ dùng tiếng Việt) và 1 bộ lễ ngắn (Missa Brevis) của Tiến Dũng
    15. “Bộ lễ trang trọng” lừng danh của Beethoven
    16. (1918 - 1995) nhạc trưởng, nhà soạn nhạc lừng danh của Mỹ

    Nguyễn Bách

    Nguồn: VietCatholic

  2. Có 4 người cám ơn ThanhCaVN vì bài này:


  3. #2
    giusehien's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,546
    Cám ơn
    378
    Được cám ơn 3,074 lần trong 853 bài viết

    Default Một nén hương kính nhớ LM Antôn Tiến Dũng

    MỘT NÉN HƯƠNG KÍNH NHỚ LINH MỤC ANTÔN TIẾN DŨNG

    (nhân ngày qua đời của LM Antôn Tiến Dũng 8/8/2005)

    Đang làm việc với Ban Phụng Tự, được Đức Giám mục Nha Trang báo tin: Cha Tiến Dũng đã qua đời, tôi bàng hoàng và câm nín!

    Chúa ơi! Việc con sợ và mong đừng đến… đã đến.

    Tôi ứa lệ vĩnh biệt một đàn anh, một bậc Thầy, một người bạn vừa ra đi…

    - Là đàn anh vì cha Tiến Dũng hơn tôi hơn mười tuổi, bước vào lãnh vực thánh nhạc trước tôi gần mười năm.

    - Là bậc Thầy vì kiến thức và học vị của ngài hơn tôi nhiều! Tuy chưa được thụ giáo trực tiếp với ngài, nhưng những giáo án, những tác phẩm của ngài còn chất chứa nhiều điều tôi phải học hỏi.

    - Là người bạn, vì tôi được hân hạnh cộng tác với ngài nhiều năm: cùng là thành viên Ban Thánh Nhạc từ năm 1973-1975, và từ năm 1992, khi Ủy ban Thánh nhạc Việt Nam được hình thành, trong cương vị Tổng Thư ký, hằng tháng tôi luôn đến bàn thảo với vị Phó Ban Thánh nhạc (mà Trưởng Ban là Giám mục đặc trách Thánh nhạc của Hội đồng Giám mục VN: Phaolô Nguyễn Văn Hoà).

    Ngài đã từng viết cho tôi: “Ông Kim Long ơi, tôi với ông tuy có nhiều khác biệt… nhưng phải dẹp đi tất cả để lo cho Thánh nhạc Việt Nam”.

    Bàng hoàng tiếc nhớ và tâm tư xao động bởi những kỷ niệm về ngài, tôi tạm dừng công việc ở Ban Phụng Tự vào buổi sáng 10.08.2005 để viết mấy dòng tâm tình này.

    Tôi nhớ khi mình mới chập chững vào Tiểu chủng viện, ở những năm 1952-1954, tôi đã say sưa hát thật nhiều bài ký tên Tiến Dũng in trong những tập Minh Nhạc (Đa Minh Thiện Bản) bên cạnh những tên tuổi quen thuộc như Huyền Linh, Hương Phong, Liên Thắng… mà ba bài làm tôi cảm kích nhất, cho đến nay tôi vn có thể hát thuộc lòng:

    Ngàn lần yêu: Mẹ ơi, con yêu Mẹ thiết tha…

    Con linh mục: Lạy Chúa Giêsu, con nay xin hứa…

    Mẹ Việt Nam: Mẹ ơi, Việt Nam lâm cảnh điêu tàn…

    Khi di cư vào Nam, từ năm 1954, tôi không được hát thêm những bài của Tiến Dũng… Hỏi ra mới biết: Thầy Tiến Dũng đã đi du học và đang học ở trường Truyền giáo. Sau khi thụ phong linh mục, cha Tiến Dũng chuyển qua học ở Giáo hoàng Học viện về thánh nhạc (Rôma). Sau này, khi đến học tại đây, tôi được biết ngài là người Việt Nam học lâu năm nhất (8 năm) và có học vị cao quý nhất (tốt nghiệp Nhạc sư sáng tác) ở Học viện này.

    Trong thời gian học Thánh nhạc, ngài đã liên hệ với một số nhạc sĩ quen biết ở ngoại quốc như Hoàng Kim, Đinh Quang Tịnh, Nguyễn Văn Hoà, Thiện Cẩm và những người làm thơ như Nguyễn Văn Tuyên, Đỗ Xuân Quế… để hiệp sức và ấn hành hai tập Thánh ca: Hát lên bài ca mơí, Trăm triệu lời ca, và thêm một và nhạc sĩ ở Việt Nam (như Gioan Minh) để xuất bản tập Bài ca suy tôn.

    Khi đã về Việt Nam, ngài có nhờ tôi chép nhạc và và in cho ngài các tập: Bài ca vô tận, Missa quarta, Missa quinta.

    Cùng thời gian ở Rôma, ngài đã cho nhà xuất bản ở Ý phát hành hai tập Oremus cum organo và Missa tertia.

    Tại Việt Nam ngài đã tích cực hoạt động cho thánh nhạc:

    - Làm Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc của Hội đồng Giám mục (miền Nam). Trong cương vị này, ngài đã tổ chức các khoá học hỏi, các cuộc hội thảo về Thánh nhạc… và mở trường Suối Nhạc để giảng dạy về Thánh nhạc và các môn âm nhạc khác như pianô, hoà âm, đối âm, tẩu pháp, sáng tác… mà cho đến nay số môn sinh của ngài có mặt khắp nơi. Đồng thời làm khoa trưởng âm nhạc cho Đại học Minh Đức.

    - Biên soạn các sách giáo khoa về âm nhạc được phổ biến rộng rãi: Nhạc lý, Hoà âm thực tập và dẫn giải, Đối âm, Tẩu pháp, Tôi viết ca khúc tiếng Việt, Hoà âm tân thời, Trên phím đàn… rất nhiều người đã thành đạt nhờ những sách giáo khoa của ngài.

    - Làm Phó ban Thánh nhạc Việt Nam, trực thuộc Hôi đồng Giám mục, trong cương vị mới này ngài luôn trăn trở và tìm mọi cách để thành lập cho được một “Trung Tâm Thánh Nhạc” hầu đào tạo cho Giáo hội Việt Nam những nhạc sĩ sáng tác, những ca trưởng, những người đệm đàn phụng vụ… ước vọng này tuy chưa thành vì gặp trở ngại về địa điểm xây dựng… nhưng vẫn sống mãi trong tâm thức ngài.

    - Ngài đã gợi ý để tổ chức các cuộc hội thảo về Thánh nhạc và phát hành nội san Hương Trầm để phổ biến kiến thức về Thánh nhạc (dưới thời Phó Ban của ngài, đã tổ chức ba cuộc hội thảo và phát hành ba số Hương Trầm).

    Còn nhiều… nhiều lắm… trong tâm trạng ngẩn ngơ tiếc nhớ… tôi vội thắp một nén hương… hy vọng khi mọi việc đã ổn định, sẽ còn phải viết về ngài thêm nữa. Một điều tôi nuối tiếc là cho đến lúc nhắm mắt ngài chưa nhìn thấy tập Thánh ca Tiến Dũng: ngàn lần yêu mà tôi và cha Dao Kim đã gom góp sắp xếp và định ấn hành… nhưng các môn sinh của ngài xin tiếp nhận để thực hiện… mà cho đến nay vẫn còn dang dở…

    Xin Chúa trao phần thưởng của bậc tông đồ (theo các nói của Đức Piô XII) cho một người đã suốt đời dâng lời ca tiếng hát để tôn vinh Chúa và giúp các tín hữu cầu nguyện và được thánh hoá.

    LM Kim Long
    Chữ ký của giusehien
    "Hiền Lành và Khiêm Nhường" ( Mt 11, 29).

  4. Có 3 người cám ơn giusehien vì bài này:


  5. #3
    caoduc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: GIUSE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HỒ CHÍ MINH
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 691
    Cám ơn
    308
    Được cám ơn 1,462 lần trong 527 bài viết

    Default

    giusehien ơi! Ông anh có sưu tầm các tác phẩm của Cha Tiến Dũng không, có bài nào hay giới thiệu em với nhé

    Còn bạn NVY ơi! Nếu rảnh tối thứ bảy 7h10 tối mới ghé xuống Giáo xứ Tân Định chầu Thánh Thể với Giới trẻ giáo xứ theo phương pháp Taize nhé.

  6. #4
    giusehien's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,546
    Cám ơn
    378
    Được cám ơn 3,074 lần trong 853 bài viết

    Default

    [QUOTE=caoduc;7261]giusehien ơi! Ông anh có sưu tầm các tác phẩm của Cha Tiến Dũng không, có bài nào hay giới thiệu em với nhé QUOTE]

    Hello Cao Duc, mình thì ko có nhạc của linh mục , mọi nhạc phẩm của Ngài đều post khắp trang web . Hy vọng bạn sẽ tìm thấy... Chúc bạn vui
    Chữ ký của giusehien
    "Hiền Lành và Khiêm Nhường" ( Mt 11, 29).

  7. #5
    khoailt's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: VINCE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 69
    Cám ơn
    703
    Được cám ơn 305 lần trong 57 bài viết

    Default

    Nhạc sư Tiến Dũng cũng là một nhạc sư khoai vô cùng ngưỡng mộ....
    Chữ ký của khoailt
    Trước nhan Chúa, ôi vui sướng tràn trề; ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi. Tv 16,11

  8. #6
    ThanhCaVN's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Peter Anthony
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 509
    Cám ơn
    441
    Được cám ơn 3,111 lần trong 428 bài viết

    Exclamation Người em út

    NGƯỜI EM ÚT

    “Nhạc Sĩ”, để làm nhạc sĩ nghe cũng không khó mà sao cũng chẳng dễ chút nào!? Vào những năm 1993-1994 tôi được giới thiệu có một người rất nổi tiếng về hòa âm cổ điển rất nổi tiếng mặc dù đã được đào tạo về nhạc lý, xướng âm ca trưởng, sáng tác ca khúc…. nhưng tôi vẫn quyết tâm lặn lội lên Sài Gòn tìm đến nhà thờ Tân Định hỏi han để được học hòa âm. Chị Xuân người quản lý lớp nhạc giới thiệu cho tôi Cha Anton Tiến Dũng đang day lớp hòa âm I được 1 buổi rồi, mừng quá, thế là đăng kí ngay. Thế là tôi được học hòa âm của Thầy từ thời gian ấy, một tuần học 2 buổi thứ ba và thứ sáu, lớp học chúng tôi được 18 học trò, hầu hết là các Sr và các thầy chỉ có 3 anh em chúng là người không đi tu, thường bảo nhau là “anh em bụi” trong đó có tôi, được biết sau lớp tôi Thầy không day thêm lớp mới nào, mặc dù rất xa từ Biên Hòa lên Sai Goàn khoảng hơn 30km với chiếc xe đạp cọc cạch lăn trên đường, lòng tôi rất vui và phấn khởi.
    Thời gian trôi qua mau, thế là đã học hết đối âm II, trong suốt thời gian học Thầy thường chấm bài với điểm tôi đa là 20, Thầy hay kể cho chúng tôi nghe về các nhạc sĩ thiên tài, lịch sử âm nhạc, trường học của Thầy ở bên Ý. Thầy cũng hay nhắc đến các bậc đàn anh, đàn chị như anh Ngọc Kôn, chi Thi yên (LM) thầy Nguyễn Hưng, anh Tiến Linh, anh P Kim, anh Nguyễn Bách. . . .Tôi nhớ mãi khi Thầy gọi ”Ph. . .!” là biết mình phải đứng lên dẫn Thầy đi.. . .toilet, lúc nay tôi mới hay thầy bị bệnh tiểu đường , huyết áp cao và cả cườm ở mắt. Sau mỗi môn học Thầy ra đề với sức học chúng tôi là rất khó, thế mà anh em trong lớp mỗi người một góc miệt mài rồi cũng xong và nộp bài cgo cô quản lý.
    Rồi một ngày đến lớp, được thông báo nghỉ học Thầy vào viện mổ cườm mắt, vài anh em đến viện thăm Thầy, lúc bầy giờ công nghệ laser mới phát triển nên ca mổ rất nhanh, anh em chúng tôi được thăm Thầy trong vài phút ngắn ngủi, và từng ngày ấy việc đi lại của Thầy rất khó khăn, anh em chúng tôi lại tiếp tục di chuyển xuống nhà thờ ngã sáu nơi nhà hưu dững để học tiếp, nhưng tưởng rằng mổ xong thì sáng mắt nhưng từ lúc ấy Thầy không còn nhìn thấy nữa, chiếc kính lúp to đùng ngày nào soi bài để chấm nay cũng không còn tác dụng nữa rồi, vì được biết, huyết áp cao không làm cho máu đông nên không thể lành vết thương mổ được, anh em chúng tôi hoang mang lo cho Thầy và không biết học làm sao đây. May mắn thay Thầy cho mời Cha Nguyễn Hưng từ Hố Nai lên ngã sáu để giúp chúng tôi, thế là niềm vui lại đến, các buổi học trong lớp có 2 Thầy.
    Năm tháng qua đi, việc học cũng đã đến hồi kết, lớp chúng tôi rơi rụng chỉ còn lại 3 anh em đời….Nhớ mãi suốt những năm tháng ấy, những người đã cực công với lớp học chúng tôi còn có Bác Hãn, anh Chiến ( tài xế hon da), chi Xuân. . .
    Giờ đây, Thầy đã về trên thiên quốc cùng người học trò xuất sắc Thầy Benedicto Nguyễn Hưng. Nghĩ lại mình, dù cố công làm tốt trọng trách được giao, vận dụng những gì Thầy dạy để làm công tác thánh nhạc cho tốt hơn nhưng sao tôi vẫn cảm thấy lòng mình còn vấn vương nặng trĩu, chưa liên hệ được với các bậc đàn anh, chi để cùng góp thêm sức mọn cùng tưởng nhớ tới Thầy như nhớ đến ngày giỗ, ngày bổn mạng của Thầy.
    Rất mong các anh chị lớp trước có điều kiện ở sai gòn thông tin nhanh lẹ có dịp tổ chức giỗ Thầy hay bổn mạng Thầy thông báo cho người em út này nhé.

    Phero Nguyễn Viết Phương.
    Đt: 0907341367.
    Email: phuongxt2009@gmail.com
    Facebook: phuongxt.nguyen.





    Hình Ðính Kèm Hình Ðính Kèm Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  DSCF4125.jpg‎
Lần xem: 1404
Kích thước:  40.4 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  DSCF4126.jpg‎
Lần xem: 1353
Kích thước:  27.6 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  DSCF4127.jpg‎
Lần xem: 1588
Kích thước:  37.5 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  DSCF4128.jpg‎
Lần xem: 1337
Kích thước:  45.3 KB  

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com