|
||
|
||
Chúa ơi, em cũng chẳng hiểu Chúa nữa. Thôi thì chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau vậy. Huyền nhiệm nơi Chúa ai nào có biết đường lối của Người. |
||
@ em! |
||
Yến mến! |
||
thay đổi nội dung bởi: Bảo_†_Lâm, 12-02-2012 lúc 07:28 AM
Hic,... mà nghĩ lại nhiều khi Chúa cho mình nhiều thử thách mà mình nghĩ mình không bao giờ vượt qua nổi đâu nha, nhưng cuối cũng thì cũng bình an |
||
Da, chau cam on Chu, bai cam nghiem va bai tho hay qua. |
||
chúa ơi!con muốn đi tu,nhưng con lại sợ ma.con rất muốn 1 mình ở lại trong phòng,ngày ngày được cầu nguyện với chúa nhiều hơn, nhưng nỗi sợ ma làm cho con không dám ở trong phòng một mình.con rất buồn,hay là tại vì đức tin của con còn kém,xin chúa hãy mở lòng tin nơi con,để con nhận ra rằng có chúa bên cạnh,con luôn được bình an.con xin phó thác cuộc sống của con cho chúa.A.men. |
||
Bản chất đời sống người Kitô hữu đã là Ơn gọi rồi. |
||
Bài thơ của Bảo_Lâm nghe quen quen nha! hình như là của Chú Hiền Lâm tặng mình thì phải...hi.hi |
||
Con người là gì mà đòi hiểu Thiên Chúa ? Tôi không bao giờ muốn hiểu Thiên Chúa muốn làm gì với tôi. |
||