Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Chủ đề: Suy niệm tuần V thường niên

  1. #1
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default Suy niệm tuần V thường niên

    CHÚA NHẬT THỨ V THƯỜNG NIÊN B.
    Tin Mừng ( Mc 1,29-39 )
    29Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. 30Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. 31Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.
    32Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33Cả thành xúm lại trước cửa. 34Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.
    35Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. 36Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm. 37Khi gặp Người, các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy đấy!” 38Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” 39Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.
    Suy niệm:
    Ra khỏi hội đường, Chúa Giêsu vừa giảng dạy xong, chưa kịp nghỉ ngơi, Người đi đến nhà ông Simon, chữa bệnh cho bà mẹ vợ của ông. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, Chúa Giêsu lại tất bật với công việc. Chúa chữa bệnh, trừ quỉ, người ta đông đến nỗi cả thành xúm lại trước cửa. Chúa lại chạnh lòng thương. Người không đành từ chối một người nào. Chúa lại chữa lành cho họ.
    Cuộc sống của chúng ta quả thật là vất vả, ai nấy phải làm việc hết sức lực, hết cả thời gian, từ sáng sớm tới tối, biết bao lần chúng ta than thân trách phận, Chúa biết rõ tất cả, nên Chúa đến thế gian để cùng chia sẻ nỗi khổ của con người.
    Lòng yêu thương của Chúa, chúng ta có thể cảm nhận được khi Chúa dịu dàng tiếp đón mọi bệnh nhân, Chúa đặt tay xoa dịu mọi nỗi đau, Chúa an ủi, vỗ về người đau khổ, săn sóc, đụng chạm vào cả những vết lở lói, cùi hủi, thương tích của con người.
    Tình thương đó Chúa còn tiếp tục luôn mãi. Mỗi ngày Chúa lại thực hiện lễ hiến tế trên Bàn Thánh. Dù chúng ta muốn dự bao nhiêu Thánh Lễ, muốn đụng chạm đến Chúa bất cứ lúc nào. Hoặc muốn được chữa lành trong bí tích Hòa giải.
    Hay muốn đến tâm sự, chia sẻ với Chúa những nỗi vất vả của chúng ta thì Chúa lại sẵn sàng đáp ứng, không bao giờ từ chối. Chúa vẫn phục vụ con người suốt ngày đêm. Mỗi ngày có biết bao nhiêu người đến với Chúa để được chữa lành trong tòa Giải tội. Mỗi ngày có biết bao nhiêu người đã được chạm đến Chúa khi rước Thánh Thể Chúa. Tình yêu của Chúa không bao giờ chấm dứt.
    Lạy Chúa Giêsu, nhìn vào Chúa, chúng con thấy một tấm gương yêu thương và một tinh thần phục vụ hết mình. Chúng con là môn đệ của Chúa, nhưng chúng con chẳng giống Chúa, chúng con cũng vất vả, bận rộn công việc, nhưng là những việc cho bản thân thôi, chớ không muốn phục vụ cho anh em, chúng con cũng yêu thương chỉ có giới hạn thôi, chớ không yêu thương hết mọi người. Nhất là những người nghèo, người đau khổ, bệnh hoạn, tội lỗi, chúng con thường ghê tởm tránh xa họ. Không gần gũi, đụng chạm tới họ.
    Chúa vất vả suốt ngày, vậy mà sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Chúa lại ra nơi hoang vắng để cầu nguyện. Còn chúng con thường đưa ra lý do này, lý do khác, hay vì bận rộn, cực khổ nên không có giờ để cầu nguyện.
    Giờ đây chúng con đang ở trước Thánh Thể Chúa, tuy thời gian để cầu nguyện chúng con dành cho Chúa rất ít, nhưng Chúa biết rõ đó là cố gắng của chúng con, Chúa vẫn yêu thương tiếp đón chúng con, lắng nghe chúng con, đụng chạm đến tâm hồn chúng con, và cầu nguyện cùng chúng con. Xin cho chúng con sốt sắng hướng tâm hồn tên Chúa.
    Thinh lặng: từ 5 đến 10 phút.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa cầm lấy tay người bệnh, và cơn sốt dứt ngay, ngay lúc ấy bà đứng lên và phục vụ Chúa và các môn đệ. Cuộc sống của chúng con cũng giống như những cơn sốt không dứt. Sốt vì lo lắng tiền của, cái ăn, cái mặc. Sốt vì công việc làm ăn, vì lo sợ con cái bị hư hỏng, và biết bao thứ làm cho chúng con phát sốt. Xin Chúa đến chữa lành chúng con.
    Hát: Xin tri ân, xin tri ân, con cám ơn Ngài. Yêu thương con, yêu thương con, không bờ không bến. Hôm nay đây, như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể Chúa được Chúa chữa lành lập tức bà lại phục vụ Chúa, phục vụ Hội Thánh. Xin Chúa chữa lành chúng con cả thể xác và tâm hồn. Để chúng con mạnh mẽ đứng lên, sẵn sàng làm mọi việc phục vụ cho Hội Thánh, cho giáo xứ, cho gia đình, và cho hết mọi anh em.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, dù trời đã về chiều, mặt trời sắp lặn, nhưng Chúa vẫn còn làm việc. Nhìn thấy đám đông vì cả thành xúm lại, Chúa vẫn bình tĩnh, nhẫn nại chữa lành hết cho họ, không chút ngại ngùng. Tình yêu thương của Chúa không có gì làm cản trở được. Không có thời gian, hạn định. Chúng con cảm tạ Chúa.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, dù bận rộn suốt ngày, nhưng Chúa không quên việc cầu nguyện. Còn khi bận rộn là chúng con quên Chúa, bỏ bê việc cầu nguyện. Xin cho chúng con biết coi việc cầu nguyện là quan trọng, không vì bổn phận ở thế gian mà quên bổn phận với Cha trên trời.
    Kinh Lạy Cha.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  2. Có 4 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  3. #2
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT THỨ V THƯỜNG NIÊN.
    Tin Mừng (Mc 6,53-56 )
    53Khi qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. 54Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. 55Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. 56Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.
    Suy niệm:
    Chúa Giêsu rảo khắp mọi nơi để giảng dạy, chữa lành bệnh tật. Chúa nhìn thấy cuộc sống của loài người đầy nỗi đau khổ, nên Chúa đã hạ mình xuống làm một con người hoàn toàn giống chúng con, để được gần gũi, được yêu thương, được đụng chạm bằng chính bàn tay dịu dàng của Chúa.
    Chúa có đầy quyền năng để sống trong vinh quang, hạnh phúc của Chúa trên trời. Nhưng Chúa không muốn biểu lộ tình yêu chỉ bằng mệnh lệnh, mà bằng cả trái tim của Chúa. Người ta nhận ra Chúa vì Chúa là tình yêu. Họ truyền cho nhau để tuôn đến với Chúa. Người ta chỉ cần chạm đến tua áo choàng của Người là được khỏi mọi thứ bệnh tật.
    Vẫn một tình yêu đó, Chúa lại tiếp tục hiện diện ở giữa chúng con một cách cụ thể trong bí tích Thánh Thể nhiệm mầu. Lời tình yêu của Chúa vẫn vang lên khắp mọi nơi. Chúa vẫn dùng quyền năng để chữa lành bao nhiêu bệnh tật trong bí tích Hoà Gỉai.
    Dù Chúa ở đâu, đi đâu vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng nhận ra Chúa. Chúng con là môn đệ của Chúa, được mang danh của Chúa là Kitô hữu, nhưng chúng con có sống xứng đáng là môn đệ của Chúa không? Làm sao để khi mỗi người tín hữu đi tới đâu người ta cũng nhận ra chúng con là một người công giáo. Là môn đệ của Chúa Giêsu.
    Mỗi người công giáo là một Giêsu trong cuộc sống. Và đi tới đâu, bất cứ ở đâu cũng có Giêsu. Giữa những anh em ngoại, chúng ta sống yêu thương, làm cho tiếng tăm của Giêsu được mọi người biết tới. Chúng ta phải làm cho mọi người yêu mến, thích gần gũi, thích chạm đến. Chúa Giêsu đã làm một con người, Chúa săn sóc, đụng chạm, xoa dịu mọi nỗi thương đau, chữa lành kẻ ốm đau, bệnh tật. Chúng ta là môn đệ của Chúa. Chúng ta cũng yêu thương anh em, thăm viếng, an ủi, giúp đỡ anh em đang đau khổ, yếu đuối. Chúng ta đừng làm ngơ trước mọi tình cảnh của anh em, hãy mang lấy trái tim của Chúa. Chạnh lòng thương như Chúa. Đem yêu thương đến với mọi người.
    Lạy Chúa Giêsu. Chúng con thật nhiều lỗi lầm, khuyết điểm. Tâm hồn chúng con cũng đầy những bệnh hoạn, tật nguyền, làm cho chúng con không giống Chúa. Xin cho chúng con biết tin tưởng vào tình yêu và quyền năng của Chúa, để chúng con khao khát tìm Chúa, chạm vào Chúa. Xin Chúa chữa lành tâm hồn chúng con, để chúng con được nên giống Giêsu giữa mọi anh em chung quanh chúng con.
    Thinh lặng: từ 5 đến 10 phút.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi xưa nghe tin Chúa ở đâu thì dân chúng lại tuôn đến đó, vì họ tin mạnh mẽ vào tình yêu thương của Chúa. Gìơ đây chúng con tin thật Chúa đang ngự trong phép Thánh Thể, và chúng con đến để được gặp Chúa. Chúng con xin đến thờ lạy, ngợi khen và cảm tạ Chúa.
    Hát: Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin Chúa là Đấng đầy quyền năng, có thể chữa lành mọi bệnh tật nếu Chúa muốn. Xin cho chúng con được chạm vào Chúa, để Chúa chữa lành cho chúng con mọi bệnh hoạn thể xác và trong tâm hồn chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mọi người nhận ra Chúa, vì tình yêu thương của Chúa. Xin cho mọi người Kitô hữu, phản chiếu hình ảnh của Chúa, bằng đời sống yêu thương, gần gũi, chia sẻ, giúp đỡ anh em. Để mọi người nhận biết Chúa qua đời sống của chúng con .
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết nhận ra Chúa trong những anh em đau khổ, bệnh tật chung quanh chúng con. để chúng con đến thăm viếng, chạnh lòng thương họ, như Chúa đã chạnh lòng thương chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa.
    Kinh Lạy Cha.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  4. Có 4 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  5. #3
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ BA TUẦN V THƯỜNG NIÊN.
    Tin Mừng ( Mc 7,1-13 )
    1Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; 4thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. 5Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” 6Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng:
    Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.
    7Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.
    8Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” 9Người còn nói: “Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. 10Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử! 11Còn các ông, các ông lại bảo: “Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là “co-ban” nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa” rồi, 12và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. 13Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa!”
    Suy niệm:
    Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su.
    Những người Pharisiêu và kinh sư cũng tụ họp quanh Chúa Giêsu. Họ tụ họp quanh Chúa không phải để học hỏi, nghe Lời Chúa dạy dỗ, mà để xem Chúa có sơ hở nào là họ bắt lỗi Chúa. Họ hỏi Chúa, chất vấn Chúa.
    Lạy Chúa Giêsu, Chúa qui tụ mọi người chúng con tụ họp quanh Chúa. Chúng con đến với Chúa cũng mang nhiều tâm trạng khác nhau, Chúa biết rõ lòng chúng con, dù chúng con có rất nhiều lỗi lầm khuyết điểm. Nhưng Chúa vẫn yêu thương dạy dỗ. Chúa kiên trì với chúng con dù chúng con thật cứng cỏi chai đá.
    Nghe Lời Chúa hôm nay, nhiều khi chính chúng con cũng giống như những người Pharisiêu. Chúng con cũng hay phê bình, chỉ trích anh em, bắt bẻ vì những phong tục, tập quán của thế gian, mà lại không quan tâm đến luật của Chúa, nhất là luật yêu thương. Khi chúng con yêu thương thì chúng con sẵn sàng chấp nhận tất cả, cả những yếu điểm của anh em. Phải chăng chúng con yêu mến Chúa cũng chỉ ngoài môi miệng, mà lòng chúng con lại xa Chúa. Chúng con duy trì những truyền thống của thế gian, mà không thích thực hiện Lời Chúa dạy.
    Lạy Chúa Giêsu. Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con. Chúa giảng dạy cho những kẻ tin Chúa và cả những kẻ không tin. Chúa yêu thương người khờ dại, mọn hèn. Chúa cũng yêu thương cả những người chai đá cứng cỏi. Chúa dạy dỗ tất cả không loại trừ một ai. Và Chúa hạ mình ngự ở đây không phải chỉ để ở với người đạo đức, tốt lành, nhưng với tất cả mọi người, vì chúng con đều là những người tội lỗi, vì Chúa đến không để cứu người công chính nhưng để cứu người tội lỗi.
    Chúng con thường hay bắt lỗi anh em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Xin cho chúng con biết trọng luật yêu thương hơn tất cả mọi luật khác, khi chúng con thực hiện luật yêu thương thì chúng con thực hiện được tất cả mọi luật lệ, không có luật nào nghịch lại với luật mến Chúa, yêu người.
    Thinh lặng: từ 5 đến 10 phút.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã qui tụ chúng con, Chúa chờ đợi để yêu thương dạy dỗ chúng con. Tâm hồn của chúng con thật xấu xa vì ích kỷ, ganh tị, ghen ghét. Xin Chúa biến đổi dần dần, mỗi khi chúng con đến với Chúa, để lòng chúng con mỗi ngày được gần Chúa hơn.
    Hát: Ngước mắt lên trời, khao khát xin đổi mới. Ngước mắt lên trời, khao khát luôn trong đời. Tạ ơn Cha ban sự sống chứa chan. Tạ ơn Cha ban sự sống tuôn tràn.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho chúng con có một tấm lòng đơn sơ như các môn đệ của Chúa, vì Chúa yêu thích những tâm hồn đơn sơ bé mọn. Xin cho chúng con biết thờ phượng Chúa bằng lòng chân thật, chớ không phải chỉ bằng môi miệng.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cũng là những kẻ đạo đức giả như những người kinh sư, Pharisiêu, hay phê bình, chỉ trích, bắt bẻ anh em. Xin cho chúng con biết sống thật tình, chân thành, yêu thương như giới răn của Chúa dạy.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trên môi miệng chúng con luôn nói là mến Chúa và yêu thương anh em, nhưng lòng chúng con chưa thật sự yêu thương, vì chúng con chỉ yêu bản thân mình hơn. Xin Chúa mở lòng chúng con, để chúng con biết sống hòa đồng, yêu thương, quảng đại với mọi người .
    Kinh Lạy Cha.
    thay đổi nội dung bởi: maria_huong, 07-02-2012 lúc 07:50 AM
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  6. Có 3 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  7. #4
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ TƯ TUẦN V THƯỜNG NIÊN.
    Tin Mừng ( Mc 7,14-23 )
    14Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: 15Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. 16Ai có tai nghe thì nghe!”
    17Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. 18Người nói với các ông: “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, 19bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài?” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. 20Người nói: “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. 21Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, 22ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”
    Suy niệm:
    “Cái gì từ bên trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho người ta ra ô uế, vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu.”
    Cái gì từ bên trong con người xuất ra. Ở bên trong, nó rất kín đáo, không nhìn thấy. Nó ẩn giấu sau bộ mặt đẹp đẽ. Nhưng nó mới làm cho ta ra ô uế. Còn những gì tỏ lộ ở bên ngoài, dù có xấu xí, nghèo đói, rách rưới, bệnh tật, cùi hủi, đui mù ở thể xác. Những cái gì ở bên ngoài không làm cho ta ra ô uế.
    Một người tội lỗi, gái điếm cũng không coi họ là hạng ô uế. Có một tội nhân bị bắt trói, bị khinh rẻ, và kết án tử hình là Ông Giêsu, có thể gọi Người là ô uế sao? Cũng như dù có đẹp đẽ, khoác những bộ áo rực rỡ, trang điểm vòng vàng quí giá, cũng không phải đã là thanh sạch, vì từ bên trong, từ trong lòng người phát xuất những ý định xấu.
    Với những điều Chúa Giêsu nhắc tới hôm nay, đều ở trong Mười điều răn mà người tín hữu nào cũng thông thuộc.
    Tà dâm; Tội tà dâm ở điều răn thứ sáu là tội phạm đến thân xác là đền thờ Chúa Thánh Thần, các tội khác ta phạm đều ở ngoài thân xác, còn tội tà dâm là phạm đến chính thân xác.
    Trộm cắp : Tội phạm vào điều răn thứ bảy. Không biết chia sẻ cho người nghèo, không giúp đỡ người khó khăn, tiêu sài hoang phí, trong khi có nhiều người phải thiếu thốn, đói khát. không công bình khi trả công cho người làm thợ, đó cũng là trộm cắp, là người quản gia bất lương.
    Giết người : Điều răn thứ năm – Tôn trọng sự sống và danh dự của anh em. Chúa Giêsu nói: Ai giận anh em mình thì phải bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, ai chửi anh em mình là quân phản đạo, ai bất bình với anh em mình là đã phạm tội rồi. Những lời nói xúc phạm, sỉ nhục anh em. Hận thù, giận ghét anh em là giết anh em trong tim, loại trừ anh em mình, nói hành, nói xấu…
    Ngoại tình : Điều răn thứ chín - Ngoại tình trong hành động, trong tư tưởng.
    Tham lam: Điều răn thứ 10 - Thèm muốn của cải của người khác. Tìm cách chiếm đoạt bằng cách này hay cách khác. Tham lam địa vị, danh dự. Tham lợi lộc vật chất, lo tìm kiếm của cải thế gian mà bỏ việc Chúa..
    Độc ác Điều răn thứ năm : Độc ác với bạn bè, với người nghèo khổ, với người giúp việc cho mình. Độc ác với loài vật.
    Xảo trá: Điều răn thứ tám, gian dối, xảo trá, gian lận, điêu ngoa, Không tôn trọng sự thật. Chúa dạy có thì nói có, không thì nói không, thêm bớt là do ma quỷ.
    Trác táng : Điều răn thứ năm - Tự huỷ hoại thân xác mình bằng các thú vui, đam mê, thoả mãn dục vọng, lao mình vào mọi cám dỗ của xác thịt, bất kể đến sức khoẻ, đến lương tâm, tổn hại đến sức khỏe, giết thân xác mình.
    Ganh tỵ, kiêu ngạo : Ganh tỵ và kiêu ngạo là nguồn gốc của con người, ai cũng có, tổ tông chúng ta vì kiêu ngạo, muốn bằng Chúa mà bị đuổi ra khỏi vườn Địa đàng. Các tông đồ khi xưa cũng ganh tỵ, kiêu ngạo nên tranh cãi nhau về vị trí ai lớn hơn ai. Nó là mối tội đầu của các thứ tội: Hận thù, ganh ghét, ích kỷ, đố kỵ, kiêu căng. Kiêu ngạo làm ta không nhận ra tội của mình, không nhìn thấy khuyết điểm của mình. Tội kiêu ngạo làm ta xa Chúa, người Pharisêu cầu nguyện không được nhận lời vì tội kiêu ngạo, dù ông ăn chay, cầu nguyện, không lỗi phạm các điều răn.
    Phỉ báng, ngông cuồng: Điều răn thứ I,II,III - Phỉ báng Thiên Chúa, trách Chúa, đổ lỗi cho Chúa, thách thức lòng yêu thương, nhân từ của Chúa, xúc phạm đến Chúa vì gặp thử thách. Tin thấy bà, bói toán.
    Ngông cuồng, làm điều xằng bậy, bất mãn với các vị đại diện của Chúa, với các vị linh mục, với cộng đoàn, với gia đình, với anh em. Bất cần đời, không cần Chúa.
    Lạy Chúa Giêsu. Chúa biết rõ lòng chúng con, tuy nhiên chúng con thường sống theo hình thức bên ngoài, vì bên ngoài mọi người đều nhìn thấy. Còn bên trong chúng con có xấu xa, ô uế thì cũng chẳng ai nhìn thấy, nhưng Chúa thấy rõ tất cả.
    Chúa ơi! Chúng con được Chúa dạy dỗ rất nhiều mà tâm hồn chúng con còn tối tăm, lòng chúng con còn nhiều ô uế vì phát xuất những tư tưởng xấu xa, ganh tị. Chúng con có tai mà như điếc, có mắt mà như mù.
    Xin Chúa biến đổi, uốn nắn chúng con, gột rửa mọi ô uế trong tâm hồn chúng con.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa cho chúng con mang một hình ảnh tốt đẹp giống Chúa. Nhưng chúng con đã làm cho xấu đi, bề ngoài thì đẹp đẽ giống Chúa, nhưng lòng chúng con xấu xa, ô uế. Xin Chúa sửa dạy chúng con, để cả trong tâm hồn chúng con cũng được thanh sạch giống Chúa.
    Hát: Xin ban cho con một trái tim mới. Để con yêu Chúa đến trọn đời. Xin ban cho con một thần trí mới. Để con thi hành thánh ý Cha.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, những cái xấu nó phát xuất từ trong lòng chúng con, từ lòng người, nó mới làm cho chúng con thành ô uế. Xin cho chúng con biết tìm nghe lời dạy dỗ của Chúa. Lời đi vào lòng chúng con, nuôi dưỡng chúng con nên giống Chúa.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa biết chúng con là con người yếu đuối, đầy tội lỗi. Tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình v.v... Tội nào cũng có. Xin giúp chúng con nghe lời giáo huấn của Chúa, để sửa đổi tận tâm can. Xin gột rửa chúng con khỏi mọi thứ làm cho chúng con ra ô uế, để xứng đáng trước mặt Chúa.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thật xấu xa, tội lỗi, chẳng xứng đáng ở trước Thánh Thể Chúa. Lại càng không xứng đáng được rước Chúa vào lòng. Nhưng vì yêu thương chúng con nên Chúa chấp nhận cả những bất xứng của chúng con. Xin cho chúng con nhờ Mình Máu Chúa gìn giữ chúng con khỏi mọi ô uế trong lòng chúng con.
    Kinh Lạy Cha.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  8. Có 3 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  9. #5
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ NĂM TUẦN V THƯỜNG NIÊN.
    Tin Mừng ( Mc 7,24-30 )
    24Đức Giê-su đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. 25Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. 26Bà là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. 27Người nói với bà: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” 28Bà ấy đáp: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.” 29Người nói với bà: “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” 30Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất.
    Suy niệm:
    Danh tiếng Chúa Giêsu được nhiều người biết đến. Cả người dân ngoại cũng tìm kiếm Chúa, và tin vào Người. Mặc dù Người cố tình ẩn mặt, nhưng những kẻ tin thì họ tìm đến Người.
    Người phụ nữ Phênixi xứ Xyria là người dân ngoại, tìm kiếm Chúa Giêsu, bà biết rõ người Do Thái không giao tiếp với dân ngoại, nhất là phụ nữ càng bị coi thường, khinh dể, bà cũng chẳng ngại. Ngay từ đầu Chúa Giêsu cố ý tránh không muốn ai biết, thế mà chị phụ nữ vẫn tìm gặp được. Bà gặp Chúa và xin Người trừ quỉ cho con gái bà, Chúa muốn thử bà và từ chối khéo léo:
    “Phải để con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.”
    Đối với dân Do Thái cho rằng chỉ có dân riêng, là con cái mới được hưởng ân huệ của Thiên Chúa. Chỉ có họ mới có quyền cầu xin, thậm chí đòi hỏi, như bổn phận của cha mẹ là phải lo cho con cái. Còn dân ngoại không được hưởng những đặc ân đó.
    Bà ấy đáp: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.
    Câu đáp của bà làm cho mọi con cái của Thiên Chúa phải nhìn lại đức tin của mình. Bà khiêm tốn, bằng lòng cả thái độ khinh rẻ, nhận mình chỉ đáng là chó con, không tự ái, không thất vọng. Mà khẩn khoản nài xin làm con chó để được hưởng những ân huệ rơi vãi dưới gầm bàn thôi. Và bà tin chắc là như thế cũng cứu được con gái của bà rồi. Làm sao Chúa Giêsu có thể từ chối một đức tin như vậy.
    Lời cầu nguyện của chúng ta có được nhận lời không ?
    Nhiều khi Chúa cố tình lẫn tránh, hay có khi Người từ chối lời cầu xin của chúng ta. Chúng ta có kiên trì, nhẫn nại, khiêm tốn nhận ra mình không xứng đáng được hưởng ân huệ của Chúa không?
    Chúng ta có tin tưởng vào lòng yêu thương của Chúa không? Chắc chắn Người sẽ không thể nào từ chối lời cầu xin chân thành của chúng ta. Chúng ta nhìn vào tấm lòng yêu thương, nhân hậu của Chúa. Người ban ơn rộng rãi, không phân biệt con cái hay dân ngoại, cũng không loại trừ một thành phần nào, cả những người tội lỗi nhưng thành khẩn, khiêm tốn cầu xin là Chúa lại nhận lời.
    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Giờ đây, chúng con tìm đến với Chúa, dù Chúa đang ẩn mặt, nhưng chúng con tin thật Chúa đang hiện diện thật sự trước mặt chúng con. Chúa nhìn thấy rõ chúng con. Chúa ơi! Chúng con thật hèn kém, xấu xa, tội lỗi, chẳng xứng đáng đến trước mặt Chúa, chẳng dám cầu xin Chúa điều gì. Nhưng chúng con tin vào tình yêu thương của Chúa. Vì yêu thương mà Chúa ngự trong bí tích Thánh Thể.
    Oi! Thánh Thể Chúa hiền từ, nhân hậu. Không từ chối bất cứ một ai đến sấp mình thờ lạy. Chúng con yêu mến, tin tưởng và thờ lạy Thánh Thể Chúa.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa có thể bày tỏ vinh quang để mọi người đến thờ lạy Chúa, nhưng Chúa giấu đi vinh quang, và hiện diện thật đơn sơ trong Hình Bánh, để mọi người đều có thể đến với Chúa mà không ngần ngại, kể cả người tội lỗi và dân ngoại. Xin cho chúng con một đức tin mạnh mẽ khi đến thờ lạy Thánh Thể Chúa.
    Hát: Xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Thân phận người lòng tin con yếu đuối. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, giữa cuộc đời con vui bước bên Ngài.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thật hèn mọn. Xin Chúa đừng chê bỏ chúng con, nhưng xin cho chúng con được hưởng những ân huệ nhỏ bé, dù chỉ là những vụn bánh thừa thãi dưới chân bàn, vì như vậy thì chúng con đã được hạnh phúc lắm rồi. Chúng con cảm tạ Chúa.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Đức tin của chúng con còn yếu kém lắm. Xin ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ, một tấm lòng khiêm tốn, và kiên trì cầu xin, vì Chúa nhân từ vô cùng sẽ không bao giờ từ chối khi chúng con dặt trọn niềm tin tưởng, phó thác nơi Người.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cuộc sống của chúng con có nhiều nỗi đau thương, gia đình, con cái, anh em bạn bè chúng con. Có rất nhiều người đang sống mà bị trói buộc bởi xiềng xích của ma quỉ. Xin cho chúng con biết kiên trì cầu nguyện, siêng năng cầu nguyện mỗi ngày. Xin Chúa thương cứu thoát chúng con khỏi ràng buộc của tội lỗi
    Kinh Lạy Cha.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  10. Có 3 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  11. #6
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ SÁU TUẦN V THƯỜNG NIÊN.
    Tin Mừng ( Mc 7,31-37 )
    31Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. 33Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-tha”, nghĩa là: hãy mở ra! 35Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. 37Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”
    Suy niệm:
    Chúa Giêsu bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđon, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Chúa đi khắp mọi nơi với đôi chân của một con người bình thường, không có những phương tiện như ngày nay, Chúa đi tìm những con chiên lạc, những con chiên bị thương, những con chiên đau yếu, bệnh hoạn để Người băng bó, chữa lành.
    Ngày nay Chúa còn tiếp tục tìm kiếm. Chúa lúc nào cũng sẵn chờ, và hiện diện bất cứ nơi nào. Ở khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có những con chiên bệnh hoạn, không bao giờ hết, và vị Mục Tử Giêsu cũng không bao giờ ngừng lại bước chân, Người phục vụ bất kể ngày đêm giờ giấc.
    Hình ảnh người điếc ngọng, một người không nghe được Lời của Chúa, không nghe được tên Giêsu, không nghe được tiếng nói của anh em. Anh cũng không biết nói Lời của Chúa, không biết ca tụng, ngợi khen Thiên Chúa, không biết reo vang lên trước những kỳ công của Thiên Chúa.
    Chung quanh chúng ta có biết bao nhiêu người điếc ngọng, chưa biết Chúa. Chúng ta có cố gắng đem họ đến với Chúa không? Hay chính chúng ta cũng đang bị điếc vì Lời Chúa không sinh hoa kết quả. Nói lời thế gian thì thật hay, nhưng Lời Chúa thì ngọng.
    Lạy Chúa Giêsu. Chúa sẵn sàng phục vụ chúng con không ngơi nghỉ. Lời Chúa chúng con được nghe mà cứ bịt tai như điếc. Chúng con điếc Lời của Chúa, vì chỉ nghe lời thế gian. Chúng con bị điếc vì không nghe những tiếng khóc than, đau khổ của anh em. Chúng con ngọng vì không nói Lời của Chúa cho anh em, lời yêu thương, lời an ủi, lời xây dựng, và lời tôn vinh, ca tụng tình yêu của Chúa.
    Xin Chúa thương chữa lành cho chúng con. Xin Chúa mở tai chúng con để chúng con nghe Lời của Chúa. Xin mở miệng chúng con để chúng con cao rao tình yêu thương của Chúa.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến, thờ lạy và tôn vinh Chúa đang ngự trước mặt chúng con, xin tình yêu của Chúa thúc dục lòng chúng con, để hằng ngày khao khát đến với Thánh Thể Chúa. Xin cho chúng con yêu mến Thánh Thể Chúa hết cả tâm hồn, thể xác chúng con.
    Hát: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu làm Vua cai trị mọi loài. Xin Thánh Tâm Chúa làm Vua cai trị lòng con suốt đời.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa ngự trong Bí Tích Thánh Thể để ban nguồn ân phúc rộng rãi cho những ai đến với Chúa. Là nguồn lương thực quí giá nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin cho chúng con siêng năng đến múc lấy nguồn suối hồng ân vô tận không bao giờ cạn nơi Thánh Thể Chúa.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa thân tình kéo riêng anh điếc ra khỏi đám đông. Gìơ đây, Chúa cũng thân thương kéo riêng chúng con ra khỏi đám đông bận rộn của thế gian để ở đây với Chúa. Xin mở tai con để nghe được tiếng thì thầm yêu thương của Chúa. Xin mở miệng con để con cất lên lời ca ngợi Chúa.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con không bị điếc nhưng cố tình làm ngơ, vì mà thực hành Lời Chúa, không bị ngọng nhưng lại câm nín không nói Lời của Chúa, không cảm tạ, tôn vinh tình yêu của Chúa, không cao rao những điều tốt đẹp Chúa đã làm. Xin Thánh Thể Chúa là nguồn linh dược chữa lành chúng con.
    Kinh Lạy Cha.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  12. Có 3 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  13. #7
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ BẢY TUẦN V TN.
    Tin Mừng ( Mc 8,1-10 )
    1Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: 2“Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn! 3Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến.” 4Các môn đệ thưa Người: “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?” 5Người hỏi các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh?” Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc.” 6Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông. 7Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra. 8Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ! 9Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ. 10Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.
    Suy niệm:
    “Thầy chạnh lòng thương đám đông.”
    Tấm lòng Mục Tử Giêsu nhìn đoàn chiên đông đảo, họ theo Người, nghe Lời giảng dạy mà quên cả đói khát, họ như đoàn chiên bơ vơ, lạc lõng không người chăn dắt. Bao lâu nay họ không được nghe những lời chỉ bảo, dạy dỗ. Chẳng ai quan tâm, thương xót họ.
    Họ buộc phải giữ bao nhiêu lề luật, đóng góp công lao mồ hôi, sức lực của họ. Cái ách nặng nề, gò bó của lề luật làm họ mệt mỏi. Gặp được Chúa Giêsu, Người thật hiền từ, nhân hậu, dễ mến, vì tự nơi Người đã có sẵn một tấm lòng yêu thương, một trái tim tràn đầy tình cảm, Lời giảng dạy của Người là lời dạy dỗ ngọt ngào, ấm áp, cuốn hút tâm hồn. Tìm được chỗ nương tựa nơi Người Mục Tử nhân lành. Họ bỏ tất cả để theo Người đến quên giờ giấc. Họ nghe Lời Chúa suốt ba ngày quên cả đói khát.
    Chúa Giêsu cũng quên mệt mỏi, Người không màng gì đến bản thân. Lòng Chúa lại xót xa lo lắng cho họ. Như người cha chăm sóc, lo lắng cho con cái. Chúa nói với các môn đệ nỗi băn khoăn của Người.
    “Thầy chạnh lòng thương đám đông. Vì họ ở luôn với Thầy ba ngày rồi mà không có gì ăn! Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường.”
    Người chạnh lòng thương, Người lo cho đời sống thiêng liêng, lại còn lo cho thể xác, sức khỏe của họ nữa. Trái tim của Chúa chạnh lòng thương trước mọi nỗi khổ của con người.
    Người môn đệ bỏ tất cả để theo Chúa, nghe Lời của Chúa, hăng say trong việc tông đồ thì Chúa sẽ lại lo cho ta phần thể xác. Những kẻ theo Chúa thì Chúa chạnh lòng thương .
    Chúa không đòi hỏi nhiều, quá khả năng của ta. Chúa biết vốn liếng của ta rất nhỏ bé giới hạn, nhưng Chúa mời gọi chúng ta đóng góp hết cho Chúa. Chỉ có bảy chiếc bánh, một con số quá bé nhỏ, khiêm tốn. Nó quá ít đến nỗi chính mình không dám trao cho Chúa. Đó là điều cản trở chúng ta làm việc tông đồ.
    Chúng ta vẫn thường nói; Tôi dốt nát, vụng về, khờ dại tội lỗi. Tôi không có điều kiện, không có khả năng. Thế là chúng ta từ chối mọi trách nhiệm, mọi công việc, thậm chí cả nhưng việc tầm thường của một người giáo dân, làm chứng, truyền giáo bằng đời sống của mình.
    Tấm lòng của Chúa Giêsu, Người chạnh lòng thương, không phải chỉ cách đây hơn hai ngàn năm, nhưng Chúa chạnh lòng thương tôi ngay lúc này, Chúa chạnh lòng trước nỗi vất vả từng ngày của tôi. Chúa cảm thông vì chúng con vội vã sắp xếp công việc, bớt giờ nghỉ ngơi, giải trí, hy sinh một chút thời giờ để đến đây nghe Lời Chúa, cầu nguyện với Chúa, ca ngợi tôn vinh Chúa. Chúa biết rõ và chạnh lòng thương ghi nhận những hy sinh dù rất nhỏ của chúng ta và Người sẽ lo lắng bù đắp cho ta nhiều hơn ta tưởng.
    Lạy Chúa Giêsu Mục Tử, Chúa chạnh lòng thương đoàn dân Chúa đang lầm than vất vưởng, thiếu người chăm sóc. Chúa mời gọi con cộng tác với Chúa, đóng góp khả năng dù nhỏ bé nhất của con. Chúa bẻ Chiếc Bánh Thân Mình Chúa để nuôi sống đoàn chiên chúng con. Còn chiếc bánh nhỏ bé đời con chưa trao trọn cho Chúa, cho gia đình, cho anh em, cho Hội Thánh. Xin cho chúng con dám trao vào tay Chúa chiếc bánh đời con, để đời con đem lại nguồn vui cho mọi người.
    Thinh lặng: từ 5 đến 10 phút.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu, Chúa hiện diện trong bí tích Thánh Thể vì yêu thương chúng con, muốn ở cùng chúng con. Chúa ban Lời dạy dỗ chúng con, lại ban chính Mình Chúa làm Bánh Thánh Thể nuôi dưỡng chúng con. Chúng con cảm tạ và thờ lạy Thánh Thể Chúa.
    Hát: Giêsu! yêu con, yêu con thật hết tình. Này Mình Máu Thánh, nuôi hồn con thêm thắm tình. Giêsu! Yêu con, yêu con quên cả chính mình. Này Mình Máu Thánh đủ minh chứng cho tình yêu.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa ở thế gian ba mươi ba năm chưa thỏa tình yêu của Chúa. Chúa còn tiếp tục hiến mình trong bí tích Thánh Thể để ở cùng chúng con luôn mãi. Xin cho chúng con đến múc lấy nguồn ân sủng không bao giờ cạn nơi bí tích Thánh Thể.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, các môn đệ trao cho Chúa số bánh ít ỏi và Chúa trao lại cho các ông phân phát cho đoàn người đông đảo ăn no nê. Xin cho chúng con biết bẻ tấm bánh cuộc đời của chúng con để chia sẻ cho anh em đang thiếu thốn, đói khát chung quanh chúng con.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn lương thực dồi dào, quí giá và vô tận là Lời Chúa và Thánh Thể Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương ban tặng cho chúng con một cách vô điều kiện. Xin cho chúng con biết khao khát đón nhận.
    Kinh Lạy Cha.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  14. Có 2 người cám ơn maria_huong vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com