Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Chủ đề: Ngày Tình nhân chát chúa...!

  1. #1
    Angelus's Avatar

    Tuổi: 47
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,215
    Cám ơn
    7,866
    Được cám ơn 6,583 lần trong 1,104 bài viết

    Angry Ngày Tình nhân chát chúa...!

    -------------------------------------------------------------------
    Lẵng hoa Valentine trên 15 triệu đồng

    750 bông hoa hồng kết thành hình trái tim, đính kèm 2 lọ thủy tinh chứa đầy chocolate trị giá trên 15 triệu đồng được một khách hàng tại TP HCM chọn làm quà tặng bạn gái dịp lễ tình nhân.

    Đại diện của đơn vị làm lẵng hoa này cho biết, vị khách này yêu cầu thiết kế phải thật đặc biệt, thể hiện tình cảm gắn kết của 2 người trong hơn 2 năm qua. Do vậy, số lượng hoa được chọn phải chẵn 750 bông (tượng trưng cho 750 ngày quen nhau), thiết kế thành 2 lớp, theo kiểu dáng hình trái tim. Để tăng thêm sự ngọt ngào trong ngày lễ tình nhân, phía trên đỉnh lẵng hoa có thêm 2 lọ thủy tinh chứa đầy những viên kẹo chocolate.


    Ảnh: N.P.


    Lẵng hoa này có tên "Nồng nàn tim yêu", được 3 nghệ nhân thực hiện từ tối 13/2, trong suốt 7 tiếng đồng hồ và mới hoàn tất vào 3h sáng nay. Theo yêu cầu của vị khách, lẵng hoa phải được trao tới tay "người ấy" vào buổi sáng 14/2.

    Một chiếc ô tô 7 chỗ đã vận chuyển lẵng hoa tới người bạn gái của anh ở Nhơn Trạch, Đồng Nai. Đây cũng là vị khách đã đặt giỏ hoa hồng kết từ 374 bông hồng (trị giá gần 6 triệu đồng) gửi tới bạn gái trong ngày Valentine năm ngoái.


    Lẵng hoa 2 người ôm không xuể này đã tới tay người nhận ở Nhơn Trạch, Đồng Nai. Ảnh: N.P.

    Chọn từ những bông hoa tươi, rạng rỡ nhất và phải thiết kế lẵng hoa sao cho nói lên tình cảm nồng nàn của người tặng với bạn gái, cộng với những phụ kiện kèm theo, chi phi vận chuyển... nên lẵng hoa này có giá trên 15 triệu đồng.

    Đây là đơn hàng có giá cao nhất tại nơi hàng hoa này dịp Valentine năm nay. Năm 2010, từng có khách đặt giỏ hoa trị giá trên 10 triệu đồng nhân dịp sinh nhật người bạn đời.

    Huỳnh Phan (vnexpress.net)

    -------------------------------------------------------------------

    Đọc xong, thấy muốn xỉu. Xỉu xong, thấy chát ngắt!

    Lảm nhảm: gạo thường thường nhất 10.000 VNĐ/ký. 15 triệu là 1,5 tấn gạo. Nhà mình 1 ngày ăn 1/2 kg gạo. 3.000 ngày mới ăn hết 1,5 tấn.

    Nuôi sống gia đình mình hơn 8 năm.




    :icon3::icon3::icon3:



    Chữ ký của Angelus
    Nếu cần Máu khẩn cấp, ACE click dzô đây ạ! :icon8:

  2. Có 10 người cám ơn Angelus vì bài này:


  3. #2
    tran_hoang1521's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2012
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1
    Cám ơn
    0
    Được cảm ơn 7 lần trong 1 bài viết

    Default

    Người ơi! có biết thế gian đang có người cần số tiền đó để được sống không???????????

  4. Có 7 người cám ơn tran_hoang1521 vì bài này:


  5. #3
    toliem1510's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 211
    Cám ơn
    453
    Được cám ơn 1,254 lần trong 204 bài viết

    Default

    Bon chen suy tư một chút....

    -----------------

    15tr, bằng số tiền để toliem tổ chức một chương trình bay đêm đến với người vô gia cư... haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

    -----------

    Hôm rồi một nhóm bạn của chuột đi thăm Mai Anh Gia Trang, Hóc Môn, một mái ấm lo cho các bà bầu lỡ lầm, là những phần thưởng của các cuộc chơi. Và sau khi họ sanh thì nhận nuôi con của họ. các bạn của toliem lên đó chỉ có được >800K haizzzzz

    -------------

    Mái ấm Thi Ân ở Bà Ria, một tháng các em ăn hết 2 tạ gạo, khoảng 3 triệu vậy mà tìm hoài không ra, 15tr có thể nuôi các em được 5 tháng rồi... Haizzzzzzzzz
    Chữ ký của toliem1510
    Từng ngày xin đồng hành với con, Chúa ơi!

  6. Có 8 người cám ơn toliem1510 vì bài này:


  7. #4
    toliem1510's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 211
    Cám ơn
    453
    Được cám ơn 1,254 lần trong 204 bài viết

    Default Ô SỚ CẦU MƯA VALENTINE

    ô SỚ CẦU MƯA VALENTINE
    __________________
    Thiên linh linh, địa linh tinh
    Hôm nay ngày lễ nhân tình của Tây
    Cớ sao mang đến đất này
    Làm cho thiên hạ đổi thay phũ phàng

    Sô cô la đắt như vàng
    Hoa tăng đến cả trăm ngàn một bông
    Phố phường vốn đã quá đông
    Giờ đi xe đạp cũng không thể vào

    Gửi xe đi bộ xem sao
    Vừa nghe giá vé lộn nhào về sau
    Đi tìm nhà nghỉ mới đau
    Đến vài chục cặp tranh nhau 1 phòng

    Đứa thắng xanh mặt đắng lòng
    Trả tiền xong mới có phòng chui vô
    Đứa thua miệng chửi bô bô:
    " Nó khinh mình thiếu tiền đô đây mà"

    Nói rồi tức giận quay ra
    Trèo lên xe máy lượn ba bốn vòng
    Vẫn ko kiếm nổi 1 phòng
    Chọn ngay đám cỏ bờ sông làm giường

    Còn bao nhiêu chuyện bất thường
    Đấy là chưa kể yêu đương nhầm người
    Chắp tay con vái ông trời
    Làm sao để xóa cảnh đời bất công

    Trước tiên làm bão với giông
    Gió bay tốc váy che ko kịp hàng
    Tiếp theo sấm chớp đùng đoàng
    Cứ nhằm nhà nghỉ mà phang mạnh vào

    Cuối cùng đổ trận mưa rào
    Sau đêm sung sướng mua phao bơi về
    Nước dâng mấp mé bờ đê
    Nhưng đừng cho vỡ kẻo quê con nghèo

    Vì con đói khổ bọt bèo
    Người yêu ko có nằm queo 1 mình
    Thiên linh linh, địa linh tinh
    Xin trời xót kẻ thất tình như con

    Sớ này con thảo alone
    Chưa khô nét mực nóng giòn dấu tay
    Ngọc hoàng xin hãy đọc ngay
    Kẻo bao nhiêu kẻ dưới này.... thần kinh

    (Sưu tầm của Phan Khương Facebook)
    Chữ ký của toliem1510
    Từng ngày xin đồng hành với con, Chúa ơi!

  8. Có 8 người cám ơn toliem1510 vì bài này:


  9. #5
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default

    Đọc xong thấy mệt chứ chẳng thấy một tý xíu cảm xúc! Có lẽ mình già, nên chỉ lo cái ăn, cái mặc (những cái quá cần cho một nhu cầu tối thiểu trong cuộc sống) và sự so sánh có vẻ khập khiễng trong ý nghĩ của bọn trẻ.

    Lạy Trời cho "chúng nó" cưới nhau sơm sớm kẻo Valentine sang năm "chúng " phải dùng xe chuyên dụng (chuyên kéo cẩu xe hư hỏng trong hầm đường bộ í) để kéo bó hoa lắm bông hồng hơn thì hỏng mất!
    Đang lo hôm nào lại còn hành mấy anh chị lao công lo thu dọn bó hoa héo !
    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  10. Có 9 người cám ơn Yến Châu vì bài này:


  11. #6
    Angelus's Avatar

    Tuổi: 47
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,215
    Cám ơn
    7,866
    Được cám ơn 6,583 lần trong 1,104 bài viết

    Default

    3 ngày là giục. Có cần phải làm dzị không ta?
    Chữ ký của Angelus
    Nếu cần Máu khẩn cấp, ACE click dzô đây ạ! :icon8:

  12. Có 7 người cám ơn Angelus vì bài này:


  13. #7
    bananaks's Avatar

    Tuổi: 55
    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Catarina
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 726
    Cám ơn
    3,691
    Được cám ơn 4,193 lần trong 659 bài viết

    Default

    Ôi ! triệu đó hoa hồng ý nghĩa
    nhưng 15 triệu làm việc thiện có ý nghĩa hơn
    Chữ ký của bananaks


  14. Có 8 người cám ơn bananaks vì bài này:


  15. #8
    cactus20113's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Catherine de Siena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Bài gởi: 192
    Cám ơn
    845
    Được cám ơn 483 lần trong 164 bài viết

    Default

    Đúng là LÃNG PHÍ - VÔ NGHĨA! Thấy mà ĐAU LÒNG!
    Chữ ký của cactus20113

  16. Có 7 người cám ơn cactus20113 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com