Chuyện kể rằng ngày xưa có một anh tiều phu nghèo đang đốn củi bên dòng suối thì bất ngờ cái lưỡi rừu của anh ta bị văng xuống suối, thế là anh tiều phu tội nghiệp ngồi khóc . Bất ngờ có một Thiên thần hiện lên và hỏi: Sao con lại khóc thế? Anh tiều phu thuật lại câu chuyện và nói nhà con nghèo lắm chỉ có 1 cái rừu để đốn củi mưu sinh mà thôi ,bây giờ nó lại bị mất con không biết làm sao mà nuôi sống bản thân và vợ con đây.Thiên thần liền nói thôi để ta giúp con. Nói xong Ngài lặn xuống suối lấy lên 1 cây rừu vàng và hỏi:
_ Đây có phải là rừu của con không?
_ Anh tiều phu lắc đầu :dạ không phải
Lần hai Thiên thần mang lên một cây rừu bạc và hỏi ,anh tiều phu vẫn không nhận là rừu của mình.
Lần thứ ba nữaThiên thần mang lên một cây rừu sắt của anh và hỏi có phải rừu của anh không, lúc này anh tiều phu mới chịu nhận là rừu của mình. Thấy thế Thiên thần cảm động khen anh là người thật thà và cho anh cả hai cây rừu vàng và bạc luôn.
Cuộc sống của anh từ đấy trở nên khá giả nhờ có hai cây rừu vàng và bạc
Để tỏ lòng nhớ ơn Người đã giúp đỡ mình, anh cùng vợ ra ngoài bờ suối để tạ ơn và kể luôn cho vợ nghe về việc Thiền thần giúp như thế nào, vô tình cô vợ của chàng tiều phu trượt chân rơi xuống suối mất tích.Nhìn một lúc rồi anh bỏ đi .Thiên thần hiện lên và gọi anh lại
--- Chờ ta một chút ,ta sẽ mang vợ lên cho con
Thiên thần lặn xuống suối và mang lên một cô gái đẹp như hoa hậu và hỏi anh tiều phu:
_ Đây có phải là vợ của con không?
Chàng tiều phu vừa nhìn thấy đã trả lời ngay: Dạ phải ạ!
Thiên thần nóng giận mắng nhiếc anh tiều phu (Thiên thần vốn rất hiền lành thế mà còn không chịu được!)
Mới giầu có đã thay lòng gian trá, đã phụ bỏ tình vợ chồng , Ta nhất định trừng phạt nhà ngươi.
_ Chàng tiều phu vội vàng quì xuống van xin:
_ Thưa Thiên thần, Ngài cũng biết đấy, bản chất thật thà của con vẫn như ngày nào đó chứ!Nhưng vì con sợ nếu con nói không Ngài lại đưa lên một cô người mẫu ,rồi đến vợ con và Ngài lại cho con cả ba người thì làm sao con nuôi cho nổi !!!