Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Tin vào tình yêu Thiên Chúa

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Tin vào tình yêu Thiên Chúa

    TIN VÀO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA






    Qua phong ba bão táp người ta mới biết được sự cố gắng vươn lên, cũng như qua những thử thách của cuộc sống người ta mới lượng giá được lòng tin của mình, đúng như câu tục ngữ “Lửa thử vàng, gian nan thử đức” .

    Đã bao năm qua, tôi, một người Kitô hữu đã tin vào cái gì và đã tin như thế nào?

    Một câu hỏi như bằng thừa, bởi vì một người Kitô hữu nếu không tin vào Thiên Chúa thì tin vào cái gì nữa?! Ấy vậy mà riêng bản thân mình, tôi thấy tự xấu hổ cho động từ “tin” mà mình nói, bởi vì biết bao lần tôi tin vào những thứ có vẻ như là Thiên Chúa chứ không phải là Thiên Chúa. Đã bao lần tôi tin vào bản thân hơn là tin vào quyền năng của Chúa. Và đã bao lần tôi đã tin vào sự thẳng tay, nghiêm khắc của Thiên Chúa hơn là tin vào tình yêu của Người.

    Tin vào tình yêu Thiên Chúa liệu có phải là tin vào những bài giáo lý khô khan, lý thuyết và thiếu nhiệt tình của người dạy? Tôi không muốn bàn về vấn đề dạy giáo lý hay nội dung của những bài giảng này (vì có biết gì đâu mà nói?!), nhưng điều tôi muốn đề cập đến là sự nhận thức về một hình ảnh Thiên Chúa của đa số người trẻ hiện nay. Phần lớn những người trẻ tôi đã tiếp xúc đều có chung một tình trạng đó là sợ nhiều hơn yêu. Họ tin rằng có một Thiên Chúa luôn sẵn sàng phán xét hơn là một Thiên Chúa luôn yêu thương và sẵn sàng tha thứ. Họ tin vào sự công bình (đến khắc nghiệt) của Thiên Chúa hơn là tin vào tình yêu của Người. Có một chị sinh viên Công Giáo, hoạt động rất tích cực trong nhóm, đã từng tâm sự với tôi: “Em biết không, chị đi lễ mỗi ngày cũng chỉ vì sợ chết rồi không được lên Thiên Đàng. Lúc chạy xe trên đường chị hay đọc kinh vì chị sợ mình tội lỗi nhiều quá, đang đi lỡ Chúa phạt, cho xe tông một phát thì toi. Chị cố gắng giữ mình cũng vì sợ phạm tội rồi bị Chúa phạt thôi.”. Tôi hỏi vậy chị có bao giờ sợ Chúa buồn chưa. Chị bảo là chưa, chị chỉ sợ Chúa phạt thôi. Tôi nghĩ đó là một tình trạng chung của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Không phải là tình yêu nhưng là những luật lệ vô hồn đang kềm giữ họ, họ làm nhiều thứ cũng chỉ vì sợ chứ không phải vì yêu. Mà khi không có tình yêu dành cho Thiên Chúa, không có tình mến dành cho tha nhân thì động lực để phục vụ, để làm việc hay bất cứ thứ gì cũng không đạt được tới đỉnh cao. Kết quả thì chưa biết sao, nhưng nhiệt huyết thì chắc chắn là đã không cao lắm rồi.

    Nhưng bây giờ không nói đến chuyện phục vụ hay gì cả, tôi muốn quay lại chuyện sống đạo. Một vấn đề được đặt ra là sợ hay yêu sẽ giúp người ta sống xứng đáng với danh xưng “Kitô hữu” hơn? Nếu như yêu, có thể người Kitô hữu sẽ cố gắng hết mình để sống trung tín với Thiên Chúa hơn vì yêu. Nhưng con người vẫn chưa bao giờ không yếu đuối, cho nên vẫn còn những vướng mắc nhất định. Với lại yêu thì có nhiều mức độ và cũng có biết bao nhiêu cung bậc thăng trầm, khi này khi khác, vậy thì hóa ra mức độ trung tín cũng biến thiên theo những lúc tình yêu thay đổi. Như vậy thì chẳng có gì đảm bảo là người ta sẽ sống tốt hơn và trung tín hơn khi chọn cho mình lối đi mang tên “Yêu”. Thế thì nếu “sợ”, sẽ có chuyện gì xảy ra? Nếu sợ thì sẽ có một (hay nhiều) lề luật được người ta tuân thủ một cách máy móc và sáo rỗng. Đằng sau lối giữ luật “nhiệt thành” đó thì chẳng có gì mà Thiên Chúa có thể tìm thấy và nhận lấy được. Chúa cần gì nơi mỗi người? “Ta yêu người và xin người cho lại một tấm tình. Ta khao khát được yêu vì cả hai cùng thiếu thốn” (Rabindranath Tagore). Hình ảnh Thiên Chúa như một người hành khất lang thang khắp mọi nẻo đường để van xin tình mến của con người, ít nhiều cũng đã đưa ra câu trả lời cho vấn đề “Yêu” hay “Sợ”. Xét về khía cạnh làm đẹp lòng Chúa thì tất nhiên “Yêu” sẽ là câu trả lời trọn vẹn rồi.

    Tình yêu thì tuyệt hảo nhưng con người thì bất toàn. Tình yêu thì vô biên nhưng con người thì giới hạn. Tình yêu thì dâng hiến nhưng con người thì chiếm hữu. Chính vì vậy mà đôi khi tôi cảm thấy có gì đó thật mong manh khi sống theo tình yêu. Nhưng rồi tôi nhận ra tình yêu tuyệt hảo Thiên Chúa thắp lên nơi mỗi người đủ nâng đỡ con người bất toàn đó. Chẳng có gì mà người ta không dám làm một khi đã yêu thật sự. Chính từ đó, Chúa sẽ hoàn tất những gì Người đã khởi đầu. Chỉ cần ta dám tin tưởng để ném mình trọn vẹn cho tình yêu thì Chúa sẽ “rảnh tay làm việc”. Khi đó, dù có yếu đuối, bất toàn thế nào đi nữa, thì con người vẫn được trở nên chính mình trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, nhờ bởi tình yêu. Đối với thân phận một con người thì chẳng còn trông mong gì hơn thế.

    Có một người đã là gương mẫu cho chúng ta khi đã có một quyết định quan trọng, với tất cả ý thức trách nhiệm và tin yêu đối với Thiên Chúa, đó là Mẹ Maria khi Mẹ nói lên tiếng “Xin Vâng”, một quyết định đã mở ra một khúc rẽ mới trong lịch sử cứu rỗi, với sự kiện tuyệt vời là “Ngôi Lời đã thành nhục thể”(Jn. 1/14). Vậy không gì bằng là chúng ta hãy cố gắng noi gương Mẹ để luôn sống tin yêu và phó thác cho Thiên Chúa Tình yêu. Đó cũng là cách chúng ta sùng kính Mẹ tốt nhất mà chắc chắn Mẹ sẽ rất vui và luôn hỗ trợ cho chúng ta trong cuộc sống.

    Lạy Mẹ kính yêu, xin giúp con biết sống hoàn toàn phó thác tin yêu như Mẹ, để với Mẹ, con sẽ được diễm phúc góp phần nhỏ bé của con vào kế hoạch cứu rỗi của Chúa Tình Yêu.

    Lạy Chúa, xin cho con luôn đặt tình yêu làm kim chỉ nam cho mọi tư tưởng, mọi hoạt động của con, bởi vì đó là tình yêu bắt nguồn từ chính Chúa là Tình Yêu . Amen.


    Dấu Lặng




    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com