|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Lối nhỏ Mùa chay
|
|
|
|
Cuối cùng thì buổi học tối cũng kết thúc. Cả ngày hôm nay nó phải học thật nhiều. Cứ bắt đầu thì nó lại mong sao cho mau chóng kết thúc. Nó đã mơ ước được leo lên xe đạp về từ chỉ mới khi nó thức dậy vào buổi sáng sớm. À không, phải nói là kể từ lúc tuần mới bắt đầu thì nó đã mong chóng đến cuối tuần rồi. Cũng chẳng có gì . Đơn giản là vì cuối tuần thì nó được thảnh thơi hơn nhưng ngày khác.
Gió thổi nhè nhàng, se lạnh làm rung nhẹ những sợ tóc mai của nó. Từ nhà thầy đi ra, ko có đèn đường, nên tối lắm. Nhớ thế mà nó thấy được thật nhiều những vì sao lấp lánh . Nó cảm tưởng như các vị ấy đang cười âu yếm với nó. Phía cuối chân trời kia vẫn ửng lên một màu hồng. Khoan khoái và dễ chịu. Những vòng bánh xe cứ thế quay! Nó chộm nhìn vào nhà các thầy Thánh tâm. Các thầy đang tập hát thì phải?! Nó tò mò muốn biết xem các thầy đang làm gì? Chỉ là cái nhìn thoáng qua từ ngoài đường, nhưng nó rất thích không khí trong ngôi nhà ấy. Ừ mà trong ấy diễn ra những gì nó còn ko biết nữa mà. Nó cũng ko biết nữa.
Nó lại miên man nghĩ về con đường mà nó chọn, nghĩ về một lí tường không được anh trai nó ủng hộ :
- Anh thấy với tính cách của em , em sẽ ko hợp với đời sống ấy đâu
Sau một hồi phân tích thì anh đã đưa ra kết luận như thế. Những lí luận rất hợp lí. Nhưng với nó , câu kết luận ấy như thể một gáo nước lạnh, mà thường thì chẳng ai thích được tạt nước vào mặt cả! Nghĩ tới mà nó giận cả người. Một cảm giác bực bội tràn khắp cả người. Nó không ngờ , đến cả anh nó cũng nói như thế! Thất vọng. Tức tối. Nó bấm thật chặt tay cầm. Như một người bị dồn vào chân tường, nó quyết định xóa cái kết luận "ngớ ngẩn" ấy ra khỏi cái óc bé nhỏ của nó. :" Ừ, kệ, ta sẽ trung thành với lí tưởng của ta". Nó sẽ bỏ ngoài tai những gì nó không muốn nghe, và sẽ "ngoan cố" với điều mà nó yêu. Nghĩ đến thế, nó thấy hồn nó bình an hơn sau một hồi nổi sóng giận dữ! Gió vẫn cứ thế vuốt nhẹ mái tóc của nó.
Gì nữa nhỉ? Nó lại nhớ về anh nó. Nó rất cảm phục tấm lòng quảng đại của anh nó với những người bệnh tật, và đau khổ. Nó khâm phục anh nhiều lắm! Nhưng hình như sự quảng đại đó không dành cho tất cả. Mà nó lại nằm trong số cái không đó. Ngoài việc khích mà chọc nó khóc ra hình như nó không có kỉ niệm nào về anh nữa. Chợt. Nó nhoẻn miệng cười! Nó thấy mình như kẻ bị hắt hủi vậy. Nó đã từng phát điên về cái thái độ đùa giỡn của anh nó trong khi nó đang rất rất nghiêm túc. Lúc ấy, nó chỉ muốn nắm lấy áo anh nó mà đấm túi bụi! Nhưng nói gì thì anh nó cũng rất đáng thương, anh nó cũng phải chịu đựng và hy sinh thật nhiều . Vì tình yêu, vì một lí tưởng mà anh nó đã chọn . Cả một sự đấu tranh với chính mình cho một hành trình dài. Nó cũng thấy thương anh nó lắm. Có những lúc anh nó mệt mỏi, khủng hoảng, nó thấy thương anh nó hơn bao giờ hết. Nó chỉ biết nhìn anh nó sống trong đau khổ mà chẳng thể giúp gì được cho anh. Nhưng dù thế nào thì nó không phải là một người rộng lượng. Cố gắng mà nó chẳng thể nào chịu nổi cá tính thất thường, vô lí của anh nó. Cho đến khi anh nó pm cho nó rằng :" từ nay anh sẽ ko nói chuyện với em nữa, còn vì sao thì e tự biết". Bất ngờ. Bẽ bàng. Vô lí. Nó đã làm gì sai?. Làm sao anh nó lại có thái độ vô trách nhiệm với tình bạn như thế? "Anh muốn làm gì thì làm!". Nó đã pm lại trả lời anh nó như thế. Và nó quyết tâm sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nó nữa!.......
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
|
-
Có 2 người cám ơn sweetheart vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com