"Con nay trở về trở về cùng Chúa, Chúa ơi!", cảm giác khi được xức tro lên dầu thật sự rất đặc biệt có lẽ qua đó con nhận ra nhiều điều cho cuộc sống của con lắm.
Con nhận ra rằng thân xác con đây được dựng nên từ bụi đất, và hạnh phúc biết bao khi chính tượng đất này là do Chúa Toàn Năng nặn nên và thổi sinh khí cho con được sống. Nhưng Chúa ơi! con thật quá vô tâm khi con phạm tội, chính thân xác ngày nào mà Ngài ban cho con giờ đây đã nhuốm màu của tội lỗi trần gian, và mội tội con phạm là một mũi gai, một lằn roi, một chiếc đinh thâu nát qua chính tim Người.
Con nhận ra tình Chúa thương con vô bờ bến, như dân Thành Ninive xưa đã được Chúa báo trước sự chết sẽ đến, nhưng nhờ vào lòng tin, sự sám hối mà Người đã cứu họ khỏi sự chết trầm luân muôn đời, thì nay con cũng xin được xức tro lên đầu, để mong Chúa thương xót con mà giúp con sống cho đẹp lòng Chúa hơn, cho phải đạo.
Con nhận ra một ngày nào đó, con cũng sẽ trở về với bụi tro, nhưng không biết bụi tro đó có còn vẹn tuyền như ngày mà Chúa cho con được sống hay không, hay bụi tro ấy đã ngập tràn tội lỗi. "Hỡi người, hãy nhớ mình là buị tro, một mai người sẽ trở về bụi tro".
Vì thế,Lạy Chúa! con chỉ xin Chúa một điều, cậy vì lòng thương xót Chúa, Ngài giúp con luôn sống tốt trong mùa Chay này và suốt cả đời con, để mai này trở về với bụi tro, về với Chúa con sẽ không phải khóc lóc nghiến răng vì mình đã đi đàng trái.
Trở về cùng Chúa, hồn con vui vô ngàn Ở bên cạnh Chúa, hồn con quá thảnh thơi Đi trong tin yêu, Chúa nẻo đường con bước Về bến yêu thương, Chúa là chốn hằng mong.