Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 2/3 đầuđầu 123 cuốicuối
kết quả từ 41 tới 80 trên 87

Chủ đề: Xin hiệp ý cầu nguyện cùng OngGiaChongGay_99...!

  1. #1
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default Xin hiệp ý cầu nguyện cùng OngGiaChongGay_99...!

    Thưa anh chị em trong GĐ.TCVN, hôm nay Peter Nguyễn xin được phép thay mặt chú onggiachonggay_99 mong tất cả anh chị em dành một chút thời gian, đọc những dòng chia sẻ về sự đau đớn thể xác của một người thân trong gia đình - anh họ của chú Già, rất mong tất cả anh chị em hết lòng an ủi bằng cách nào đó hoặc là cầu nguyện nhiều cho bệnh nhân.

    Peter đã gọi điện thoại hỏi thăm bệnh nhân lúc 9g30 sáng nay và được biết như sau:

    * Tên: Đaminh Hà Đức Thông, SN: 1945
    * Là một giáo dân truyền giáo cho người chưa nhận biết Chúa, thuộc Giáo Xứ: Kim Lâm, Giáo Phận: Xuân Lộc.
    * Sống tại: 3135, tổ:2, Phú Thăng, xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

    Đang lâm bệnh nặng được gọi là: Ngoại Tử (nghĩa là đang sống nhưng sẽ chết dần các bộ phận cơ thể do máu không lưu thông được.) đang ở thời kì 3.
    Hiện tại chú Thông đã phải cắt bỏ một chân phải và DV (đi vệ sinh bằng ống xilanh) để giữ lại sự sống, và theo như Peter được biết là thời gian tới nếu chú Thông giải phẩu cắt bỏ chân còn lại thì khó mà sống tiếp và có thể tử vong trên bàn mổ, vì lẽ đó mà chú Thông quyết định giữ lại và chấp nhận đau đớn cùng Chúa trên giường bệnh hy vọng sống tiếp với gia đình. Tiền thuốc và thay băng một tuần là 600 ngàn, chưa kể là tiền vô hóa trị.

    Đây là một Thánh Giá nặng như biết trước cái chết của mình, vậy mà chú Thông vẫn cố gắng sống và chấp nhận thánh ý của Chúa, khi Peter nói chuyện với chú ấy thì Peter rất ngạc nhiên vì giọng nói của chú ấy rất lạc quan và tin vào Chúa. Chú ấy nói: "Tôi không hề oán trách Chúa, ngược lại tôi cảm ơn Chúa, vì Chúa cho tôi vác lấy Thánh Giá này như là một sự cảnh tỉnh để tôi chuẩn bị tâm hồn mình...." Peter thật sự rất xúc động và thấy bản thân mình thật xấu hổ...
    Thưa anh chị em một người có nghị lực như thế mà chúng ta không thể nào mà không động viên, thăm hỏi cầu nguyện hoặc tùy theo khả năng của mỗi người dành cho bệnh nhân... xem như chúng ta đang kề vai vác cùng chú ấy - một năng lực vô hình giúp chú Thông vượt qua đau đớn thể xác để sống vui với người thân yêu với khoảng thời gian còn lại của cuộc đời. Xin hãy đến!

    Và Peter cũng nói thêm về gia đình chú ấy, để chúng ta hiểu thêm:
    Vợ chú Thông là cô: Maria Hoàng Thị Thiết, cô cũng là một Kitô hữu nhiệt thành của Chúa trong việc Truyền Giáo. Theo lời chú Thông: "Lúc trước hai vợ chồng cùng đi, nay tôi nằm một chỗ tôi chỉ biết lần hạt, còn bà ấy thì vẫn tiếp tục đi...", mỗi ngày cô cùng với mọi người trong hội lặn lội không kể gần xa đi đến những người lương giáo (không đạo) kêu gọi, giới thiệu và mời họ trở về với Chúa. Đây là một việc làm không phải đơn giản, vậy mà đã gắn với cô chú khá lâu với lòng khao khát là vì quá yêu Chúa, tin vào sự quan phòng của Chúa và quyết tâm mang tình yêu của Chúa cho tất cả những ai chưa nhận biết Ngài.
    Cô chú có tất cả 6 người con, tất cả anh chị đều có gia đình, sống riêng và ở xa. Ở chung với cô chú bây giờ là hai đứa cháu (con của người con thứ 4, đang làm rẫy ở Di Linh) đang đi học và lo việc cơm nước cho chú khi cô đi truyền giáo xa... Một người trong giáo xứ, trong đoàn thể cho Peter biết thêm về sự sống đạo thánh thiện, nhiệt tình, được mọi người yêu thương quý mến và tôn trọng cô chú...

    Peter chỉ sơ lược qua như vậy, cũng mong rằng trong mùa Chay này, đây cũng là công việc mà chúng ta cũng nên nhớ tới, Peter không phải kêu gọi mọi người chung tay về vật chất, nhưng ở đây Peter cũng như chú Già chỉ mong chúng ta hãy cầu nguyện cho chú Thông thật nhiều hay bằng cách nào đó tùy theo khả năng của mọi người... vì khi một bệnh nhân nằm trên giường bệnh chỉ khao khát một điều đó là tình thương yêu và sự quan tâm. Chính lẽ đó Peter thiết nghĩ mình nên viết những dòng chữ này kêu gọi mọi người anh chị em về mặt tinh thần, vì họ cần chúng ta quan tâm, chia sẻ, ủi an nhiều lắm!
    Nếu anh chị em ở xa không đến thăm được thì có thể gọi điện thoại:
    061.6286426
    còn anh chị nào ở gần hay đã biết chú Thông thì cũng mong anh chị em thỉnh thoảng ghé thăm chú ấy nhé.

    Qua đây, Peter mong rằng những quặn đau trong tim Peter cũng chính là nỗi quặn đau nơi tấm lòng mỗi người của GĐ.TCVN. Để rồi trong sâu thẳm của con tim biết yêu thương, chúng ta cùng nhau nới rộng vòng tay và gắn kết tình thân ái giữa chúng ta với những người đang đau đớn thể xác, nghèo khổ và bất hạnh... Vì Chúa có nói: "Hễ cái gì các người làm cho một kẻ rốt cùng trong anh em Ta, thì Ta kể như làm cho chính mình Ta..." (Mt: 25,40-45). Nguyện xin Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Chúa luôn ở cùng anh chị em, và xin Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse sẽ ghi công anh chị em về sau.
    Thân ái!


    Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse, nguyện xin các Ngài hãy ở gần bên chú Thông, và ban cho chú nhiều nghị lực sức mạnh hơn để chống lại quỷ dữ của bệnh tật, tiếp tục kiên cường làm chứng cho Chúa ngay trên giường bệnh... Amen!
    thay đổi nội dung bởi: Peter Nguyễn, 07-03-2012 lúc 01:15 PM

  2. Có 55 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  3. #41
    onggiachonggay_99's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: hoang đaỏ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 791
    Cám ơn
    2,967
    Được cám ơn 4,921 lần trong 750 bài viết

    Default

    chiều nay lúc 4giờ 20 phút Già liên lạc vơí anh Thông anh đã ra khoỉ phòng hôì sinh được vài giờ cám ơn chuá anh đã hồi tỉnh nhưng vết thương còn rất đau xin anh chị em gia đình TCVN tiếp tục cầu nguyện và thăm viếng diạ chỉ vẫn là:
    Đaminh Hà Đức Thông đang nằm điều trị tại :
    Nhà thương Bình Dân
    Lầu 1 Phòng 114
    Buồng Mạch Máu
    Chữ ký của onggiachonggay_99
    Cao Dẫn Quang Minh Duyên lãng Nhật

  4. Có 12 người cám ơn onggiachonggay_99 vì bài này:


  5. #42
    T Phương Đông's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Thomas
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 787
    Cám ơn
    5,645
    Được cám ơn 3,783 lần trong 726 bài viết

    Default

    Chúng con tín thác mọi sự cho Chúa đó ! Chúa đừng ngoảnh mặt làm ngơ lời cầu xin tha thiết của những đứa con chỉ trông cậy vào Chúa thôi !
    Ôi Giêsu lòng con yêu mến ! Cha hãy thương nhậm lời chúng con kêu xin !
    Chữ ký của T Phương Đông
    Đời con tay trắng hư không...

  6. Có 10 người cám ơn T Phương Đông vì bài này:


  7. #43
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse, cùng các Thánh đã nhận lời chúng con... Nguyện xin lòng thương xót Chúa tiếp tục gìn giữ chú Đaminh Thông và ban thêm nhiều ơn thánh để chú mau lấy lại sức, Amen!

  8. Có 9 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  9. #44
    Nganguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,030
    Cám ơn
    19,324
    Được cám ơn 5,319 lần trong 962 bài viết

    Default

    cảm tạ chúa hôm nay chúa chưa lấy đi những gì chú ấy có mà còn lại một chân nữa , những vẫn đau vì cái đau đó chúa ơi , xin chúa thêm sức cho chú chịu cho lên , nếu chúa thấy khi nào đẹp lòng chúa thì chúa cất khỏi cái đau thể xác cho nhất là tâm hồn luôn bình an thì chúa mới ngự trị và hiện .xin nhận lời con cầu xin .Amen
    Chữ ký của Nganguyen
    THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

  10. Có 10 người cám ơn Nganguyen vì bài này:


  11. #45
    onggiachonggay_99's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: hoang đaỏ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 791
    Cám ơn
    2,967
    Được cám ơn 4,921 lần trong 750 bài viết

    Default

    hôm nay lúc 7 giờ 56 phút chiều 15/4/12 chị Thông cho biết anh đã mổ và thông động mạch nhưng chưa cắt đi phần chân còn lại và se đượccác bác sỹ theo doĩ nếu tiến triển tốt đẹp thì để vậy còn không thì phải cắt bỏ.....xin anh chị em cầu nguyện nhiều
    Xin cám ơn gia đình TCVN đã đến cầu nguyện và thăm viếng ,anh Đaminh Hà Đức Thông
    Xin anh chị em tiếp tục thăm viếng và làm giờ cầu nguyện cho anh và cùng anh xin Chuá sai thánh thần chuá xuống để luôn bảo vệ anh không bị rơi vào tay ma quỷy đến cám giỗ anh trong những giờ phút cuối cùng.
    Chữ ký của onggiachonggay_99
    Cao Dẫn Quang Minh Duyên lãng Nhật

  12. Có 12 người cám ơn onggiachonggay_99 vì bài này:


  13. #46
    px.vanthuankp.bmt's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2011
    Tên Thánh: PHANXICOXAVIE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: BMT
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 34
    Cám ơn
    243
    Được cám ơn 130 lần trong 29 bài viết

    Default

    Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, xin Chúa thương đến nỗi khổ đau phần xác mà người anh em chúng con đang phải chịu, xin Chúa cho chú ấy cam đảm lên và chịu đựng những gì Chúa gởi đến với chú và gia đình . xin nhận lời chúng con cầu xin .amen
    Chữ ký của px.vanthuankp.bmt

    "xin giữ con, để con phụng sự Chúa"

  14. Có 10 người cám ơn px.vanthuankp.bmt vì bài này:


  15. #47
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Đức Giêsu là điểm tựa cho nhiều người đang sống. Đặc biệt Đức Giêsu là điểm tựa cho những ai đang gặp khổ hình muốn vượt qua và phục hồi lại bình thường. Hãy tin và phó thác mọi sự trong tay Người, bình an ở cùng chú Đaminh Thông và Gia Đình chú... Amen.

  16. Có 9 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  17. #48
    Nganguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,030
    Cám ơn
    19,324
    Được cám ơn 5,319 lần trong 962 bài viết

    Default

    Già ơi ! Ơi Tới nhóm có vô thăm Chú mà Khong gặp Được Chú vì Chú đang Trọng phòng câp cứu Va Khong gặp Người Nha già ơi ! Xin chúa thêm sức cho Chú đi het Đoạn Duong chúa muốn đi cho Tới Noi nh chúa , xin già cho số Dt của cô Nha để tiện liên lạc Nha già
    Chữ ký của Nganguyen
    THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

  18. Có 12 người cám ơn Nganguyen vì bài này:


  19. #49
    Ngọc Lục Bảo's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GL
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 243
    Cám ơn
    2,018
    Được cám ơn 1,409 lần trong 226 bài viết

    Default

    nguyên xin thiên Chúa toàn năng đói thương đến những lời nguyện cầu của chúng con
    Chữ ký của Ngọc Lục Bảo

    JESUS I TRUST IN YOU




  20. Có 13 người cám ơn Ngọc Lục Bảo vì bài này:


  21. #50
    onggiachonggay_99's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: hoang đaỏ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 791
    Cám ơn
    2,967
    Được cám ơn 4,921 lần trong 750 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Nganguyen View Post
    Già ơi ! Ơi Tới nhóm có vô thăm Chú mà Khong gặp Được Chú vì Chú đang Trọng phòng câp cứu Va Khong gặp Người Nha già ơi ! Xin chúa thêm sức cho Chú đi het Đoạn Duong chúa muốn đi cho Tới Noi nh chúa , xin già cho số Dt của cô Nha để tiện liên lạc Nha già
    số điện thoai cuả chị Thông 01652240725
    Già 99
    Chữ ký của onggiachonggay_99
    Cao Dẫn Quang Minh Duyên lãng Nhật

  22. Có 9 người cám ơn onggiachonggay_99 vì bài này:


  23. #51
    thaomapmap's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 17
    Cám ơn
    847
    Được cám ơn 62 lần trong 10 bài viết

    Default

    xin chúa nâng đỡ,bổ sức,an ủi cho chú được qua cơn nguy hiểm,xin mẹ maria hãy luôn đồng hành cùng chúng con cầu xin cho chú được chiến thắng bệnh tật!

  24. Có 13 người cám ơn thaomapmap vì bài này:


  25. #52
    Nganguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,030
    Cám ơn
    19,324
    Được cám ơn 5,319 lần trong 962 bài viết

    Default

    cảm tạ chúa hôm nay con thây chú ấy vui vẻ khi cơn đau vẫn còn vì chú đã cảm nhận được là có chúa luôn đồng hành với chú và tất cả mọi nhưng xin chúa cho những bệnh nhân trong đó luôn biết chấp cái đau đó cho lên và nếu chúa cất đi thì con cũng cảm tạ chúa cho chú ấy được bình an mà chấp nhận cho lên .Amen .
    Chữ ký của Nganguyen
    THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

  26. Có 12 người cám ơn Nganguyen vì bài này:


  27. #53
    onggiachonggay_99's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: hoang đaỏ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 791
    Cám ơn
    2,967
    Được cám ơn 4,921 lần trong 750 bài viết

    Default

    hôm nay lúc 6 giờ 40 (giờ sydney=3giờ 40 giờ sài gòn) sau khi già đi bác sỹ về và liên lạc được vơí chị thông và được biết như sau:
    -Anh Daminh Hà đức Thông quá yếu và mệt quá nên theo ý muốn cuả anh là được về nhà để ra đi từ nhà....
    -Cuộc giải phẫu thông động mạch đã được tiến hành nhưng vì động mạch cuả anh đã bị hủy hoại từ trước nên không hoạt động hưũ hiệu....
    -Xin thay mặt anh chị và các cháu xin chân thành cám ơn NgaNguyễn cùnh nhóm Sài Gòn đã hằng ngày thăm viếng, làm giờ nguyện cùng anh chị
    _Nganguyễn đã giúp đỡ trong việc giúp anh lãnh nhận các bí tích cuối cùng
    _xin cám ơn linh mục Dương Quốc Tuấn CMC đã hằng ngày đến thăm viếng và đưa mình thánh....
    _xin cám ơn toàn thể gia đình TCVN đã tổ chức cầu nguyện cho anh....
    _xin các anh chị và gia đình TCVN tiếp tục cầu nguyện cho anh để anh giữ vững đức tin đến giờ phút cuối cùng
    _ nguyện xin ba ngôi thiên chuá đổ tràn đầy hồng ân đến với tất cả anh chị em cũng như gia đình TCVN chúng ta
    Già sẽ cập nhật tin tức về anh Đaminh Hà Đức Thông vơí Gia Đình TCVN
    Già99
    Chữ ký của onggiachonggay_99
    Cao Dẫn Quang Minh Duyên lãng Nhật

  28. Có 14 người cám ơn onggiachonggay_99 vì bài này:


  29. #54
    Angelus's Avatar

    Tuổi: 47
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,215
    Cám ơn
    7,866
    Được cám ơn 6,583 lần trong 1,104 bài viết

    Default

    Kính Mừng Maria đầy ơn phước
    Đức Chúa Trời ở cùng Bà
    Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ
    Và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ

    Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời
    Cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử.


    Chữ ký của Angelus
    Nếu cần Máu khẩn cấp, ACE click dzô đây ạ! :icon8:

  30. Có 12 người cám ơn Angelus vì bài này:


  31. #55
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Lạy Chúa, đau khổ là hạnh phúc... Con tin chính Chúa đã tác động vào chú Đaminh mọi sự, xin cho chú Đaminh luôn cảm nhận được thánh ý Chúa, vì chú đang tiến dần tới nhan thánh Chúa trong niềm hân hoan phục sinh. Lạy Mẹ Maria, đây chính là lúc Mẹ giơ tay nâng đỡ... con cầu xin Mẹ hãy ở lại với chú Đaminh luôn từ bây giờ cho đến giờ phút cuối cùng...Amen!

  32. Có 9 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  33. #56
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    For mới gọi điện cho Cô Thông, thì được biết hiện giờ Chú đang hấp hối. Nguyện xin cả nhà thương cầu nguyện nhiều cho Chú ĐAMINH.

    Nguyện xin Lòng Thương Xót Xin Ngài hãy thương ủi an, và ôm người con đang đau đớn vào lòng. Xin Mẹ, và Trái Tim Cực Thánh hãy thương đón nhận người con đang hấp hối được an lành trong tay Thánh Mẫu, và xin Mẹ ban cho gia đình của Chú được bình an.
    Chữ ký của forget_me_not
    "Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa" (TV 8; 143)

  34. Có 11 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


  35. #57
    hong quang vu's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2012
    Tên Thánh: giu se
    Giới tính: Nam
    Đến từ: giaochau.giaothuy.namdinh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 11 lần trong 2 bài viết

    Default chúa là đấng toàn năng

    lay cha toan nang xin ca hay o ben chu ay de vuot qua kho khan nay.

  36. Có 10 người cám ơn hong quang vu vì bài này:


  37. #58
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default

    Kinh Cầu Cho Người Đang Hấp Hối

    (Của Chân Phước Mary Potter)

    * Lạy Cha hằng hữu, cậy nhờ sự chết của Chúa Giêsu con Cha, xin Cha cứu Đa Minh


    * Lạy Chúa Giêsu, cậy nhờ lòng trắc ẩn vô biên của Chúa, xin Chúa tỏ lòng trắc ẩn đến Đa Minh

    * Lạy Thần Khí yêu thương của Thiên Chúa, xin thương xót
    Đa Minh

    *Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.

    * Lạy Trái Tim Từ Mẫu Maria, đầy yêu thương và đau khổ hơn tất cả mọi trái tim của các người mẹ, xin khẩn cầu Lòng Thương Xót của Chúa cho
    Đa Minh. A men
    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  38. Có 10 người cám ơn Yến Châu vì bài này:


  39. #59
    DonRac's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Peter Anthony
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,811
    Cám ơn
    3,752
    Được cám ơn 15,444 lần trong 2,960 bài viết

    Thumbs down Hiệp ý Cầu nguyện

    Xin vì Lòng Thương Xót Chúa, thương ban - nâng đỡ anh ĐaMinh Hà Đức Thông và Gia đình anh
    trong lúc gian nan này và mai sau.

  40. Có 9 người cám ơn DonRac vì bài này:


  41. #60
    myfatherisjesu's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Lập Trí, Gp Bắc Ninh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 362
    Cám ơn
    2,257
    Được cám ơn 2,498 lần trong 362 bài viết

    Default

    Hiệp ý:

    Lời Cầu Nguyện Cho NGƯƠI BÊNH

    Lạy Cha, Con Cha đã nhận lấy những đau khổ của chúng con để dạy chúng con đức kiên nhẫn trong những bệnh tật nơi thân xác. Xin Cha nhận những lời cầu xin mà chúng con dâng lên cầu cho người anh em bệnh tật của chúng con. Ước gì tất cả những ai chịu đau đớn, bị bệnh tật nhận ra rằng họ đã được chọn để nên những người thánh, và biết rằng họ được liên kết với Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn của Người để cứu chuộc nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
    Chữ ký của myfatherisjesu
    Ước chi tôi chẳng hãnh diện điều gì! (Gl 6,14)


  42. Có 7 người cám ơn myfatherisjesu vì bài này:


  43. #61
    Trunghieu's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Chân trời xa
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 191
    Cám ơn
    2,704
    Được cám ơn 1,333 lần trong 192 bài viết

    Default

    - KINH CẦU CÙNG THÁNH GIUSE

    Lạy Thánh Giuse vinh hiển, là bạn Thanh Sạch Đức Trinh Nữ Maria, Ngài đã được tuyển chọn trông coi Đức Giêsu Kitô là Chúa Cứu Thế và được tiên hưởng thiên đàng khi ẵm Chúa trong tay. Xin cầu cùng Chúa cho con được tha thứ mọi tội lỗi và được noi gương các nhân đức của Ngài, để con luôn tiến bước trên đường dẫn tới hạnh phúc đời đời.Lạy Thánh Cả Giuse, xưa đã diễm phúc có Chúa Giêsu và Mẹ Maria bên giường hấp hối và an nghỉ trong tay hai Đấng, con tha thiết nài xin Ngài che chở con cho khỏi kẻ thù linh hồn trong giờ sau hết, để con được vững lòng trông đợi hạnh phúc thiên đàng, và trút hơi thở khi kêu tên Cực Thánh: GIÊSU - MARIA - GIUSE.


    GIÊSU MARIA GIUSE!
    Xin ba Đấng mau đón nhận con vào cõi trường sinh!
    Lạy Chúa là Cha Nhân Từ, chúng con xin phó thác tôi tớ Chúa là Chú ĐAMINHcho Cha.
    Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ thế gian, chúng con cầu xin Chúa, vì bệnh nhân này mà Chúa đã xuống thế làm Người, thì xin lấy lòng nhân từ đón nhận người này vào hưởng niềm hân hoan Nước Chúa. Mặc dù người này đã phạm nhiều tội lỗi, nhưng đã không chối bỏ Chúa, mà vẫn tin vào Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và vẫn trung thành tôn thờ Thiên Chúa là Đấng tác tạo muôn loài, xin Chúa thương thứ tha và đón nhận. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
    Chữ ký của Trunghieu
    "Tương lai bắt đầu từ hôm nay, chứ chẳng phải ngày mai."

    Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  44. Có 6 người cám ơn Trunghieu vì bài này:


  45. #62
    ***_grassgreen_***'s Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: TÊ RÊ SA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 115
    Cám ơn
    906
    Được cám ơn 825 lần trong 116 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Yến Châu View Post
    Kinh Cầu Cho Người Đang Hấp Hối

    (Của Chân Phước Mary Potter)

    * Lạy Cha hằng hữu, cậy nhờ sự chết của Chúa Giêsu con Cha, xin Cha cứu Đa Minh


    * Lạy Chúa Giêsu, cậy nhờ lòng trắc ẩn vô biên của Chúa, xin Chúa tỏ lòng trắc ẩn đến Đa Minh

    * Lạy Thần Khí yêu thương của Thiên Chúa, xin thương xót
    Đa Minh

    *Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.

    * Lạy Trái Tim Từ Mẫu Maria, đầy yêu thương và đau khổ hơn tất cả mọi trái tim của các người mẹ, xin khẩn cầu Lòng Thương Xót của Chúa cho
    Đa Minh. A men
    xin Chúa nhậm lời chúng con cầu xin!
    Chữ ký của ***_grassgreen_***

  46. Có 8 người cám ơn ***_grassgreen_*** vì bài này:


  47. #63
    Đan Lê's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2011
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 6
    Cám ơn
    12
    Được cám ơn 50 lần trong 7 bài viết

    Default



    LỜI CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI BỆNH
    Lạy Cha, Con Cha đã nhận lấy những đau khổ của chúng con để dạy chúng con đức kiên nhẫn trong những bệnh tật nơi thân xác. Xin Cha nhận những lời cầu xin mà chúng con dâng lên cầu cho người anh em bệnh tật của chúng con. Ước gì tất cả những ai chịu đau đớn, bị bệnh tật nhận ra rằng họ đã được chọn để nên những người thánh, và biết rằng họ được liên kết với Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn của Người để cứu chuộc nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

  48. Có 6 người cám ơn Đan Lê vì bài này:


  49. #64
    nhột nhột's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2012
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 51
    Cám ơn
    1,495
    Được cám ơn 360 lần trong 52 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Yến Châu View Post
    Kinh Cầu Cho Người Đang Hấp Hối

    (Của Chân Phước Mary Potter)

    * Lạy Cha hằng hữu, cậy nhờ sự chết của Chúa Giêsu con Cha, xin Cha cứu Đa Minh


    * Lạy Chúa Giêsu, cậy nhờ lòng trắc ẩn vô biên của Chúa, xin Chúa tỏ lòng trắc ẩn đến Đa Minh

    * Lạy Thần Khí yêu thương của Thiên Chúa, xin thương xót
    Đa Minh

    *Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.

    * Lạy Trái Tim Từ Mẫu Maria, đầy yêu thương và đau khổ hơn tất cả mọi trái tim của các người mẹ, xin khẩn cầu Lòng Thương Xót của Chúa cho
    Đa Minh. A men
    Xin nhận lời chúng con kêu xin lạy Chúa, Chúa của con!

  50. Có 6 người cám ơn nhột nhột vì bài này:


  51. #65
    nenhongnho's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 906
    Cám ơn
    2,993
    Được cám ơn 5,802 lần trong 866 bài viết

    Default

    Cả nhà thân mến
    Hôm nay có công việc đi Phương Lâm, ngang nhà anh Hà Đức Thông nên nenhongnho ghé thăm anh và gia đình.

    Do lâu nay không vào diễn đàn, không biết diễn tiến bệnh tật và sức khỏe của anh, vì thế khi vừa bước chân vào nhà Nến khá bất ngờ chứng kiến hình ảnh người bệnh nằm thoi thóp thở oxy trên giường, cạnh anh là một bác trung niên đang giúp sách thiêng liêng, gần đó là một phụ nữ đang liên tục giặt khăn và lau chùi cho anh giảm bớt chút nóng nực của buổi trưa hè.

    Sau lời giới thiệu ngắn gọn là thành viên của diễn đàn TCVN, Nến ngồi tiếp chuyện với chị Thiết vợ anh và được biết anh đã từ bệnh viện Chợ Rẫy về nhà hôm 19/4/2012 vừa qua để chuẩn bị hành trang cho linh hồn sẵn sàng về trình diện Chúa. Người phụ nữ đang giúp chăm sóc anh chính là một thành viên trong nhóm Balô đã và đang cùng đồng hành với chị (Balô là tên gọi của nhóm công tác truyền giáo).

    Bằng cảm nhận riêng, Nến nghĩ hành trình của anh đang ở những chặng cuối cùng, đầy đau đớn, cam go và quyết liệt.
    Nến xin phép chị chụp tấm ảnh của anh để cùng chia sẻ với mọi người,
    Xin Chúa nâng đỡ và ban ơn để người bệnh của chúng con đủ sức đi hết hành trình lữ thứ và xin ban ơn cho chị và những người thân yêu đang ngày đêm phục vụ chăm sóc anh. Đồng hồ chỉ 12g trưa, Nến cáo từ và lại tiếp tục hành trình giữa trưa hè nắng chói.





    Về nhà, kể lại cuộc viếng thăm và xin kết thúc câu chuyện hôm nay bằng trích đoạn bài viết ngày 27/11/2011 của chị Anna Phạm thị Lưu Khánh, một thành viên trong nhóm Balo cùng chị Thiết (vợ anh), đã viết về anh Đaminh Hà Đức Thông như sau:

    ...mãi mãi. (những ngọn đèn đường)
    Anh đã từng cùng chúng tôi đi khắp nẻo đường, nơi nào có chúng tôi là có anh. Anh không phải là Balô, không được dự họp, không được phân công tác như chị em chúng tôi "Vì anh chỉ là một tài xế". Thế nhưng khi nào cần chúng tôi gọi: anh có!. Khi gặp sự gì khó chúng tôi giao: anh nhận. Xe chúng tôi lấm bùn anh rửa sạch sẽ. Xe bị hư anh dẫn đi sửa hộ... và anh sẵn sàng bất cứ lúc nào chúng tôi giao nhiệm vụ (liên quan đến việc truyền giáo) anh đều hoàn thành.

    Thế nhưng đến một ngày, Chúa không muốn anh đội nắng dầm mưa chạy theo chúng tôi trên những con đường gồ ghề khúc khuỷu. Chúa muốn anh cùng đi với Ngài lên đồi Can-vê, đầu tiên Chúa cất đi quyền làm đàn ông của anh - nửa tháng sau Chúa cất nốt sự tự do của anh, anh mất đi 1/3 cơ thể với nỗi đau đớn tột cùng vì căn bệnh, vì vết thương đau đớn quá làm người đàn ông phải rơi nước mắt, phải cất tiếng kêu rên nghe như xé ruột nát lòng. Đôi khi anh lên tiếng than
    trách, có lần anh nghĩ đến chuyện tự hủy cuộc đời.
    Vợ anh là một Ba lô, chị đã hết sức cầu nguyện và chăm sóc cho anh, chị cũng kêu cứu chúng tôi cùng cầu nguyện, khuyên nhủ anh. Nhưng qua những lần thăm viếng, chúng tôi đã nhìn thấy ở anh một tấm gương để chúng tôi suy nghĩ và noi theo. Căn bệnh làm tàn phế thân xác anh nhưng không làm chùng ý chí truyền giáo của anh. Đau đớn làm anh rơi lệ nhưng không làm tan nhiệt huyết rao giảng Tin mừng trong anh. Dù cần người nâng đỡ chăm sóc, mớm cơm, đút nước nhưng anh vẫn dũng cảm xin cho vợ anh được tiếp tục đi công tác. Nằm một chỗ trên giường nhưng tư tưởng anh luôn hướng về công cuộc truyền giáo qua những lời kinh nguyện, qua sự đau đớn anh dâng lên Chúa để cầu nguyện cho chị em chúng tôi được chu toàn sứ vụ Loan báo Tin mừng vinh danh Thiên Chúa. Mãnh lực nào của con người giúp anh vượt qua chính mình như thế nếu không phải là mãnh lực của tình yêu Giêsu.? Hy vọng nào giúp anh vượt qua nỗi sợ hãi của bệnh tật và tử thần nếu không phải là niềm tin về Đức Kitô Phục sinh vĩnh cửu?
    Chúng tôi thương và tiếc người anh em đã từng đồng hành với chúng tôi, đồng thời cũng thán phục anh. Vì dù chúng tôi có hy sinh lên đường mỗi ngày, dù chúng tôi có gian khổ trên những con đường gồ ghề,
    đất đá hay trơn ướt, bùn sình, dù có dầm mưa dãi nắng thì chúng tôi vẫn không đuổi kịp con đường anh đang đi, con đường có Chúa Giêsu Thập giá đồng hành để nguyện cho nước Cha trị đến, danh Cha cả sáng.
    Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô đời đời chẳng cùng. Amen
    Hạt Phương Lâm, ngày 27 tháng 11 năm 2011
    Thay mặt Balô hạt Phương Lâm
    Anna Phạm thị
    Lưu Khánh

    Chữ ký của nenhongnho
    Lạy Cha! Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha đã ban cho con, những ơn con nhìn thấy được, và những ơn con không nhận ra.

  52. Có 8 người cám ơn nenhongnho vì bài này:


  53. #66
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default



    Cám ơn cô Nến đã cho biết thêm tình hình của chú Thông hiện nay.
    Xin ACE - GĐ.TCVN hãy tiếp tục cầu nguyện nhiều cho chú trên hành trình về nhà Cha
    luôn vững tin và biết phó thác mọi sự trong tay của Chúa, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse.


  54. Có 6 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  55. #67
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,055
    Cám ơn
    6,983
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default

    KINH KHẤN CHO NGƯỜI ĐAU KHỔ

    Lạy Chúa Giêsu yêu mến, trong cuộc sống làm người, Chúa đã chịu rất nhiều đau khổ vì chúng con.
    - Xin Chúa thương xót những tâm hồn sầu khổ và những thân xác đau đớn.
    - Xin Thánh Tâm Chúa nên sự bình an và nâng đỡ cho chúng con.
    - Xin cho chúng con biết khám phá thấy kho tàng quý giá cất giấu trong đau khổ của người Kitô hữu.
    - Chớ gì khi chúng con nghĩ đến Chúa đã chịu đau khổ vì chúng con, sẽ giúp chúng con biết chịu đựng các đau khổ ấy cách vui vẻ, can đảm, và làm cho đau khổ ấy trở nên hữu ích cho phần rỗi các linh hồn.
    - Lạy Chúa, với lòng bác ái bao trùm cả thế giới, chúng con xin dâng cho Chúa những đau khổ của cả nhân loại hiện tại.
    - Xin Chúa kết hợp các đau khổ ấy với những đau khổ lớn lao của Chúa.
    - Và biến chúng thành những ân sủng tình yêu và cứu rỗi các linh hồn. Amen.
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  56. Có 6 người cám ơn phale vì bài này:


  57. #68
    DonRac's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Peter Anthony
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,811
    Cám ơn
    3,752
    Được cám ơn 15,444 lần trong 2,960 bài viết

    Thumbs down Hiệp ý Cầu Nguyện

    Trích Nguyên văn bởi onggiachonggay99
    xin thông báo đến toàn thể anh chị em bạn bè, thân bằng quyền thuộc :
    anh Đaminh Hà Đức Thông (anh Ba) vưà qua đời lúc 7h30 sáng ngày 28/4/2012
    Anh Đaminh Hà Đức Thông sinh năm 1945
    Tại làng Riền ,
    Giáo xứ Duyên Lãng
    Thôn Vĩnh Bảo
    Xã Minh Hà
    Huyện Hưng Hà
    Tỉnh Thái Bình
    Xin thông báo đến toàn thể quý vị để xin lơì cầu nguyện cho anh
    TM tang gia
    Già99
    BQT-TCVN xin Hiệp ý Cầu Nguyện cho Linh hồn anh Hà Đức Thông, chia buồn cùng Tang Quyến.
    Nguyện xin Thiên Chúa Nhân Lành, đoái thương sớm cho anh Đa Minh được hưởng Tôn Nhan.

    DonRac sẽ tranh thủ để 1-2 giờ nữa, tạm đưa Diễn đàn trở lại hoạt động, để ACE Hiệp ý Cầu Nguyện.

    Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Đa Minh
    Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Đa Minh
    Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Đa Minh


  58. Có 11 người cám ơn DonRac vì bài này:


  59. #69
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default



    Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Đa Minh
    Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Đa Minh
    Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Đa Minh



    - Peter Nguyễn xin chia buồn cùng chú Già_99 và tang quyến.

  60. Có 8 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  61. #70
    T Phương Đông's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Thomas
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 787
    Cám ơn
    5,645
    Được cám ơn 3,783 lần trong 726 bài viết

    Default

    Gia đình Thánh ca chúng con thành kính phó thác Linh Hồn anh Đaminh vào Trái Tim nhân hiền của Chúa !
    Ôi Trái Tim Tình Yêu vĩ đại ! Xin thương đón nhận linh hồn Đaminh !
    Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu ! Xin cứu rỗi linh hồn Đaminh
    Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu ! Xin cứu rỗi linh hồn Đaminh
    Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu ! Xin cứu rỗi linh hồn Đaminh
    Chữ ký của T Phương Đông
    Đời con tay trắng hư không...

  62. Có 8 người cám ơn T Phương Đông vì bài này:


  63. #71
    nenhongnho's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 906
    Cám ơn
    2,993
    Được cám ơn 5,802 lần trong 866 bài viết

    Default

    Lạy Cha! Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha đã ban cho con, những ơn con nhìn thấy được, và những ơn con không nhận ra.
    Quả thực, con luôn nhận ra rằng mình được đặc ân "có duyên" với người sắp sinh thì.
    Cảm xúc khi gặp gỡ anh Đaminh Hà Đức Thông vẫn đang còn nguyên vẹn thì khoảng 9g sáng nay nhận được ĐT từ gia đình báo tin anh đã an nghỉ trong Chúa lúc 08g30.
    Con đã thốt lên lời tạ ơn Chúa vì Chúa đã cùng anh đi hết hành trình dương thế này. Xin Chúa đón nhận linh hồn anh vào vui hưởng hạnh phúc trên Thiên quốc. Amen
    Chữ ký của nenhongnho
    Lạy Cha! Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha đã ban cho con, những ơn con nhìn thấy được, và những ơn con không nhận ra.

  64. Có 9 người cám ơn nenhongnho vì bài này:


  65. #72
    Trunghieu's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Chân trời xa
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 191
    Cám ơn
    2,704
    Được cám ơn 1,333 lần trong 192 bài viết

    Default

    Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu ! Xin cứu rỗi linh hồn Đaminh
    Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu ! Xin cứu rỗi linh hồn Đaminh
    Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu ! Xin cứu rỗi linh hồn Đaminh
    Chữ ký của Trunghieu
    "Tương lai bắt đầu từ hôm nay, chứ chẳng phải ngày mai."

    Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  66. Có 8 người cám ơn Trunghieu vì bài này:


  67. #73
    huyencoi's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Viet Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 378
    Cám ơn
    2,083
    Được cám ơn 2,678 lần trong 373 bài viết

    Default

    su, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Đa Minh
    Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Đa Minh
    Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Đa Minh

  68. Có 7 người cám ơn huyencoi vì bài này:


  69. #74
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default

    Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Đa Minh
    Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Đa Minh
    Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Đa Minh

    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  70. Có 8 người cám ơn Yến Châu vì bài này:


  71. #75
    Cỏ Lau's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,561
    Cám ơn
    1,744
    Được cám ơn 6,288 lần trong 1,364 bài viết

    Default

    Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Đa Minh được lên chốn nghỉ ngơi - hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
    Chữ ký của Cỏ Lau
    "Con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương!"

  72. Có 7 người cám ơn Cỏ Lau vì bài này:


  73. #76
    vi.ha70's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Isave
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 102
    Cám ơn
    1,031
    Được cám ơn 691 lần trong 98 bài viết

    Default

    Lạy Chúa! ông Đaminh khi còn sống đã không quản ngại hy sinh mang nhiều linh hồn về cho Chúa, giờ đây xin đón nhân linh hồn ông vào hàng ngũ các tôi tớ Chúa trên quê trời.Amen.

    Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Đaminh
    Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Đaminh
    Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Đaminh
    Chữ ký của vi.ha70
    Chúa là tất cả, con là không.
    :25::25::25:

  74. Có 6 người cám ơn vi.ha70 vì bài này:


  75. #77
    haipham's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 301
    Cám ơn
    2,284
    Được cám ơn 2,105 lần trong 300 bài viết

    Default

    Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Đaminh được lên chốn nghỉ ngơi , hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng .Amen
    Chữ ký của haipham
    Chúa là tất cả của con ,con là tất cả của Chúa .

  76. Có 5 người cám ơn haipham vì bài này:


  77. #78
    nenhongnho's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 906
    Cám ơn
    2,993
    Được cám ơn 5,802 lần trong 866 bài viết

    Default

    Theo tin từ gia đình:

    Anh Đaminh Hà Đức Thông, sinh năm 1945
    Địa chỉ:
    3135 tổ 2 - Ấp Phú Thăng - Xã Phú Trung - Huyện Tân Phú - Tỉnh Đồng Nai.
    Thuộc Giáo Xứ Kim Lâm, Giáo Phận Xuân Lộc.
    Đã được Chúa gọi về hồi 08g30 ngày 28 tháng 4 năm 2012
    Thánh lễ an táng được cử hành lúc 06g thứ Hai, ngày 30 tháng 4 năm 2012 tại nhà thờ Giáo xứ Kim Lâm, sau đó an táng tại nghĩa trang giáo xứ Kim Lâm.

    Tang quyến nhờ Nến chuyển lời cảm ơn
    chân thành đến gia đình TCVN đã cầu nguyện, thăm hỏi và giúp đỡ khi anh lâm bệnh và nhất là khi anh đã từ giã cuộc đời trần gian. Xin tiếp tục cầu nguyện cho anh.

    Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn Đaminh được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

    nenhongnho
    Chữ ký của nenhongnho
    Lạy Cha! Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha đã ban cho con, những ơn con nhìn thấy được, và những ơn con không nhận ra.

  78. Có 6 người cám ơn nenhongnho vì bài này:


  79. #79
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,055
    Cám ơn
    6,983
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default

    Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ,
    cho linh hồn Đaminh được lên chốn nghỉ ngơi,

    hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  80. Có 6 người cám ơn phale vì bài này:


  81. #80
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,637
    Cám ơn
    5,176
    Được cám ơn 7,780 lần trong 1,873 bài viết

    Default

    Linh hồn Đaminh Hà Đức Thông khi đang còn ở thế gian, có thể không trọn vẹn về phần thân xác, nhưng chắc chắn về phần hồn sẽ được Thiên Chúa bù đắp gấp trăm.
    Chúng con thành tâm nguyện xin.
    Chữ ký của Caohuong



  82. Có 6 người cám ơn Caohuong vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 2/3 đầuđầu 123 cuốicuối

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com