Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Chủ đề: Thiên Chúa đã làm...

  1. #1
    ocean_moonlight's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Gioanbaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Can Lộc- Hà Tĩnh mình thương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 543
    Cám ơn
    9,170
    Được cám ơn 3,434 lần trong 516 bài viết

    Default Thiên Chúa đã làm...

    Một câu đơn giản những lại không đơn giản chút nào...:D

    "Thiên Chúa đã làm..." - Trong dấu 3 chấm phải điền chữ "Người" hay chữ "người" thì mới chuẩn xác
    Xin các "Nhà Kinh Thánh" cho ý kiến
    thay đổi nội dung bởi: ocean_moonlight, 28-02-2012 lúc 09:04 AM
    Chữ ký của ocean_moonlight
    "Đường Khôn Ngoan Là Đường Thú Vị, Nẻo Khôn Ngoan Là Nẻo Bình An"
    (Cn 3,17)

    >> Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca :sing:



  2. Có 8 người cám ơn ocean_moonlight vì bài này:


  3. #2
    chư dân's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Louis Mary Grignon de Monfort
    Giới tính: Nam
    Đến từ: CHXHCN VIỆT NAM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 597
    Cám ơn
    3,363
    Được cám ơn 3,341 lần trong 582 bài viết

    Default

    Nghe nói "Thiên Chúa đã làm người"
    Xác tín "Thiên Chúa đã làm người"
    Nghiệm thấy "Thiên Chúa đã làm người"
    Không ai "Người" hơn "Thiên Chúa làm người"
    Chữ ký của chư dân
    CÓ CHÚA, CON VUI!
    (Chị Elisabeth Chúa Ba Ngôi)

  4. Có 10 người cám ơn chư dân vì bài này:


  5. #3
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Anh Dân nói hay thật. Cái này liên quan đến cách dịch và vấn đề ngôn ngữ của tiếng Việt. "Người" = "Ngài". Người ta nói "Thiên Chúa đã làm người", không ai nói "Thiên Chúa đã làm Ngài". Hihi. Một số ý kiến xin trao đổi cùng anh Ốc Sền.
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  6. Có 8 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  7. #4
    ocean_moonlight's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Gioanbaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Can Lộc- Hà Tĩnh mình thương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 543
    Cám ơn
    9,170
    Được cám ơn 3,434 lần trong 516 bài viết

    Default

    Hôm bữa cũng có hỏi 2 Sơ: cho rằng là Người: bỡi Chúa Giêsu mang 2 bản tính, dù làm người như chũng ta, nhưng còn có bản tính Thiên Chúa nữa, nên phải là Người...
    Còn một ông cha thì nói là người: bởi ý đây là xác phàm...:D

    Tin ai bây giờ...tin Sơ thì mất lòng Cha...tin Cha thì mất lòng Sơ :D
    Chữ ký của ocean_moonlight
    "Đường Khôn Ngoan Là Đường Thú Vị, Nẻo Khôn Ngoan Là Nẻo Bình An"
    (Cn 3,17)

    >> Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca :sing:



  8. Có 7 người cám ơn ocean_moonlight vì bài này:


  9. #5
    Thumai's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Cecilia
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 174
    Cám ơn
    973
    Được cám ơn 1,467 lần trong 177 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi ocean_moonlight View Post
    Hôm bữa cũng có hỏi 2 Sơ: cho rằng là Người: bỡi Chúa Giêsu mang 2 bản tính, dù làm người như chũng ta, nhưng còn có bản tính Thiên Chúa nữa, nên phải là Người...
    Còn một ông cha thì nói là người: bởi ý đây là xác phàm...:D

    Tin ai bây giờ...tin Sơ thì mất lòng Cha...tin Cha thì mất lòng Sơ :D
    Hi anh ốc Mai có cách giải quyết này được không ha. Gió chiều nào mạnh thì ta theo gió chiều đó. Gần souer thì theo souer, gần cha theo cha. Nếu gặp 2 người cùng lúc thì lúc đó im lặng và Cười là quốc sách.
    Chữ ký của Thumai
    Hãy làm những việc bình thường bằng tình yêu phi thường.
    Mẹ Teresa Calcutta
    http://www.youtube.com/watch?v=09WiZzmbcRY

  10. Có 8 người cám ơn Thumai vì bài này:


  11. #6
    Trunghieu's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Chân trời xa
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 191
    Cám ơn
    2,704
    Được cám ơn 1,333 lần trong 192 bài viết

    Default

    Phân tích đoạn Mở đầu Tin Mừng Thánh Gioan.(Ga 1:1-5, 9-14)

    Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người , thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi Lời đã làm người và cư ngụ giữa chúng ta.

    Khi nói về Thiên Chúa thánh Gioan đã dùng "Người" còn "người" để chỉ nhân tính của "Người'' mà thôi.


    Hay trong Kinh Tin kính của Công đồng Nicea
    Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần,Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria,
    và đã làm người
    => Tin Giáo Hội là đúng nhất.
    Chữ ký của Trunghieu
    "Tương lai bắt đầu từ hôm nay, chứ chẳng phải ngày mai."

    Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  12. Có 10 người cám ơn Trunghieu vì bài này:


  13. #7
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Đây là vấn đề viết hoa viết thường, tức là thuộc về ngôn ngữ, mà ngôn ngữ thì mỗi nước mỗi khác, có tiếng nào giống tiếng nào y đúc, nên khó mà đem kinh sách ra để đối chứng, vì kinh sách cũng được dịch từ tiếng nước ngoài. Chẳng hạn, tiếng Anh chữ "I" viết hoa, mà tiếng Việt thì đâu có viết hoa chữ "tôi"; tiếng Việt gọi cách trang trọng "Đức Giêsu", nhưng tiếng Anh chỉ đơn giản "Jesus". Như vậy tức là vấn đề viết hoa mỗi tiếng mỗi khác, khó mà đem tiếng này để làm bằng chứng cho chữ đồng nghĩa ở tiếng kia. Cuối cùng, xét nghĩa mà "thẩm duyệt" thôi.
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  14. Có 4 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  15. #8
    kemlanh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: ĐH Hutech
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 15
    Cám ơn
    141
    Được cám ơn 69 lần trong 15 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Trunghieu View Post
    Phân tích đoạn Mở đầu Tin Mừng Thánh Gioan.(Ga 1:1-5, 9-14)

    Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người , thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi Lời đã làm người và cư ngụ giữa chúng ta.

    Khi nói về Thiên Chúa thánh Gioan đã dùng "Người" còn "người" để chỉ nhân tính của "Người'' mà thôi.


    Hay trong Kinh Tin kính của Công đồng Nicea
    Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần,Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria,
    và đã làm người
    => Tin Giáo Hội là đúng nhất.
    Trả lời zị là chuẩn nhứt - bỏ cho chú Hiếu một vé

  16. Có 3 người cám ơn kemlanh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com