Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Chủ đề: Chọn...

  1. #1
    Rabouni's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GP Bắc Ninh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 147
    Cám ơn
    158
    Được cám ơn 998 lần trong 142 bài viết

    Default Chọn...

    Vẫn như bao ngày Chúa nhật khác, vẫn cái sân quen thuộc, vẫn những dáng nhỏ nhỏ, thương thương đó, ...các em thiếu nhi...thân thương
    Hôm nay, vẫn như những ngày Chúa nhật khác, cùng các em quét sân nhà xứ, lau dọn phòng khách, phòng Chầu Thánh Thể,..Hôm nay, Mưa, gió, Bão tràn về
    Nhưng ! Chẳng thể làm giảm bớt sự yêu thương nơi các em thiếu nhi đến với Chúa
    Đã mấy tuần rồi, các em chưa có được buổi sinh hoạt trọn vẹn, phòng học chưa có, bàn ghế chưa xong, phấn , bảng cũng không,...còn nhiều khó khăn và thiếu thốn quá Các em và chị đều cùng nhau cố gắng vậy
    Nhớ những buổi hè nóng bức, cái nắng gay gắt và oi ả, vẫn tiếng các em hỏi bài, vẫn tiếng vỗ tay, sinh hoạt vui tươi. Dường như các em đã tập quen dần với thời tiết, mặc nắng, mặc cho không có phòng học,mặc cho không có bàn,...các em ngồi ghế, giữ cái sân gạch đỏ , dõi mắt ngây thơ theo các chị GLV
    Nhớ, nhớ quá
    Thiếu nhi nơi đây cũng đã quen gọi các chị GLV mà không có các anh GLV :D, chỉ ngày ngày mong ngóng các chị đến lớp
    Các em cũng thật đơn sơ quá, chưa khi nào đòi hỏi ở Cha xứ, ở các chị GLV điều gì "nhiều nhặn" , cao xa, ánh mắt ấy, tiếng nói trong sáng của các em đã làm 1 "Chị GLV" như tôi phải suy nghĩ :" Chị ơi ! Khi nào thì chúng em được xưng tội , rước Lễ lần đầu ạ?, " "Chị ơi! Hôm nào chúng em học ngoan, gọi được nhiều bạn mới đi học và đi Lễ chị nhớ cho chúng em sinh hoạt ở trong "phòng" chị nhé!

    Nghe rồi, mà lòng nghèn nghẹn. Các em chưa khi nào hỏi 1 đứa kém cỏi như tôi rằng "Chị cần phải trau dồi kiến thức và đời sống Đạo để có thể nói với các em về Chúa hay hơn, đẹp hơn, yêu thương hơn,..." Nhưng từ những ánh mắt kia, lại là động lực để tôi tiếp tục bước, là niềm vui mỗi sáng Chúa nhật, là điểm hẹn mỗi tuần, ..Những ánh mắt đó , mãi không thể quên
    Luôn hứa với bản thân mình rằng phải CỐ GẮNG, cố gắng thật nhiều. Ánh mắt các em làm tôi luôn thấy có lỗi khi bỏ quên những cơ hội học hỏi, những thời gian lãng phí bỏ quên. Chính các em giúp tôi biết tận dụng những thời gian bỏ trống, biết tìm tòi học hỏi, biết cười nhiều hơn, biết đưa tay rộng ra đón các em , biết dùng lời Yêu để nói về Đấng Yêu Thương... CẢM ƠN CÁC EM NHIỀU LẮM


    Hôm nay, Bão tràn về, Mưa, gió,...nhưng lạ điều , hôm nay các em đi Dự Lễ nhiều hơn, em che ô, em mặc áo mưa, em đội mũ, có tốp thì che chung 1 cái ô bé tí ti,..tay cầm dép, chân trần, quần ống cao ống thấp,..hình ảnh làm tôi bật cười , vội chạy ra đưa các em vào nhà Thờ, Nhưng nó cũng làm tôi rưng rưng, thấy Thương, thấy Yêu các em quá. Trời mỗi lúc càng tối sầm lại, gió quật mạnh làm nững cách cửa sổ đập ầm ầm, ...âm thanh nghe rộn rã, sôi động ghê :D
    Gắng kéo những hồi chuông thật dài, thật vang, tôi như muốn đưa tiếng Chuông nhà Thờ vang xa, mời gọi các em, thôi thúc các em đến với Chúa trong Bí tích Thánh Thể,..Muốn mình cũng trở nên như tiếng chuông vang vọng nơi chính tâm hồn mình
    Bước vào giờ Lễ, tiếng hát vang vang, trong trẻo của các em như muốn đối trọi với Mưa, tiếng gió,...đúng là "Tiếng hát át tiếng mưa"....Cơn mưa ào ào, xối xả như "vô hình" vậy. Cha xứ cất tiếng giảng, trò chuyện với các em thiếu nhi, (Thân thương Cha gọi các em là "các con" và Cha là "Ông "...thiếu nhi ở đây đã thân thuộc với Cha, quý trọng Cha như tiếng gọi "Ông" thân thương đó)
    Cả buổi Lễ trong tiếng gió, tiếng mưa, tiếng hát, tiếng tụng ca
    Thời tiết khắc nghiệt không cản được tiếng lòn các em
    Tham dự Lễ hôm nay mà thấy lòng vui quá, rung rung những cảm xúc khó tả, chỉ biết rằng thấy tim mình cứ reo lên mỗi khi thấy các em thiếu nhi như vậy
    Thánh Lễ kết thúc với những xúc cảm riêng trong mỗi chị GLV, trong mỗi em thiếu nhi và cả mọi người nữa


    Không như ngày thường, Chúa nhật hôm nay mưa to, gió lớn, quyết định không cho các em ra sân sinh hoạt. Các Chị GLV và các em cùng ngồi lại, thân thương, lắng nghe nhau, và CẦU NGUYỆN... Các Chị và các em cùng cầu nguyện cho các bạn thiếu nhi trong vùng Bão lũ, thiên tai, cùng cầu nguyện cho tất cả mọi người được bình an....giờ chia sẻ chỉ vỏn vẹn 30 phút nhưng sao thấy như được "ĐỔI MỚI"
    Trời quang, mây tạnh , kết thúc , các em ra về
    Vậy là 1 Chúa nhật nữa đã khép lại nhưng chắc chắn rằng nó vẫn còn mãi trong hành trang người GLV như tôi
    Chữ ký của Rabouni
    Đời có Giêsu cho ta những điều thật lạ

  2. Có 10 người cám ơn Rabouni vì bài này:


  3. #2
    Rabouni's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GP Bắc Ninh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 147
    Cám ơn
    158
    Được cám ơn 998 lần trong 142 bài viết

    Default

    May mắn ?????
    Sẽ mãi không đến nữa vì vậy phải cố gắng hơn, cố gắng nữa và không được bỏ cuộc...

    Vì Mi đã có rất rất nhiều điều may mắn hơn người khác, sinh ra có Cha mẹ, lành lặn không tật nguyền, lớn lên và được giáo dục trong tình yêu của Bố mẹ...được làm con cái Chúa và phục vụ

    Còn rất rất nhiều may mắn nữa......vậy thì hãy gạt những điều không may mắn của Mi sang 1 bên đi, vì nó chẳng là gì cả so với đau đớn và khó khăn của bao người

    Làm gì ư?? CỐ GẮNG và tin tưởng là được rồi

    CỐ LÊN >>CHAIYO...........YOYOYO
    Chữ ký của Rabouni
    Đời có Giêsu cho ta những điều thật lạ

  4. Có 8 người cám ơn Rabouni vì bài này:


  5. #3
    Rabouni's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GP Bắc Ninh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 147
    Cám ơn
    158
    Được cám ơn 998 lần trong 142 bài viết

    Default


    03/03/2012
    Có lẽ , ....nhưng chúng con sẽ gắng
    GLV , đứa nào đứa ấy chỉ chực khóc vì nhìn thấy hình ảnh ấy _ có chút buồn, cũng thấy trong mình niềm tin mạnh hơn...........Cha xứ_ cụ già đã hơn 70 tuổi, lọm khọm, mắt kém, tai yếu,đủ thứ bệnh tật trong người........khóc trước nhà thờ...Vẫn gắng để gặng ra từng tiếng đủ rõ ràng "Tôi Xin ,Xin, xin, ,xin..ông bà anh chị em nghĩ tới con em mình mà động viên các em tới lớp học giáo lý.....Tôi thấy thương GLV quá, ngày nào cũng ngóng ra, ngóng vào mà có 1 em, 2 em tới lớp
    Đến từng nhà còn bị bố mẹ các em mắng mỏ, không cho nói chuyện
    "Chúng tôi phải nhiệt tình tới mắc nào, tha thiết tới mức nào để anh chị em nghĩ tới việc giáo dục Đức tin cho con em mình là cần thiết? Tôi từng này tuổi mà chưa thấy bất lực như vậy?...."
    Cha nghẹn ngào
    Mấy đứa cũng xụt xịt........
    Thánh Lễ Chúa nhật thứ 4 sau Lễ sai đi của GLV....các em đi thêm được vài nhỏ
    Có nhỏ đi học, đứng ngoài nhìn các bạn chơi......nói mãi, nịnh nọt mãi mà nhất định không vào lớp vì sợ mẹ biết "Mẹ em không cho đi, bảo ở nhà học bài"
    Hơn 20 năm, sống và lớn lên ở quê hương
    Cũng buồn lắm
    Thấy vậy mà cũng chỉ gắng được từng bước, từng bước
    Xin cho GLV chúng con được Chúa nâng đỡ để luôn bền bỉ, kiên vững
    Xin cho mọi người, bậc cha mẹ được đánh động
    Xin.......Chúa
    Và GLV cũng cần cố gắng nhiều lắm
    Cả con nữa Chúa ạ, con vẫn còn phải cố gắng, cố gắng.....
    Chữ ký của Rabouni
    Đời có Giêsu cho ta những điều thật lạ

  6. Có 9 người cám ơn Rabouni vì bài này:


  7. #4
    Rabouni's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GP Bắc Ninh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 147
    Cám ơn
    158
    Được cám ơn 998 lần trong 142 bài viết

    Default


    Thứ 2..sau ngày Chúa nhật :)
    "LẮNG"

    Ở nhà có cuốn từ điển Tiếng Việt nhỏ của nhóc em học lớp 3 để dùng học môn Tiếng Việt, cũng học ngành Tiểu học, đôi khi lật lật vu vơ vài trang giấy
    Hôm nay, ngồi pha cà phê, thích thú nhìn ngắm những làn hơi mỏng bay bay ...
    Thấy lắng và lắng

    Vội lật trang từ điển : "lắng" : chìm cặn, bã xuống đáy,...
    Liên kết thêm được :lắng nghe, lắng đọng, ...

    Từ những bài học trên giảng đường, và từ cả cuộc sống, đôi khi tôi nhận ra được rằng sách vở khác với cuộc sống quá
    Thầy dạy " a+b=b+a" nhưng trong cuộc sống đâu phải hoàn toàn như vậy

    Lắng xuống những gì là cặn bã, ...nhưng trong cuộc sống lại cần những điều tưởng chừng như vô lý đó trong sách vở

    Mấy ai ngồi lại, lắng để tâm hồn mình thấy tràn yêu thương trong cái cuộc sống đầy bộn bề, bon chen này

    Cũng như khi pha cốc cà phê, chẳng ai thích để cặn lại trong cốc ; hay như khi pha thêm đường, ai cũng muốn khéo léo để lấy cho đủ lượng hòa tan

    Hòa tan khác với lắng

    và trong cuộc sống cần lắm sự lắng và tan
    Chữ ký của Rabouni
    Đời có Giêsu cho ta những điều thật lạ

  8. Có 9 người cám ơn Rabouni vì bài này:


  9. #5
    Rabouni's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GP Bắc Ninh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 147
    Cám ơn
    158
    Được cám ơn 998 lần trong 142 bài viết

    Default

    Vòng vòng Hà Nội..........gặp Cụ

    Ngày 24/2/2012

    Hôm nay xuống Hà Nội, gặp Mẹ nuôi...

    Tưởng chừng niềm vui vậy đã được gọi là trọn vẹn...hai mẹ con nói chuyện mãi tới chiều

    Gắng lắm...mới nói để mẹ cho nó về,...mẹ vội nhét cho nó mấy chục làm tiền đi đường "Mẹ chỉ có vậy, con đừng cười mẹ"
    ..........Mắt mẹ rơm rớm....Nó lại quậy "Mẹ lại định khóc nữa kìa...
    Mẹ cất đi. Lần sau con không xuống nữa đâu nhé "

    Mẹ lại vôi nắm lấy tay nó

    Nó gom lại những thân thương kỉ niệm quay tạm biệt dáng người nhỏ, rám nắng vi những lo toan, vất vả đó


    Trên đường về qua bến trung chuyển Long Biên, bao lần qua đây, nó chưa 1 lần lên cầu đi bộ.........Hôm nay, mình nó, ....bạo dạn thử bước lên trên cầu để cảm nhận xem cái cầu Long Biên "thở rung bần bật" như thế nào, mong chờ xem từng đoàn xe cộ qua để cảm nhận điều đó..........và ở trên cầu, nó có thể nhìn thấy mọi thứ ở dưới....

    Dù biết sẽ về muộn, nhưng hôm nay nó muốn lên cầu

    Thơ thẩn bước đi theo đường hành lang cầu, nó nhìn ngắm mọi thứ, ngay cả những vết ngoằn ngoèo trên thành cầu

    Bất chợt nó nhìn thấy 1 dáng người cúi khom, ngồi co ro trong cái giá rét còn se se của Mùa Đông muộn Hà Nội..bên cụ là 1 rổ táo nhỏ, bầm dập , thâm thì...

    Nó chẳng phải tò mò, cũng chẳng vì gì hết

    Chỉ là lúc này nó cũng đang mỏi mệt, muốn ra hỏi thăm cụ đôi câu....và muốn có thể giúp cụ được điều gì nho nhỏ

    "-Cụ ơi, Cụ bán rổ táo này không ạ?"....Cụ gượng ngẩng đầu lên nhìn nó, ngần ngại trả lời "Ừ , Cụ bán, nhưng cháu là sinh viên phải không?"

    -Sao Cụ biết ạ?

    -"Nhìn cháu, Cụ biết"
    _Thế Cụ bán cho cháu rổ táo này nhé

    _"Sinh viên đâu có nhiều tiền, táo này là cụ nhặt ở dưới chợ, dập nát gần hết rôi. Hôm nay ở chợ không ai thuê Cụ gánh nước, nên không có gì ăn"

    .............Xót xa quá...........Lòng nó có dòng cảm xúc giật lại, khiến nó chỉ chực khóc

    - Cụ bán cho con rổ táo này, con gửi tiền Cụ, con có 2 cái bánh mì lúc nãy mua ở dưới bến xe, con mời Cụ ăn với con nha

    -"Cháu ăn sao được mấy quả táo này?"
    - Cụ ăn được, con cũng ăn được

    - Con mời cụ ăn bánh với con, rồi Cụ bán lại cho con rổ táo này

    Cụ lại nhìn nó với vẻ mặt ngần ngại, khó nghĩ...chắc bởi lẽ Cụ cũng chẳng hiểu nó là người thế nào............Và ngay cả những dòng xe tất nập đi qua cầu...cũng nhìn nó và bà cụ với ánh mắt khó hiểu kì lạ

    Có mấy chàng thanh niên chạy xe qua hét lớn :" Con điên"

    Nó quằng mắt nhìn lại mấy người đó, nó buồn vì những lời nói vô tâm đó...
    Có thể mắng nó, hay bà Cụ? hay chính những con người vô tâm đó?

    .............Cụ lại gạt nó đi, không chịu để nó mua rổ táo

    -"Cụ ơi, con mua táo rồi con gọt những chỗ sâu, chỗ nát đi. Cụ bán cho con nhé"

    ..........1 lần nữa Cụ ngần ngại gật đầu.........."Cụ lấy con 2 ngàn "

    Có thể nó ích kỉ,..trong túi còn tờ 50 ngàn và tờ 10 ngàn.....chừa lại tiền đi xe
    Nó nhét vào tay Cụ tờ 10 ngàn.............vội chạy đi

    -" Con chỉ có thế này, Cụ đừng cười con nhé, Cảm ơn Cụ đã ăn bánh với con..Con chào Cụ con về"

    Vừa chạy vừa nói....Nó sợ Cụ ngăn nó

    Vui lắm....được gặp Cụ

    Nếu như ngày mai..........Cụ lại không có ai thuê gánh nước....Cụ lại nhặt táo ăn? Có ai ăn cùng với Cụ không?
    Chữ ký của Rabouni
    Đời có Giêsu cho ta những điều thật lạ

  10. Có 9 người cám ơn Rabouni vì bài này:


  11. #6
    PHAOLÔ HÙNG's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2011
    Tên Thánh: PHAO LO
    Giới tính: Nam
    Đến từ: ha noi
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 63
    Cám ơn
    1,561
    Được cám ơn 293 lần trong 58 bài viết

    Default

    mình rất thích đọc những bài viết dài một chút......
    rất hay và thấy rất cảm động.....
    thank nhá
    Chữ ký của PHAOLÔ HÙNG
    TẠ ƠN CHÚA ĐÃ SINH CON RA ĐỂ ĐƯỢC NÓI LỜI CẢM ƠN

  12. Có 7 người cám ơn PHAOLÔ HÙNG vì bài này:


  13. #7
    Rabouni's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GP Bắc Ninh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 147
    Cám ơn
    158
    Được cám ơn 998 lần trong 142 bài viết

    Default

    Ngày nhớ các em ..........

    Tham gia BVSS đã được 2 năm , nhưng đến giờ tôi vẫn không thể hiểu được, rằng tại sao đã mang thai được đến 7 – 8 tháng rồi mà sao người ta không thể giữ đứa bé lại, chẳng lẽ trong mấy tháng mang thai, họ không cảm nhận được điều gì hay sao ?

    Một thai nhi 7 – 8 tháng, nếu đẻ non, thì sẽ sống khỏe và phát triển bình thường như bao đứa trẻ được sinh ra đủ tháng đủ ngày khác cơ mà ! Tuần nào cũng vậy, tuần nào cũng có những thai nhi lớn như thế.

    Tôi đã thấy những giọt nước mắt của những người phụ nữ hiếm muộn, không thể có con.

    Tôi đã thấy những giọt lệ mừng vui của những người hiếm muộn nhưng đã mang thai được nhờ ơn Chúa. Tôi đã thấy nhiều người không cầm được nước mắt khi nghe họ kể cuộc hành trình chữa căn bệnh hiếm muộn của mình.

    Tôi đã thấy những nụ cười của những ông bố bà mẹ, những ông bà nội ngoại khi đón một thiên thần bé nhỏ chào đời.
    Tôi_mỗi khi nhận được tin để tới cơ sở nhận các bé về để lo việc án táng, chân tay lại thấy run, tim lại đập nhanh hơn ,đôi khi loạn nhịp, chẳng hiểu sao đã làm công việc này được hơn 1 năm nay mà tôi vẫn thấy sao "khó khăn" quá...Chẳng phải vì tôi e ngại khó khăn, cũng không phải vì tôi lo ngại người quen nhìn thấy sẽ nghi ngờ tôi cũng là 1 "người lỡ lầm tuổi trẻ".
    Tôi lo sợ , đúng hơn là hoảng sợ mỗi khi đưa tay đón nhận các em thai nhi được đặt trong 1 chiếc hộp gói gém vội vàng để bên cửa sổ căn phòng "sự chết" đó...
    Đưa tay ra đón nhận các em, mắt không tránh khỏi nhìn vào bên trong căn phòng.Khoảng thời gian tôi đến đưa các thai nhi về thường vào buổi tối, căn phòng im lặng, không 1 bóng người,..và chỉ cần có thế, trong đầu tôi lại hiện ra những hình ảnh "đau đớn" đó, các thai nhi vô tội chẳng bao giờ được cất tiếng khóc chào đời...
    Bên tai lại vẳng tiếng các e kêu cứu. Tôi hoảng sợ mỗi khi trộm nhìn vào căn phòng đó. Không ít lần tôi đứng chết lặng tại đó, chẳng ít lần chân tôi run đến độ không thể cất bước...Đứng đó ..nhìn..khóc...nghĩ..rồi khóc...
    Tôi chẳng thể làm gì được sao? Chỉ hằng ngày tới nhận các em về lo hậu sự, cùng các thành viên trong nhóm cầu nguyện, truyền thông để góp phần ngăn chặn "đại họa phá thai "...chỉ vậy thôi liệu có đủ chăng? Thiết nghĩ mình phải cố gắng thật nhiều, kết hợp với Chúa và liên kết với mọi người...Rồi một ngày nào đó cầu mong tôi sẽ "thất nghiệp"Chúa ơi !Lạy Chúa con, xin cứu giúp các thai nhi nhỏ bé này, Chân tay con, tái tim con đang run rẩy vì chứng kiến những hình ảnh này

    Và tôi biết, còn có những người nằm trên bàn phá thai mà chan hòa nước mắt vì nỗi đau thể xác, để rồi sau này họ lại khóc ân hận. Cái viết thương tinh thần ấy, in hằn trong trái tim họ, chắc chẳng thể nào lành được – trừ phi nó làm bằng đá sỏi. Có những người vứt bỏ đứa con của mình không chút xót thương. Để rồi sau này lại có những người dưng khóc trong Thánh Lễ an táng vì những đứa bé tội nghiệp chẳng phải máu mủ ruột già. Có nhiều người khóc ngất đi được, những người xung quanh phải đỡ.


    Tôi vẫn nghe người đời bảo, làm cái nghề giết mổ heo, bò, gà, thì mang tội sát sinh, là nghiệp ác, khó mà gột rửa được. Vậy còn những bác sĩ chuyên làm nghề nạo phá thai thì sao ?

    Tôi sẽ không trao thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho họ; cũng như vậy, tôi cũng sẽ không trao cho bất cứ người phụ nữ nào những thuốc gây sẩy thai ( Trích Lời Thề Hyppocrates ).

    Vì quan điểm của mỗi người khác nhau, nên mỗi người lại tôn trọng sự sống theo nhiều mức độ khác nhau. Có những người ủng hộ phá thai, có những người nửa vời, và có những người hoàn toàn phản đối việc phá thai.

    Lạy Chúa Giêsu, xin cho các em thai nhi được lên Thiên Đàng hưởng Thánh Nhan Ngài. Xin hoán cải và tha tội cho những người đã giết hại các em.

    Và lạy Chúa, xin cho chúng con thất nghiệp.
    Chữ ký của Rabouni
    Đời có Giêsu cho ta những điều thật lạ

  14. Có 8 người cám ơn Rabouni vì bài này:


  15. #8
    Rabouni's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GP Bắc Ninh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 147
    Cám ơn
    158
    Được cám ơn 998 lần trong 142 bài viết

    Default

    Vậy mà đã được 1 năm mình được là thành viên trong gia đình YÊU THƯƠNG _ chia sẻ này
    Tuy không phải thời gian nào cũng có mặt, cũng trò chuyện được với tất cả mọi người
    Nhưng những người bạn mình có được thật là món quà vô giá , với sự sẻ san, lắng nghe của các bạn, các em, anh chị,....
    Và cả Chúa nữa
    Nơi đây, con gặp và đón nhận được ở mỗi người 1 màu sắc của Cha .... Cảm ơn Cha đã cho con luôn được lắng nghe và chia sẻ
    Cảm ơn Cha đã cho con ngàn chữ DUYÊN để trở thành người con nhỏ trong gia đình này
    Chữ ký của Rabouni
    Đời có Giêsu cho ta những điều thật lạ

  16. Có 5 người cám ơn Rabouni vì bài này:


  17. #9
    myfatherisjesu's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Lập Trí, Gp Bắc Ninh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 362
    Cám ơn
    2,257
    Được cám ơn 2,498 lần trong 362 bài viết

    Default

    Em!

    Anh luôn muốn động viên và san sẻ cùng em trong cuộc sống cũng như con đường phục vụ. Em luôn làm anh vui lòng và vui sống trong quãng thời gian qua, anh như thấy màu hồng trong cuộc sống từ nơi em, đúng như cái tên mà em đã gắn bó "màu hồng yêu thương".

    Cầu cho em, cầu cho công cuộc phục vụ Chúa và Giáo hội một cách liên lỉ nhưng không của em sẽ gặt được những bông lúa nặng trĩu của hoa lòng sinh trái. Anh luôn đồng hành cùng em.
    Chữ ký của myfatherisjesu
    Ước chi tôi chẳng hãnh diện điều gì! (Gl 6,14)


  18. Có 3 người cám ơn myfatherisjesu vì bài này:


  19. #10
    Rabouni's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GP Bắc Ninh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 147
    Cám ơn
    158
    Được cám ơn 998 lần trong 142 bài viết

    Default

    "Xin chỉ cho con, hỡi Người treo trên đó, cây Thập tự nào mà con phải vun trồng, Hoa Thập Tự nào mà con cài lên áo, Trái Thập tự nào mà con phải hái và ăn"
    thay đổi nội dung bởi: Rabouni, 22-04-2012 lúc 04:11 PM
    Chữ ký của Rabouni
    Đời có Giêsu cho ta những điều thật lạ

  20. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com