đồng ý với ý kiến hiện nay ca đoàn sinh hoạt kém nhưng thật ra không phải vì miếng cơm manh áo và không có thời gian, nhưng vì tinh thần phục vụ của từng cá nhân trong mỗi giáo xứ còn kém, thiếu trách nhiệm chung. không có sự quan tâm của Cha xứ, của Hội đồng.
Ở giáo xứ con, ca đoàn cũng trong tình trạng này. Buồn.
Ca đoàn cũng như ngọn lửa, và mỗi thành viên phải là người mang lửa, giữ lửa và tiếp lửa thì mới xây dựng đoàn thể vững mạnh đc. Nếu ko thì ngọn lửa kia sẽ tàn lụi.
Trước đây mỗi lần đc đứng trong ca đoàn phục vụ Thánh Lễ, con thực sự rất hạnh phúc. Thế nên mỗi lần đi đâu, lễ ở 1 nơi nào khác, con lại nhìn lên ca đoàn và nhớ nhà. Bây giờ cũng vẫn thế. Nhưng thấy buồn vì các em trong ban ca ko còn tinh thần phục vụ nữa. Hát, dường như chỉ là nhiệm vụ của các e trong Thánh Lễ. Hát Thánh Ca mà tinh thần để ở nơi nào đó xa lắc, xa lơ, cũng chẳng cần hiểu lời bài hát nói gì, mang tâm tình gì... Đã vậy lại ko đc sự quan tâm đúng mức của Cha xứ, ban mục vụ giáo xứ, giáo họ.
Cứ thế, hát ko hay=> người này người kia than phiền => tinh thần càng đi xuống.
Tôi là thân một ca trưởng, cũng buồn.........Muốn tập cho hát hay phải có thì giờ, phải có sự nhiệt tình của các ca viên. Tướng có mà không có lính thì làm được gì? Nhiều khi tập được một bài nhiều bẻ rất hay, chỉ hát được có một lần, lần sau muốn hát lại không có đủ ca viên đành bỏ xó.
Ca đoàn mấy thuở đông vui thế
Giờ chỉ lơ thơ mấy mạng người
Bẻ mảng giờ đây tơi tơi rụng
Bốn bè bỏ dở hát…….đồng ca.
Tuỳ chứ! GX của YC thì không đến nỗi. Các chị đã lớn tuổi, trẻ nhất như YC cũng đã hơn bốn mấy lứa rồi nè, mà ca đoàn có đến 20 chị, và hơn 10 anh. Xài tốt! Công việc đồng áng bận rộn, nhưng các anh chị cũng hy sinh nhiều. Còn làm gương cho các con, các cháu. Thôi kệ, phục vụ cho mọi người để việc thờ phượng Chúa sốt sắng cũng là ơn ích cho chính mình. Đừng nản nha! Cố lên các bạn!
Củng tùy hoàn cảnh mỗi nơi có khác ,chứ không hẳn GX nào ca đoàn củng trong tình trạng" èo ọt " như các bạn đã nêu trên
Giaó Xứ Bãi Giá có 5 ca đoàn :
1-Gia Trưởng 20 ca viên(phụ trách lễ 5h sáng Chủ nhật)
2-Hiền Mẫu 17 ca viên( phụ trách lễ 3h chiều thứ 7)
3-Giới Trẻ 20 ca viên( phụ trách lễ 3h chiều Chủ nhật)
4-Thiếu Nhi 40 ca viên(phụ trách lễ 7h sáng Chủ nhật)
5- Ca Đoàn Xứ 28 ca viên được tuyễn từ 4 ca đoàn của các giới ( phụ trách hát các lễ lớn trong năm)
Đương nhiên là Ban điều hành các ca đoàn phải cố gắng sắp sếp thời gian tập hát cho phù hợp với hoàn cảnh của từng ca đoàn .
Ví dụ ca đoàn giới trẻ phần đông các em là giáo viên , học sinh , nên chỉ tập hát vào 6h30 đến 7h30 chiều thứ 7.
Gia trưởng thì nơi đất Bãi phần đông làm ao tôm ở xa , các anh phải đi bằng ghe xuồng về nhà thờ tập hát , vì thế phải tranh thủ tập từ 5h đến 6h để các anh còn phải về cho tôm ăn :18:
Hiền mẫu thì các chị rất nhiệt tình ,tập hát vào 6h dến 7h sớm tí để mai mốt đi kg bị mấy anh xã cằn nhằn . chăm ngôn của các chị là: hát hay không bằng hay hát nên bananaks phải tìm việc phân công : mỗi tổ có 4 chị trực trong tuần , hát solo ,dẫn kinh , đọc thánh thư , và soạn bài hát mỗi ngày trong tuần
Riêng ca đoàn xứ phụ trách các lễ lớn nên phải tập hát mỗi chiều CN trước 1 tháng .
thay đổi nội dung bởi: bananaks, 21-03-2012 lúc 08:58 PM
Ỡ HỌ ĐẠO CON CUNG VẬY!CA ĐOÀN NGÀY CÀNG ÍT.ĐOI KHI KHÔNG CO AI QUAN TÂM ĐẾN VIỆC THỜ PHƯỢNG CHÚA,DO:
Cha sở của con rất nghiêm trong việc hat sai chinh tà,Ví dụ:"Ch" và "tr"
Do chưa có sự đồng tâm giữa Cha _Con trong họ đạo.Làm cho họ đạo ngày cang xuống trầm trọng.Con xin mọi người cùng nhau hiệp lời cầu nguyện cho tình trạng này.Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.Amen:45:
Ở giáo xứ con cũng vậy chán lắm, 1 tuần tập hát 2 buổi mà số thành viên tham gia ca đoàn được 30 người trong 1 giáo xứ có 7 ngàn giáo dân. Cha xứ lúc nào cũng kêu gọi mọi người tham gia mà chẳng có ai tham gia hết, có hôm ca đoàn hát chưa đên chục người, nhìn mà buồn.