Vào những ngày cuối năm 2004, một cơn sóng thần tsunami đã giết chết hơn 230 ngàn người ở các nước Á Châu. |
||
Vào những ngày cuối năm 2004, một cơn sóng thần tsunami đã giết chết hơn 230 ngàn người ở các nước Á Châu. |
||
Các bạn có cảm nghĩ thế nào về các thiên tai này ?? cúng nhau trai đổi nhé. Mời các bạn. |
||
Đó là sự cảnh báo của Thiên Chúa. |
||
Chào chị Thủy nhá. |
||
Trong tình thương Thiên Chúa ! Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho người đang chịu cảnh lầm than thiên tai này ! Và hãy cảnh thức bản thân chúng ta trong Lời kêu gọi của Chúa ! |
||
Đó là báo hiệu sắp có một trận đại hồng thủy thứ hai |
||
Theo mình nghĩ chắc chắn sẽ ko có 1 trận Dại hồng thủy nào nữa, vì Chúa đã hứa, là sẽ ko bao giờ có đại hồng thủy nửa mà(mà lời hứa của Chúa thì các bạn biết rồi đấy), mỗi lần mình thấy cầu vồng xuất hiện, đó là lời hứa của Chúa về điều này đấy...Mình luôn có cảm giác, thời gian sắp tới sẽ xảy ra 1 chuyện gì đó, làm thay đổi thế giới. |
||