Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Tử (Chết hoặc Die)

  1. #1
    toliem1510's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 211
    Cám ơn
    453
    Được cám ơn 1,254 lần trong 204 bài viết

    Default Tử (Chết hoặc Die)


    Không lý do, không hoàn cảnh... chẳng biết tại sao chiều nay, trong đầu ta cứ vòng vòng 1 chữ "TỬ" (="DIE" đó). Có ai có thể giải thích cho toliem ko???

    Có thể ta đã suy nghĩ về cái chết nhiều quá
    Có thể ta đang muốn... được Chúa gọi về càng nhanh càng tốt (trốn tránh trách nhiệm với cuộc sống này)
    Có thể... ta đang sống trong mùa chay, đang tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa, nên ta...

    Vậy vấn đề của ta là gì???
    Thực tình vấn đề của ta có vẻ như muốn trốn tránh trách nhiệm với bản thân và gia đình là nhiều nhất.

    Trong ta, có một động lực rất mạnh giúp ta ko dám làm điều dại dột này. Ta sợ chết muôn đời. Điều đó giúp ta đấu tranh với chính mình, trong ta như có một điều j đó đang cấu xé, giành giựt... và chắc chắn... những điều ta được học hỏi được đào luyện từ bé sẽ giúp ta chiến thắng cái điều mà bản tính con người của ta đang muốn làm...

    Nếu giờ đây ta nói: "tôi yêu cuộc sống này" đó là ta nói dối!!!
    Nếu giờ đây ta nói: "Chết là bất hiếu với hai đấng sinh thành" đó là ta đang đấu tranh!!!
    Nếu giờ đây ta nói: "Chết là mất hết!!!" Đó là ta đang tự vực mình dậy

    Ta biết, giờ đây Thiên Thần bản mệnh của Ta đang nỗ lực hết sức thỏ thẻ vào tai ta... "con ko được làm điều dại dột, con nhé!!!" Điều này trở thành sức mạnh giúp ta vượt thắng cơn cám dỗ.
    Ta biết giờ đây, hai đấng sinh thành cũng đang nhớ đến ta. Điều này giúp ta thêm sức mạnh để chiến đấu.
    Ta biết giờ đây, lương tâm của ta đang thủ thỉ... "mày từng căm ghét những ng tự kết liễu cuộc đời này, ko cần quan tâm lý do. Vậy giờ đây, mày đang nghĩ gì vậy???" Điều này trở thành ranh giới an toàn cho ta đứng nhìn mà thôi

    Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa đã cho con có một nền móng vững chắc để... con không gục ngã trước sóng gió của cuộc đời. Để thêm sức mạnh cho con kiên trì tiến bước, chờ ngày Chúa muốn con yên nghỉ trong Ngài!!!


    Xin lỗi vì đã làm mọi người giật mình. Toliem viết theo suy nghĩ hiện tại. Không chỉnh sửa, mong mọi người đừng cười chê!!!
    Chữ ký của toliem1510
    Từng ngày xin đồng hành với con, Chúa ơi!

  2. Có 11 người cám ơn toliem1510 vì bài này:


  3. #2
    KaJin's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2010
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bình Dương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 438
    Cám ơn
    4,052
    Được cám ơn 2,144 lần trong 413 bài viết

    Default

    Lạy Chúa! Con mong được chết một cách thật đau đớn và nhục nhã hơn là phạm đến Chúa. Bằng không Chúa ơi! Xin giúp con Phụng sự Chúa, phục vụ anh em hết sức có thể để làm hài lòng Chúa.
    Chữ ký của KaJin
    Thân suy thể yếu - sa bệnh tật,
    Tâm tàn hồn lụy - mất ơn thiêng.

    KaJin.

  4. Có 5 người cám ơn KaJin vì bài này:


  5. #3
    toliem1510's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 211
    Cám ơn
    453
    Được cám ơn 1,254 lần trong 204 bài viết

    Default

    Đồng hành cùng toliem, người đồng hành viết thế này:

    HÃY TẬP CHẾT ĐỂ MÌNH SỐNG TỐT HƠN

    1. Như mẹ Teresa Calcutta: hãy sống như đây là ngày cuối cùng mình được sống. Cứ tưởng tượng đi, nếu ngày mai, không phải ta chọn chết, nhưng là Chúa gọi ta đi... thì hôm nay ta nghĩ mình sẽ thế nào?

    2. Đối với thánh I-nhã, chết được đề cập tương quan tới tội nhiều hơn... nghĩa là vì tội mà tôi phải chết, chứ nếu không có tội tôi chẳng phải thế.

    3. Nếu chết chỉ là xong một cuộc sống thì quả là khá giống với một loài ... dưới loài người. Vì thế chết cũng cần có một ý nghĩa. Chứ không phải chỉ có sống mới cần có ý nghĩa. Hãy tìm ra lý do sống để thấy rằng lý do chết cũng cần.

    4. Đối với thánh I-nhã, người ta phải sợ chết, không phải vì hết được tiếp tục sống kiếp này, nhưng vì đó là lúc chung cục của cuộc đời mình... lúc quyết định cuộc đời mình tương lai (sau chết) trong tương quan với Đấng Tạo Hóa của mình. Không phải mình sợ hỏa ngục (tức là sợ khổ), nhưng là sợ phải xa Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa và là Người Cha, Người Yêu, Người mà mình không thể không cần.

    => Như thế, nhìn về cái chết trở nên đơn giản hơn... nhưng lại ý nghĩa hơn, đó cũng là trường hợp của bao vị tử đạo, những nhà truyền giáo bỏ mạng cách "dễ như chơi" nhưng đối với họ, cuộc sống lại quý

    TRÍCH toàn tập của người đồng hành, cùng ngẫm nhé!!!
    Chữ ký của toliem1510
    Từng ngày xin đồng hành với con, Chúa ơi!

  6. Có 4 người cám ơn toliem1510 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com