Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 1/3 123 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 40 trên 92

Chủ đề: giao lưu, và chia sẻ ơn gọi đời dâng hiến

  1. #1
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default giao lưu, và chia sẻ ơn gọi đời dâng hiến

    Các bạn ơi... ai có tí tí thao thức về đời tu.. .mới chia sẻ nhe, giao lưu...
    Xin Chúa chúc lành cho mọi người...

    không gieo mầm, nuôi dưỡng,,, chăm bón cho ơn gọi.. .thì lấy gì có những người dấn thân sống ơn gọi nhỉ...
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng





  2. #2
    Nguyên Xuân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: xứ Thịnh Liệt - Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 653
    Cám ơn
    2,400
    Được cám ơn 1,800 lần trong 508 bài viết

    Default

    Nghe các thầy ở đại chủng viện Hà Nội vừa thi xong hồi tháng trước thì phải, nói rằng bài thi dành cho các thầy có nhiều phần lắm, có cả viết thư nữa , nhưng đó chỉ là phần phụ , cái chính là am hiểu Kinh Thánh và thần học , đồng thời có lẽ có cả các nghi thức phụng vụ mà bậc tu trì cần học hỏi, mìng cũng hok nhớ rõ, biết tí chút vậy thôi.
    Chữ ký của Nguyên Xuân
    Chúa ơi, con muốn trò chuyện với Chúa. Chúa add nick con nghe. '(^_^)'
    OH MY GOD! I LOVE YOU!

    Mời ACE ghé thăm

  3. Có 13 người cám ơn Nguyên Xuân vì bài này:


  4. #3
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Nguyên Xuân View Post
    Nghe các thầy ở đại chủng viện Hà Nội vừa thi xong hồi tháng trước thì phải, nói rằng bài thi dành cho các thầy có nhiều phần lắm, có cả viết thư nữa , nhưng đó chỉ là phần phụ , cái chính là am hiểu Kinh Thánh và thần học , đồng thời có lẽ có cả các nghi thức phụng vụ mà bậc tu trì cần học hỏi, mìng cũng hok nhớ rõ, biết tí chút vậy thôi.

    hi hi... và Xuân hiểu gì về đời tu...và đi tu ngày nay có cái thuận lợi gì,,, khó khăn gì...

    Người tu nên như thế nào...?
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng





  5. #4
    hoathuytinh's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2007
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,893
    Cám ơn
    250
    Được cám ơn 5,368 lần trong 2,124 bài viết

    Default

    Topic này vắng vẻ quá...hình như hông mấy ai thích đi tu
    Chữ ký của hoathuytinh
    Vanitas, Vanitatum Et Omnia Vanitas.

  6. Có 6 người cám ơn hoathuytinh vì bài này:


  7. #5
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    có lẽ có nhiều người thích hoa thủy tinh.... và cứ thích màu tím....
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  8. Có 7 người cám ơn Rocky vì bài này:


  9. #6
    hoathuytinh's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2007
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,893
    Cám ơn
    250
    Được cám ơn 5,368 lần trong 2,124 bài viết

    Default

    Ai thích HTT giơ tay lên đi
    Chữ ký của hoathuytinh
    Vanitas, Vanitatum Et Omnia Vanitas.

  10. Có 4 người cám ơn hoathuytinh vì bài này:


  11. #7
    sue
    Khách viếng
    sue's Avatar

    Default

    hihi, chắc nhiều người tranh nhau giơ tay nên topic bị "đứng".
    Sue nghe nói là bây giờ muốn đi tu thì ít nhất phải tốt nghiệp trung cấp (cao đẳng, đại học càng tốt). Và trước tiên để đi tu thì phải có ơn gọi cái đã, rồi được hướng dẫn, học tập, và còn phải được chấp nhận nữa.
    Hình như có vài lần thử thách thì phải, nói chung là bản thân yêu mến Chúa + ơn Chúa + lời cầu nguyện của nhiều người + có người đỡ đầu. Nghe nói học hành tốn kém cũng nhiều lắm.
    Cái này là Sue nghe nói thui, chưa kiểm chứng nha. Nói ra cho cả làng nghe chơi thui.

  12. Có 13 người cám ơn sue vì bài này:


  13. #8
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    chương trình tuyển lựa và đào tạo ơn gọi Linh mục Triều:
    huấn luyên giáo sĩ... ở Đại Chủng Viện... đào tạo linh mục quản xứ
    1. thời kỳ dự tu tại giáo xứ :.... bắt đầu học lớp 6 có thể đăng ký.
    2. thi tuyển chủng sinh địa phận : sau khi học xong 12...
    3. chủng sinh địa phận : trúng tuyển + học đại học... (tối thiểu 4 năm)
    4. xét tuyển/ thi tuyển : vào đại chủng viện (sau khi tốt nghiệp đại học).
    5. đai chủng viện : 6 năm
    6. giúp xứ: thực tập, thử thách...
    7. truyền chức : phó tế và linh mục... thuộc hàng giáo sĩ, và hiệp thông linh mục đoàn...trong trách vụ mục tử và chứng nhân...
    Xong giai đoạn huấn luyện chính thức trường lớp.


    Sau đó là thời gian thường huấn với các lớp bồi dưỡng, tỉnh tâm tháng (hạt), năm (giáo phận) cho tất cả linh mục trong giáo phận. Đào tạo chuyên môn cho những ứng viên có khả năng để đảm trách những trách vụ riêng : quản trị, giáo sư, linh hướng...
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng





  14. #9
    phan_nghị's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 668
    Cám ơn
    422
    Được cám ơn 948 lần trong 371 bài viết

    Default

    hay quá, cám ơn ông Hoàng, cháu muốn đi tu lắm nhưng sợ sức mình có hạn, ko theo nổi.

  15. Có 5 người cám ơn phan_nghị vì bài này:


  16. #10
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    chương trình tuyển chọn và huấn luyện tu sĩ trong các dòng tu nam nữ...
    1. thời kù dự tu : bắt đầu từ lớp 6, ở giáo xứ....
    2. tìm hiểu ơn gọi : sau khi xong 12.... THI TUYỂN VÀO với danh xưng đệ tử, tìm hiểu : thời gian học nghề, học đại học, cao đẳng....; học hỏi : về giáo lý, nhân bản, về đời tu.... và thẩm định ơn gọi.
    3. tiền tập, nhà thử : 6 THÁNG - 2 NĂM : THỬ ĐỜI SỐNG TU TRÌ...TRONG CÁC CỘNG ĐOÀN DÒNG TU, THUỘC HỘI DÒNG
    4. tập : 1- 2 năm....( tập giáo luật - tập nhặt và năm tập theo hội dòng: lỏng và có thực tập tông đồ): tập sống đời sống tu trì...
    5. học viện - khấn tạm: từ khấn lần đầu - khấn trọn/ học xong chương trình học viện : từ 3-6 năm... tối đa 9 năm cho trường hợp ngoại lệ... học triết và thần học, tu đức và đào sâu linh đạo dòng...
    6. khấn trọn, khấn trọng : tuyên khấn long trọng tuân giữ 3 lời khấn (3 lời khuyên phúc âm ) suốt đời...
    kết thúc thời gian đào tạo chính thức...

    các thành viên khấn trọn... có trách nhiệm và bổn phận cũng như quyền lợi cách trọn vẹn trong hội dòng...

    nếu là tu sĩ nam và là ứng viên linh mục : sẽ được tiến chức và truyền chức linh mục... với lời hứa tuân phục giám mục... giáo phận địa phương...thuộc linh mục đoàn giáo phận... vừa trực thuộc hội dòng.... vừa tuân phục giám mục trong vấn đề mục vụ...

    Và suốt đời, người tu sĩ tuân giữ 3 lời khấn... và sống linh đạo cũng như sứ vụ của hội dòng...trong giáo hội và giữa lòng thế giới...


  17. #11
    KẺ DU MỤC's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    412
    Được cám ơn 526 lần trong 137 bài viết

    Default

    Đi tu là theo tiếng Chúa mời gọi và chỉ khi duọc Chúa chọn sau khi đáp lại lời mời gọi đó.
    Tạ ơn Chúa đã mời gọi con và con đã đáp lời Chúa. Bây giờ con tu . . . tại gia :secret:theo ơn gọi dâng hiến cho vợ con và gia đình.
    Xin mời gọi mọi người cần nguyện để có thêm nhiều người được Chúa chọn làm người chăn chiên đại diện cho Ngài.

  18. Có 11 người cám ơn KẺ DU MỤC vì bài này:


  19. #12
    minh hue's Avatar

    Tuổi: 37
    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    1,911
    Được cám ơn 1,146 lần trong 316 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi phaolo_nghị View Post
    hay quá, cám ơn ông Hoàng, cháu muốn đi tu lắm nhưng sợ sức mình có hạn, ko theo nổi.
    chị tin tưởng ở em cố lên

  20. Có 11 người cám ơn minh hue vì bài này:


  21. #13
    vante's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: GioAKim
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 581
    Cám ơn
    997
    Được cám ơn 1,215 lần trong 376 bài viết

    Default

    Đúng rồi minhhue à sức con người thì có hạn, nhưng Sức mạnh của Thiên Chúa thì bao la. Bạn hãy phó thác và tin tưởng vào Chúa nhé.

    Chúc bạn chọn lựa cho mình một con đường đi đúng đắn và sớm bước trên đường Ơn Gọi.
    Chữ ký của vante
    Con Phải Làm Gì ?
    Lạy Thiên Chúa Của Con !

  22. Có 11 người cám ơn vante vì bài này:


  23. #14
    sue
    Khách viếng
    sue's Avatar

    Default

    Em Huệ + Em Nghị sắp đi tu????

  24. Có 9 người cám ơn sue vì bài này:


  25. #15
    phan_nghị's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 668
    Cám ơn
    422
    Được cám ơn 948 lần trong 371 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi sue View Post
    Em Huệ + Em Nghị sắp đi tu????
    zời!....... chị nói em sắp đi tu mà bắt em + thêm chị huệ nữa, Chúa giết em mất.

  26. Có 2 người cám ơn phan_nghị vì bài này:


  27. #16
    phan_nghị's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 668
    Cám ơn
    422
    Được cám ơn 948 lần trong 371 bài viết

    Default

    à mà sẵn đây ông hoàng cho cháu hỏi về tu dòng khác triều như thế nào? và theo triều thì phục vụ về mục vụ còn tu dòng có phải là phục vụ theo khả năng hay ko? tiêu chuẩn của tu dòng khác như thế nào với tu triều??
    cháu hỏi quá nhiều ông đừng choáng nha, cố gắng đọc từng câu nha ông. Cháu xin cảm ơn ông trước.

  28. Có 2 người cám ơn phan_nghị vì bài này:


  29. #17
    sue
    Khách viếng
    sue's Avatar

    Default

    Trích Nguyên văn bởi phaolo_nghị View Post
    zời!....... chị nói em sắp đi tu mà bắt em + thêm chị huệ nữa, Chúa giết em mất.
    thì em đi tu + kêu gọi thêm được chị Huệ, Chúa ghi công cho em chứ, sao lại giết em .
    Mấy câu em hỏi chú Hoàng, đúng là choáng thiệt.

  30. Có 2 người cám ơn sue vì bài này:


  31. #18
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi phaolo_nghị View Post
    à mà sẵn đây ông hoàng cho cháu hỏi về tu dòng khác triều như thế nào? và theo triều thì phục vụ về mục vụ còn tu dòng có phải là phục vụ theo khả năng hay ko? tiêu chuẩn của tu dòng khác như thế nào với tu triều??
    cháu hỏi quá nhiều ông đừng choáng nha, cố gắng đọc từng câu nha ông. Cháu xin cảm ơn ông trước.
    1. tu dòng khác tu triều thế nào?
    dòng thì có dòng nam, dòng nữ =/= triều : chỉ có nam;
    dòng : chia giai đoạn : tìm hiểu, nhà thử, nhà tập, khấn tạm (học viện) =/= triểu : chủng sinh địa phận và đại chủng viện.
    dòng : sau khi nhà tập, thì khấn tạm, hết thời gian khấn tạm thì khấn trọn =/= Triều : khi tiến chức phó tế mới hứa giữ 3 lời khuyên phúc âm, và linh mục...
    dòng : sau khi khấn trọn mới tiến chức phó tế linh mục, vẫn thuộc quyền của bề trên dòng, và sống đời sống cộng đoàn =/= triều : học xong, đi giúp xứ rồi được xét tiến chức phó tế, linh mục.
    dòng : tuân giữ luật dòng/ hiến pháp, nội qui dòng... =/= triều : mục vụ dưới quyền Giám mục theo quy định của Giáo luật.
    là lm thì dòng : vừa tuân giữa và vâng phục bề trên vừa trực thuộc giám mục địa phương trong vấn đề mục vụ...=/= triều : chỉ thuộc quyền Giám mục..
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  32. Có 12 người cám ơn Rocky vì bài này:


  33. #19
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    2. Triều : mục vụ giáo xứ... cùng các lĩnh vực mục vụ trong giáo phận; dòng : sống linh đạo của dòng đó.. và phục vụ trong những lãnh vực của dòng tu đó...theo khả năng....và theo sự phân công...

    tham khảo :
    Các tổ chức tu trì ở Việt Nam : giới thiệu, tiêu chuẩn, huấn luyện...
    http://v2.hdgmvietnam.org/Default.aspx?tabid=91

    3. tiêu chuẩn : chung... ít khác biệt...
    • phải là người ki tô giáo trưởng thành;
    • sức khỏe bình thường : không có các bệnh nan y, truyền nhiễm nguy hiểm;
    • độc thân, có giấy giới thiệu của cha quản xứ;
    • có ơn gọi và có ý ngay lành, không bị ép buộc;
    • học vấn : đại học, cao đẳng /
    • đạt kết quả ở các đợt thi tuyển và xét duyệt...(trao đổi, bàn bạc và bỏ phiếu của những người có trách nhiệm huấn luyện và bề trên thượng cấp).
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng





  34. #20
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Vấn đề căn bản vẫn là có ơn gọi... và nhận ra ơn gọi của mình : qua thẩm định ơn gọi, định hướng ơn gọi... giữa bản thân, vị linh hướng... và những người có trách nhiệm... tuyển chọn và huấn luyện ơn gọi... Bằng sự cầu nguyện và nỗ lực sống ơn gọi từng ngày sống...
    Cùng đích của ơn gọi là dâng hiến và phục vụ... mưu hạnh phúc cho người khác, để cùgn Chúa mang ơn cứu độ đến cho người khác và chính bản thân mình...
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng





  35. #21
    minh hue's Avatar

    Tuổi: 37
    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    1,911
    Được cám ơn 1,146 lần trong 316 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi vante View Post
    Đúng rồi minhhue à sức con người thì có hạn, nhưng Sức mạnh của Thiên Chúa thì bao la. Bạn hãy phó thác và tin tưởng vào Chúa nhé.

    Chúc bạn chọn lựa cho mình một con đường đi đúng đắn và sớm bước trên đường Ơn Gọi.
    sức con ng có hạn nhưg độg viên giúp đỡ nhau mà đôi khi cũg giúp ích nhìu hihi. Huệ hem có duyên đi tu vì huệ mún chốg lầy hhii .
    Thank tề chúc tề tràn đầy ơn chúa

  36. Có 7 người cám ơn minh hue vì bài này:


  37. #22
    minh hue's Avatar

    Tuổi: 37
    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    1,911
    Được cám ơn 1,146 lần trong 316 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi sue View Post
    Em Huệ + Em Nghị sắp đi tu????
    :monkey03::monkey03:no chị của em ơi em chỉ động viên pé nghị thui chứ hem có định đi tu nói vậy chúa pùn em chýt

  38. Có 5 người cám ơn minh hue vì bài này:


  39. #23
    phan_nghị's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 668
    Cám ơn
    422
    Được cám ơn 948 lần trong 371 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi pethoang View Post
    Vấn đề căn bản vẫn là có ơn gọi... và nhận ra ơn gọi của mình : qua thẩm định ơn gọi, định hướng ơn gọi... giữa bản thân, vị linh hướng... và những người có trách nhiệm... tuyển chọn và huấn luyện ơn gọi... Bằng sự cầu nguyện và nỗ lực sống ơn gọi từng ngày sống...
    Cùng đích của ơn gọi là dâng hiến và phục vụ... mưu hạnh phúc cho người khác, để cùgn Chúa mang ơn cứu độ đến cho người khác và chính bản thân mình...
    khi mình mưu hạnh phúc cho người khác thì mình cũng được hạnh phúc mà phải ko ông của cháu. Vì ko có chi hạnh phúc bằng làm cho người khác hạnh phúc.

  40. Có 6 người cám ơn phan_nghị vì bài này:


  41. #24
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi phaolo_nghị View Post
    khi mình mưu hạnh phúc cho người khác thì mình cũng được hạnh phúc mà phải ko ông của cháu. Vì ko có chi hạnh phúc bằng làm cho người khác hạnh phúc.

    Chính khi hiến thân là lúc được nhận lãnh, khi quên mìh là gặp lại bản thân...

    khi người khác hạnh phúc... nụ cười trên môi họ... làm cho ta bật cười dù mệt nhọc, vất vả....
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng





  42. #25
    thuytien
    Khách viếng
    thuytien's Avatar

    Default

    Xin chia sẻ chút nhá!
    Mình cũng mới đi tìm hiểu ơn gọi về nè. Ơn gọi tu trì là một cái gì đó rất thiêng liêng.
    Theo ý kiến của những người bây giờ đang trong đời sống tu trì thì họ chia sẻ rằng: khi mới bắt đầu đi tu thì cảm thấy năng nổ háo hức lắm. Đời sống tu trì của mỗi người mỗi khác có người thì thuận lợi, suôn sẻ thế nhưng cũng không ít người gặp nhiếu trắc trở tới nỗi cảm thấy vô cùng chán nản thậm chí muốn bỏ về nhà luôn.
    Đối với những người đi tu thì đời sống cộng đoàn chính là thập giá nặng nhất mà họ phải vác. Cũng không ít người phải khổ sở vi không hòa đồng được với các anh chị em trong cộng đoàn, mỗi người mỗi tính mà.
    Theo như mình biết thì những người khi mà đã đi tu thi họ cảm thấy vô cùng thanh thản và sự bình an luôn ngự trong tâm hồn họ.
    Tóm lại mỗi người một suy nghĩ khác nhau đi tu hay sống ngoài xã hội cũng đều là ơn gọi cả thôi.
    Ai muốn đi tu thì nên đi tìm hiểu thậm chí là sống thử để có thể tránh khỏi nhưng hụt hẫng khi bước vào đời sống tu trì.


  43. #26
    phan_nghị's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 668
    Cám ơn
    422
    Được cám ơn 948 lần trong 371 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi thuytien View Post
    Tóm lại mỗi người một suy nghĩ khác nhau đi tu hay sống ngoài xã hội cũng đều là ơn gọi cả thôi.
    Ai muốn đi tu thì nên đi tìm hiểu thậm chí là sống thử để có thể tránh khỏi nhưng hụt hẫng khi bước vào đời sống tu trì.
    Em cũng nghĩ thế, nhưng theo em đây ko phải là nguyên cái nặng nhất của đời tu trì, đã tu trì thì phải biết nhịn nhục, hòa đồng, tha thứ, cài này vẫn còn dễ, cái lớn nhất đó là sự cám dỗ. Ai dám bảo rằng mình đủ mạnh để chống lại sự cám dỗ chứ, chẳng ai dám cả. Theo kinh nghiệm em là như vậy, có ai có ý kiến khác thì chia sẻ cho mọi người cùng hiểu nha, nếu có gì sai hay thất lễ với mấy bậc tu trì cho con xin lỗi nha, và xin chỉ giáo thêm cho con ít.

  44. Có 10 người cám ơn phan_nghị vì bài này:


  45. #27
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    cám dỗ.... là cám...... rồi dỗ ngọt, dỗ ngào... cái này hay, cái này đẹp.... tốt... và không có tội... đâu, không sai đâu.... không sao... và không ai biết....vậy đó...

    Để rồi, ai đó... cứ nuông theo, nuông theo... và rồi một ngày... thấy mình xa quá, quá xa... lạ lẫm với anh chị em... Thấy cái cộng đoàn thân thương ngày nào... giờ sao nó nặng nề.... trói buộc.... Còn lý tưởng như phai mờ... úi úi trời ơi... thôi...rùi... nơi này không hợp với ... để rồi ra đi... ra đi... đi ra....

    Nói chung, cám dỗ thấy mình kô hợp, bất xứng... .là trong nhữnglý do làm khá nhiều người ra đi... đi ra...

    Xin Chúa giữ tất cả... người ở lại... và cả người đi ra... ai cũng sống cho xứng là con cái Chúa.... là kitô hữu đích thực... trong con người tu sĩ... đích thực, hay là người cha, người mẹ... đích thực...độc thân cũng sống xứng bậc độc thân không chồng/ không vợ giữa đời...
    Chúa ơi, chúc lành cho mọi người... và cả con nữa Chúa nhe...
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng





  46. #28
    teresangan's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: tp HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 124
    Cám ơn
    235
    Được cám ơn 346 lần trong 104 bài viết

    Default

    Đi tu không dễ mà cũng không khó, bởi vì " không ai đến được với Ta nếu Cha ta không ban ơn cho kẻ ấy " . Bởi vậy đi tu cần Ơn Chúa và sự cộng tác của đương sự . Theo kinh nghiệm của mình thì dù bạn không muốn mà Chúa muốn thì không có cách nào cưỡng lại nổi
    Chữ ký của teresangan
    Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi

  47. Có 9 người cám ơn teresangan vì bài này:


  48. #29
    xuanchinh's Avatar

    Tuổi: 42
    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Anthony
    Giới tính: Nam
    Đến từ: VN
    Bài gởi: 28
    Cám ơn
    140
    Được cám ơn 102 lần trong 21 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teresangan View Post
    Đi tu không dễ mà cũng không khó, bởi vì " không ai đến được với Ta nếu Cha ta không ban ơn cho kẻ ấy " . Bởi vậy đi tu cần Ơn Chúa và sự cộng tác của đương sự . Theo kinh nghiệm của mình thì dù bạn không muốn mà Chúa muốn thì không có cách nào cưỡng lại nổi
    Bạn teresangan nói đúng quá. Đi tu cần phải có ơn Chúa và thêm ý chí, nghị lực của bản thân nữa. Chính Chúa đã phán:" Không phải các con đã chọn Thầy mà là chính Thầy đã chọn các con" Ga15,16. Chúa đã gọi ai thì Người sẽ tạo cho nhiều phương cách khác nhau để chúng ta có thể hiểu và bước theo Ngài. Có nhiều người tài giỏi muốn đi tu nhưng cuối cùng cũng ko tu cho chọn được vì Chúa có ơn gọi khác cho người ấy, Bởi vậy các bạn đừng ngại về khả năng của mình. Nếu cảm thấy có ơn gọi thì hãy mạnh dạn bước theo CHúa rồi Người sẽ lo liệu cho.
    Mình cũng có kinh nghiệm giống như bạn teresangan, một khi CHúa đã gọi thì dù chúng ta có bịt tai giả điếc để chốn tránh tiếng Chúa gọi thì Ngài vẫn luôn kiên nhẫn với mình, tiếng gọi của Ngài vẫn luôn thiết tha.
    Chữ ký của xuanchinh
    Hồng ân Thiên Chúa bao la
    Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.


  49. Có 9 người cám ơn xuanchinh vì bài này:


  50. #30
    teresangan's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: tp HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 124
    Cám ơn
    235
    Được cám ơn 346 lần trong 104 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi thuytien View Post
    Xin chia sẻ chút nhá!
    Mình cũng mới đi tìm hiểu ơn gọi về nè. Ơn gọi tu trì là một cái gì đó rất thiêng liêng.
    Theo ý kiến của những người bây giờ đang trong đời sống tu trì thì họ chia sẻ rằng: khi mới bắt đầu đi tu thì cảm thấy năng nổ háo hức lắm. Đời sống tu trì của mỗi người mỗi khác có người thì thuận lợi, suôn sẻ thế nhưng cũng không ít người gặp nhiếu trắc trở tới nỗi cảm thấy vô cùng chán nản thậm chí muốn bỏ về nhà luôn.
    Đối với những người đi tu thì đời sống cộng đoàn chính là thập giá nặng nhất mà họ phải vác. Cũng không ít người phải khổ sở vi không hòa đồng được với các anh chị em trong cộng đoàn, mỗi người mỗi tính mà.
    Theo như mình biết thì những người khi mà đã đi tu thi họ cảm thấy vô cùng thanh thản và sự bình an luôn ngự trong tâm hồn họ.
    Tóm lại mỗi người một suy nghĩ khác nhau đi tu hay sống ngoài xã hội cũng đều là ơn gọi cả thôi.
    Ai muốn đi tu thì nên đi tìm hiểu thậm chí là sống thử để có thể tránh khỏi nhưng hụt hẫng khi bước vào đời sống tu trì.
    Tìm hiểu thì được nhưng sống thử thì e rằng khó
    Chữ ký của teresangan
    Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi

  51. Có 4 người cám ơn teresangan vì bài này:


  52. #31
    hoathuytinh's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2007
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,893
    Cám ơn
    250
    Được cám ơn 5,368 lần trong 2,124 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi pethoang View Post
    độc thân cũng sống xứng bậc độc thân không chồng/ không vợ giữa đời...
    Thích nhất cái này...hé hé...Sue cưng...đăng ký hem cưng?
    Chữ ký của hoathuytinh
    Vanitas, Vanitatum Et Omnia Vanitas.

  53. Có 5 người cám ơn hoathuytinh vì bài này:


  54. #32
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Lạy Chúa... theo Chúa.. Chúa ơi... lặng thầm giữa cuộc đời... như muối, men chấp nhận tan đi.. để mặn đời và làm đời dậy men...như hạt giống chấp nhận thay đổi... chuyển mình... và thành mầm sống cây.... sinh cây.. sinh hoa kết quả...
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng





  55. #33
    liveinlove's Avatar

    Tuổi: 36
    Tham gia ngày: Jan 2009
    Tên Thánh: giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việttri-phú thọ
    Bài gởi: 54
    Cám ơn
    26
    Được cám ơn 133 lần trong 51 bài viết

    Default

    Đâu có Ty thương ở đó có đức Chúa Trời,đâu có lòng khoan dung ở đó có ân sủng Người,đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành khôn vơi,đâu ý hợp tâm đầu ở đó chứa chan niềm vui" Nguyện xin những lời mà anh em chúng con cầu xin dc Chúa đoái thương nhân lời và nguyện xin Thánh Linh Thiên Chúa hãy mở rộng lòng chúng con,để mỗi chúng con sẽ là những chứng nhân về Ty và lòng bác ái cho tất cả mọi người trên hành trình về với Chúa. Con xin hêt.
    Chữ ký của liveinlove
    Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa Nguời sẽ đỡ đầu cho.


    http://www.simonhoadalat.com/thanhnh...inhHoaBinh.htm

  56. Có 11 người cám ơn liveinlove vì bài này:


  57. #34
    maria_760's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: giao phan xuan loc
    Bài gởi: 58
    Cám ơn
    62
    Được cám ơn 168 lần trong 43 bài viết

    Default

    Nói về chuyện đi tu em thật sự lưỡng lự lắm:( bởi vì em chưa nhận ra được tiếng Chúa .không bíêt Ngài có gọi em hay ko.
    Chữ ký của maria_760
    yêu thương "NHƯ THẦY" yêu thương.

    vâng lời Thầy con thả lưới

  58. Có 5 người cám ơn maria_760 vì bài này:


  59. #35
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Vấn đề ơn gọi.... chúng ta có 3 vấn đề lớn để bàn :

    1. cổ võ và nuôi dưỡng ơn gọi....chúng ta phải cổ võ ơn và nuôi dưỡng ơn gọi... như thế nào... và từ tuổi nào đây?
    2. Đáp trả... và huấn luyện ơn gọi : Sự đáp trả cụ thể và huấn luyện ơn gọi về mọi mặt?
    3. Sống ơn gọi trong xã hội ngày nay luôn đòi hỏi : Trung Thành và Dấn Thân...

    Đây là hành động thiết thực để tìm hiểu ơn gọi, cũng như nâng đỡ ơn gọi sống đời sống thánh hiến.... Đồng thời, dễ giúp hiểu rõ hơn ơn gọi sống đời sống gia đình... hay độc thân giữa đời (không có khấn hứa, cam kết)
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng





  60. #36
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,446
    Cám ơn
    4,923
    Được cám ơn 8,443 lần trong 1,989 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi pethoang View Post
    Lạy Chúa... theo Chúa.. Chúa ơi... lặng thầm giữa cuộc đời... như muối, men chấp nhận tan đi.. để mặn đời và làm đời dậy men...như hạt giống chấp nhận thay đổi... chuyển mình... và thành mầm sống cây.... sinh cây.. sinh hoa kết quả...

    :icon8:Lạy Chúa, Xin dạy con biết sống yêu mến Chúa và anh em mình trong bất cứ bậc sống nào mà Chúa muốn con đi....Amen
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  61. Có 7 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


  62. #37
    hackedpapy87's Avatar

    Tuổi: 37
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Bài gởi: 22
    Cám ơn
    85
    Được cám ơn 47 lần trong 15 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teresangan View Post
    Đi tu không dễ mà cũng không khó, bởi vì " không ai đến được với Ta nếu Cha ta không ban ơn cho kẻ ấy " . Bởi vậy đi tu cần Ơn Chúa và sự cộng tác của đương sự . Theo kinh nghiệm của mình thì dù bạn không muốn mà Chúa muốn thì không có cách nào cưỡng lại nổi
    Cái này ko đúng đâu :P
    đi tu là "ơn gọi" ,nhưng Chúa cần sự cộng tác của con người mà :)

    Mình đã nghe 1 thầy xuất ,giờ vẫn buồn rầu vì không vượt qua được thử thách lúc đó mà bỏ đời sống tu trì :)

  63. Có 8 người cám ơn hackedpapy87 vì bài này:


  64. #38
    hackedpapy87's Avatar

    Tuổi: 37
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Bài gởi: 22
    Cám ơn
    85
    Được cám ơn 47 lần trong 15 bài viết

    Default

    Thật ra,mình cũng từng là 1 người muốn đi tu .... :(
    mình thật sự nhận thấy Chúa gọi mình ,mình đã quá ỷ vào điều đấy,lúc đó lại ko có ai hướng dẫn nên mình đương nhiên tin rằng rồi mình sẽ thành công
    lúc đó mình ko hiểu vì sao phải cầu nguyện với Chúa để xin Chúa gọi mình (có người khuyên mình thế mà ) vì mình tin tưởng Chúa đã gọi mình rồi
    khi cầu nguyện với Chúa mình xin những ơn khác
    và mình... :(
    Giờ mình ko thật sự hiểu sao lúc đó mình lại bỏ cuộc nữa,chỉ là giờ nghĩ nếu tiếp tục theo ơn gọi thì mình ko đủ sức,cảm thấy rất sợ hãi :(

  65. Có 12 người cám ơn hackedpapy87 vì bài này:


  66. #39
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,446
    Cám ơn
    4,923
    Được cám ơn 8,443 lần trong 1,989 bài viết

    Default

    Mình rất thích đi tu....Chúa ơi...Xin soi sáng cho con biết con đường Chúa muốn con đi...Amen
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  67. Có 9 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


  68. #40
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Tôi rất khâm phục những người chọn con đường dâng hiến, con đường đi tu vì những người đó phải vượt qua những ham muốn của bản thân. Là con người, ai mà ko có tình cảm, ko có những phút riêng tư, thật là khó chịu khi phải dồn nén tình cảm, che giấu những cảm xúc rất thật của con người, phải có sự hy sinh và quên mình mới chiến thắng được sự cám dỗ của trần thế.

    Tôi tin rằng những người đi tu ấy rất cần sự hiệp thông cầu nguyện của các ACE, cầu xin cho họ luôn vững Đức Tin vác thập giá theo Chúa. Nguyện xin Chúa ban bình an và sự thanh thản đến cho những người đi tu. Xin Chúa trả công bội hậu cho những người dâng hiến ấy. Amen.
    Chữ ký của Ben


  69. Có 16 người cám ơn Ben vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 1/3 123 cuốicuối

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com