1/Chúa Giê su gặp Phê rô lần đầu khi Chúa nhờ thuyền anh chèo ra xa một chút để Ngài giảng cho dân chúng chen chúc quá đông trên bờ (Lc 5,3). Anh bị choáng ngợp trước sự thu hút thánh thiện lớn lao của CG và muốn bỏ Ngài.”Lạy Thầy xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi” (5,8).Nhưng Chúa khich lệ anh, hứa sẽ biến anh thành kẻ lưới người như lưới cá (5,10).Thế là cùng với các môn đệ đầu tiên khác anh đã bỏ tất cả mà theo Ngài kể cả vợ (Mc1,30). Anh trở nên bạo dạn xông xáo tính e dè biến mất.
Khi Chúa hỏi anh em nói Thầy là ai,Phê rô đã nhanh nhẹn đáp Thầy là Đưc Kito con TC hằng sống(Mt 16,15-16). Anh bộc trực tin tưởng vào Chúa và vào bản thân mình.
CG tỏ cho anh Ngài ưu tiên anh để anh nhận biêt Ngài Đấng Kito, đặt anh là đầu HT, nên đá tảng.Anh được đem lên núi Tabor để thấy CG hiển dung. Dường như CG chiếm hữu anh hoàn toàn!
2/Nhưng ý riêng và con người cũ của anh vẫn còn nguyên vẹn .
- Khi CG báo sự thương khó anh đã cản Chúa khiến Chúa gọi anh là satan .
- Giờ tử nạn đến CG đưa anh và hai môn đê thân tín vào vườn cây Dầu.Con người yếu đuối và nặng nề lại chổi đậy ‘Các con không thức với thầy được một giờ ư ? “ .Họ đã thua. Họ ngủ ly bì.
- Khi quân Do thái đến bắt CG tính bạo lực bản năng lại trổi dậy anh chém đứt tai một tên thuộc hạ Caipha.Chúa quở anh vì thói bạo lực vụng dại như xưa đã quở Giacobe và Gioan đòi đốt làng Samaritano khi không đón tiếp Chúa.
- Phê rô còn tuyên bố “Nếu tất cả bỏ thầy con vẫn chết vơi thầy!’ nhưng chính anh đã chối thầy
Trong bữa tiệc ly thoạt tiên,lương tri tự nhiên của Phê rô không để cho CG rửa chân cho anh vì thây CG làm điều tự hạ quá mức và mình không đáng nhận.
3/Anh không hiểu điều CG sắp làm cho anh và cho tất cả chúng ta nữa.
Cử chỉ rửa chân báo trước việc tự hạ kenosis trên thập giá,cử chỉ hiến mình trong bí tích thánh thể “Nầy là Mình Thầy hiến thân và anh em/Này là máu thầy đổ ra cho muôn người được cứu thoát”.
Phê rô mù mờ hiểu như CG nói sau này con sẽ hiểu.Sau này chính Thánh Thần cho chúng ta hiểu và nhớ lại những điều CG đã dạy và làm cho Ta.
Hãy làm mà nhớ đến Thầy.
Không chỉ tưởng niệm mà còn hiện tại hóa.Không chỉ nhớ mà Chúa hiện diện thật trong Thánh Thể hôm nay. Khi thắp nến nhang khấn vái họ cho rằng ông bà về với họ trong dây lát.Khi cử hành thánh lễ CG hiện diện vĩnh viễn với chúng ta cách bí tích.
Hôm nay,thánh lễ của mọi thánh lễ.Chúng ta hãy để CG rửa ta,chiếm lấy ta,biến đổi ta như biến đổi Phê rô từng ngày, mọi ngày.Ta cũng chiếm lấy Ngài, nên một với Ngài , “cầm lấy mà ăn.”
Và hãy rửa chân cho nhau như thầy đã rửa chân cho anh em!