|
Môn quyền anh, tức đấm bốc, một môn võ kiêm thể thao của người Âu Tây. Nhưng đối với văn hóa Á Đông thì có vẻ man rợ khi tâm lý của khán giả không thích các võ sĩ thắng nhau bằng hơn điểm số, mà chỉ thích người thắng kẻ thua bằng những cú nốc ao khiến đối phương có thể tung tóe máu và gục ngay xuống võ đài!
Có thể nhiều người trong chúng ta cũng phản đối ngầm môn thể thao có vẻ man rợ này chăng? Hơn nữa chắc vì sự yêu mên mến yêu cho nên dù cho bất đồng ý kiến ghê gớm cũng chỉ lảng tránh hoặc nói cực kỳ xa xôi!
Đối với tôi thì sự hạ gục đối thủ bằng những cú đấm làm biến dạng mặt mũi như thế chẳng khác gì cảnh tượng một võ sĩ đang lơ lửng giữa hai sừng bò, hoặc đang bị nghiền nát xâu xé dưới bốn chân con vật trong một trận đấu bò. Tuy thế, tôi cho rằng khi cần phân định như thế nào là có tội hay không có tội, sự loanh quanh, xa xôi không dám nói thẳng vào vấn đề ,nhiều khi gây ra bao nhiêu tai hại! Chính những tình huống như thế, cần phải trả lời thẳng vào vấn đề, không cần phải quanh co với ý định bào chữa! Câu hỏi được đặt ra là người đồng tính có tội hay không, cần phải có một cú nốc ao thẳng thắn để quyết định trận đấu!
Và hôm nay bạn binhthuonggiandi đã thi triển một cú nốc ao vô cùng mạnh mẽ, để chấm dứt cuộc so găng, khi bạn ấy nhấn mạnh: Người đồng tính thì có tội!
Cái chủ đề:” Người đồng tính có tội hay không?” trên đây phải hiểu rằng câu hỏi được đặt ra với dụng ý hỏi rằng : có được phép hôn nhân và tình dục đồng tính hay không? Chứ có thể một đứa trẻ cấp hai cũng biết rằng người đồng tính chẳng bao giờ có tội nếu không quan hệ hôn nhân hay tình dục đồng tính !
Không biết có phải :”Miệng kẻ sang có gang có thép” hay không? Mà khi thạc sĩ tâm lý, thầy giáo hotboy Nguyễn hoàng Khắc Hiếu làm một video clip thì phải, trong ấy nêu lên mười điều với dụng ý bênh vực cho người đồng tính, kêu gọi không phân biệt đối xử với người đồng tính thì người người hoan hô, nhà nhà reo hò khiến cho tôi có cảm tưởng như trước đây chúng ta, và có thể cách riêng là đạo Công Giáo đều gian ác bất công với người đồng tính không bằng!
Cái đáng chú ý rằng người ta có thể nhắc đến thập điều của ngài thạc sĩ tâm lý thầy giáo hotboy ấy và ngầm so sánh với sự kiên quyết bác bỏ hôn nhân và tình dục đồng tính mà đức Giáo Hoàng Benedicto 16 đã từng kiên định lập trường, để rồi có dụng ý ngầm rêu rao rằng: Đạo công Giáo, Giáo Hội quá khắc nghiệt với những con người không hề có lỗi mà chẳng may sinh nhầm giới tính thứ ba!!!
Trước đây tôi đã từng viết bài :”Bạn đồng tính hay không đồng tính, xin vào đây”, và đã từng kêu mời mọi người vào tham gia thảo luận. Trong đề tài ấy, tôi cho rằng mình đã trình bày khá đầy đủ, và không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy thán phục mình, khi cho rằng tôi đã đập tan mọi sự ngụy biện của cái gọi là hôn nhân và tình dục đồng tính, cũng như cái gọi là giới tính thứ ba! Còn một khoản cuối cùng nữa mà lẽ ra tôi cũng định dập tắt cho đến cùng, nhưng nhớ đến ông bà mình có nói câu :”giặc cùng chớ đuổi…” và không nên dồn… ai đó vào chân tường”, cho nên đành thôi! Hơn nữa, tôi nhớ rất rõ rằng các đức Giáo Hoàng đều kịch liệt và kiên quyết phản đối hôn nhân và tình dục đồng tính, nhưng các ngài đã và luôn luôn nhấn mạnh không nên phân biệt đối xử với người đồng tính, mà chúng ta còn mắc nợ họ một trách nhiệm, đó là trách nhiệm nâng đỡ và cứu giúp kẻ hoạn nạn. Và chúng ta phải thực hiện bằng hành động chứ không phải làm vài đoạn phim là xong! Bởi vì những đoạn phim ấy chỉ mang lại tiếng tăm cho chủ nhân của nó mà thôi ! Chứ không những đã chẳng cứu giúp được người đồng tính ,mà có thể còn dìm sâu họ xuống nước mà thôi!
He he! Xin dừng nơi đây để xem có ai chỉ bảo gì thêm không….
|
|