Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Yêu âm thầm !

  1. #1
    TuyetNgaNguyenThuy's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: RO SA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 511
    Cám ơn
    8,419
    Được cám ơn 4,313 lần trong 513 bài viết

    Default Yêu âm thầm !

    Yêu âm thầm !





    Nếu ai đã từng đi đến hay xem hình ảnh đọc sách báo về toà thánh Phêrô ở Rôma,thì chắc sẽ chú ý đến quảng trường thánh Phêrô ,nơi chính giữa có một cột tháp cao 33 m,nếu tính luôn bệ đặt thì hơn 41 m .
    Trên tháp được đặt một cây Thánh giá lớn bằng sắt, trong có chứa những mảnh Thánh giá thật của Chúa Giêsu ,Người đã chết để chứng minh cho một tình yêu tuyệt đối. Ở bệ tháp có khắc những hàng chữ: "Ðây là Thánh giá của Chúa. Các quyền lực đối nghịch hãy trốn chạy. Sư tử của chi tộc Giuđa đã chiến thắng
    __ Chúa Kitô chiến thắng.
    __ Chúa Kitô hiển trị.
    __ Chúa Kitô thống trị.
    __ Chúa Kitô bảo vệ dân ngài khỏi mọi nghịch cảnh".


    Đúng vậy ! Cây Thánh Giá là biểu tượng tình yêu vô bờ bến mà Thiên Chúa đối với loài người.Nhìn vào cây Thánh Giá chúng ta đều nhận ra :
    * Nỗi đau tủi nhục bên ngoài: bị lột trần truồng không mảnh vải che thân, bị vu cáo,sỉ nhục mọi điều !
    * Đau đớn về thể xác: từ đầu cho đến dưới bàn chân, chẳng chỗ nào mà không có thương tích
    * Đau nhói tâm hồn: thấy đủ thứ tội lỗi, mọi thứ vong ân bội nghĩa phát xuất từ con người..
    * Rồi nhìn thấy những người thân yêu của mình, nhất là Mẹ đang đứng dưới chân thập giá mà không an ủi vỗ về được cho Mẹ!
    Dù đang chiụ trăm dường nỗi đau nhưng Chúa Giêsu trên Cây Thánh Giá vẫn tỏ ra nhẫn nhục, đầy lòng tha thứ một cách anh hùng, vui lòng chịu khổ để làm trọn Thánh Ý của Chúa Cha và để tỏ lòng yêu thương loài người vô bến vô bờ.Sự vâng phục lên đến tuyệt đỉnh trên thánh giá đã tóm tắt tất cả cuộc đời vâng phục của Chúa Giêsu như thánh Phaolô đã viết : Đức Giê su Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2, 6-8).


    Năm 629, Thánh Giá được kiệu về Constantino, được rước long trọng về Giêrusalem. Vua Heraclius muốn vác Thập Giá vào đền thờ để tạ ơn Chúa. Ông mặc vương phục và đội mũ hoàng đế. Nhưng khi vác Thánh Giá lên vai, qúa nặng không thể nào đi được. Tức thì, Đức Zacharias, Giáo Chủ Giêrusalem, tâu với vua: “Xin hoàng đế hãy hiểu rằng với vương niệm và y phục vương quyền mà ngài đang mặc, ngài không hợp để vác Thập Giá giống như những con người nghèo hèn, khiêm tốn của Chúa Giêsu Kitô.” Nhà vua nghe theo lời Đức Giáo Chủ, bỏ hết mọi mũ miện, vương phục. Tức thì gỗ Thập Giá trở nên nhẹ nhàng và Heraclius vác Thập giá gỗ vào đền thờ dễ dàng.

    Công Đồng Vaticano 2 ( 1962 – 1965 ) khai triển Suy Tôn Thánh Giá hướng đến Mầu nhiệm Phục Sinh. “Sau khi chịu chết trên Thập giá, Đức Kitô đã phục sinh” ( Hiến chế Tín lý về Giáo Hội ) Vì thế, Thánh giá là dấu hiệu của sự chiến thắng. Chiến thắng của tự do. Chiến thắng cho tình yêu. Chiến thắng chính bản thân mình. Thánh giá là mẫu gương của mọi người môn đệ của Thày Chí Thánh.

    Bởi như thế có những người nữ đã yêu trong thầm lặng và chọn châm ngôn :
    "Đức Giêsu chiụ đóng đinh là đối tượng duy nhất cho lòng trí chúng con !" đó là linh đạo Mến Thánh Giá.Hội dòng tu nữ Mến Thánh Giá đã chọn một lý tưởng cao đẹp, đã chọn chỗ nhất, chỗ không ai có thể lấy mất được.. “Nhờ Đức Kitô chịu đóng đinh và sống lại, thế gian đã được giải thoát” ( MV, 2 ).Thêm nữa Thánh Giuse là Quan Thày của các nữ tu dòng Mến Thánh Giá ,một người cha nhân từ, là cột trụ của gia đình và hằng gìn giữ các trinh nữ.

    Tạ ơn Chúa ban cho đời tục lụy
    Một con người bình dị trước phàm nhân
    Mà trí năng trổi vượt cả chư thần
    Phá chước quỷ vỡ tung ra từng mảnh!
    (Lệ tử)

    Thánh Cả Giuse đã đi trọn con đường “thập giá và đời tu”. Trên tay Giuse, lúc nào cũng cầm cành huệ trắng. Cành huệ trắng biểu trưng cho tâm hồn thanh sạch. Thánh Giuse được trao ban đặc ân cao trọng là giữ gìn Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và Đức Giêsu Đấng Thánh Thiện. Thánh Giuse, đã đi trọn con đường của Chúa Giêsu “con tự hiến thánh con để họ cũng được thánh hiến” (Ga 17, 19).





    Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai đến kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng : Trên Trời, Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin..."
    19/3/2012
    TN-NT.

  2. Có 19 người cám ơn TuyetNgaNguyenThuy vì bài này:


  3. #2
    onggiachonggay_99's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: hoang đaỏ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 791
    Cám ơn
    2,967
    Được cám ơn 4,921 lần trong 750 bài viết

    Default

    "Ðây là Thánh giá của Chúa. Các quyền lực đối nghịch hãy trốn chạy. Sư tử của chi tộc Đavít đã chiến thắng

    xin sửa lại như bản chính trước đền thánh cho đúng ý từ khi xây dựng cây tháp trước đền thánh với hàng chữ:

    "Ðây là Thánh giá của Chúa. Các quyền lực đối nghịch hãy trốn chạy. Sư tử của chi tộc GIUĐA đã chiến thắng
    Chữ ký của onggiachonggay_99
    Cao Dẫn Quang Minh Duyên lãng Nhật

  4. Có 2 người cám ơn onggiachonggay_99 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com