Lễ giỗ một năm cố nhạc sỹ Phêrô Trần Duy Tân
tại Giáo xứ Thị Nghè hạt Gia Định Sài Gòn
Cố nhạc sĩ Duy Tân (Phêrô Trần Duy Tân) qua đời ngày 12-04-2011, hưởng thọ 85 tuổi. Khi sinh thời, ông đã đóng góp cho nền Thánh nhạc Việt Nam khoảng 600 bản thánh ca. Trong đó, bản thánh ca được nhiều người biết đến là bài “Trời cao” (Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội…), rất quen thuộc đối với người Công giáo Việt Nam, bài này ông viết lúc ông 18 tuổi và đã “gắn liền” với ông hơn 60 năm qua.
Ông là nhạc sĩ qua đời cuối cùng của nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh thế hệ trước, người sáng lập nhạc đoàn Lê bảo Tịnh là cố NS Hùng Lân (tác giả bài “Cao Vời Khôn Ví”, “Con Nay Trở Về”, “Lên Cao Sơn Chúa”,… đồng thời là tác giả lời Việt “bất hủ” của bài thánh ca “Stille Nacht – Silent Night – Đêm Thánh Vô Cùng”).
10 giờ sáng thứ Bảy, 31-3-2012, ĐGM GP Kontum Micae Hoàng Đức Oanh (em họ của NS Duy Tân) đã chủ tế thánh lễ giỗ 1 năm cho cố NS Duy Tân tại nhà thờ Thị Nghè, cùng đồng tế có 39 linh mục và 1 phó tế. Khách mời khoảng gần 200 người, trong đó có một số nhạc sĩ thuộc nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh của thế hệ sau.
Trong bài giảng lễ, ĐGM Oanh nói về đạo hiếu đối với tổ tiên. Ngài kể về trường hợp điển hình mới đây có người muốn chuẩn hôn nhân khác đạo (đạo ai nấy giữ). Người này không hiểu, vẫn nghĩ rằng người Công giáo không kính nhớ tổ tiên. Cưới xong thì anh ta không theo “thỏa thuận”. Ngài bảo anh ta “bị tâm thần” thì anh ta cự nự. Ngài lại bảo thế thì anh thuộc hạng “siêu tâm thần”. Anh ta nổi nóng. Nhưng rồi anh ta “xìu” xuống khi nghe ngài giải thích về đạo hiếu của người Công giáo.
ĐGM Oanh hùng hồn nói rằng người Công giáo không chỉ kính nhớ tổ tiên của mình mà còn kính nhớ tổ tiên của cả hơn 1 tỷ người Công giáo trên thế giới: “Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi…”.
Ngài cũng “nhắc nhở” mọi người Công giáo về việc không biết giải thích cho những người hiểu sai về Công giáo. Chúng ta không biết giải thích vì không chịu biết rõ Kinh thánh, không học hỏi giáo lý, không sống đạo đúng mức nên không thể trả lời những câu hỏi “hóc búa” của người khác, do đó không thể thuyết phục người ta.
Đạo Công giáo có luật chặt chẽ và nghiêm túc nên người ta không thích hoặc không muốn cho thân nhân gia nhập Công giáo, thực ra thâm tâm họ vẫn rất nể phục. Và như vậy, chúng ta càng phải sống đạo sao cho người ta nhận thấy Chúa trong cách sống của mình: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13:35).
Kinh thánh nói rõ: “Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện, họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Người đó phục vụ các bậc sinh thành như phục vụ chủ nhân” (Hc 3:3-7). Yêu thương là đạo hiếu: “Hãy tôn kính cha mẹ” (Ep 6:2).
Chúa Giêsu luôn tôn kính cha mẹ: “Người trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài” (Lc 2:51). Điều đó cho thấy Công giáo rất tôn trọng chữ hiếu đối với tổ tiên, ông bà và cha mẹ.
TRẦM THIÊN THU
Nguồn: Email
.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: