Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 3/3 đầuđầu 123
kết quả từ 81 tới 114 trên 114

Chủ đề: Câu hỏi giáo lý khó

  1. #1
    night dew's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2012
    Tên Thánh: Alacoque
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 178
    Cám ơn
    717
    Được cám ơn 608 lần trong 152 bài viết

    Default Câu hỏi giáo lý khó

    Con gặp nhiều câu hỏi khó mà không trả lời được. Đi hỏi nhiều cha thì các vị trả lời chung chung con không cảm thụ được. Con rất muốn có một topic để mọi người thắc mắc về Giáo Lý, để những vị có khả năng chuyên môn trên diễn đàn thánh ca giúp giải đáp.

    Đầu tiên, con xin hỏi 2 câu mà bên lương họ cũng hỏi con:


    Câu số 1: Tại sao ông bà A-dong và E-và phạm tội tổ tông mà con cháu ai cũng mắc và phải đền mới được rỗi linh hồn? Ai làm nấy chịu chứ? Không lẽ cha ăn nho xanh mà con ê răng, cha ăn mặn để con khát nước?

    Câu số 2: Tại sao Chúa quyền năng như thế mà không chọn cách đơn giản mà cứu chuộc, lại phải nhập thể và cùng cái chết ô nhục như thế để cứu chuộc?

  2. Có 24 người cám ơn night dew vì bài này:


  3. #81
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Gọi chi chú, già thế! Mình năm nay mới 16 tuổi thôi. Đã gọi là "câu hỏi giáo lý khó" thì khó lòng mà ngắn được. Chịu khó đọc tí đi, đọc hết mới hiểu được nhiều!
    Tuy là có vẻ nhàm chán và "nhiều chuyện" một tí, nhưng dù sao cũng nên nhắc lại: Cứu Độ là một MẦU NHIỆM của Thiên Chúa. Mà, mầu nhiệm thì con người chỉ có thể hiểu được ở một mức mà cái não nặng 1 kí 4 của con người cho phép chứ không thể hiểu cho toàn vẹn như chính Thiên Chúa là Đấng vô cùng hiểu được. Vậy thì ở mức con người, chúng ta có thể hiểu được bao nhiêu thì chúng ta cứ "moi móc" để hiểu cho đến "maximum" nhé :3: Một người không thể nói hết, thế thì mỗi người góp một ý là ok.
    Trong thư gửi tín hữu Do Thái, đoạn 9 câu 22b nói rằng: "Không có máu đổ ra thì không có ơn tha thứ"! Ở đây, chắc chắn sẽ lại gây thắc mắc, nhưng trong tầm mức một con người, mình xin được nói những gì mình hiểu. Nếu chúng ta chịu khó đọc các truyện về sự đền tội ở Luyện ngục, chúng ta sẽ thấy. Thiên Chúa là Đấng cực tinh cực sạch và trước mặt Người, không thể có một hạt bụi bẩn nào hiện diện được. Thế nên, hầu hết mọi người đều phải đền tội rất lâu ở Luyện ngục để xoá cho sạch hết mọi tội mình đã phạm trước khi diện kiến Thiên Chúa, trung bình là 40 năm (theo nhiều mặc khải). Mà hình phạt ở Luyện ngục thì không nhẹ hơn Hoả ngục là bao nhiêu (theo Thánh Tôma Aquinô); phạm tội gì phạt tội đó, mà hình phạt nào cũng kinh khủng hơn mọi thứ đau khổ con người có thể tưởng tượng ra được ở trên đời này; do đó một giờ chịu phạt ở Luyện ngục còn dài hơn 10 năm chịu khổ ở trần gian. Nhiều khi chúng ta tưởng mỗi ngày đọc 3 kinh, mỗi tuần xem 1 lễ là đủ để được cứu độ ngay sau khi nhắm mắt. Điều đó đúng nếu chúng ta không bao giờ phạm một tội nào. Thiên Chúa rất từ bi ở đời này, Người sẵn sàng tha ngay khi ta xin tha thứ, nhưng cũng vô cùng công thẳng ở đời sau, một tội nhỏ nhất cũng phải đền trả cho đủ trước mặt Người. Vì thế, không lạ gì mà Người đòi phải có máu mới xoá được tội, vì "máu là sự sống".
    Ở thời Cựu Ước, theo Luật Môsê, ai muốn được tha một tội nào đã chép trong Luật thì phải dâng lễ vật là chiên, bò, dê, chim hay bồ câu để tư tế sát tế (đổ máu) trên bàn thờ mới được tha. Chẳng những thế, muốn "xin lễ" (hy lễ kỳ an) thì cũng phải sát tế một con như vậy. Nói tóm lại, muốn đẹp lòng Chúa thì phải sát tế lễ vật. Hết một năm cũng phải sát tế, mừng một lễ cũng phải sát tế.
    Nhưng, máu con chiên, con bò, con dê hay con bồ câu thì chỉ là máu các loài động vật, không có giá trị xá tội mãi cho con người. Để có một lễ xá tội vĩnh viễn, Thiên Chúa đã muốn chính Ngôi Hai Thiên Chúa, Con Một Chúa Cha, xuống thế làm người, đổ máu mình ra để làm lễ xá tội vĩnh cửu. Thật ra, chỉ một giọt máu của Chúa Giêsu cũng đủ để đền tội rồi, nhưng Chúa lại muốn đổ hết máu mình ra. Thư gửi tín hữu Do Thái cũng viết: "Nếu máu các con dê, con bò mà còn thánh hoá được những kẻ nhiễm uế, thì máu Đức Kitô lại càng hiệu lực hơn biết mấy" (Dt 9,13-14a). Vì lẽ đó, công nghiệp Máu Thánh Chúa Giêsu là vô cùng vô tận. Thời Tân Ước này, chúng ta không cần phải sát tế con chiên, con bò hay con chim câu mỗi lần muốn được tha tội nữa, mà chỉ cần dâng công nghiệp Máu Chúa Giêsu lên cho Thiên Chúa Cha là được. Muốn cầu xin điều gì, chúng ta cũng chỉ cần dâng công nghiệp Máu Thánh cho Thiên Chúa là được. Chúng ta lại chẳng cần phải tìm đâu xa để có được Máu Thánh ấy, mỗi lần rước Chúa Giêsu Thánh Thể là có đầy dư.
    Giả như Chúa Giêsu đã không xuống thế làm người, hay đã xuống thế nhưng chẳng chịu nạn chịu chết, thì chúng ta chẳng có gì cả, ngoài giáo huấn của Chúa. Chúng ta phải lấy gì để xin tha tội cho mình? Nếu thế, giả như không theo hy tế giao ước cũ nữa, thì mỗi lần phạm tội, tội nhẹ thôi, chúng ta sẽ phải mất một tuần lễ vừa đọc kinh sáng trưa chiều tội vừa làm việc bác ái đến nửa ví tiền để xin được tha, mà cũng chưa chắc được tha (nên lưu ý là không có Thánh lễ!). Còn khi mắc tội trọng, chắc phải cắt tay để máu đổ đầy một chén mởi được tha. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, chẳng những chỉ cần đến toà Hoà giải là được tha sạch sành sanh, mà muốn xin Thiên Chúa điều gì chúng ta cũng chỉ cần nài xin nhân danh Chúa Giêsu là chắc chắn được Thiên Chúa lắng nghe (còn Chúa có nhậm lời hay không thì phải tuỳ thánh ý Chúa).
    Còn về cách thức đổ máu chuộc tội, chính Thiên Chúa đã "lựa thời" để có một cách thức hoàn hảo nhất theo ý Chúa. Có thể nói như teenvnlabio, không phải Chúa đã xui khiến người ta dùng Thập Giá mà sát tế Chiên Thiên Chúa, nhưng là Chúa đã "ok" người ta làm vậy. Nếu Chúa Giêsu xuống thế sớm hơn một thế kỷ thì chắc là phải chịu ném đá chứ không phải chịu đóng đinh, mà trễ hơn một thế kỷ thì chắc là phải chịu chém đầu. Vậy thì, "Đức Chúa Giêsu đã dùng Thánh Giá, đinh sắt, lưỡi đòng như chìa khoá mở cửa Thiên Đàng" là do Chúa lựa đúng thời "Thánh Giá, đinh sắt, lưỡi đòng" đang được con người dùng mà thôi. Quả vậy, Thiên Chúa đã dựng được cả vũ trụ lạ lùng không xiết, chẳng lẽ Chúa lại không thể liệu được cách thức cứu rỗi con người hay nhất sao?
    Âu cũng là do tình yêu mà Thiên Chúa đã làm tất cả những điều ấy, vì Thánh Gioan đã nói "Thiên Chúa là Tình Yêu". Người là chính Tình Yêu, chứ không phải là Thầy dạy Tình Yêu, hay Thiên Thần Tình Yêu.
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  4. Được cám ơn bởi:


  5. #82
    Bảo_†_Lâm's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2012
    Tên Thánh: Pierre-Hilaire
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài thành
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 284
    Cám ơn
    2,043
    Được cám ơn 1,999 lần trong 281 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi night dew View Post
    Hôm nay sr khó tính ra một câu hỏi mà bọn em chả hiểu mô tê gì hết, nhờ các đấng các bậc cao minh trên diễn đàn giúp trả lời cho nd nhé:
    - Nguyên nhân ra đời của sách Rút trong Thánh Kinh?
    - Khoảng thời gian ra đời của sách Rút?
    - Sách Rút được viết với mục đích nào?
    Tạm trả lời thế này:
    1. Nguyên nhân ra đời:
    Do vào thời hồi hương sau lưu đày Babilon. Tổng đốc Nơkhemia và tư tế Ét-ra đã buộc mọi người Do Thái phải ly hôn với các bà vợ gốc ngoại bang, vì cho rằng những người vợ dân ngoại là cái cớ cho việc du nhập và thờ các thần ngoại bang. việc này đã tạo nên một sự xáo trộn cho các gia đình Do Thái đang sống hạnh phúc với vợ con, mà trong thời gian sống lưu đày ở Babilon – Batư đã cưới nhau và sinh con đẻ cái. Vì thế, người viết tác phẩm Bà Rút đã lục lại gia phả vương triều Đavit, và tìm được hình ảnh bà Rút là gốc dân ngoại trở thành tổ mẫu Đavit, để biện minh chống lại quan điểm chủ nghĩa quốc gia (x. Er 10, 15-14 và Mt 1,5).
    1. Khoảng thời gian ra đời:
    - Cần phân biệt thời gian viết sách là vào khoảng thế kỷ thứ IV trước CN, thời hậu lưu đày Babilon.
    - Còn thời gian bối cảnh được sách nói đến là khoảng thời gian giữa thời kỳ Các Thủ Lãnh (thẩm phán) và thời Samuel.
    1. Mục đích:
    - Đề cao những nhân đức trong đời sống gia đình và phê phán những quan niệm xưa về hôn nhân.
    - Sự quan phòng của Thiên Chúa và đức tin hiểu như sự đáp trả của con người trước tiếng gọi của Ngài.
    Chữ ký của Bảo_†_Lâm
    phó giáo dân

  6. Có 4 người cám ơn Bảo_†_Lâm vì bài này:


  7. #83
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    [QUOTE] Nguyên văn bởi duoc1706
    Ai có thể giải thích giúp con lời Chúa trong đoạn Kinh Thánh này được không ạ:
    Trong dụ ngôn những yến bạc theo Tin Mừng Thánh Matthêu có câu: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!" (Mt 25,26-27).
    Con thắc mắc "ngân hàng" Chúa muốn nói ở đây là gì.
    /QUOTE]


    Trích Nguyên văn bởi mayxanh1234 View Post
    Chị không rành vê khoa chú giải nên chỉ chia sẻ những gì chị cảm nghiệm được trong đời sống thiêng liêng thôi ...

    Theo chị, số tiền mà Chúa trao cho mỗi người (kẻ 1 đổng, kẻ 5 đồng, kẻ 10 đồng), đó chính là những tài sản Chúa ban cho khi mình ra đời ... ví dụ sự thông minh, khéo léo, tháo vát, của cải thừa hưởng từ ông bà cha mẹ, sức khoẻ, vân vân ... Chúa đã trao cho mình một cách nhưng không, không phải để cho mình cất giấu đi dùng riêng cho mình mà là để chia sẻ với mọi người ... Kẻ được ban cho sức khoẻ thì phải lo giúp chăm sóc kẻ bệnh tật già yếu ... Kẻ thông minh thì phải giúp kẻ đần độn ... Kẻ giàu có thì phải giúp kẻ nghèo khó, vân vân ...

    Vấn đề ở chỗ là tất cả những gì mình có đều là do Chúa ban, nhưng con người lại có khuynh hướng sống như thể tất cả những thứ đó là do tự mình mà có, và dành riêng cho bản thân mình dùng ... Vì thế người ta ích kỷ, lo hưởng thụ cho bản thân, mà không chịu chia sẻ cho kẻ khác ... Người giàu không giúp người ngheo, người khoẻ mạnh bỏ mặc kẻ đau yếu ... Đó chính là cái gốc gác của mọi sự đau khổ trên đời ...

    Chị nói thiệt, nếu mọi người trên thế gian đều biết hy sinh, chia sẻ cho kẻ khác, thì nghèo, tàn tật, bệnh hoạn, già yếu, không bao giờ có thể khiến cho người ta đau khổ được cả ...

    Bởi vây cái câu "Nghèo là cái tội", theo ý chị, cần được sửa lại thành :"Ích kỷ, tham lam, kiêu căng mới là cái tội" ... Bên Phật giáo gọi là tham sân si, bên CG gọi là 7 mối tội đầu :)

    Bây giờ bàn về chữ ngân hàng ...


    Thật ra không phải ai cũng có khả năng tận tay chăm sóc cho người nghèo, người giàu yếu, ốm đau ... Các tu sĩ, các giáo dân sống độc thân hay sống đời gia đình nhưng không phải bận rộn nhiều với miếng cơm manh áo thì có thể làm việc này dễ dàng ... Tuy nhiên những người khác vì quá bận rộn với công ăn việc làm hay gia đình con cái, không góp công được thì có thể góp của ... Không thể tự mình làm việc từ thiện thì có thể đóng góp vào quỹ thứa thiện để giúp cho các tu sĩ và các giáo dân khác có nguồn tài chính dồi dào để lo cho những kẻ bất hạnh trên đời ...

    Nôm na, "ngân hàng" tương đương với "quỹ từ thiện"


    Đó chỉ là suy diễn của riêng chị, không đọc từ sách vở nào hết ... cho nên may ra có thể đúng, còn ngoài ra thì ... không dám bảo đảm :)


    Muốn biết đích xác hơn thì phải chờ lời giải đáp của các chuyên gia chú giải Thánh Kinh thôi :)


    Khỏi cần chuyên gia ở đâu nữa , vì chuyên gia vừa nói xong!

    Có thể suy rộng ra nhiều thứ, nhưng cho dù một chuyên gia thật 120% đi nữa cũng không thể phủ nhận hay sửa sai giải thích này!

    Đúng như thế! Nếu chúng ta không biết làm gì với những gì Chúa ban, thì hãy san sẻ cho người khác tất cả những gì tốt lành mà chúng ta có dư ấy.

    Tất nhiên không cứ gì vật chất như tiền bạc mà cả những giá trị cao hơn thuộc về tinh thần đều có thể gởi vào “ngân hàng “ để làm từ thiện.

    Xin phép mua bản quyền những tư tưởng trong bài viết này của bạn để san sẻ miễn phí cho mọi người.

  8. Được cám ơn bởi:


  9. #84
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Cám ơn nhiều, nhưng câu hai mà trả lời như chú bạn, thì ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu không có ý nghĩa tha tội, mà chỉ tha hậu quả của tội thôi. Con cảm thấy nghi ngờ chú bạn ạ, vì như thế thì giá cứu chuộc bị giảm giá trị rồi.
    Tôi suy nghĩ mãi mà không hiểu bạn night dew (sương đêm) muốn nói điều gì trong đoạn văn trên? Thôi thì tạm phỏng đoán bạn định nói rằng căn cứ vào những gì tôi viết:

    ___Sự (ơn) cứu chuộc của Chúa Giê su chỉ tha hậu quả của tội?

    ___ Như thế giá trị ơn cứu chuộc bị giảm?

    Một trong những cách hay nhất của hùng biện là im lặng, vì bây giờ càng nói bạn cũng hiểu sang lối khác! Vì thế những gì sau đây xin nhờ đến mọi người ...

    Thiên Chúa là Chân lý. Chúng ta không cần phải chứng minh điều này một khi chúng ta đã tin yêu Người. Nhưng vì hậu quả tội nguyên tổ làm cho trí khôn chúng ta hóa ra tối tăm, phải đau khổ và phải chết cho nên con người chúng ta cứ nghi ngờ Thiên Chúa.

    Khỏi cần phải thắc mắc về tội nguyên tổ , cũng như khỏi thắc mắc về sự cứu chuộc của Ngôi hai Thiên Chúa làm gì cho mệt ! Tôi, bạn và mọi người chỉ cần : » Ai yêu mến Ta thì tuân giữ lời Ta » là đủ ! Nhưng nếu muốn tìm hiểu cho sâu để làm chứng nhân cho Chúa thì việc trước tiên chúng ta phải luôn cầu xin và tin tưởng vào Chúa Thánh Thần. Trong sách Tân Ước, thậm chí Chúa Giê su giảng đi giảng lại đều hoài công như nước đổ lá khoai, các môn đệ không hiểu thêm được một mẩu.Nhưng khi Thánh Thần ban ơn xuống, sự tình như thế nào thì bạn có thể đọc lại Kinh Thánh, nhất là trong sách Tông đồ công vụ.

    Trong các bài viết trước tôi đã mạn phép nói rằng sự trả lời của 2 câu hỏi bạn đưa ra chưa được trực tiếp, chưa đi thẳng vào chủ đề ! Sự phát biểu như thế sẽ làm những người không thông cảm có thể cho rằng tôi hợm mình, nhưng điều tôi rất mong: đó là nếu ai thấy tôi phát biểu sai với Giáo lý ,Tín lý, xin hãy nêu ra cụ thể, rõ ràng những chỗ nào sai, chứ chỉ kết luận chung chung như bạn night dew (sương đêm) sẽ không thể thuyết phục !

    Câu số 1 mà bạn nêu, nó thể hiện việc nghi ngờ sự công bằng của Chúa ! Tôi đã đánh sập cái nghi ngờ này khi nhấn mạnh rằng vì Chúa đã tha thứ tội và hình phạt bởi tội nguyên tổ, nên đừng oán trách Thiên Chúa nữa.Nhưng cái hậu quả vẫn còn TRUYỀN lại, ví dụ như sự kiêu căng đến rùng mình của chị T trong bài « Mạn đàm về tội tổ tông » mà tôi buộc phải trích dẫn để làm bằng chứng .Hoặc ngược lại với sự kiêu căng kia, trí khôn của chúng ta vẫn bị hậu quả tội nguyên tổ chế ngự nên rất tăm tối, không thể hiểu được một điều đơn giản như 2+2=4. Đó là Thiên Chúa rất Công Bằng và Nhân Từ.

    Trong câu số 2 , tôi nhấn mạnh một sự hiểu sai lầm lệch lạc mà rất nhiều người trong chúng ta mắc phải, đó là sự hiểu lầm, hoặc không biết rõ như thế nào là Thánh Ý Chúa.

    Tôi biết rằng khi phát biểu : » Cái chết trên Thập Giá không phải Chúa Cha đã chọn, nhưng do loài người gian ác đã chọn, và Thiên Chúa chiều theo ý của họ » ,sẽ làm cho nhiều người cảm thấy chói đôi tai và muốn phản đối, nhưng đây mới là chủ đích của tôi : nếu ai thấy sai lầm với Giáo Lý, Tín lý chỗ nào xin cứ việc chỉ bảo !

    Sự thách thức như trên không phải là một sự kiêu căng hợm mình, vì nếu có ai chỉ cho tôi thấy chỗ sai với Giáo lý, Tín lý, tôi tin rằng đó là ơn do Chúa Thánh Thần ban xuống để giúp tôi điều chỉnh hướng đi trên con đường tìm về sự Chân Thiên Mỹ. Mà nếu không một ai phản bác được, thì đây là một sự minh oan cho Thiên Chúa vì không kể thời Cựu Ước, Thiên Chúa bị oan ức hơn hai ngàn năm nay khi mà những tội lỗi, những sự ác cứ được rất nhiều Ki Tô hữu chúng ta nghĩ rằng đó là do Thiên Chúa tiền định, loài người chỉ là một con tốt trên bàn cờ bị điều khiển!!!???

    Nếu ai yêu cầu, tôi sẵn sàng mở một chủ đề riêng để giải thích cho tới bến việc như thế nào là Thánh Ý Chúa, còn trong phạm vi chủ đề hai câu hỏi này, tôi xin nói thêm rằng thực tế Chúa Giê su Ki Tô đã lấy Máu Thánh ra để chuộc tội nhân loại, và mọi kho tàng ơn ích phát sinh từ đây. Chúng ta có thể nêu những thắc mắc, đặt vấn đề là tại sao Thiên Chúa không như thế này ,thế nọ để tìm hiểu, học hỏi giúp cho đức Tin của chúng ta vững chắc nhưng việc trước tiên chúng ta cần lưu ý là do hậu quả tội nguyên tổ truyền lại, lòng trí loài người đâm ra u mê tối tăm khó mà nhận biết Chân Lý. Các đầu óc lỗi lạc của các triết gia ,nhà khoa học đi nữa nhiều khi còn u mê, tối tăm huống chi đầu óc những người kém cỏi như chúng ta. Việc chúng ta cần làm ngay bây giờ là hãy cầu xin cùng Chúa Thánh Thần để Người dẹp tan những kiêu căng, u mê, nghi ngờ để chúng ta tìm đến Người.

  10. #85
    night dew's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2012
    Tên Thánh: Alacoque
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 178
    Cám ơn
    717
    Được cám ơn 608 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post
    Tôi suy nghĩ mãi mà không hiểu bạn night dew (sương đêm) muốn nói điều gì trong đoạn văn trên? Thôi thì tạm phỏng đoán bạn định nói rằng căn cứ vào những gì tôi viết:

    ___Sự (ơn) cứu chuộc của Chúa Giê su chỉ tha hậu quả của tội?

    ___ Như thế giá trị ơn cứu chuộc bị giảm?

    Một trong những cách hay nhất của hùng biện là im lặng, vì bây giờ càng nói bạn cũng hiểu sang lối khác! Vì thế những gì sau đây xin nhờ đến mọi người ...

    Thiên Chúa là Chân lý. Chúng ta không cần phải chứng minh điều này một khi chúng ta đã tin yêu Người. Nhưng vì hậu quả tội nguyên tổ làm cho trí khôn chúng ta hóa ra tối tăm, phải đau khổ và phải chết cho nên con người chúng ta cứ nghi ngờ Thiên Chúa.

    Khỏi cần phải thắc mắc về tội nguyên tổ , cũng như khỏi thắc mắc về sự cứu chuộc của Ngôi hai Thiên Chúa làm gì cho mệt ! Tôi, bạn và mọi người chỉ cần : » Ai yêu mến Ta thì tuân giữ lời Ta » là đủ !...

    Tìm hiểu về tội nguyên tổ là điều đáng quan tâm chứ teenvnlibido, vì một đứa trẻ được đem đến rửa tội, nếu mọi người hiểu không đúng thì cho rằng nó mắc tội nguyên tổ nên phải rửa cho được sạch, mà đứa trẻ mới sinh ra thì biết gì mà có tội, vì tội phải được cấu thành từ ba yếu tố: ý chí, lý trí và tự do.
    Chính vì thế mà con được đả thông từ câu trả lời của chú Lâm giải thích rằng, tội nguyên tổ là làm ông bà Adam mất sự sống siêu nhiên (mà mất sự sống siêu nhiên là mất quyền làm con Chúa, mất những đặc ân Chúa ban nên có đau khổ và chết. theo sách GLCG). Vì thế, phép Rửa Tội được gọi là tái sinh, nghĩa là Chúa Giêsu dùng ơn cứu chuộc phục hồi lại cho chúng ta ơn siêu nhiên đã bị ông bà nguyên tổ làm mất đó.
    Hiểu đơn giản là: Ông bà làm mất, nên không còn có mà truyền lại cho con cháu, bây giờ Chúa Giêsu cho ta ơn siêu nhiên đã mất. Con chỉ hiểu như thế thôi, tưởng việc đã chìm xuồng rất lâu, nhưng vì chú teenvnlibido khơi lại nên con mới thắc mắc, con xin lỗi nhé!

  11. #86
    KaJin's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2010
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bình Dương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 438
    Cám ơn
    4,052
    Được cám ơn 2,144 lần trong 413 bài viết

    Smile

    Ôi! Mọi người nói cao siêu quá khiến Jin hơn choáng. Jin nghĩ như vầy: Đã là con người bình thường thì không thể nào hiểu hết được tất cả thánh ý Chúa cũng như công trình của Chúa, tuy nhiên Chúa không cấm con người tìm hiểu Chúa; vậy nên chúng ta hãy tìm hiểu Chúa trong khả năng chúng ta có thể và cầu nguyện xin ơn soi sáng. Chúa chúc lành cho những ai tìm kiếm Người, và cũng có một số người được Chúa mặc khải cách đặc biệt.

    Về phần chúng ta, hãy dùng đức Tin mà cảm nhận sự hiện diện của Chúa cũng như dùng con mắt đức Tin mà nhìn công việc Chúa làm. Còn trí khôn thì hãy sử dụng để biết Chúa trong sự hẹn hẹp, đơn sơ. Còn ai mà muốn biết nhiều hơn, ở cảnh giới cao hơn; chắc phải học nhiều về Thần Học.

    Ở topic này có mấy câu hỏi do chị
    night dew đặt ra rất hay và cũng được chú Bảo_†_ Lâm trả lời rất dễ hiểu, thiết nghĩ mỗi thành viên vào đây không cần phải có câu trả lời riêng cho mình
    (nếu câu trả lời ấy cũng giống ý của chú) nhưng hãy đọc để học hỏi. Và có thể tiếp tục ở câu hỏi mới.
    Chữ ký của KaJin
    Thân suy thể yếu - sa bệnh tật,
    Tâm tàn hồn lụy - mất ơn thiêng.

    KaJin.

  12. Có 2 người cám ơn KaJin vì bài này:


  13. #87
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Nếu có bạn nào cho rằng việc bàn luận những thắc mắc về Giáo lý ,Thánh kinh là cao siêu quá không nên bàn thì tôi cũng hoan hô cả hai tay ,vì vừa qua tôi có phát biểu rằng chỉ cần tuân giữ những giới răn của Chúa là đủ. Chúng ta sẽ chỉ cần nhìn bằng con mắt đức Mến, ,tức có nghĩa là “Phúc cho ai không thấy mà Tin”.

    Nhưng một khi đã nêu thắc mắc ra, mà nhất là nội dung của các câu hỏi ấy làm cho mọi người nghi ngờ về sự Công Bằng của Thiên Chúa, mà sự trả lời không chính xác, không thuyết phục thì những Ki Tô hữu chúng ta có lỗi trước mặt Chúa vì đã làm xấu hổ cho Danh Ngài.

    Tôi đã từng nhắc rằng Thiên Chúa là Chân Lý, những sự bàn luận, tranh luận đều quy về mục đích tôn vinh Sự Thật của Người. Hậu quả của tội nguyên tổ vẫn còn đè nặng trên chúng ta, cho nên nhiều khi chúng ta vẫn vô tình bảo vệ tự ái của chúng ta hơn là bảo vệ những sự minh chứng cho Chân Lý của Người.

    Vì phép tế nhị cần phải có, tôi không dám nói thẳng nên chỉ nói chung là chưa có những câu trả lời trực tiếp, nhưng bạn night dew cứ mang ví dụ của anh Bảo Lâm ra , nên bất đắc dĩ tôi xin nhắc cho bạn Night dew rõ một điều :
    ___ Câu thắc mắc số 1 của bạn muốn than oán rằng Thiên Chúa không Công Bằng, nên tất cả những gì tôi đã phát biểu đều minh chứng rằng Thiên Chúa không những rất Công Bằng, mà còn rất mực Từ Nhân.

    Sự trả lời của anh Bảo lâm chỉ nói đến công ích của Bí tích Rửa Tội, chứ không chứng minh Thiên Chúa là đấng Công Bằng, cũng như không xác định rõ sự truyền lại của tội nguyên tổ chỉ là những hậu quả! Hãy thử tưởng tượng chúng ta trả lời một người ngoại giáo khi họ hỏi câu số 1 bằng cách nói về công ích của phép Rửa Tội, các bạn sẽ trả lời thế nào khi họ vặn vẹo rằng Ông A Dong và bà E Và phạm tội thì mới cần phép rửa tội, chứ còn thế hệ con cháu có phạm đâu mà cần rửa, cần tha tội! Có thể bạn đã yên tâm với câu trả lời của anh Bảo Lâm, nhưng bạn chỉ có thể dành cho bạn, chứ không thể minh chứng hay trả lời cho nhiều người Công Giáo khác, huống chi người ngoại đạo! Vì câu trả lời bạn cho là đủ đó, thật sự chưa bẻ gẫy được một tí gì sự oán thán Thiên Chúa, cho Người là bất công một khi người ta hạch sách rằng tội ai nấy chịu chứ tại sao lại đổ lên đầu con cháu !

    Khi muốn trả lời cho tường tận câu số 2 của bạn, thường hay phải đối mặt với một câu hỏi có thể phát sinh, đó là cái chết đau thương trên Thập Giá của Chúa Giê su đã được loan báo từ ngàn đời, vậy Thiên Chúa có tiền định, tức là sắp đặt hay chọn trước hay không ? Xin nói thật một điều: ngay cả các bề trên khi được hỏi rằng:” Nếu Thiên Chúa định trước cái chết cho Ngôi Hai để cứu chuộc nhân loại, vậy thì những kẻ đóng đinh Chúa, âm mưu giết Chúa phải chăng chỉ là vật thí thân. Họ chính ra không có công thì thôi chứ sao lại bắt tội ?” Các ngài nhiều khi vẫn chưa trả lời sát vào câu hỏi !

    Tôi xin nhắc lại ý kiến: Một là cứ tuân theo các giới răn của Chúa, thế là OK , khỏi cần bàn cãi gì cho mệt ! Vì phúc cho những ai không thấy mà Tin!
    Còn nếu đã muốn tìm hiểu về Giáo Lý Đức Tin, tức là muốn làm chiến sĩ cho Chúa Ki Tô, chúng ta phải tiếp thu, học hỏi nhất là cầu xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng.

    Xin nói thật rằng tất cả chúng ta ai cũng nghĩ mình sẵn sàng chiến đấu cho Chúa KI Tô, nhưng điều này chưa chắc là sự thực, và chưa chắc đã có kết quả ra hồn! Chúng ta không ngần ngại viết hàng lô bài nói về tình yêu vô biên của Thiên Chúa nhưng không hề để ý rằng hàng đống giới trẻ chưa thấy tình yêu bao la của Thiên Chúa ở chỗ nào, mà họ chỉ thấy vô số điều muốn oán than Thiên Chúa, trách móc sao Người lại im lặng trước bao nỗi khổ đau! Chúng ta nêu ra một số thắc mắc mà nội dung đều chứa đựng những nghi ngờ về Thiên Chúa, rồi tự an ủi bằng những câu trả lời thiếu sự thuyết phục! Chúng ta chỉ có thể yên tâm với một số ít người nào đó, nhưng còn phần lớn trong đó kể cả người Công Giáo và ngoại giáo lại càng tin hơn! Nhưng tiếc rằng cái tín ở đây là tin rằng Trời cao không có mắt, Thiên Chúa vô tình trước nỗi khổ đau…!

    Có lẽ không cần giải thích về mục đích của sự tìm hiểu, học hỏi những vấn đề Giáo Lý Đức Tin này vì ai cũng tự hiểu. Chính vì thế nên tôi sẵn sàng lắng nghe nếu ai chỉ bảo cho tôi thấy những sai lầm trong sự phát biểu của tôi trong khi trả lời bạn night dew này, nhất là những sai lầm về Giáo Lý Tín Lý. Tôi cho rằng đó cũng là ơn của Chúa Thánh Thần soi đường chỉ lối cho tôi bước đi trong Chân lý Người. Và nếu không ai phản bác được những gì tôi phát biểu, thì xin hãy xem đó như là một sự ăn năn cùng Thiên Chúa khi con người chúng ta luôn nghi ngờ, lỗi phạm đến Người.






  14. Được cám ơn bởi:


  15. #88
    hoaanhdao's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Faustina
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: quê hương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 49
    Cám ơn
    186
    Được cám ơn 195 lần trong 48 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post

    ...
    ___ Câu thắc mắc số 1 của bạn muốn than oán rằng Thiên Chúa không Công Bằng, nên tất cả những gì tôi đã phát biểu đều minh chứng rằng Thiên Chúa không những rất Công Bằng, mà còn rất mực Từ Nhân.

    Sự trả lời của anh Bảo lâm chỉ nói đến công ích của Bí tích Rửa Tội, chứ không chứng minh Thiên Chúa là đấng Công Bằng, cũng như không xác định rõ sự truyền lại của tội nguyên tổ chỉ là những hậu quả! Hãy thử tưởng tượng chúng ta trả lời một người ngoại giáo khi họ hỏi câu số 1 bằng cách nói về công ích của phép Rửa Tội, các bạn sẽ trả lời thế nào khi họ vặn vẹo rằng Ông A Dong và bà E Và phạm tội thì mới cần phép rửa tội, chứ còn thế hệ con cháu có phạm đâu mà cần rửa, cần tha tội! Có thể bạn đã yên tâm với câu trả lời của anh Bảo Lâm, nhưng bạn chỉ có thể dành cho bạn, chứ không thể minh chứng hay trả lời cho nhiều người Công Giáo khác, huống chi người ngoại đạo! Vì câu trả lời bạn cho là đủ đó, thật sự chưa bẻ gẫy được một tí gì sự oán thán Thiên Chúa, cho Người là bất công một khi người ta hạch sách rằng tội ai nấy chịu chứ tại sao lại đổ lên đầu con cháu !

    Khi muốn trả lời cho tường tận câu số 2 của bạn, thường hay phải đối mặt với một câu hỏi có thể phát sinh, đó là cái chết đau thương trên Thập Giá của Chúa Giê su đã được loan báo từ ngàn đời, vậy Thiên Chúa có tiền định, tức là sắp đặt hay chọn trước hay không ? Xin nói thật một điều: ngay cả các bề trên khi được hỏi rằng:” Nếu Thiên Chúa định trước cái chết cho Ngôi Hai để cứu chuộc nhân loại, vậy thì những kẻ đóng đinh Chúa, âm mưu giết Chúa phải chăng chỉ là vật thí thân. Họ chính ra không có công thì thôi chứ sao lại bắt tội ?” Các ngài nhiều khi vẫn chưa trả lời sát vào câu hỏi !

    ...
    Úi trời, các đấng ơi, cha xứ con nói là, Thiên Chúa vốn công bằng, nhưng đức công bình của Người không phải mắt đền mắt hay răng đền răng đâu. Nếu công bằng theo kiểu con người thì làm sao Chúa Giêsu có thể phán với anh kẻ trộm: “Thật hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với Ta”. Nếu theo công bằng mà anh vừa nói thì Chúa Giêsu phải phán là: “Này tên trộm, tội anh được tha đấy, nhưng xuống luyện ngục đền tội cho đủ năm đủ tháng đủ tuần đủ ngày đủ phút đủ giờ đủ giây đã rồi lên với Ta nhé”
    thay đổi nội dung bởi: hoaanhdao, 08-08-2012 lúc 09:22 PM
    Chữ ký của hoaanhdao
    muốn là một bông hoa nhỏ cho người và cho đời…

  16. Có 2 người cám ơn hoaanhdao vì bài này:


  17. #89
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Úi trời, các đấng ơi, cha xứ con nói là, Thiên Chúa vốn công bằng, nhưng đức công bình của Người không phải mắt đền mắt hay răng đền răng đâu. Nếu công bằng theo kiểu con người thì làm sao Chúa Giêsu có thể phán với anh kẻ trộm: “Thật hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với Ta”. Nếu theo công bằng mà anh vừa nói thì Chúa Giêsu phải phán là: “Này tên trộm, tội anh được tha đấy, nhưng xuống luyện ngục đền tội cho đủ năm đủ tháng đủ tuần đủ ngày đủ phút đủ giờ đủ giây đã rồi lên với Ta nhé”
    Bạn muốn nói điều gì ?

    Bạn night dew nêu hai câu hỏi, trong câu thứ nhất đại ý trách Thiên Chúa không công bằng ,bởi vì tội ai nấy chịu sao lại truyền cho con cháu! Do đó, tôi đã chứng minh Thiên Chúa rất công bằng vì Người không bắt các con cháu chịu tội, lại còn Nhân từ khi tha bổng cả A dong E và.

    Tôi không có ý bàn luận về sự Công bằng của Thiên Chúa nghĩa là như thế nào, vì nó sẽ lạc đề tài chủ topic đưa ra.

  18. Được cám ơn bởi:


  19. #90
    KaJin's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2010
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bình Dương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 438
    Cám ơn
    4,052
    Được cám ơn 2,144 lần trong 413 bài viết

    Default

    Chữ ký của KaJin
    Thân suy thể yếu - sa bệnh tật,
    Tâm tàn hồn lụy - mất ơn thiêng.

    KaJin.

  20. Được cám ơn bởi:


  21. #91
    night dew's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2012
    Tên Thánh: Alacoque
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 178
    Cám ơn
    717
    Được cám ơn 608 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post

    Sự trả lời của anh Bảo lâm chỉ nói đến công ích của Bí tích Rửa Tội, chứ không chứng minh Thiên Chúa là đấng Công Bằng, cũng như không xác định rõ sự truyền lại của tội nguyên tổ chỉ là những hậu quả! Hãy thử tưởng tượng chúng ta trả lời một người ngoại giáo khi họ hỏi câu số 1 bằng cách nói về công ích của phép Rửa Tội, các bạn sẽ trả lời thế nào khi họ vặn vẹo rằng Ông A Dong và bà E Và phạm tội thì mới cần phép rửa tội, chứ còn thế hệ con cháu có phạm đâu mà cần rửa, cần tha tội! Có thể bạn đã yên tâm với câu trả lời của anh Bảo Lâm, nhưng bạn chỉ có thể dành cho bạn, chứ không thể minh chứng hay trả lời cho nhiều người Công Giáo khác, huống chi người ngoại đạo! Vì câu trả lời bạn cho là đủ đó, thật sự chưa bẻ gẫy được một tí gì sự oán thán Thiên Chúa, cho Người là bất công một khi người ta hạch sách rằng tội ai nấy chịu chứ tại sao lại đổ lên đầu con cháu !
    Con cám ơn chú teenvnlibido thật giỏi, nhưng cái đầu của con bé lắm không lĩnh hội hết được tư tưởng siêu siêu siêu đẳng đâu.
    Còn chú teenvnlibido nói chú Lâm mà ngay chính mình cũng chưa hiểu ý chú Lâm. Chú Lâm đâu nói con cháu phạm tội nguyên tổ đâu mà người ta thắc mắc rửa để tha tội. Chú Lâm trích dẫn giáo lý dạy là ông bà làm mất sự sống siêu nhiên (kéo theo hậu quả…) nên không có mà truyền cho con cháu, bây giờ nhờ ơn cứu chuộc mà Chúa Giêsu đem lại ơn siêu nhiên cho ta, thế thôi chú teevnlibido ạ (Ex: mất quyền làm con Thiên Chúa, nay Chúa Giêsu cho ta vinh dự làm con).
    Con sợ cách trả lời của chú quá, thôi, con hứa không hỏi chú nữa đâu.

  22. Được cám ơn bởi:


  23. #92
    Camillian's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2012
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 7 lần trong 2 bài viết

    Default

    Chào em Night Dew, chà trong này có nhiều người đã trả lời cho em hay lắm đó nghe. Chị có câu trả lời đơn giản cho câu hỏi thứ 2 của em nè . Chị gởi em những gì chị đã được học ngày xưa nghe. Tại sao Chúa lại chọn sự nhập thể để cứu chuộc chúng ta?

    Trường hợp thứ nhất : Khi em có một chuyện buồn em đi tới kể cho chị nghe. Chị lại nói với em rằng chị cũng có một chuyện buồn tương tự như chuyện của em. Như vậy là em trao cho chị một bức tranh, chị cũng đem trao lại cho em một bức tranh giống vậy. Điều chị làm có giúp được em không?

    Trường hợp thứ nhì : Khi em có một chuyện buồn em đem kể cho chị nghe. Chị lại cố gắng tìm hiểu cái cảm giác của em bằng cách đặt mình vào trong câu chuyện của em. Như vậy là lần này em trao cho chị một bức tranh, chị sẽ lồng bức tranh của chị vào trong bức tranh của em để tìm hiểu em. Điều này khiến em đỡ buồn hơn một chút có phải không nè , nhưng còn chưa làm em hết buồn đâu phải không?

    Trường hợp thứ ba : Khi em có một chuyệ n buồn em tâm sự với chị . Chị quyết định tới sống như em đang sống, cảm giác như em đang cảm giác, tóm lại chị đồng cam cộng khổ với em . Em thấy cách này ra sao? Chúa đã chọn cách này đó em.

    Thiên Chúa đã yêu con người qúa đến nỗi cho Ngôi Hai nhập thể . Ngài tự hạ mình làm người để cùng gánh vác chia xẻ với con người. Vì Ngài là Chúa nên những đau buồn của em đã được Ngài gánh nên rồi đây nó sẽ tan đi. Chúa đã làm trống rỗng thiên tính của Chúa và thay vào đó bằng nhân tính khi Ngài xuống thế làm người. Và khi Ngài về Trời thì Ngài không bỏ cái nhân tính đó lại nơi thế gian, Ngài đem vào sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa. Sự vui, sự buồn, sự thành công, sự thất bại, sự hạnh phúc, sự đau khổ , và sự chết Chúa đều đi qua , Ngài đã chia xẻ tất cả đời sống của con người. Bởi vậy khi em gặp đau khổ em không thất vọng vì em biết em không đau khổ một mình và em sẽ được nâng đỡ . Còn tin mừng nào vui hơn tin mừng này không "Chúa nhập thể để cứu chuộc chúng ta"?

    Hy vọng câu trả lời đơn giản của chị sẽ giúp em một chút gọi là trên con đường hành trình tin cậy mến của chúng ta. Sao chị gõ tiế ng Việ t ra như vậ y nè . Chị khô ng biế t sử a là m sao. Xin đừ ng nghĩ rằ ng chị khô ng tô n trọ ng ngườ i đọ c. Chị khô ng rà nh về computer lắ m, xin lỗ i mọ i ngườ i nhé . Khô ng biêế t chôỗ nà o dạ y gõ tiêế ng Viêệ t trong diêễ n đà n nà y?
    Trích Nguyên văn bởi night dew View Post
    Con cám ơn chú teenvnlibido thật giỏi, nhưng cái đầu của con bé lắm không lĩnh hội hết được tư tưởng siêu siêu siêu đẳng đâu.
    Còn chú teenvnlibido nói chú Lâm mà ngay chính mình cũng chưa hiểu ý chú Lâm. Chú Lâm đâu nói con cháu phạm tội nguyên tổ đâu mà người ta thắc mắc rửa để tha tội. Chú Lâm trích dẫn giáo lý dạy là ông bà làm mất sự sống siêu nhiên (kéo theo hậu quả…) nên không có mà truyền cho con cháu, bây giờ nhờ ơn cứu chuộc mà Chúa Giêsu đem lại ơn siêu nhiên cho ta, thế thôi chú teevnlibido ạ (Ex: mất quyền làm con Thiên Chúa, nay Chúa Giêsu cho ta vinh dự làm con).
    Con sợ cách trả lời của chú quá, thôi, con hứa không hỏi chú nữa đâu.

  24. Có 3 người cám ơn Camillian vì bài này:


  25. #93
    Nhí Nhố's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2012
    Tên Thánh: Phanxico
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 75
    Cám ơn
    161
    Được cám ơn 147 lần trong 64 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi night dew View Post
    Con gặp nhiều câu hỏi khó mà không trả lời được. Đi hỏi nhiều cha thì các vị trả lời chung chung con không cảm thụ được. Con rất muốn có một topic để mọi người thắc mắc về Giáo Lý, để những vị có khả năng chuyên môn trên diễn đàn thánh ca giúp giải đáp.

    Đầu tiên, con xin hỏi 2 câu mà bên lương họ cũng hỏi con:


    Câu số 1: Tại sao ông bà A-dong và E-và phạm tội tổ tông mà con cháu ai cũng mắc và phải đền mới được rỗi linh hồn? Ai làm nấy chịu chứ? Không lẽ cha ăn nho xanh mà con ê răng, cha ăn mặn để con khát nước?

    Câu số 2: Tại sao Chúa quyền năng như thế mà không chọn cách đơn giản mà cứu chuộc, lại phải nhập thể và cùng cái chết ô nhục như thế để cứu chuộc?



    Bạn night dew ơi, bạn có bao giờ đọc sách hay xem phim về nô lệ ngày xưa chưa? Ngày xưa khi còn chế độ nô lệ, con người, tức những người nô lệ, được xem như hàng hoá, nghĩa là được dùng để mua bán, trao đổi và sở hữu bởi người khác. Do đó, khi nô lệ sinh con đẻ cái thì con cái của nô lệ dĩ nhiên sẽ là nô lệ và thuộc quyền sở hữu của chủ nhân cha mẹ chúng. Mình muốn dùng hình ảnh nô lệ đó để bạn dễ hiểu rằng khi tổ tông của loài người phạm tội, thì họ đã mất ơn nghĩa với Thiên Chúa, không còn thuộc về Thiên Chúa nữa nhưng họ đã thuộc về ma quỷ, làm nô lệ cho ma quỷ vì họ đã nghe theo cám dỗ của ma quỷ chống lại Thiên Chúa. Do vậy, con cái của nô lệ thì cũng chỉ là nô lệ mà thôi, không còn được làm con cái của Thiên Chúa nữa. Và mình cũng muốn nói với bạn rằng khi chúng ta phạm tội trọng thì chúng cũng không còn thuộc về Thiên Chúa nữa nhưng chúng ta sẽ thuộc về ma quỷ, làm nô lệ cho ma quỷ.


    Nhưng Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng ta, muốn cứu chuộc và dạy dỗ chúng ta biết chống lại ma quỷ, biết phá tan xiềng xích của ma quỷ để trở về với Thiên Chúa. Do đó Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế gian làm con người như chúng ta, vì chúng ta và cho chúng ta. Chúa Giêsu xuống thế không chỉ đơn giản để cứu chuộc chúng ta thôi mà Ngài còn dạy dỗ và làm gương cho chúng ta phải sống như thế nào để chiến thắng ma quỷ, chiến thắng sự dữ, và Ngài đã dâng mình trên thập giá làm của lễ giao hòa với Chúa Cha để con người chúng ta có thể trở về với Thiên Chúa.


    Mình không muốn bàn đến việc Chúa Giêsu phải chết cách nào hay tại sao Ngài phải chết như vậy vì vấn đề đó ngoài sự hiểu biết của mình nhưng mình muốn nói với bạn rằng Thiên Chúa luôn thấu suốt mọi việc. Ngài đã biết trước con người lười biếng, vô tâm và vô ơn luôn trách Thiên Chúa rằng:“Thiên Chúa là Đấng toàn năng ở trên cao, Thiên Chúa đâu có sống cuộc sống như con người chúng tôi, Thiên Chúa có biết con người chúng tôi khi phải sống tốt, sống thánh thiện là khó khăn như thế nào đâu. Thiên Chúa có bao giờ bị người ta vu khống, sỉ nhục, tra tấn hay thủ tiêu đâu?” thì việc Chúa Giêsu xuống thế làm người như chúng ta, chịu những đau khổ như chúng ta và đã chiến thắng sự dữ là bằng chứng Thiên Chúa đã trải qua và thấu hiểu những việc đó. Đồng thời,Thiên Chúa cũng chứng minh cho con người thấy được rằng con người có thể chiến thắng được ma quỷ nếu con người biết nương tựa vào Thiên Chúa, biết sống như Chúa Giêsu đã sống.


    Có lẽ đến đây bạn sẽ đặt ra câu hỏi: “Nếu bây giờ tôi phạm tội trọng thì tôi thuộc về ma quỷ, vậy tại sao tôi vẫn có thể quay trở về với Thiên Chúa nếu tôi biết ăn năn hối lỗi, trong khi tổ tông của tôi thì lại không?”, hoặc: “Nếu bây giờ một đứa trẻ được sinh ra trong tội lỗi (Cha mẹ nó là người đã phạm tội,đã thuộc về ma quỷ) thì đứa bé đó có thuộc về ma quỷ không? Tại sao nó vẫn được coi như con cái của Thiên Chúa ?”. Xin thưa: Chúa Giêsu hôm nay vẫn đang tiếp tục hy sinh chính mình Ngài, vẫn tiếp tục đổ máu Ngài ra trên Bàn Thờ hằng ngày trong các Thánh Lễ để làm của lễ giao hòa với Chúa Cha cho chúng ta được ơn tha tội, không khác gì việc Chúa Giêsu hiến mình làm của lễ trên Thánh Giá trên đồi Canvariô năm xưa đâu, chỉ có điều là chúng ta vô tâm không nhận ra đó thôi. Chính vì Chúa Giêsu còn đang tiếp tục hiến mình để cứu chuộc chúng ta ngày hôm nay nên những con người tội lỗi chúng ta ngày hôm nay vẫn có thể quay trở về làm hòa với Thiên Chúa nếu chúng ta biết ăn năn hối lỗi và xin ơn tha thứ, và những em bé được sinh ra trong ngày hôm nay vẫn còn được tẩy rửa hết tội lỗi cho dù những em bé đó có được sinh ra trong tội lỗi đi chăng nữa.


    Việc Chúa Giêsu hiến mình trên Thánh Giá năm xưa, như bạn đã nói là cái chết ô nhục, là bằng chứng cụ thể cho chúng ta về việc Chúa Giêsu đang hiến mình và đổ máu trên Bàn Thờ, dưới một hình thức “văn minh” hơn, để tiếp tục cứu chuộc nhân loại đầy tội lỗi ngày hôm nay. Như vậy, bạn có nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta như thế nào chưa? Và bạn có thấy rằng các Thánh Lễ hằng ngày, đặc biệt là mầu nhiệm Thánh Thể, quan trọng đối với chúng ta ra sao không? Nếu một ngày nào đó trên thế gian này không còn Thánh Lễ nữa, hoặc không còn có linh mục nào nữa để cử hành mầu nhiệm Thánh Thể nữa thì mình lo sợ rằng đó sẽ là ngày đại họa cho loài người chúng ta, vì ngày đó những con người tội lỗi chúng ta không còn có cơ hội để làm hòa với Thiên Chúa nữa. Nói một cách khác là ngày đó cửa Thiên Đàng sẽ đóng lại, cũng như cửa Thiên Đàng đã đóng lại sau khi tổ tông loài người đã phạm tội, và những con người tội lỗi chúng ta còn ở bên ngoài sẽ không có cách nào để vào bên trong được nữa cho dù chúng ta có ăn năn cách mấy, có lập được bao nhiêu công phúc đi chăng nữa, bởi vì không có của lễ nào có thể thay thế của lễ tự hiến mình của Con Một Thiên Chúa được.


    Bạn night dew thân mến! Chúng ta thường xét nét tội của tổ tông mà không nhận ra những tội lỗi của chính mình. Chúng ta thường muốn tìm hiểu về Thiên Chúa bằng lý trí mà quên rằng trí khôn của con người thì có hạn và Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu. Thiên Chúa yêu thương con người không phải bằng lý trí. Thiên Chúa yêu thương con người dù Ngài đã biết trước và biết rõ ràng rằng những kẻ được yêu thương không xứng đáng và hay phản bội. Nhưng Ngài vẫn yêu thương con người và yêu thương đến cùng. Tình yêu của Thiên Chúa vượt quá sự hiểu biết của con người, như Thánh Phaolô đã nói. Trên thế gian này dù có người nào thông thái đến mấy đi chăng nữa, qua bao thời đại các tiên tri và các Thánh, cũng không có ai có thể hiểu hết được tình yêu của Thiên Chúa đối với con người.Tuy vậy, mình vẫn muốn chia sẻ những hiểu biết nhỏ bé của mình với bạn với hy vọng bạn phần nào cảm nhận được tình yêu bao la đó, từ đó bạn sẽ tự biết phải sống như thế nào cho xứng đáng với tình yêu cao cả ấy. Chúa Giêsu đã sống và đã chết cho bạn, và Chúa Giêsu còn đang tiếp tục tự hiến mình cứu chuộc bạn để mỗi khi bạn lầm đường lạc lối bạn còn có cơ hội trở về làm hòa với Thiên Chúa. Nếu bạn nói bạn yêu mến Thiên Chúa, bạn có sẵn sàng sống và chết cho Chúa không? Bạn có mạnh dạn lấy đời sống của Chúa Giêsu làm tấm gương mẫu mực cho đời sống bạn và sẵn sàng bước theo Ngài không? Và khi bạn phạm tội, bạn có can đảm phá tan xiềng xích của ma quỷ để trở về với Thiên Chúa không? Chúc bạn luôn bình an trong Chúa và tìm được câu trả lời.


  26. Có 2 người cám ơn Nhí Nhố vì bài này:


  27. #94
    night dew's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2012
    Tên Thánh: Alacoque
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 178
    Cám ơn
    717
    Được cám ơn 608 lần trong 152 bài viết

    Default

    ND chân thành cám ơn chị camillian và anh Nhí Nhố (cái tên rất Mực Tím) đã đọc thao thức của ND và cho ND câu trả lời rất tốt và đầy đủ. Thực ra những tư tưởng đó đã có nhiều người trả lời rồi, đặc biệt chú Lâm đã trả lời rất ngắn gọn, nhưng vì chị và anh mới gia nhập diễn đàn nên chưa quen mở topic, có lẽ chị và anh mở ra thì gặp ngay trang số 3 của topic này, vì thế xin chị và anh mở lại trang 1 và trang 2 sẽ thấy điều đó.
    Xin hết lòng cám ơn và chúc chị camillian và anh Nhí Nhố ngày cuối tuần vui vẻ nhé!
    thay đổi nội dung bởi: night dew, 11-08-2012 lúc 04:52 PM

  28. Được cám ơn bởi:


  29. #95
    thenguyen's Avatar

    Tuổi: 39
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Dominic
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 217
    Cám ơn
    478
    Được cám ơn 733 lần trong 209 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Trunghieu View Post
    Em hỏi cái này ai trả lời được thì giúp em nha.
    Trong Kinh Cầu Hồn ( thường đọc trong các ngày giỗ ông bà,...)
    Lạy Chúa tôi!
    Chúa đã phán lời
    Ta là Chúa Cả,..
    ...................
    Xin Chúa hãy gỡ
    Những hồn ấy ra
    Máu Thánh còn dư
    Thừa nguyên bảy Giọt
    Xin Chúa hãy rót
    Tắt lửa công bẳng,.
    ..........
    Có người nhờ giải thích em cái khúc
    Máu Thánh còn dư
    Thừa nguyên bảy Giọt


    Em không biết trả lời, mong anh chị em giúp đỡ!!!
    Bài kinh này là một thể thơ cổ 4 chữ, câu từ chứa đựng những hình ảnh mang tính cách ước lệ. Hai câu bạn thắc mắc "Máu Thánh còn dư / Thừa nguyên bảy giọt" không nằm ngoài điều đó. Tôi nghĩ tác giả bài kinh này khi viết muốn nói đến hình ảnh Máu và Nước từ cạnh sườn Chúa Kitô chảy ra trên Thập Giá. Tất nhiên Máu thì không đếm được bao nhiêu giọt vì Kinh Thánh không có nói. Nhưng đã là hình ảnh ước lệ biểu trưng thì những gì diễn tả cũng mang theo đó tính cách tương đối. Ở đây là diễn tả sự dư dật từ công nghiệp của Chúa Kitô với con số 7 là con số trọn vẹn trong văn hóa của người Do Thái. Điều đó thấy rằng tác giả muốn diễn đạt sự dư đầy công nghiệp của Chúa Kitô, tôi suy ra điều đó vì bài kinh này phía dưới có các câu sau :

    "Chúng tôi xin vì,
    Công nghiệp máu Chúa,
    Sẽ giặt sẽ rửa,
    Cho sạch phen này,
    Xin Chúa ra tay,
    Nhân từ cứu vớt,
    Chúng tôi kẻ chết,
    Ai nấy được nhờ,
    Xin Chúa hãy mưa,
    Hãy tưới máu Chúa,
    Cho được tắt lửa,
    Hình phạt ngũ quan,"

    Thêm nữa là 2 câu "Xin Mẹ hãy lây / Công Mẹ trong kho" chứng minh được tính cách ước lệ của các câu kinh. Công Nghiệp, phúc đức của Mẹ Maria nhiều đến đâu đi nữa cũng không thể nào hiển hiện như một vật chất có hình thể, trong lượng mà đóng kho để cất đi phải không bạn ?
    Thân mến !

  30. Có 3 người cám ơn thenguyen vì bài này:


  31. #96
    night dew's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2012
    Tên Thánh: Alacoque
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 178
    Cám ơn
    717
    Được cám ơn 608 lần trong 152 bài viết

    Default

    Mọi ngưiời cho con hỏi 2 câu này:
    -Thiên thần không có giới tính, bạn hãy chứng minh?
    -Chúa Giê-su lên Trời, ngụ bên hữu Đức Chúa Cha, hỏi bên tả là ai?



  32. #97
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi night dew View Post
    Mọi ngưiời cho con hỏi 2 câu này:
    -Thiên thần không có giới tính, bạn hãy chứng minh?
    -Chúa Giê-su lên Trời, ngụ bên hữu Đức Chúa Cha, hỏi bên tả là ai?

    Khi người Sadusee hay Pharisee gì đó gài bẫy Chúa Jesus bằng một câu chuyện giả tưởng 7 người anh em lấy một phụ nữ và đều chết hết mà không có con. Sau đó hỏi Chúa Jesus sau khi sống lại thì người phụ nữ ấy thuộc về ai. Chúa Jesus nói họ sẽ giống như thiên thần, không dựng vợ gả chồng chi cả. Từ đó suy ra, các thiên thần không lấy vợ gả chồng, mà đã không như vậy thì giới tính cũng chẳng có ý nghiã gì cả.

    Chưa ai được diễm phúc lên trời và chưa ai từng thấy Thiên Chúa nên chẳng ai trả lời bạn được, không biết kinh thánh có nói hay không thôi (nhưng hình như không có nói)...Nhưng mà bạn quan tâm chuyện đó làm gì vậy?
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  33. Có 2 người cám ơn ViviPaul vì bài này:


  34. #98
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi night dew View Post
    Con gặp nhiều câu hỏi khó mà không trả lời được. Đi hỏi nhiều cha thì các vị trả lời chung chung con không cảm thụ được. Con rất muốn có một topic để mọi người thắc mắc về Giáo Lý, để những vị có khả năng chuyên môn trên diễn đàn thánh ca giúp giải đáp.

    Đầu tiên, con xin hỏi 2 câu mà bên lương họ cũng hỏi con:


    Câu số 1: Tại sao ông bà A-dong và E-và phạm tội tổ tông mà con cháu ai cũng mắc và phải đền mới được rỗi linh hồn? Ai làm nấy chịu chứ? Không lẽ cha ăn nho xanh mà con ê răng, cha ăn mặn để con khát nước?

    Câu số 2: Tại sao Chúa quyền năng như thế mà không chọn cách đơn giản mà cứu chuộc, lại phải nhập thể và cùng cái chết ô nhục như thế để cứu chuộc?
    Câu 1:
    Ez. 18:20 Linh hồn người tội lỗi sẽ chết. Người con sẽ không thông phần lỗi của người cha, mà người cha cũng không thông phần lỗi của người con. Sự ngay thẳng của người ngay thẳng sẽ được tin là giám hộ cho hắn, và sự gian ác của kẻ ác sẽ là hành vi chống lại hắn.
    Ông Adam và bà Eva là người mở cửa cho tội lỗi tràn vào thế gian, làm cho loài người không ai thoát khỏi tội lỗi thì đúng hơn chứ làm gì có chuyện chúng ta chịu tội giùm hai ông bà? Chúa xét xử loài người về tội lỗi do chính bản thân họ phạm theo sự tự nguyện của họ chứ Chúa nào xét xử loài người về tội Adam và Eva đâu.

    Câu 2:
    Cái chết ô nhục của Chúa Jesus là một lời cảnh tỉnh vào sâu thẳm lương tâm mỗi người. Khi người ta bón phân cho cây thì phải bón vào rễ của nó. Khi Chúa cứu người thì phải bón vào tận lương tâm của họ. Bởi cái rìu đã đặt sẵn dưới gốc cây rồi. Nếu năm nay chúng đã được chăm bón mà chúng không ra trái thì...
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  35. Được cám ơn bởi:


  36. #99
    lebinh53's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2013
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

    Default

    nếu Bảo_†_Lâm quan niệm tội nguyên tổ như thế, hóa ra mọi trách nhiệm đều do ông bà nguyên tổ, chúng ta chỉ là kẻ bị "vạ lây". sao Chúa không phạt hai ông bà nguyên tổ chết như lời báo trước rồi nặn con người khác có phải tốt hơn không? như thế Chúa khỏi phải xuống thế chịu chết chi cho khổ!

  37. #100
    lebinh53's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2013
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Bảo_†_Lâm View Post
    À, xin mạo muội trả lời thế này nhé:
    Câu 1: GLCG dạy rằng: “Tội nguyên tổ đã gây cho hai ông bà và con cháu mất sự sống siêu nhiên”
    (BL quên số để trích dẫn rồi). Từ đó kéo theo hậu quả là đau khổ và chết.

    Như thế, không phải là con cháu cũng phạm tội đó, mà là ông bà làm mất sự sống siêu nhiên rồi nên không có mà truyền lại cho con cháu nữa, nên ông bà sao thì mình cũng vậy thôi. Sau này ơn cứu chuộc đến, nghĩa là Chúa Giêsu trả lại cho ta sự sống siêu nhiên đã mất đó. Bí Tích Rửa Tội là phục hồi lại sự sống siêu nhiên đã mất trước đó, nên phải rửa tội là vậy.

    Ví dụ: Một ông bà kia có một cây vàng, ông bà hứa với thằng con trai là khi cưới vợ, ông bà sẽ cho đứa con trai cây vàng làm vốn sống, nhưng chẳng may kẻ gian ăn trộm mất cây vàng, và đến ngày đứa con cưới vợ ông bà mất rồi không có mà cho nữa. Thế là đứa con không còn cây vàng của bố mình, nên sau này sinh ra thằng cháu cũng không có mà cho… và cứ tiếp tục như thế.


    Câu 2: Theo thiển ý của BL, thì đó là vì Thiên Chúa muốn biểu lộ tình yêu trào tràn của Ngài cho con người.

    Xin đơn cử một ví dụ:
    Một anh chàng ở Quận 5, yêu một nàng ở Quận Gò Vấp, anh chàng cứ nhắn tin, gọi điện mà không khi nào đến thăm hay đồng hành với cuộc sống của cô nàng, không thực sự đụng chạm với cảnh sống của cô nàng (ở ngoài Miền Trung còn phải đi làm rể, cày bừa cho ông gia nữa đó), thì liệu cô nàng có cảm nhận được tình yêu của anh ta không, tình yêu như thế có đáng tin không? Thậm chí không thiếu những trường hợp người con trai đã phải đổ máu để cứu người yêu đó.

    Thiết nghĩ, nếu Chúa Giêsu ở trên trời nói vọng xuống rằng Ta yêu con người, mà không xuống đây để chia sẻ kiếp người của chúng ta, thì liệu con người có cảm nhận được tình yêu đó không?

    Mạo muội trả lời như thế cho night dew nhé, BL hy vọng night dew thoả mãn phần nào.

    Mong các tiền bối cao kiến hơn chỉ giáo.

    nếu Bảo_†_Lâm quan niệm tội nguyên tổ như thế, hóa ra mọi trách nhiệm đều do ông bà nguyên tổ, chúng ta chỉ là kẻ bị "vạ lây". sao Chúa không phạt hai ông bà nguyên tổ chết như lời báo trước rồi nặn con người khác có phải tốt hơn không? như thế Chúa khỏi phải xuống thế chịu chết chi cho khổ!

  38. #101
    night dew's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2012
    Tên Thánh: Alacoque
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 178
    Cám ơn
    717
    Được cám ơn 608 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi lebinh53 View Post
    nếu Bảo_†_Lâm quan niệm tội nguyên tổ như thế, hóa ra mọi trách nhiệm đều do ông bà nguyên tổ, chúng ta chỉ là kẻ bị "vạ lây". sao Chúa không phạt hai ông bà nguyên tổ chết như lời báo trước rồi nặn con người khác có phải tốt hơn không? như thế Chúa khỏi phải xuống thế chịu chết chi cho khổ!
    một câu hỏi cho thấy tính trẻ con của thành viên mới. Nếu đặt câu hỏi tại sao Chúa không giết ông bà đi để tạo nên ông bà khác, thì loài người có ai tồn tại không? Thế thì bạn cứ phạm tội là Chúa giết bạn đi để tạo ra người khác, thế thì ơn cứu chuộc để làm gì?
    Thiết nghĩ, cái kiểu bắt bẻ trẻ con này chú Bảo Lâm cũng không mất giờ để trả lời làm gì

  39. Có 3 người cám ơn night dew vì bài này:


  40. #102
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi lebinh53 View Post
    nếu Bảo_†_Lâm quan niệm tội nguyên tổ như thế, hóa ra mọi trách nhiệm đều do ông bà nguyên tổ, chúng ta chỉ là kẻ bị "vạ lây". sao Chúa không phạt hai ông bà nguyên tổ chết như lời báo trước rồi nặn con người khác có phải tốt hơn không? như thế Chúa khỏi phải xuống thế chịu chết chi cho khổ!
    Chúng ta là thụ tạo hèn mọn cho nên không có quyền gì để yêu cầu hay đề nghị Chúa phải làm theo suy nghĩ của chúng ta là :phạt chết hai ông bà nguyên tổ, rồi tạo ra một thế giới khác! Trong thư các thánh Tông đồ gởi cho các giáo đoàn đã từng viết những hàm ý như sau:”những đồ vật, những bức tượng liệu có quyền hạch sách người tạo ra chúng rằng:tại sao ông lại nặn ra chúng tôi như thế này…!” hay không?

    Việc Ngôi Hai nhập thể và chịu cái chết khổ nhục trên thập giá đúng là do Tiền định của Chúa Cha từ ngàn ngàn đời. Nhưng tất nhiên những sự dữ, những tội ác nhằm giết hại Chúa Giê su không phải là do Thiên Chúa Cha cầm lấy tay quân dữ, dân Do thái và Giu đa rồi bắt buộc chúng phải làm! Mà đó là do tội lỗi, quỷ dữ sai khiến thúc giục chúng. Bạn lebinh53 trước khi thắc mắc thì hãy đọc kỹ những bài tranh luận về như thế nào là sự Tiền định đầy dẫy ở các trang thuộc đề tài
    :”Mầu nhiệm dễ hiểu, giáo lý dễ thông”để không nên oán than Thiên Chúa là đấng không Công Bằng như một số người đã từng than oán!

  41. Có 3 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  42. #103
    Nguyễn Đức's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2013
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: tphcm
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 16
    Cám ơn
    44
    Được cám ơn 28 lần trong 10 bài viết

    Default

    hày không có tội tổ tông thì đâu cần rửa tội ,không có rửa tội thì làm sao thành người công giáo được hả,nói cho nhanh gọn ai ngọai đạo có hỏi thì cứ nói đó là nghi thức đạo Thiên Chúa ,khỏi giải thích dài dòng cho mệt mà còn chưa chắc đã hiểu,nghi thức thì đạo nào cũng có mà mấy ai hiểu được hết, Chúa Giêsu mà con chịu phép rửa thì nói gì đến con người chúng ta.Không phải chuyện nào cũng theo logic như ta nghĩ ,chúng ta là con người thấp hèn thì làm sao hiểu hết việc Chúa làm ,chỉ tin vào Thiên Chúa ngài là đấng tòan năng thấu hiểu mọi việc
    câu thứ 2 thì quá dễ ,Chúa dùng quyền năng mà làm thì qúa đơn giản như đang giỡn trong vòng 1 nốt nhạc là xong .Ví dụ khi ta có quyền sai người khác làm một việc nặng thì ta chỉ nói một tiếng là xong qúa khỏe luôn nhưng ngược lại ta bị người khác sai thì sẽ như thế nào ..dĩ nhiên là mệt rồi .Thiên Chúa vì thương mà Ngài đã xuống làm người bằng xương bằng thịt như chúng ta ,chịu đau đớn và chết nhục nhã trên thập giá là để chúng ta thấy và cảm nhận được tình thương của Ngài như thế nào.

    tầm hiểu biết của con chỉ có vậy có gì không đúng xin chỉ dẫn thêm nhé .

  43. #104
    lebinh53's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2013
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi night dew View Post
    một câu hỏi cho thấy tính trẻ con của thành viên mới. Nếu đặt câu hỏi tại sao Chúa không giết ông bà đi để tạo nên ông bà khác, thì loài người có ai tồn tại không? Thế thì bạn cứ phạm tội là Chúa giết bạn đi để tạo ra người khác, thế thì ơn cứu chuộc để làm gì?
    Thiết nghĩ, cái kiểu bắt bẻ trẻ con này chú Bảo Lâm cũng không mất giờ để trả lời làm gì
    xin gửi đến các anh chị hai bài viết về TỘI NGUYÊN TỔ để cùng nhau suy nghĩ:http://www.htth.org/so/so04/04a_toi_nguyen_to.htmlhttp://daichungvienvinhthanh.com/201...en-t%E1%BB%95/ hy vọng những bài viết này giúp chúng ta có cách nhìn khác về tội nguyên tổ, có cách trình bày khác về tội nguyên tổ với bạn bè khác tôn giáo

  44. #105
    night dew's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2012
    Tên Thánh: Alacoque
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 178
    Cám ơn
    717
    Được cám ơn 608 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi lebinh53 View Post
    xin gửi đến các anh chị hai bài viết về TỘI NGUYÊN TỔ để cùng nhau suy nghĩ:http://www.htth.org/so/so04/04a_toi_nguyen_to.htmlhttp://daichungvienvinhthanh.com/201...i-nguyen-tổ/ hy vọng những bài viết này giúp chúng ta có cách nhìn khác về tội nguyên tổ, có cách trình bày khác về tội nguyên tổ với bạn bè khác tôn giáo
    tưởng có gì mới, những cái line kia đọc nhiều rồi. Cách trả lời của chú BL cũng chỉ là tóm tắt đơn giản, và chú teen cũng đã phân tích rồi.

  45. #106
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,055
    Cám ơn
    6,983
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default

    Mời các bạn đọc (nghe) bài suy niệm
    https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=45499
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  46. Có 3 người cám ơn phale vì bài này:


  47. #107
    lebinh53's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2013
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi night dew View Post
    tưởng có gì mới, những cái line kia đọc nhiều rồi. Cách trả lời của chú BL cũng chỉ là tóm tắt đơn giản, và chú teen cũng đã phân tích rồi.
    "một câu hỏi cho thấy tính trẻ con của thành viên mới. Nếu đặt câu hỏi tại sao Chúa không giết ông bà đi để tạo nên ông bà khác, thì loài người có ai tồn tại không? Thế thì bạn cứ phạm tội là Chúa giết bạn đi để tạo ra người khác, thế thì ơn cứu chuộc để làm gì? "
    câu chuyện noe và thành sodoma, gomora cho thấy Chúa giết hết những người phạm tội đấy thôi. tại sao với adam eva, Chúa không làm như vậy nhỉ?


  48. #108
    night dew's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2012
    Tên Thánh: Alacoque
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 178
    Cám ơn
    717
    Được cám ơn 608 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi lebinh53 View Post
    "một câu hỏi cho thấy tính trẻ con của thành viên mới. Nếu đặt câu hỏi tại sao Chúa không giết ông bà đi để tạo nên ông bà khác, thì loài người có ai tồn tại không? Thế thì bạn cứ phạm tội là Chúa giết bạn đi để tạo ra người khác, thế thì ơn cứu chuộc để làm gì? "
    câu chuyện noe và thành sodoma, gomora cho thấy Chúa giết hết những người phạm tội đấy thôi. tại sao với adam eva, Chúa không làm như vậy nhỉ?

    Có phải bạn vào trang này với mục đích bắt bẻ không? Với câu thắc mắc của bạn, cho thấy bạn chưa hiểu gì về Thánh Kinh, chưa được ai dạy Giáo Lý Kitô Giáo. Bạn dùng dùng nghĩa đen để hiểu Ngũ Kinh ư? Bạn vẫn quan niệm về một Thiên Chúa hung ác như vậy ư? Thiết nghĩ, với cái “kiến thức” của bạn thì không đáng để cho những anh chị em diễn đàn này mắc lừa mà tranh luận với bạn.

  49. Được cám ơn bởi:


  50. #109
    lebinh53's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2013
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi night dew View Post
    Có phải bạn vào trang này với mục đích bắt bẻ không? Với câu thắc mắc của bạn, cho thấy bạn chưa hiểu gì về Thánh Kinh, chưa được ai dạy Giáo Lý Kitô Giáo. Bạn dùng dùng nghĩa đen để hiểu Ngũ Kinh ư? Bạn vẫn quan niệm về một Thiên Chúa hung ác như vậy ư? Thiết nghĩ, với cái “kiến thức” của bạn thì không đáng để cho những anh chị em diễn đàn này mắc lừa mà tranh luận với bạn.
    trên thế giới hiện có 4, 5 tỉ người chưa hiểu gì về kinh thánh,chưa được ai dạy giáo lý...và họ sẽ hỏi các bạn là những người rất giỏi giáo lý, rất hiểu kinh thánh các câu hỏi như tôi đã hỏi. Là những người có sứ mạng rao giảng Tin Mừng, các bạn phải trả lời sao cho "làm cho muôn dân trở thành môn đệ" chứ không nên trả lời như vậy.

  51. Được cám ơn bởi:


  52. #110
    lebinh53's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2013
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi duoc1706 View Post
    Ai có thể giải thích giúp con lời Chúa trong đoạn Kinh Thánh này được không ạ:
    Trong dụ ngôn những yến bạc theo Tin Mừng Thánh Matthêu có câu: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!" (Mt 25,26-27).
    Con thắc mắc "ngân hàng" Chúa muốn nói ở đây là gì.
    theo tôi nghĩ, ở đoạn P Â này, Chúa trách tên đầy tớ tồi tệ và biếng nhác.trong các cách làm cho số bạc Chúa trao sinh lời thì cách gởi ngân hàng là dễ và khỏe nhất(chắc số lời cũng không cao bằng các cách khác), thế mà tên đầy tớ cũng không làm, bởi vậy, tên đầy tớ bị trách phạt là xứng tội.

  53. #111
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi lebinh53 View Post
    theo tôi nghĩ, ở đoạn P Â này, Chúa trách tên đầy tớ tồi tệ và biếng nhác.trong các cách làm cho số bạc Chúa trao sinh lời thì cách gởi ngân hàng là dễ và khỏe nhất(chắc số lời cũng không cao bằng các cách khác), thế mà tên đầy tớ cũng không làm, bởi vậy, tên đầy tớ bị trách phạt là xứng tội.
    Đấy là nghĩa đen thôi, còn nghĩa bóng của "Gởi số bạc vào ngân hàng" theo tôi nghĩa là nếu ta được ban cho một số của cải, kiến thức, quyền thế...mà chúng ta không biết sử dụng để làm điều tốt, thì ta hãy nhường lại số của cải ấy cho quỹ từ thiện, chia sẻ kiến thức lại cho người khác đang muốn làm, nhường lại chức vụ cho người xứng đáng hơn...để người khác họ sẽ làm sinh lợi từ số của cải, kiến thức, quyền thế...là số tiền mà Chúa đã ban cho ta nhưng ta không biết sử dụng.
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  54. Có 2 người cám ơn ViviPaul vì bài này:


  55. #112
    hoamuongbien's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2012
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 29
    Cám ơn
    344
    Được cám ơn 86 lần trong 25 bài viết

    Default

    Xin hỏi: Tinh thần sám hối Mùa Vọng và tinh thần sám hối Mùa Chay khác nhau thế nào? Vì năm nào nhiều cha cũng giảng bài Chúa Nhật thứ II Mùa Vọng (về thánh Gioan Tẩy Giả) rất hay về sám hối, mà không phân biệt được mùa nào?

  56. Được cám ơn bởi:


  57. #113
    daohong2310's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2012
    Tên Thánh: ROSA LIMA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Bình Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 240
    Cám ơn
    1,673
    Được cám ơn 742 lần trong 198 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi hoamuongbien View Post
    Xin hỏi: Tinh thần sám hối Mùa Vọng và tinh thần sám hối Mùa Chay khác nhau thế nào? Vì năm nào nhiều cha cũng giảng bài Chúa Nhật thứ II Mùa Vọng (về thánh Gioan Tẩy Giả) rất hay về sám hối, mà không phân biệt được mùa nào?
    Khác nhau ở hai điểm như sau : Đó là sự chuẩn bị chờ đón vị cứu tinh và cuộc trở về với Đấng cứu độ.

    Vì cùng là sám hối mà phụng vụ cũng thể hiện màu tím như nhau.

    Nếu chú tâm đi vào mùa phụng vụ của Giaó Hội, chúng dễ nhận ra được công trình của thiên Chúa qua những thời kỳ lịch sử của ơn cứu độ mà Ngài đã và đang thực hiện trong Chúa Thánh Thần.

    Bởi vậy.Vì muốn giúp cho các tín hữu dễ nhận ra lòng yêu thương của Thiên Chúa qua lịch sử ơn cứu độ của Ngài qua các thời kỳ.Mẹ Giaó Hội đã chia lịch phụng vụ trong một năm gồm các mùa thứ tự như sau:

    Mùa Vọng, mùa Gíang Sinh,muà thường niên,mùa chay, mùa Phục Sinh.

    Do không phân biệt được là vì ta chưa để ý đến Ngài và cùng Ngài bước đi trên con đường đó thôi
    Chữ ký của daohong2310
    hãy sống và yêu như Giêsu

  58. Có 3 người cám ơn daohong2310 vì bài này:


  59. #114
    Bảo_†_Lâm's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2012
    Tên Thánh: Pierre-Hilaire
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài thành
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 284
    Cám ơn
    2,043
    Được cám ơn 1,999 lần trong 281 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi hoamuongbien View Post
    Xin hỏi: Tinh thần sám hối Mùa Vọng và tinh thần sám hối Mùa Chay khác nhau thế nào? Vì năm nào nhiều cha cũng giảng bài Chúa Nhật thứ II Mùa Vọng (về thánh Gioan Tẩy Giả) rất hay về sám hối, mà không phân biệt được mùa nào?
    Xin trả lời là, điều thắc mắc này rất đúng, và đó cũng là trăn trở của nhiều người, ngay sáng nay mình cũng vừa nghe một vị giảng rất hoành tráng và dài dòng về sự sám hối, như một sự đánh đố giáo dân lẫn lộn, mà thiết nghĩ, bài đó chỉ hợp với mùa Chay thì đúng hơn.

    Cần phân biệt:

    Mùa Vọng
    - Tinh thần sám hối trong Mùa Vọng là dọn đường cho Chúa đến và Chúa đi qua con đường đó.
    - Nghĩa là nhìn lại con đường đời mình đầy “ổ gà và quanh co”, chỗ nào kiêu ngạo nhô cao lên thì lo mà bạt xuống bằng khiêm tốn, đoạn nào lối sống lắt lẻo quanh co và bất chính thì lo mà sửa lại cho ngay thẳng chính trực, bụi bẩn, lá cây và những cành lá vướng víu (tội lỗi – đam mê) thì lo mà quét dọn cho sạch, để xứng đáng cho Chúa ngự đến.
    - Việc làm, nhấn mạnh đến luyện tập nhân đức như: Khiêm tốn, ngay thẳng, từ bỏ tội lỗi
    - Thiên Chúa trong tinh thần Mùa Vọng là đến đi trên con đường tâm hồn của chúng ta.
    - Kết quả là Chúa đã nhập thể và hạ sinh để đến với chúng ta.

    Mùa Chay
    - Tinh thần sám hối trong Mùa Chay là chúng ta đã đi quá xa, đã sai đường, đã bỏ Chúa, cần phải quay trở lại, quay trở về với Chúa.
    - Nghĩa là đường Chúa đi bên phải thì chúng ta đã đi bên trái, đường Chúa đi lên thì chúng ta đi xuống, đường Chúa đi về phía trước thì chúng ta đi ngược lại. Vì thế, cần phải quay lại để cùng đi con đường với Chúa.
    - Việc làm, ưu tiên tìm đến Bí Tích Hoà Giải, sống giao hoà với Chúa và anh em
    - Thiên Chúa trong tinh thần Mùa Chay là Thiên Chúa phải đi tìm kiếm chúng ta để giúp ta quay về với Người. Thiên Chúa phải chiến đấu và chiến thắng tử thần để chuộc lấy chúng ta về.
    - Kết quả, Thiên Chúa đã chết và đã Phục Sinh để cứu chúng ta.

    Tóm lại:
    - Sám hối Mùa Vọng là sửa con đường của mình (từ bỏ tội lỗi), trang trí cho đẹp (tập nhân đức) để mời Chúa đi. Giống như việc chúng ta trang trí cho đẹp các hình thức mừng Lễ Giáng Sinh vậy.
    - Sám hối Mùa Chay là bỏ con đường sai lạc mình đang đi, quay trở lại để đi chung với Chúa trên con đường của Chúa.
    Chữ ký của Bảo_†_Lâm
    phó giáo dân

  60. Có 2 người cám ơn Bảo_†_Lâm vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 3/3 đầuđầu 123

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com