|
"Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi?
Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay không?
Đời một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua,
để lại thoáng chút dư âm, và rồi lãng quên hay nhớ?"
Giêsu! Một tiếng, một từ, một câu khá quen thuộc và thân thương trong mỗi lần chúng ta cất tiếng gọi. Giêsu, một hình bóng thân thiện, Giêsu một con người vĩ đại, một tấm lòng cao cả và một tình yêu vô bờ bến. Ngài vẫn là Ngài đấy. Giêsu vẫn là Giêsu của chúng ta. Nhưng hôm nay chúng ta hân hạnh được biết đến Ngài trong một nhãn quan mới. Ngài không chỉ là người như chúng ta, mà Ngài còn chính là Mặt Trời chiếu sáng, là Ánh Sáng sưởi ấm, là vinh quang chói lọi.
Người Con yêu dấu này không có chỗ nào chê cả. "Ta hài lòng về Người" Thực vậy, Người Con này đã vâng lời Cha mọi đàng, đến nỗi bỏ cả ngai Trời, để trở nên một tôi tớ của Cha mình và của muôn người. Dung nhan Ngài không chỉ chói lọi như mặt trời, nhưng còn tỏa ra một sự hiền lành nhân hậu, và khiêm nhường trong lòng. Vì thế, là một tôi tớ, đi vào cuộc đời, Giêsu không bẻ gãy cây sậy bị dập, không dơ chân đạp đổ những mảnh đời yếu đuối và tội lỗi, ngược lại Ngài nâng niu, ấp ủ và chữa lành. Là tôi tớ, Ngài vâng lời tuyệt đối. Vâng lời để cứu rỗi muôn người. Vâng lời để cho tình yêu được nở hoa. Vì thế, dù có chết Ngài vẫn vâng lời, vì qua chính cái chết của mình, thì muôn người sẽ thoát khỏi sự chết, muôn người sẽ tìm về lại được Ánh Mặt Trời chói lọi vinh quang.
Trong cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta đi tìm hình bóng Giêsu ở đâu? bằng cách nào? Một số người cho rằng: "Trong đời sống hiện tại, chúng ta có thể gặp Giêsu nơi những người nghèo khó, những người bị áp bức, những người thiếu may mắn và ngay trong chính bản thân chúng ta", nhưng ý kiến này lại bị phản bác rằng: "Quá thực dụng". Rồi họ đưa ra những hình ảnh, những tình huống tốt hơn để có thể bắt gặp Giêsu trong cuộc sống, đó là thông qua việc Cầu Nguyện.
Riêng tôi, cho dù là trong tình huống nào đi chăng nữa, cho dù hình thức nào đi nữa. Tôi tin rằng Giêsu vẫn luôn bên tôi từng ngày, không phải là tôi lười đi lễ, tôi không siêng năng cầu nguyện, tôi không giúp đỡ, không chia sẽ với những con người kém may mắn hơn tôi là Giêsu không ở bên tôi. Phải chăng Giêsu luôn đồng hành cùng tôi mỗi ngày, khi tôi vui, lúc tôi buồn, khi tôi thành công, lúc tôi thất bại...
Anh chị em thân mến, giờ này đối với anh chị em Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với anh chị em Ngài còn là Ngài hay không? Và anh chị em sẽ đi tìm hình bóng Giêsu trong cuộc sống này như thế nào? Trong gia đình, trong công việc, trong tình yêu, tình bạn bè và trong tha nhân?...
Nguyện chúc anh chị em luôn có Giêsu là bạn đồng hành mãi mãi trên con đường trần gian này!
*Bài được trích lược từ Internet.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|