Lời xin lỗi: đến bất cứ ai có mặt trong các hình của bài viết này, đây là các thông tin đã được public tràn lan trên mạng, mình chỉ bắt lại vài khoảnh khắc. Không có ý kiến riêng gì đến mọi người.
Angelus xem thấy mấy hình ảnh này, nhân dịp các sao xứ Kim Chi đổ bộ vào nước ta, để tham gia chương trình giao lưu văn hóa hai quốc gia Việt - Hàn:
Chẳng biết ở đâu ra mà đông quá trời? (ảnh chụp tại sân bay Nội Bài)
Vật và vật vờ suốt đêm như những đứa trẻ vô gia cư, chỉ mong gặp mặt các sao...
Để đảm bảo an ninh, các Kim-Chi-sao đã được đưa ra bằng lối khác, thế là từ đây, các lát cắt bi hài của cuộc sống đã diễn ra:
Khóc như mưa, như điên điên dại dại, như là núi lở nhà lụt đến nơi:
Nhìn các bạn trẻ măng, vỡ òa xúc cảm chỉ vì không được bắt tận tay, day tận mặt các sao Củ Sâm. Angelus giật mình, vội vàng truy bới tung cả Gú-gồ để xem các Anh Chị sao kia là ai, sao mà chỉ có mình là không biết.
Thì cũng chỉ là vài màn múa hát quay cuồng, nhạc dậm dà dậm giật, đèn chóa chóng mặt, áo quần bó sát te tua bóng nhẫy, và quan trọng hơn là họ hát mình chẳng hiểu chi.
Chỉ biết há mồm nhìn. Và tự nhủ, thế là cũng đủ no.
Và những điều như thế được các bạn trẻ suy tôn là thần tượng. :12:
Đến lúc show hàng mới khủng hoảng hơn:
Các em thiếu nhi ơi..., có hiểu gì không?
Thấy thương cho các bạn, các em thiếu nhi.
Sự cảnh tỉnh về lối sống thế tục hóa mà Đức Thánh Cha Benedict XVI đã cảnh báo nhân mùa Giáng Sinh 2011 vừa qua, đã có một ví dụ minh chứng sống động.
Theo đuổi những giá trị thế tục, xa rời những ý nghĩa nhân văn cuộc sống, biến con người chúng ta như những sinh vật chỉ có hai tính năng: tồn tại và hưởng thụ.
Xin mọi người đừng vội trách cứ các bạn này, họ chưa nhận ra các giá trị bền vững và trường tồn của cuộc sống thông qua các giá trị tinh thần.
Gia đình và xã hội là những định hướng chỉ nam cho các bạn, cha mẹ đi đúng đường và luôn nắm chặt tay các con, thì các con không bao giờ lạc lối. Truyền thông xã hội hãy trả lại những giá trị nhân văn thật sự, đừng vẽ hoa lá màu mè, tạo những hoa thơm trái ngọt để hấp dẫn các em, mà đâu ngờ những hoa trái tươi ngon đó toàn là thuốc trừ sâu, hóa chất độc.
Chỉ ước ao cho mỗi gia đình là môi trường trong sạch, các bậc cha mẹ hãy sống chậm lại, để hướng con cái mình đến những giá trị tốt đẹp hơn, hầu mang lại cho các thế hệ tương lai những con người thật sự.
Hoàn toàn đồng ý với bài bàn luận của anh Angelus. Hic. Giờ trong trường học THCS, THPT hỏi ai về nhạc lúc nào cũng chỉ biết đến nhạc hàn "Super Junior, Bigbang".
Còn văn hóa, truyền thống của nước ta thì gần như giới trẻ hiện nay không ai biết đến. Các thể loại âm nhạc, âm hưởng dân cả dân tộc, giai điệu mộc mạc trữ tình đã bị lãng quên hết!
Vào phòng con nhỏ bạn mà thấy nó treo hình đống "trai hàn quốc" lên khắp tường hic. Còn trong điện thoại cũng để ... lố lăng hết sức.
Mặc dù em cũng là một thành viên giới trẻ... nhưng bản thân theo quan điểm em thấy rất là nhí nhố - điên rồ ở thời đại hiện nay! Mái tóc thì cũng đua đòi theo hàn quốc, tướng đi, ăn mặc... rồi tập thể hiện mình "ta giỏi, ta rồ, ta tài". Hết sức nói!!!
Có lẽ ở trường trong khối gần như có một mình mình nghe nhạc theo người trưởng thành. Cứ thấy lạc lõng bị chê cười thế nào! Bị mấy đứa bạn cũng trang lứa bảo là mày khùng nữa chứ.
Có lẽ ở trường trong khối gần như có một mình mình nghe nhạc theo người trưởng thành. Cứ thấy lạc lõng bị chê cười thế nào! Bị mấy đứa bạn cũng trang lứa bảo là mày khùng nữa chứ.