Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 35 trên 35

Chủ đề: Tôi đã mất lòng tin!

  1. #1
    mariatramy's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2012
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: thanh pho ho chi minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 16
    Cám ơn
    20
    Được cám ơn 97 lần trong 15 bài viết

    Default Tôi đã mất lòng tin!

    Lòng tin của tôi rất mạnh mẽ, từ nhỏ cha ông đã mang trong người đức tin có chúa hiện hữu.Tôi đã được ông bà cha mẹ dạy là có chúa ở khắp mọi nơi,con không được làm điều xấu....

    Tôi đã lớn ông bà cũng ra đi,nhưng đức tin tôi thì như đã ăn sâu vào máu nên không bao giờ tôi quên...

    Mẹ tôi ra đi khi chúng tôi còn nhỏ, ..mẹ tôi là người tân tòng , cũng siêng năng viếng chúa....lễ an táng mẹ tôi rất trân trọng, dù chỉ là bề ngoài nhưng tôi cũng thấy thật ấm lòng , ...

    Ba tôi không bệnh gì , chỉ đi thăm chúng tôi làm xa nhà tha phương, đường xa mệt ba tôi bị đột quỵ, không nói được lời nào, vậy là ba tôi ra đi....

    Lần này thì không như má tôi, vì ba tôi không đi xưng tội , nên không được nhà thờ báo tử,không được vào nhà thờ làm lễ lần cuối ,... chúng tôi có trình lên nhưng , cha nhà thờ bảo rằng không ,,, có tục lệ vậy sao???? tự nhiên tôi thấy buồn vô hạn..

    Bao nhiêu lòng tin tan biến...Ai có thể giúp tôi lấy lại lòng tin này ....

  2. Có 24 người cám ơn mariatramy vì bài này:


  3. #2
    thanhhuy456's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2012
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Binh Duong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 42
    Cám ơn
    92
    Được cám ơn 94 lần trong 33 bài viết

    Default

    Gửi bạn mariatramy,

    Có lẽ bạn cảm thấy thất vọng vì Cha không giống như Chúa Giêsu ở khía cạnh yêu thương chăng? Ừ thì mỗi nơi đều có luật lệ của nó để giữ mọi thứ suôn sẻ.
    Nhưng bạn cứ tin rằng, đối với người đời có thể như vậy vì sự yếu đuối vốn dĩ của phận người, nhưng trong Chúa, mọi sự có thể khác. Chúa có cách phán xét riêng của Ngài dựa trên sự yêu thương. Ba bạn không đi xưng tội, trên nguyên tắc là không đúng. Nhưng mình nghĩ, sự yêu thương, chăm sóc của ba dành cho bạn, cho gia đình, cho anh em xung quanh cũng được Chúa ghi nhận.
    Mình không biết nói gì với bạn, bây giờ mình chỉ có thể nói, rằng bạn hãy vững niềm tin vào tình yêu thuơng của Chúa, và hãy cầu nguyện. Đừng ngã lòng vì đó là cám dỗ của Satan. Đừng trách Cha vì đó là yếu đuối phận người.
    Mình không phải là người biết rành về giáo lý, nên chỉ có thể nói vậy thôi.

    Chào bạn,
    Mong bạn bình an.

  4. Có 19 người cám ơn thanhhuy456 vì bài này:


  5. #3
    AntonVan's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Antôn
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5
    Cám ơn
    34
    Được cám ơn 37 lần trong 5 bài viết

    Default Lễ an táng: Sao không được cử hành?

    Chào bạn mariatramy,

    Xin gửi bài viết cùng tâm tư như bạn để tham khảo nhé.
    Lễ an táng: Sao không được cử hành?
    Minh Tâm k1

    Lá thư gửi bạn số 5

    Bạn thân mến

    Cám ơn anh đã chia buồn với gia đình tôi khi nghe tin mợ út của bà xã tôi vừa qua đời. Nỗi buồn của chúng tôi thực sự nhân đôi khi mợ út không được vào nhà thờ để được Giáo hội ban những nghi thức cần thiết sau cùng như bao tín hữu khác, trước khi trở về lòng đất. Chúng tôi dự lễ tang ra về mà lòng mang nặng một nỗi niềm cho Giáo hội Việt Nam, một Giáo hội đang khát khao hội nhập văn hóa dân tộc. Nhận được thư anh, tôi rất mừng được tâm sự với anh.

    Theo giáo luật, những tín hữu nào lúc còn sống phạm những tội công khai, gây gương xấu cho cộng đoàn xứ đạo thì sau khi qua đời không được đưa đến nhà thờ giáo xứ dâng lễ an táng và cũng không được chôn cất trong nghĩa trang của giáo xứ. Thí dụ: rối hôn phối, an tử, tự tử… Hội Thánh cũng hiểu, vào những giây phút cuối đời nếu người tín hữu ấy biết sám hối thì Lòng Thương xót Chúa cứu họ khỏi trầm luân muôn đời. Nhưng điều đó chỉ có Chúa biết và đương sự biết. Nên các động thái chế tài trên không mang tính xét xử đương sự, nhưng chỉ có giá trị răn đe nhằm tránh gương xấu lây lan cho cộng đồng Dân Chúa. Tuy nhiên, Hội Thánh vẫn cho phép mọi hình thức cầu nguyện khác như làm nghi thức tẩn liệm, cầu lễ … và cả dâng Thánh lễ tại gia nữa.

    Điểm mấu chốt ở đây là mợ út không vi phạm một điều nào trong giáo luật vừa nêu. Mợ là một giáo dân suốt cuộc đời sống gương mẫu giữa xứ đạo. Thế thì tại sao bà mợ không được hưởng những quyền lợi tối thiểu theo giáo luật qui định? Khi đến dự tang lễ, chúng tôi tìm hiểu lí do nào đã khiến cha xứ cấm đưa mợ chúng tôi vào nhà Chúa lần sau cuối, thì tôi được biết, từ ba mươi năm qua, giữa lòng một Giáo hội địa phương nang động nhất nước, giáo xứ của mợ đã có một luật: không cho phép bất cứ đám xác nào vào nhà thờ vì sợ gây ô uế thánh đường của giáo xứ. Buồn hơn nữa, khi có ‘nhà hiếu’ nào muốn báo hiếu cho ông bà, cha mẹ, muốn không hụt hẫng giữa cộng đồng dân cư coi trọng đạo hiếu Á Đông, họ phải cố gắng đưa thân nhân đến lễ an táng tại một thánh đường khác, thì họ phải nhận lãnh những lời lẽ không tốt đẹp của cha xứ trên bục giảng, giữa thánh đường.

    Đó là một hủ tục, hoàn toàn đi ngược lại truyền thống Đạo Hiếu Việt Nam. Như thế là sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc sao? Quyền lợi chính đáng của tất cả con chiên trong gia đình giáo xứ này kể cả mợ tôi cũng bị cắt đứt, dù mợ thường xuyên công tác đoàn thể, quét dọn thánh đường, và còn động viên con cháu hợp tác vào ca đoàn, vào lễ sinh, vào giáo lý viên, để mong được một kết thúc có hậu ! Nhưng nào có được... Sáng hôm ấy, nhiều thân nhân dưới lục tỉnh cố gắng ngồi xe đêm lên đây để mong đưa mợ đến nhà thờ chịu các phép sau cùng, nhưng nào ngờ…

    Quyết định của cha xứ đã gây biết bao bức xúc đớn đau cho biết bao nhà hiếu, biết bao năm qua. Viết đến đây tôi chợt nhớ tới lời của một vị linh mục: chúng ta sinh ra không được chọn lựa giáo xứ, gia cảnh giàu nghèo… Để tôi kể qua cho anh chị những hủ tục trong các giáo xứ tại thành phố này. Có giáo xứ rất hạn chế Thánh lễ cầu hồn tại gia. Có cha xứ từ chối ban phép Xức Dầu cho người tự tử. Có cha xứ lại ra luật: không cho phép đưa xác tín hữu vướng xì ke ma túy đến nhà thờ lần cuối. Nghĩa là đến lúc chết những anh em lầm lỡ này cũng không được tái hòa nhập vào cộng đồng gia đình giáo xứ v.v…

    Người con gái của mợ út, một giáo lý viên xấp xỉ tuổi 30, chia sẻ trong nước mắt: Vài ba năm, một vài người có máu mặt, thân thiết với cha xứ qua đời, thì được đến nhà thờ lần cuối trong Thánh lễ an táng. Trước việc phân phát ơn Chúa cách phân biệt và không đồng đều như thế, hệ quả tất yếu là các hội đoàn trong giáo xứ rời rạc, ca đoàn, lễ sinh thưa thớt…

    Tôi phải khuyên lơn, an ủi họ thế nào đây?

    Phép vua thua lệ làng. Đã sinh vào gia đình giáo xứ nào thì phải đành cam nhận gia cảnh đó thôi. Tôi nghĩ vị Chủ Chăn Giáo phận chưa hay biết tệ trạng này. Mà nếu có hay biết, thì có lẽ cũng khó giải quyết. Phép vua thua lệ làng. Sống trong những gia đình giáo xứ thiếu tình người như thế, những thế hệ tín hữu trẻ Việt Nam nghĩ gì và tiếp theo họ sẽ hành động gì và sống đạo ra sao? Nơi các giáo hội phương tây, cả đời người tín hữu chỉ muốn đến thánh đường ba lần. Có lẽ, rồi đây tín hữu Việt Nam sẽ chỉ đến thánh đường hai lần trong đời: lúc nhận phép Thánh tẩy và khi làm phép Hôn phối!

    Anh thân mến, cho phép chúng tôi gửi lời cảm ơn và thăm hỏi chị và các cháu. Trong tháng 11 này, hiệp ý với Giáo hội toàn cầu, chúng ta cùng xin Thiên Chúa xót thương xá tội cho các tín hữu qua đời, đặc biệt cho mợ út. Chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho những vị mục tử, là những gia trưởng gia đình giáo xứ, biết hy sinh thời giờ, tiền bạc, sức khỏe cho con chiên trong gia đình xứ đạo của mình. Ba mẹ đôi khi cũng làm những điều sai trái xúc phạm đến con cái trong gia đình, thì con cái càng phải cầu nguyện cho các ngài nhiều hơn. Chỉ có ơn Chúa mới biến đổi được lòng người thế gian.

    Cảm ơn anh, chúng ta nhớ cầu nguyện cho nhau nhé.

    Thân mến chào bạn.
    http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20101116/7489

  6. Có 17 người cám ơn AntonVan vì bài này:


  7. #4
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Cũng đã có lần đức tin mình rơi vào tình cảnh như bạn vậy, nhưng khác bạn ở chỗ: không phải vì ông cha mà mình thất tin, mình thất tin là vì duyên cớ khác. Chuyện là mình xin Chúa một điều, nhưng xin mãi mà chẳng được, ngược lại cứ toàn gặp chuyện không vui, ngay đến cây hoa mình trồng trước nhà cũng rũ lá mà chết khiến mình thất vọng vô cùng. Điều đó làm cho mình nghĩ: nhỡ Chúa không hiện hữu, hay là Chúa không thương mình. Và lòng tin mình bị lung lay thê thảm, tinh thần thất vọng đến như tối mù. Nhưng từ sâu trong tiềm thức, mình vẫn nghĩ: có Chúa. Và cũng như bạn bây giờ, mình cũng lo lắng một ngày kia mình sẽ mất niềm tin. Nhưng quả là Chúa chẳng bỏ ai bao giờ, nhất là những kẻ đã đặt niềm tin nơi Người. Trong một sự kiện nhỏ nhặt nhất, Chúa cũng có thể đánh động khiến ta tỉnh ngộ. Lần ấy, sáng ngày Chúa nhật, nằm không ở nhà, không biết làm gì, mình lấy điện thoại ra định chơi game. Chơi lát cũng chán, chuyển qua nằm nghe nhạc. Mở playlist Thánh ca lên nghe như thói quen. Nghe đến bài "Bỏ Ngài con biết theo ai", ban đầu cũng không để ý gì. Nhưng bỗng khi đến đoạn "Ngàn đời con vẫn tin luôn, Ngài trung tín rất mực từ nhân… hằng đưa lối dẫn theo đường ngay, đường ngay dạy bảo con đi, giữ gìn con trong chân lý Ngài…" mình bắt đầu để tâm nghe. Mình bị xúc động mạnh mẽ như có một ai đó đang đánh mạnh vào tâm lý mình. Mình ngước nhìn lên bàn thờ và nước mắt tuôn dâng. Mình bị "xô ngã" (theo cách nói "Phaolô ngã ngựa") mạnh bởi lời "giữ gìn con trong chân lý Ngài". Mình suy nghĩ nhiều về lời ấy và nước mắt tuôn rơi không ngớt. Rõ ràng là một lời Chúa phán với mình để trả lời cho những tiếng than trách của mình với Người. Mình hối hận ăn năn vì đã trách Chúa một cách hết sức gay gắt và kinh khủng như vậy. Chúa thương ta lắm, Người chẳng muốn ta đi trệch vào một con đường hư hỏng nào cả, nên Người mới vội cho mình nghe một lời của Người để mà kéo mình về. Quả là lời quyền năng, chỉ một lời trong một bài hát mà mình như đã thuộc nằm lòng từ thuở nào, lại có thể đánh động và khiến mình quay lại cách hết sức thống thiết như vậy. Dù trong giây phút ăn năn ấy cũng có chút xao động về sự nghi ngờ và thất vọng, nhưng nó cũng khiến mình đổi mới được phần nào. Giờ đây, mình cố bước đi trước mặt Chúa và đặt mình trước mặt Người, tâm hồn như vừa được làm hoà với Cha sau một cuộc cãi cọ hết sức cam go.
    Trước nay mình vẫn nghĩ: giữ đạo là đạo Chúa chứ không phải đạo ông cha, nên dù ông cha nào có làm gì thì cũng là chuyện của ổng, không phải Chúa làm, nên không được trách Chúa. Dù có đôi lúc phải thất vọng thê lương vì nhà thờ, nhưng một tâm trí biết suy xét sẽ không "giận cá chém thớt".
    Cứ nhớ: Chúa là Mục Tử nhân lành. Chiên dù hư dù lì, thích đi hoang hơn ở đàn, làm cực lòng Mục Tử nhiều phen, Mục Tử nhân lành cũng vẫn thương yêu chăm sóc và kiên nhẫn lo lắng hết tình cho đến khi không thể lo được nữa mới thôi. Ta hư đi, Chúa cũng đau đớn lắm chứ không phải không, cho nên cứ tin tưởng một điều là: Chúa sẽ tìm cách cứu ta, chỉ cần ta chịu cộng tác. Satan hằng ám hại, còn Chúa hằng chở che, và ơn Chúa thì đủ cho ta.
    Hy vọng Chúa sẽ sớm kéo bạn về bằng một cách trong Thượng Trí khôn ngoan của Người. Đừng lo, bạn rất quý giá với Chúa, vì chính Người đã phải đổ máu ra để chuộc bạn về.
    thay đổi nội dung bởi: duoc1706, 09-04-2012 lúc 12:01 AM
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  8. Có 15 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  9. #5
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 64
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default

    Bạn mariatramy thân mến,
    Các bạn ở trên đã chia sẻ, cảm thông và nói với mariatramy nhiều rồi và hẳn cũng đã đầy... Nghĩa Già không có ý gì thêm. Tuy vậy, Nghĩa Già cũng mong bạn hãy đọc thêm bài viết nhỏ này nữa :
    (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=39312)

    Để hy vọng bạn sẽ như người viết, nhận ra rằng, chỉ có Chúa là không hề phân biệt với bất cứ ai, còn trong đời thường, thỉnh thoảng ta cứ hay gặp phải điều này kia, xin hãy cứ an tâm chấp nhận và minh định rằng : chính Người đã thử thách ta bằng một chút thập giá đời và Người cũng hy vọng chúng ta sẽ vác được để cùng đi với Người.
    Nghĩa Già những chỉ muốn bạn, bằng tất cà niềm tin yêu, sức lực và lòng yêu thương đã học được từ Người hãy nâng bổng thập giá ấy lên, sẽ mệt mỏi và mất sức lúc ban đầu - nhưng chỉ một chốc ấy thôi - Và rồi, khi bạn đã nhấc bổng được thập giá ấy bạn sẽ cảm nghiệm được thập giá ấy bỗng trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu biết bao nhiêu... bạn mariatramy nhé.
    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  10. Có 19 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


  11. #6
    mariatramy's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2012
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: thanh pho ho chi minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 16
    Cám ơn
    20
    Được cám ơn 97 lần trong 15 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi thanhhuy456 View Post
    Gửi bạn mariatramy,

    Có lẽ bạn cảm thấy thất vọng vì Cha không giống như Chúa Giêsu ở khía cạnh yêu thương chăng? Ừ thì mỗi nơi đều có luật lệ của nó để giữ mọi thứ suôn sẻ.
    Nhưng bạn cứ tin rằng, đối với người đời có thể như vậy vì sự yếu đuối vốn dĩ của phận người, nhưng trong Chúa, mọi sự có thể khác. Chúa có cách phán xét riêng của Ngài dựa trên sự yêu thương. Ba bạn không đi xưng tội, trên nguyên tắc là không đúng. Nhưng mình nghĩ, sự yêu thương, chăm sóc của ba dành cho bạn, cho gia đình, cho anh em xung quanh cũng được Chúa ghi nhận.
    Mình không biết nói gì với bạn, bây giờ mình chỉ có thể nói, rằng bạn hãy vững niềm tin vào tình yêu thuơng của Chúa, và hãy cầu nguyện. Đừng ngã lòng vì đó là cám dỗ của Satan. Đừng trách Cha vì đó là yếu đuối phận người.
    Mình không phải là người biết rành về giáo lý, nên chỉ có thể nói vậy thôi.

    Chào bạn,
    Mong bạn bình an.
    Tôi cám ơn bạn vì những lời khuyên thật có ích, nhưng bạn có biết không đã 6 năm từ ngày ba mình mất đi ,.. mình đã lạc lối làm sao bây giờ?

  12. Có 11 người cám ơn mariatramy vì bài này:


  13. #7
    mariatramy's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2012
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: thanh pho ho chi minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 16
    Cám ơn
    20
    Được cám ơn 97 lần trong 15 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi AntonVan View Post
    Chào bạn mariatramy,

    Xin gửi bài viết cùng tâm tư như bạn để tham khảo nhé.
    Lễ an táng: Sao không được cử hành?
    Minh Tâm k1

    Lá thư gửi bạn số 5

    Bạn thân mến

    Cám ơn anh đã chia buồn với gia đình tôi khi nghe tin mợ út của bà xã tôi vừa qua đời. Nỗi buồn của chúng tôi thực sự nhân đôi khi mợ út không được vào nhà thờ để được Giáo hội ban những nghi thức cần thiết sau cùng như bao tín hữu khác, trước khi trở về lòng đất. Chúng tôi dự lễ tang ra về mà lòng mang nặng một nỗi niềm cho Giáo hội Việt Nam, một Giáo hội đang khát khao hội nhập văn hóa dân tộc. Nhận được thư anh, tôi rất mừng được tâm sự với anh.

    Theo giáo luật, những tín hữu nào lúc còn sống phạm những tội công khai, gây gương xấu cho cộng đoàn xứ đạo thì sau khi qua đời không được đưa đến nhà thờ giáo xứ dâng lễ an táng và cũng không được chôn cất trong nghĩa trang của giáo xứ. Thí dụ: rối hôn phối, an tử, tự tử… Hội Thánh cũng hiểu, vào những giây phút cuối đời nếu người tín hữu ấy biết sám hối thì Lòng Thương xót Chúa cứu họ khỏi trầm luân muôn đời. Nhưng điều đó chỉ có Chúa biết và đương sự biết. Nên các động thái chế tài trên không mang tính xét xử đương sự, nhưng chỉ có giá trị răn đe nhằm tránh gương xấu lây lan cho cộng đồng Dân Chúa. Tuy nhiên, Hội Thánh vẫn cho phép mọi hình thức cầu nguyện khác như làm nghi thức tẩn liệm, cầu lễ … và cả dâng Thánh lễ tại gia nữa.

    Điểm mấu chốt ở đây là mợ út không vi phạm một điều nào trong giáo luật vừa nêu. Mợ là một giáo dân suốt cuộc đời sống gương mẫu giữa xứ đạo. Thế thì tại sao bà mợ không được hưởng những quyền lợi tối thiểu theo giáo luật qui định? Khi đến dự tang lễ, chúng tôi tìm hiểu lí do nào đã khiến cha xứ cấm đưa mợ chúng tôi vào nhà Chúa lần sau cuối, thì tôi được biết, từ ba mươi năm qua, giữa lòng một Giáo hội địa phương nang động nhất nước, giáo xứ của mợ đã có một luật: không cho phép bất cứ đám xác nào vào nhà thờ vì sợ gây ô uế thánh đường của giáo xứ. Buồn hơn nữa, khi có ‘nhà hiếu’ nào muốn báo hiếu cho ông bà, cha mẹ, muốn không hụt hẫng giữa cộng đồng dân cư coi trọng đạo hiếu Á Đông, họ phải cố gắng đưa thân nhân đến lễ an táng tại một thánh đường khác, thì họ phải nhận lãnh những lời lẽ không tốt đẹp của cha xứ trên bục giảng, giữa thánh đường.

    Đó là một hủ tục, hoàn toàn đi ngược lại truyền thống Đạo Hiếu Việt Nam. Như thế là sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc sao? Quyền lợi chính đáng của tất cả con chiên trong gia đình giáo xứ này kể cả mợ tôi cũng bị cắt đứt, dù mợ thường xuyên công tác đoàn thể, quét dọn thánh đường, và còn động viên con cháu hợp tác vào ca đoàn, vào lễ sinh, vào giáo lý viên, để mong được một kết thúc có hậu ! Nhưng nào có được... Sáng hôm ấy, nhiều thân nhân dưới lục tỉnh cố gắng ngồi xe đêm lên đây để mong đưa mợ đến nhà thờ chịu các phép sau cùng, nhưng nào ngờ…

    Quyết định của cha xứ đã gây biết bao bức xúc đớn đau cho biết bao nhà hiếu, biết bao năm qua. Viết đến đây tôi chợt nhớ tới lời của một vị linh mục: chúng ta sinh ra không được chọn lựa giáo xứ, gia cảnh giàu nghèo… Để tôi kể qua cho anh chị những hủ tục trong các giáo xứ tại thành phố này. Có giáo xứ rất hạn chế Thánh lễ cầu hồn tại gia. Có cha xứ từ chối ban phép Xức Dầu cho người tự tử. Có cha xứ lại ra luật: không cho phép đưa xác tín hữu vướng xì ke ma túy đến nhà thờ lần cuối. Nghĩa là đến lúc chết những anh em lầm lỡ này cũng không được tái hòa nhập vào cộng đồng gia đình giáo xứ v.v…

    Người con gái của mợ út, một giáo lý viên xấp xỉ tuổi 30, chia sẻ trong nước mắt: Vài ba năm, một vài người có máu mặt, thân thiết với cha xứ qua đời, thì được đến nhà thờ lần cuối trong Thánh lễ an táng. Trước việc phân phát ơn Chúa cách phân biệt và không đồng đều như thế, hệ quả tất yếu là các hội đoàn trong giáo xứ rời rạc, ca đoàn, lễ sinh thưa thớt…

    Tôi phải khuyên lơn, an ủi họ thế nào đây?

    Phép vua thua lệ làng. Đã sinh vào gia đình giáo xứ nào thì phải đành cam nhận gia cảnh đó thôi. Tôi nghĩ vị Chủ Chăn Giáo phận chưa hay biết tệ trạng này. Mà nếu có hay biết, thì có lẽ cũng khó giải quyết. Phép vua thua lệ làng. Sống trong những gia đình giáo xứ thiếu tình người như thế, những thế hệ tín hữu trẻ Việt Nam nghĩ gì và tiếp theo họ sẽ hành động gì và sống đạo ra sao? Nơi các giáo hội phương tây, cả đời người tín hữu chỉ muốn đến thánh đường ba lần. Có lẽ, rồi đây tín hữu Việt Nam sẽ chỉ đến thánh đường hai lần trong đời: lúc nhận phép Thánh tẩy và khi làm phép Hôn phối!

    Anh thân mến, cho phép chúng tôi gửi lời cảm ơn và thăm hỏi chị và các cháu. Trong tháng 11 này, hiệp ý với Giáo hội toàn cầu, chúng ta cùng xin Thiên Chúa xót thương xá tội cho các tín hữu qua đời, đặc biệt cho mợ út. Chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho những vị mục tử, là những gia trưởng gia đình giáo xứ, biết hy sinh thời giờ, tiền bạc, sức khỏe cho con chiên trong gia đình xứ đạo của mình. Ba mẹ đôi khi cũng làm những điều sai trái xúc phạm đến con cái trong gia đình, thì con cái càng phải cầu nguyện cho các ngài nhiều hơn. Chỉ có ơn Chúa mới biến đổi được lòng người thế gian.

    Cảm ơn anh, chúng ta nhớ cầu nguyện cho nhau nhé.

    Thân mến chào bạn.
    http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20101116/7489
    Hoàn cảnh này cũng giống hoàn cảnh của mình, nhưng sao mình thấy thật bất công, người đã nằm xuống vì bệnh mà không nói được sao mà đi xưng tội lần cuối ..Có phải đây là luật ,hay là hạt sạn còn sót lại đâu đó..

    Chúng tôi con chiên của giáo hội thấp cổ bé nhỏ biết dựa vào đâu khi ngoài đời có biết bao nhiêu là cám dỗ .??

  14. Có 11 người cám ơn mariatramy vì bài này:


  15. #8
    dark's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Cecilia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 39
    Cám ơn
    185
    Được cám ơn 390 lần trong 54 bài viết

    Default

    mariatramy !!!!
    dark không biết suy nghĩ của dark đúng hay không nhưng cũng mong dark có thể giúp bạn !!!
    Chúa là người khoan dung , Ngài không khắc khe trong lề luật !!!!
    Nếu một người ra đi mà chưa xưng tội , nhưng trong lòng họ thật tình biết ăn năn và cầu nguyện cùng với Ngài dark tin Ngài sẽ tha thứ hết cho người đó !!!!
    mariatramy !!! dark nghĩ bạn vẫn luôn tin Ngài !!! và Ngài luôn luôn yêu bạn và che chở mỗi bước chân bạn đi
    kinh nghiệm của dark dù thánh giá nặng đến đâu , cuộc đời đau khổ đến đâu thì sau đó Ngài luôn cho ta được bình an !!!
    Chúc bạn luôn vững bước và phó thác vào Ngài !!!
    thay đổi nội dung bởi: dark, 09-04-2012 lúc 09:40 AM
    Chữ ký của dark
    " Con không xin cho mình khỏi đau khổ nhưng chỉ xin Người đừng bỏ con trong lúc khổ đau. "

    ***

  16. Có 16 người cám ơn dark vì bài này:


  17. #9
    mariatramy's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2012
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: thanh pho ho chi minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 16
    Cám ơn
    20
    Được cám ơn 97 lần trong 15 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi augustino.nghia View Post
    Bạn mariatramy thân mến,
    Các bạn ở trên đã chia sẻ, cảm thông và nói với mariatramy nhiều rồi và hẳn cũng đã đầy... Nghĩa Già không có ý gì thêm. Tuy vậy, Nghĩa Già cũng mong bạn hãy đọc thêm bài viết nhỏ này nữa :

    https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=39312

    Để hy vọng bạn sẽ như người viết, nhận ra rằng, chỉ có Chúa là không hề phân biệt với bất cứ ai, còn trong đời thường, thỉnh thoảng ta cứ hay gặp phải điều này kia, xin hãy cứ an tâm chấp nhận và minh định rằng : chính Người đã thử thách ta bằng một chút thập giá đời và Người cũng hy vọng chúng ta sẽ vác được để cùng đi với Người.
    Nghĩa Già những chỉ muốn bạn, bằng tất cà niềm tin yêu, sức lực và lòng yêu thương đã học được từ Người hãy nâng bổng thập giá ấy lên, sẽ mệt mỏi và mất sức lúc ban đầu - nhưng chỉ một chốc ấy thôi - Và rồi, khi bạn đã nhấc bổng được thập giá ấy bạn sẽ cảm nghiệm được thập giá ấy bỗng trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu biết bao nhiêu... bạn mariatramy nhé.
    Chúa thử thách lòng người, nhưng con không vượt qua nổi ,có quá nhiều cạm bẩy bên ngoài, ..Cơm áo gạo tiền , chỉ còn lại lòng tin là tuyệt đối nhưng nay đã bị lung lay không biết con có cố sức nổi hay không, vì ở cuộc sống đời thường con không còn ai để nương tựa...

  18. Có 12 người cám ơn mariatramy vì bài này:


  19. #10
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 64
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mariatramy View Post
    Chúa thử thách lòng người, nhưng con không vượt qua nổi ,có quá nhiều cạm bẩy bên ngoài, ..Cơm áo gạo tiền , chỉ còn lại lòng tin là tuyệt đối nhưng nay đã bị lung lay không biết con có cố sức nổi hay không, vì ở cuộc sống đời thường con không còn ai để nương tựa...
    Nào nào... bạn trẻ của Nghĩa Già...
    Đừng có bi quan và nhìn nhận cuộc đời trong đó có bản thân mình một cách xót xa và cam phận như vậy chứ!
    Dĩ nhiên, Nghĩa Già không nằm trong hoàn cảnh nên không thể cảm nhận một cách đầy đủ trọn vẹn như bạn trẻ được mà...
    Nhưng, với tấm lòng của một con người, với trải nghiệm đã qua của một đứa con trở về, với lòng tin yêu mãnh liệt vào Tình Yêu Thương của Người... Nghĩa Già những chỉ muốn bạn trẻ hãy cố gắng lên, đã cố rồi xin hãy cố nữa, vì... bạn trẻ đã vượt được một quãng thời gian dài 6 năm sau khi sự cố xảy ra, thì, vì cớ gì mà bạn trẻ không cố được nữa? 6 năm đã chứng minh rằng bạn trẻ đã dư sức đi được một chặng đường thời gian dài với tâm trạng hoài nghi, xót xa, lạc lối...

    Hãy tin vào Chúa, tin vào cuộc đời, bạn trẻ nhé!
    Hãy cầu nguyện với Người, với Mẹ Maria, bạn trẻ nhé!

    Từ nay, vào mỗi giây phút cuối của một ngày, trước khi tìm giấc ngủ, bạn trẻ hãy cố chia sẻ với Người! Phải, chỉ một mình bạn trẻ với Người mà thôi... Không cần nhiều thời gian đâu, chỉ cần dăm ba phút với Người là Người vui rồi. Là Người biết rằng bạn trẻ đã và vẫn còn tin yêu, trông cậy Người... Rồi Người sẽ cảm thông, sẽ khóc với bạn trẻ, sẽ cười với bạn trẻ, sẽ cùng bạn trẻ từng bước vững tiến trong cuộc đời... Miễn sao, bạn trẻ còn tin ở Người là Người sẽ cùng bạn trẻ vượt qua...

    (Vậy thôi, Nghĩa Già mà cứ thế này thì Nghĩa Già lại thành Nghĩa Già Khóc Nhè mất!:10:)

    Nghĩa Già cầu nguyện cho bạn trẻ thật nhiều, và ước mong rồi sẽ có một ngày thật gần, bạn trẻ sẽ hân hoan chia sẻ với mọi người trong Nhà rằng bạn trẻ đã làm được điều mà Người muốn... bạn trẻ mariatramy nhé!

    (Trong Gia đình lớn này của chúng ta, ở TpHCM cũng có rất nhiều anh chị em đang học tập, làm ăn, sinh sống, bạn trẻ hãy tin là rồi các anh chị em ấy sẽ tìm đến và chia sẻ vui buồn với bạn trẻ. Phải không, các bạn ở TpHCM?)

    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  20. Có 17 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


  21. #11
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mariatramy View Post
    ... bạn có biết không đã 6 năm từ ngày ba mình mất đi ,.. mình đã lạc lối làm sao bây giờ?
    Bạn thân mến,
    Khi mình đọc những dòng chữ của bạn ở trên, tự dưng mình lại thấy mình trong bạn! Mình cũng đã từng như vậy, vì sau những biến cố, những sự việc không tưởng lại đến với mình thật quá đột ngột khiến chính mình không làm chủ được bản thân và làm chủ của sự nghĩ suy, cuối cùng chính mình quyết định chọn: " bỏ tất cả, và không tin vào điều gì "... bạn thấy thời gian đầu thế nào, có phải bạn rất tự do, thoải mái, hả hê như trả được mối thù trong tâm trí... và mình làm rất nhiều việc mà không sợ bị dòm ngó của các Đấng, phải không bạn?!? Nhưng, chúng ta đã sai.
    Sai vì cách nghĩ quá hẹp hòi, ích kỉ và tự phụ mà con quỷ đang lợi dụng thừa nước đục thả mồi để làm chủ chúng ta. Chúa biết mình đang làm không? Biết, biết rất rõ là đành khác, Ngài vẫn cho ta toại nguyện đạt được điều ta muốn, Ngài chấp nhận bị ta ruồng bỏ và xem thường Ngài, nhưng Ngài vẫn âm thầm dõi mắt theo ta từng giây không ngơi nghỉ..., sau một thời gian khi ta không còn chỗ bám víu trong sự lạc lối từ suy nghĩ cho đến hành động... thì chính lúc đó Ngài lại đến và đưa tay đón lấy ta... Hạnh phúc không bạn? Hạnh phúc lắm lắm...
    Ai trong chúng ta có thể tự khẳng định mình là không có những sai lầm khi chấp nhận bước trên con đường đời mà ta đang đi hằng ngày? Có những lỗi lầm tuy rất nhỏ có thể xóa bằng sự yêu thương và tha thứ, có những lỗi lầm rất lớn chúng ta có thể hóa giải thành hạt cát bằng chính sự lượng thứ của lòng bao dung... Mình không biết mùa Chay Thánh và Phục Sinh vừa rồi của bạn như thế nào, riêng mình thì thấy hạnh phúc lắm, vì sao bạn biết không? Vì mình vừa trở lại vỏn vẹn 2 tháng sau những năm xa cách Chúa... bạn biết mình nhờ ai không? Gia Đình TCVN, chính những TV trong Đại Gia Đình TCVN qua bàn tay của Chúa đã vớt lấy linh hồn mình thêm một lần nữa... Mình đã trở lại và sống lại trong tình thương bao la của Chúa, của những con người có những trái tim biết rung động, yêu thương và tha thứ nhưng không ảo bao giờ...!!!
    Bạn à, hãy vui lên... con đường đời ta đang đi dài hay ngắn ta không biết, nhưng linh hồn mất đi sẽ hối không kịp, Ba của bạn ra đi như vậy (xin lỗi!) là sự mất mát không ai muốn, bây giờ bạn như thế thì Ba bạn có vui không? Hãy nghĩ suy lại và đứng dậy trở về với Chúa, Ngài đang mong mỏi chờ bạn đấy... Và GĐ.TCVN cũng mong tin vui của bạn, hứa nhé bạn...!
    Chúc bạn luôn vui, tự tin và hãy tìm lại chính mình trong Đức Kitô, Chúa chúng ta bạn nhé!
    Thân ái.
    thay đổi nội dung bởi: Peter Nguyễn, 10-04-2012 lúc 11:47 AM

  22. Có 11 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  23. #12
    mariatramy's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2012
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: thanh pho ho chi minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 16
    Cám ơn
    20
    Được cám ơn 97 lần trong 15 bài viết

    Default

    Cuộc sống đời thường thì có rất nhiều biến cố, gian dối lọc lừa giết chóc , thậm chí họ dẫm đạp lên nhau để được những gì họ muốn..Nhưng đó là chuyện thế gian,..tất cả rồi cũng sẽ không còn tôn tại.

    Lòng tôi thì nặng trĩu khi nghĩ đến chuyện xưa, đã qua lâu rồi mà sao thấy như mới hôm qua..Ba mất đi thì cũng về với chúa,
    Tôi còn nỗi đau mất đi 1 cái gì đó mà mình không hình dung ra.Mỗi khi nghĩ đến như mình hụt hẫng , con tim tự hỏi mình lòng tin có còn đó hay không !. ?



  24. Có 6 người cám ơn mariatramy vì bài này:


  25. #13
    mariatramy's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2012
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: thanh pho ho chi minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 16
    Cám ơn
    20
    Được cám ơn 97 lần trong 15 bài viết

    Default

    Bạn thánh thiện quá so với mình .,mình lạc lối và đường về sao mình thấy thật khó......!

  26. Có 6 người cám ơn mariatramy vì bài này:


  27. #14
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mariatramy View Post
    Bạn thánh thiện quá so với mình .,mình lạc lối và đường về sao mình thấy thật khó......!
    Bạn đừng nghĩ ai thánh thiện hơn ai vì Quan trọng là Chúa nhìn nhận chúng ta thế nào.
    Mình thì nghĩ thế này. Chúng ta tất cả đều là con cái của Chúa nên ngày nào mình còn chưa về Thì Chúa còn đau buồn ngày đó " như dụ ngôn người con hoang đàn".

    Còn lạc, mình nghĩ sống ở trần gian này lạc là một chuyện bình thường. Quan trọng là chúng ta có tìm được đường về hay không.
    Nói về lạc, thì mình cũng lạc và lạc rất xa và mình cũng đang tìm con đường trở về.

    Đường trở về sẽ luôn khó khăn và gian nan, nhưng mình đã đi về được 1 đoạn và mình cảm nhận rằng. Có Chúa thì khó khăn nào chúng ta cũng sẽ vượt qua, và có đôi lúc nhẹ nhàng đến mức ta không tưởng.
    Bạn hãy nói chuyện với Chúa và chia sẻ với Chúa những khó khăn bạn đang gặp phải, mình tin Chúa sẽ dắt bạn đi một cách bạn không ngờ qua những đoạn đường gian nan mà bạn đang thấy.

    Mình xin Chúa 1 điều, nếu con lạc. Xin cho con lạc trong Chúa để mình còn có nơi để trở về khi mình lạc.
    Chúc bạn sớm tìm lại sự bình an Tân hồn.
    Cầu xin Chúa xoa dụi nỗi lòng bạn.
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  28. Có 11 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  29. #15
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mariatramy View Post
    Cuộc sống đời thường thì có rất nhiều biến cố, gian dối lọc lừa giết chóc , thậm chí họ dẫm đạp lên nhau để được những gì họ muốn..Nhưng đó là chuyện thế gian,..tất cả rồi cũng sẽ không còn tôn tại.
    Lòng tôi thì nặng trĩu khi nghĩ đến chuyện xưa, đã qua lâu rồi mà sao thấy như mới hôm qua..Ba mất đi thì cũng về với chúa,
    Tôi còn nỗi đau mất đi 1 cái gì đó mà mình không hình dung ra.Mỗi khi nghĩ đến như mình hụt hẫng , con tim tự hỏi mình lòng tin có còn đó hay không!?
    Tôi còn nỗi đau mất đi 1 cái gì đó mà mình không hình dung ra. Mỗi khi nghĩ đến như mình hụt hẫng, con tim tự hỏi mình lòng tin có còn đó hay không!?
    Bạn không phải là mất, nhưng bạn không dám đối diện với thực tại của nỗi đau đó, bạn đang chạy trốn chính mình mà không dám hình dung ra, bạn cố tình đóng lại khi mọi cánh cửa mới đã mở ra cho bạn.
    Lòng tin bạn đang còn, tôi khẳng định như vậy... khi bạn biết tự hỏi: lòng tin có còn đó hay không?
    có nghĩa là bạn vẫn còn biết bạn đang muốn điều gì... thiết nghĩ, bây giờ bạn hãy tìm một nơi thanh vắng hoặc bạn có thể đến một nơi bạn thích cùng với một người bạn đúng nghĩa, thật tin tưởng và hãy nói ra hết, hãy chia sẻ hết nỗi lòng của bạn với người bạn ấy... mình tin bạn sẽ có một quyết định đúng đắn sau cuộc nói chuyện ấy, mình đã làm như thế, bạn hãy thử nhé...!

    Trích Nguyên văn bởi mariatramy View Post
    Bạn thánh thiện quá so với mình, mình lạc lối và đường về sao mình thấy thật khó......!
    Không ai dám nhận mình là thánh thiện, bản thân mình là một con người đầy tội lỗi, nhưng mình biết dừng lại kịp thời sau những lỗi phạm, khi xung quanh mình còn rất nhiều người yêu thương và nâng đỡ mình từng ngày, mình không muốn họ đau buồn và thất vọng vì mình nữa... Họ là hình ảnh của Chúa, mình tìm niềm vui ở nơi họ, họ vui là mình vui, mình và họ cùng vui thì chính Chúa cũng đang mĩm cười... mình tin là thế!
    Bạn có quay về hay không chính là bạn, chứ không ai quyết định cho bạn, bạn hãy đặt mình trong cương vị là người mong chờ thì bạn sẽ hiểu.
    Hãy đến với Chúa, Chúa sẽ hạnh phúc lắm... Ngài sẽ bỏ tất cả để cánh tay rộng mở đón bạn vào lòng, hãy nhắm mắt lại và cảm nhận điều ấy...!!!


    Ngài sẽ bỏ tất cả để cánh tay rộng mở đón bạn vào lòng.

  30. Có 8 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  31. #16
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default


    Thân gởi bạn mariatramy

    Bao nhiêu lòng tin tan biến...Ai có thể giúp tôi lấy lại lòng tin này ....

    Tôi trả lời trực tiếp vào câu hỏi này của bạn là:

    ___ Không ai có thể giúp bạn được nếu bạn không muốn tin ,và ngược lại không một thứ gì ,quyền lực gì … có thể ngăn cấm được lòng tin của bạn nếu bạn muốn!

    Nếu để chứng minh cụ thể ,tường tận câu này thì rất dài dòng ,nên nếu bạn yêu cầu tôi sẽ sẵn sàng làm dăm ba cái topic khác ,nhưng bây giờ chỉ nhấn mạnh cái kết luận trên để bạn mariatramy khỏi quy hoàn toàn việc mất lòng tin của mình là do ông cha xứ…!

    Bạn đã viết rằng đức Tin (lòng tin) của bạn rất sâu đậm ,nhưng theo tôi ,đức Tin của bạn ,cũng như tôi ,thật sự là rất nông cạn vì chúng ta không bao giờ chăm chút cho hạt cải đức Tin lớn lên .

    Nếu bạn cũng như tôi mà có đức tin phát triển ,chúng ta sẽ hiểu rất rõ một số câu Kinh Thánh mà Chúa Giê su đã phán ,chẳng hạn :
    “ Thật tôi bảo thật các ông :ai không đi qua cửa mà vào đàn chiên ,nhưng trèo qua lối khác mà vào ,người ấy là quân trộm kẻ cướp .Còn ai qua lối cửa mà vào ,người ấy là mục tử .(Gioan10,1-2).


    Những cụm từ “ Mục tử tốt lành ,là Cửa của đàn chiên”cũng như đoạn Kinh thánh trên đều cho thấy Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh :Chỉ duy nhất một Thiên Chúa ,còn bất kỳ ai ,loại người nào không đi qua Ngài (từ đi qua Cửa ở đây có nghĩa là làm đúng giới luật Người )đều là những người sai trái !

    Ngay trong trang TCVN của chúng ta có những đề tài bàn luận rất rõ về việc không cho cử hành thánh lễ an táng trong nhà thờ ,và thậm chí không cho chôn chung trong một khu đất chung với các tín hữu khác đối với những người như tự tử . Và hình như thời cha ông của tôi có kể rằng nếu những con nghiện ma túy “ra đi” vì choác quá liều mà có bằng cớ hẳn hoi ,cũng có một số địa phương không cho an táng tại nhà thờ …

    Tuy cũng có luật chung chung như thế ,nhưng hiện nay ,gần như trừ những trường hợp tự tử được chứng minh là hoàn toàn cố tình ,ngoài ra , trong các trường hợp tự tử khác còn hồ nghi ,các cha xứ cũng thông cảm cho qua .Lý do là các ngài sẽ để cho sự phân xử công minh của Thiên Chúa.

    Cứ theo như bạn thuật lại , thì vị linh mục không chịu làm lễ an táng cho cha của bạn khi mà ông chết vì đột quỵ ,rồi căn cứ vào lý do cha của bạn chỉ có cái danh là người Công Giáo ,còn sống y như kẻ ngoại thì tôi cho rằng vị linh mục ấy đã cướp quyền phán xử công minh của Thiên Chúa ,và tất nhiên là người không bước qua cửa của đàn chiên !

    Tất nhiên cái đề tài chính ở đây là nói về sự mất lòng tin của bạn mariatramy ,nên không dám mở rộng ,hay lạc đề qua việc bình luận về sự đúng sai của các vị linh mục khi ra những phán quyết gây tranh luận .Và hơn nữa việc này phải có phép tắc của BQT !

    Nói như thế là bạn đã hiểu , giờ xin quay lại vấn đề chính :

    ___ Vì đức Tin của chúng ta chỉ là một hạt mầm gieo trên đá sỏi ,nên làm gì có rễ ăn sâu ! Niềm tin của chúng ta là tin vào Thiên Chúa chứ đâu phài loài người ! Vậy tại sao chỉ vì hành động của một ,hay một số người nào đó mà chúng ta lại quay sang không tin vào Thiên Chúa ! Không phải do lỗi của Người gây ra mà chúng ta lại từ bỏ lòng tin vào Người ? Bạn không thấy rằng con mắt nhiệm màu của Chúa Giê su từ hơn hai ngàn năm trước đã nhìn thấy rất nhiều những trường hợp tương tự như bạn hôm nay để rồi Người đã truyền lại những đoạn Kinh Thánh mà tôi vừa trình cho bạn xem ở trên đó sao !

    Một khi bạn nói lòng Tin đã mất , có nghĩa là bạn sẽ nêu ra được những gì sai ,không đáng tin trong giáo lý ,giới răn của Thiên Chúa .Nhưng ở đây chỉ do một vị linh mục ,mà như kết luận ở trên là đã không qua cửa của chiên ,mà bạn lại quay sang dũ bỏ lòng tin vào vị Mục tử nhân lành thì bạn đúng hay sai ?

    Cho dù ngay thời đại được cho là bùng nổ thông tin như bây giờ ,sự hiểu biết lẽ ra phải lên đỉnh ,tại sao vẫn có rất nhiều người trong chúng ta cứ vin vào những con người đã làm các hành động sai với Giáo lý của Chúa ,để oán trách Thiên Chúa ? Chúng ta có thấy Thiên Chúa bị oan ức và đau khổ vì chúng ta không ?
    Tóm lại , nếu bạn cùng suy nghĩ với tôi như trên ,thì lòng tin của bạn chưa mất! Nó đang ở trên đầu trong khi chúng ta lại cúi xuống chân để tìm ! Và có thể bây giờ bạn mới cảm thấy đức tin mình còn nông ,chưa sâu như đã tưởng trước đây ,chúng ta sẽ có vô số sách báo ,internet để làm cho đức Tin mình lớn lên .

    Tôi cảm ơn bạn ở đây ,vì bài viết của bạn làm cho tôi càng tin vào Thiên Chúa . Theo lẽ thường tôi click vào dưới bài viết của bạn mới phải nhưng tôi không làm thế vì giống như mình sẽ cảm ơn những nỗi niềm có ý oán than ,mất tin tưởng ! He he ! Bạn thông cảm .

    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 10-04-2012 lúc 08:49 PM

  32. Có 6 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  33. #17
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Trong khi chờ đón nhận thêm ý kiến mới ,hoặc có sự thảo luận tiếp,teenvnlabido xin mở rộng đề tài một chút .! Và sẽ hoàn lại lãnh thổ cho chủ đề chính ngay lập tức .


    Có những người mất lòng Tin chỉ vì “bức xúc” với các giáo dân ,chức sắc trong Giáo hội ,trong khi đó lại có những người mang tâm trạng như hồi ký của bạn duoc 1706 ;đó là ;”cầu xin mãi chẳng được “ !

    Đã có rất nhiều giải thích của các bề trên rằng :

    __ Vì xin không đúng ( không có ích hoặc có hại cho linh hồn ,thể xác chúng ta trong hiện tại hoặc tương lai )

    __ Đức Tin yếu kém ,không thành tâm ,tin tưởng vào quyền phép Chúa …

    Chuyện nữ bác học MariCurie bỏ đạo Công Giáo bởi lý do đã hết sức thành tâm ,sẵn sàng hy sinh ,để thiết tha cầu xin cho mẹ ruột của bà __một người mẹ Công Giáo hiền lành và rất đạo hạnh ___được khỏi bệnh ,nhưng rồi mẹ bà ta vẫn ra đi trong sự thương tiếc vô cùng của người chồng và đàn con thơ dại ! Đọc LSGH Công Giáo nói về cuộc thập tự chinh để giải thoát hiểm họa tiêu diệt nền văn minh Ki Tô giáo trước đạo Hồi đã được hàng chục ngàn người dân Âu châu mộ đạo hy sinh hưởng ứng .Rồi được thánh Bernando đi khắp nơi cổ võ ,kêu gọi vô số người cùng cầu nguyện . Vậy mà khi xuất quân , đạo quân Thập tự chinh thất bại thê thảm ,tan nát !

    Tôi đã từng mấy phen định bụng mang những câu chuyện trên để định “bắt bí “ mấy bậc bề trên hồi còn học cấp ba ,nhưng lại rụt rè ! Đến sau này tôi đã tìm ra cách trả lời ,và nhận thấy Thánh ý Chúa thật cao siêu nhưng rất công bằng ,hợp lý .Tuy vậy ,mặc dù khi đã đủ lý trí ,sự xét đoán để không thể tìm ra những lý lẽ để giận dỗi ,oán hờn Thiên Chúa ,tôi vẫn có một thời gian chán nản không thiết tha ,sốt sắng mặc dù vẫn đi lễ ,giữ đạo theo luật !

    Bây giờ tôi mới nhận ra đó có lẽ là do tàn tích hậu quả của tội nguyên tổ vẫn còn lưu lại : giận dỗi ,oán hờn Thiên chúa vì không làm theo ý của mình mong muốn !

    Tất nhiên giờ đây sự giận hờn ,oán trách Thiên Chúa gần như tuyệt tích vì tôi càng nhận thức được vô khối sự Chân Thiện Mỹ của Người .Niềm Tin thì đã có dư nhưng cái quan trọng nhất là đức Mến thì đang ở mức thấp so với mọi người .

    Chắc chắn không một ai dám nói chỉ cần cái quan trọng nhất là đã đủ ,nhưng nếu so với bà nội ,tôi thấy rằng là một người Công Giáo như bà ,Thiên Chúa sẽ hài lòng gấp rất nhiều lần hơn tôi .Vì tôi cứ xăm soi ,nghi ngờ Chân lý ,trong khi bà của tôi thực hành rất đúng lời :”Ai yêu mến Ta thì tuân giữ lời Ta…” mà gần như không bao giờ nghi ngờ một điểm gì ! Phải chăng bà tôi giỏi không kém gì bác học Einstein vì ông chỉ tìm thấy toàn là tính chất Tương đối ,rồi đặt ra học thuyết này .Còn bà tôi tìm thấy toàn là tính chất Tuyệt đối trong Thiên Chúa nên tuyệt đối không cần bàn cãi ,chứng minh !?
    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 10-04-2012 lúc 11:35 PM

  34. Có 4 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  35. #18
    Nguyên Xuân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: xứ Thịnh Liệt - Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 653
    Cám ơn
    2,400
    Được cám ơn 1,800 lần trong 508 bài viết

    Default

    Bạn mariatramy thân mến,
    Mình rất thông cảm với bạn
    và mình tin tưởng rằng bạn sẽ tìm lại niềm vui sống, lạc quan, tin yêu...

    Bạn chưa hề mất đức tin
    bằng chứng là bạn đã và đang chia sẻ những tâm sự của mình với anh chị em nơi đây
    và nhận được những lời an ủi, động viên, khuyên nhủ rất chân thành
    Bạn chưa hề mất đức tin
    mà bạn chỉ đang bị thử thách đức tin mà thôi


    Chia sẻ cùng bạn:
    Tổng đài Kinh Thánh
    ----- + ------ + ------ + ------
    NHỮNG SỐ ĐIỆN THOẠI KHẨN

    Tất cả đường dây nối vào mạng của Nước Trời
    Hoạt động miễn phí 24/24 giờ.


    TÌNH TRẠNG.................................................. .........HÃY GỌI

    1 Khi buồn sầu............................................. ..................Ga 14
    2 Khi bị bỏ rơi.............................................. ...................Tv 27
    3 Khi muốn gặt hái thành công..........................................Ga 15
    4 Khi trót phạm tội............................................. .............Tv 51
    5 Khi lo lắng............................................ ................Mt 6,19-34
    6 Khi gặp nguy hiểm............................................ .............Tv 91
    7 Khi Thiên Chúa dường như xa vắng.................................Tv 139
    8 Để củng cố đức tin............................................... .........Tv 27
    9 Khi cô đơn sợ sệt............................................. ..............Tv 23
    10 Khi cay đắng và muốn chỉ trích.....................................1 Cr 13
    11 Để có bí quyết sống hạnh phúc của Phao-lô..................Cl 3,1-17
    12 Để hiểu được Ki-tô hữu là ai..................................2 Cr 5,15-19
    13 Khi cảm thấy xuống tinh thần và thất vọng.....................Rm 8,31
    14 Khi muốn bình an và nghỉ ngơi.................................Mt 11, 25-30
    15 Khi thế giới dường như lớn hơn Thiên Chúa.........................Tv 90
    16 Để sống như con cái Chúa.........................................Rm 8,1-30
    17 Để an toàn khi ra khỏi nhà.............................................T v 121
    18 Để lời cầu nguyện không trở nên ích kỷ..............................Tv 67
    19 Muốn mỗi ngày khôn ngoan hơn................................Hc 8, 31-37
    20 Khi muốn có can đảm để nhận việc .............................Gs 1,1-10
    21 Để sống hòa hợp với mọi người............................Rm 12, 1-21
    22 Khi nghĩ đến chuyện đầu tư làm ăn..........................Mc 10, 17-31
    23 Khi sa sút tinh thần............................................ ............Tv 27
    24 Khi túi tiền trống rỗng............................................ .....Tv 37
    25 Khi mất lòng tin nơi kẻ khác.......................................1 Cr 13
    26 Khi thiên hạ có vẻ không tốt với ta....................................Ga 15
    27 Khi đang thất vọng về công việc .....................................Tv 126
    28 Khi thấy thế giới nên nhỏ bé, còn ta vĩ đại...........................Tv 19
    29 Để đối phó với sợ hãi............................................Tv 34, 5-9
    30 Để cảm thấy an tâm.........................................Mt 14, 22-33
    (st)
    Nguồn
    Chữ ký của Nguyên Xuân
    Chúa ơi, con muốn trò chuyện với Chúa. Chúa add nick con nghe. '(^_^)'
    OH MY GOD! I LOVE YOU!

    Mời ACE ghé thăm

  36. Có 7 người cám ơn Nguyên Xuân vì bài này:


  37. #19
    DonRac's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Peter Anthony
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,811
    Cám ơn
    3,752
    Được cám ơn 15,444 lần trong 2,960 bài viết

    Thumbs down Thiên Chúa và việc của Ngài...

    Xin chào chị mariatramy,

    Vụ việc của Ba Chị, đúng là một nỗi buồn sâu lắng, khó có thể nói vài lời mà thông ngay...

    DonRac cũng như Chị, Mẹ Tân Tòng, Ba là Kitô Hữu nhiều đời.
    Mẹ ra đi từ sớm, Ba mới vừa ra đi vài tháng.

    Chỉ khác ở chỗ là không bị rắc rối về Thánh Lễ An Táng.

    Trước khi post bài trả lời này, DonRac đã gọi điện thoại nhờ Cha Linh hướng tư vấn vụ của Chị.

    Ngài chỉ nói đại khái:
    Lề luật thì đã có, chỉ là con người đôi khi vượt khỏi lề luật.
    Vụ này chỉ có các Đấng Bản Quyền (Đức Giám mục Giáo phận), mới có thể xử lý.
    Gặp trường hợp này, cần trình với Đấng Bản Quyền mới giải quyết được.
    Nhưng...làm sao chờ giải quyết khi...xác của Cha - Ông đang chờ An Táng!!!

    DonRac không dám khuyên Chị điều gì lớn lao, chỉ như ACE khác, góp vài câu:
    Chúa Giêsu luôn quở phạt bọn người quá cố chấp tuân theo Lề Luật, phải chăng trong thời đại ngày nay, bọn người đó ngày càng nhiều.
    Nguyện xin vì Danh Thánh Ngài, mọi bất công, rắc rối, kể cả từ trong hay ngoài, cũng sẽ sớm bị xua tan.

    Amen!

  38. Có 12 người cám ơn DonRac vì bài này:


  39. #20
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Mariatramy. đối tượng tâm sự của bạn có mặt rồi nè ... Bỏ Chúa, bỏ nhà thờ gì mình cũng đã từng nếm thử qua hết rồi ... :)

    Chỉ có Chúa mới có thể giúp bạn lấy lại lòng tin mà thôi ... Đơn giản cầu xin: Chúa biết rõ lòng con yếu đuối, xin hãy trợ giúp lòng tin yếu kém của con! Và Ngài sẽ bày tỏ cho bạn quyền năng tuyệt đối của Ngài ...

    Nhưng nếu bạn muốn, mình có thể chia sẻ con đường trở về của bản thân mình ... Cũng chỉ vì xưa kia lòng tin của mình đã yếu kém, lại chẳng cầu xin Chúa trợ giúp nên hôm nay mới có chuyện để kể ra ... :D
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 13-04-2012 lúc 12:55 AM

  40. Có 2 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  41. #21
    mariatramy's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2012
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: thanh pho ho chi minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 16
    Cám ơn
    20
    Được cám ơn 97 lần trong 15 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post

    Thân gởi bạn mariatramy

    Bao nhiêu lòng tin tan biến...Ai có thể giúp tôi lấy lại lòng tin này ....

    Tôi trả lời trực tiếp vào câu hỏi này của bạn là:

    ___ Không ai có thể giúp bạn được nếu bạn không muốn tin ,và ngược lại không một thứ gì ,quyền lực gì … có thể ngăn cấm được lòng tin của bạn nếu bạn muốn!

    Nếu để chứng minh cụ thể ,tường tận câu này thì rất dài dòng ,nên nếu bạn yêu cầu tôi sẽ sẵn sàng làm dăm ba cái topic khác ,nhưng bây giờ chỉ nhấn mạnh cái kết luận trên để bạn mariatramy khỏi quy hoàn toàn việc mất lòng tin của mình là do ông cha xứ…!

    Bạn đã viết rằng đức Tin (lòng tin) của bạn rất sâu đậm ,nhưng theo tôi ,đức Tin của bạn ,cũng như tôi ,thật sự là rất nông cạn vì chúng ta không bao giờ chăm chút cho hạt cải đức Tin lớn lên .

    Nếu bạn cũng như tôi mà có đức tin phát triển ,chúng ta sẽ hiểu rất rõ một số câu Kinh Thánh mà Chúa Giê su đã phán ,chẳng hạn :
    “ Thật tôi bảo thật các ông :ai không đi qua cửa mà vào đàn chiên ,nhưng trèo qua lối khác mà vào ,người ấy là quân trộm kẻ cướp .Còn ai qua lối cửa mà vào ,người ấy là mục tử .(Gioan10,1-2).


    Những cụm từ “ Mục tử tốt lành ,là Cửa của đàn chiên”cũng như đoạn Kinh thánh trên đều cho thấy Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh :Chỉ duy nhất một Thiên Chúa ,còn bất kỳ ai ,loại người nào không đi qua Ngài (từ đi qua Cửa ở đây có nghĩa là làm đúng giới luật Người )đều là những người sai trái !

    Ngay trong trang TCVN của chúng ta có những đề tài bàn luận rất rõ về việc không cho cử hành thánh lễ an táng trong nhà thờ ,và thậm chí không cho chôn chung trong một khu đất chung với các tín hữu khác đối với những người như tự tử . Và hình như thời cha ông của tôi có kể rằng nếu những con nghiện ma túy “ra đi” vì choác quá liều mà có bằng cớ hẳn hoi ,cũng có một số địa phương không cho an táng tại nhà thờ …

    Tuy cũng có luật chung chung như thế ,nhưng hiện nay ,gần như trừ những trường hợp tự tử được chứng minh là hoàn toàn cố tình ,ngoài ra , trong các trường hợp tự tử khác còn hồ nghi ,các cha xứ cũng thông cảm cho qua .Lý do là các ngài sẽ để cho sự phân xử công minh của Thiên Chúa.

    Cứ theo như bạn thuật lại , thì vị linh mục không chịu làm lễ an táng cho cha của bạn khi mà ông chết vì đột quỵ ,rồi căn cứ vào lý do cha của bạn chỉ có cái danh là người Công Giáo ,còn sống y như kẻ ngoại thì tôi cho rằng vị linh mục ấy đã cướp quyền phán xử công minh của Thiên Chúa ,và tất nhiên là người không bước qua cửa của đàn chiên !

    Tất nhiên cái đề tài chính ở đây là nói về sự mất lòng tin của bạn mariatramy ,nên không dám mở rộng ,hay lạc đề qua việc bình luận về sự đúng sai của các vị linh mục khi ra những phán quyết gây tranh luận .Và hơn nữa việc này phải có phép tắc của BQT !

    Nói như thế là bạn đã hiểu , giờ xin quay lại vấn đề chính :

    ___ Vì đức Tin của chúng ta chỉ là một hạt mầm gieo trên đá sỏi ,nên làm gì có rễ ăn sâu ! Niềm tin của chúng ta là tin vào Thiên Chúa chứ đâu phài loài người ! Vậy tại sao chỉ vì hành động của một ,hay một số người nào đó mà chúng ta lại quay sang không tin vào Thiên Chúa ! Không phải do lỗi của Người gây ra mà chúng ta lại từ bỏ lòng tin vào Người ? Bạn không thấy rằng con mắt nhiệm màu của Chúa Giê su từ hơn hai ngàn năm trước đã nhìn thấy rất nhiều những trường hợp tương tự như bạn hôm nay để rồi Người đã truyền lại những đoạn Kinh Thánh mà tôi vừa trình cho bạn xem ở trên đó sao !

    Một khi bạn nói lòng Tin đã mất , có nghĩa là bạn sẽ nêu ra được những gì sai ,không đáng tin trong giáo lý ,giới răn của Thiên Chúa .Nhưng ở đây chỉ do một vị linh mục ,mà như kết luận ở trên là đã không qua cửa của chiên ,mà bạn lại quay sang dũ bỏ lòng tin vào vị Mục tử nhân lành thì bạn đúng hay sai ?

    Cho dù ngay thời đại được cho là bùng nổ thông tin như bây giờ ,sự hiểu biết lẽ ra phải lên đỉnh ,tại sao vẫn có rất nhiều người trong chúng ta cứ vin vào những con người đã làm các hành động sai với Giáo lý của Chúa ,để oán trách Thiên Chúa ? Chúng ta có thấy Thiên Chúa bị oan ức và đau khổ vì chúng ta không ?
    Tóm lại , nếu bạn cùng suy nghĩ với tôi như trên ,thì lòng tin của bạn chưa mất! Nó đang ở trên đầu trong khi chúng ta lại cúi xuống chân để tìm ! Và có thể bây giờ bạn mới cảm thấy đức tin mình còn nông ,chưa sâu như đã tưởng trước đây ,chúng ta sẽ có vô số sách báo ,internet để làm cho đức Tin mình lớn lên .

    Tôi cảm ơn bạn ở đây ,vì bài viết của bạn làm cho tôi càng tin vào Thiên Chúa . Theo lẽ thường tôi click vào dưới bài viết của bạn mới phải nhưng tôi không làm thế vì giống như mình sẽ cảm ơn những nỗi niềm có ý oán than ,mất tin tưởng ! He he ! Bạn thông cảm .

    Xin chào! như bạn nói tôi mất lòng tin vì ông cha xứ! Có thể đúng 1 phần nhỏ trong cái còn lớn hơn?
    Theo như tôi biết ,cha xứ thì phải làm gương cho giáo dân trong họ đạo..con chiên có ngoan đạo ,hay có về gần chúa hơn là do 1 phần của người đứng đầu...

    Chúa đã chọn cha để cũng cố đức tin nơi giáo dân trong họ đạo, Nhưng?????/

    Nổi oan ức trong lòng bao lâu nay tôi đã bài tỏ , xin cám ơn các bạn đã cùng tôi chia xẻ !!!!!

  42. Có 2 người cám ơn mariatramy vì bài này:


  43. #22
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Mariatramy, nếu bạn đặt nền tảng đức tin trên các linh mục tu sĩ thì bạn sẽ thất vọng dài dài :)

    Lm và các tu sĩ cũng chỉ là những con người phàm tục như chúng ta, cho nên yếu đuối lầm lỗi là chuyện không thể tránh ... Chỉ có Chúa mới Tuyệt đối mà thôi ... Bạn hãy đặt lòng tin của bạn vào Chúa, đừng vào các lm, tu sĩ ...

    Tuyệt đối hóa cái tương đối chỉ dẫn đến tuyệt vọng mà thôi :)
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 13-04-2012 lúc 02:43 AM

  44. Có 3 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  45. #23
    mariatramy's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2012
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: thanh pho ho chi minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 16
    Cám ơn
    20
    Được cám ơn 97 lần trong 15 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mayxanh1234 View Post
    Mariatramy, nếu bạn đặt nền tảng đức tin trên các linh mục tu sĩ thì bạn sẽ thất vọng dài dài :)

    Lm và các tu sĩ cũng chỉ là những con người phàm tục như chúng ta, cho nên yếu đuối lầm lỗi là chuyện không thể tránh ... Chỉ có Chúa mới Tuyệt đối mà thôi ... Bạn hãy đặt lòng tin của bạn vào Chúa, đừng vào các lm, tu sĩ ...

    Tuyệt đối hóa cái tương đối chỉ dẫn đến tuyệt vọng mà thôi :)
    Mình không tin vào những người ở đời thường , mình tin bao giờ cũng có chúa luôn hiện hữu ở trong mỗi con người chúng ta... nhưng tác động bên ngoài ..?

    Mình biết bao giờ cũng có chúa giúp mình ,nên mình có ngày hôm nay ...

    Mình có muốn quay về cũng khó , vì nơi quê mình đã có luật cha xứ nói nếu ai rời quê quá 6 tháng thì xem như không còn trong họ đạo nửa...không lễ an táng , v.v......?

  46. Có 2 người cám ơn mariatramy vì bài này:


  47. #24
    mariatramy's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2012
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: thanh pho ho chi minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 16
    Cám ơn
    20
    Được cám ơn 97 lần trong 15 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi DonRac View Post
    Xin chào chị mariatramy,

    Vụ việc của Ba Chị, đúng là một nỗi buồn sâu lắng, khó có thể nói vài lời mà thông ngay...

    DonRac cũng như Chị, Mẹ Tân Tòng, Ba là Kitô Hữu nhiều đời.
    Mẹ ra đi từ sớm, Ba mới vừa ra đi vài tháng.

    Chỉ khác ở chỗ là không bị rắc rối về Thánh Lễ An Táng.

    Trước khi post bài trả lời này, DonRac đã gọi điện thoại nhờ Cha Linh hướng tư vấn vụ của Chị.



    Nhưng...làm sao chờ giải quyết khi...xác của Cha - Ông đang chờ An Táng!!!

    DonRac không dám khuyên Chị điều gì lớn lao, chỉ như ACE khác, góp vài câu:
    Chúa Giêsu luôn quở phạt bọn người quá cố chấp tuân theo Lề Luật, phải chăng trong thời đại ngày nay, bọn người đó ngày càng nhiều.
    Nguyện xin vì Danh Thánh Ngài, mọi bất công, rắc rối, kể cả từ trong hay ngoài, cũng sẽ sớm bị xua tan.

    Amen!
    Con người thì ai cũng có lòng đố kỵ, vì chúa đã cho tôi làm người phàm tục ,.... ai cũng có cha mẹ nên ai cũng muôn cha mẹ mình được vui vẻ...?

    Sống trên đời mà bơ vơ không cha không mẹ như tôi thì chắc nỗi buồn nhiều hơn vui phải không các bạn????

  48. Có 2 người cám ơn mariatramy vì bài này:


  49. #25
    mariatramy's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2012
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: thanh pho ho chi minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 16
    Cám ơn
    20
    Được cám ơn 97 lần trong 15 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post
    Trong khi chờ đón nhận thêm ý kiến mới ,hoặc có sự thảo luận tiếp,teenvnlabido xin mở rộng đề tài một chút .! Và sẽ hoàn lại lãnh thổ cho chủ đề chính ngay lập tức .


    Có những người mất lòng Tin chỉ vì “bức xúc” với các giáo dân ,chức sắc trong Giáo hội ,trong khi đó lại có những người mang tâm trạng như hồi ký của bạn duoc 1706 ;đó là ;”cầu xin mãi chẳng được “ !

    Đã có rất nhiều giải thích của các bề trên rằng :

    __ Vì xin không đúng ( không có ích hoặc có hại cho linh hồn ,thể xác chúng ta trong hiện tại hoặc tương lai )

    __ Đức Tin yếu kém ,không thành tâm ,tin tưởng vào quyền phép Chúa …

    Chuyện nữ bác học MariCurie bỏ đạo Công Giáo bởi lý do đã hết sức thành tâm ,sẵn sàng hy sinh ,để thiết tha cầu xin cho mẹ ruột của bà __một người mẹ Công Giáo hiền lành và rất đạo hạnh ___được khỏi bệnh ,nhưng rồi mẹ bà ta vẫn ra đi trong sự thương tiếc vô cùng của người chồng và đàn con thơ dại ! Đọc LSGH Công Giáo nói về cuộc thập tự chinh để giải thoát hiểm họa tiêu diệt nền văn minh Ki Tô giáo trước đạo Hồi đã được hàng chục ngàn người dân Âu châu mộ đạo hy sinh hưởng ứng .Rồi được thánh Bernando đi khắp nơi cổ võ ,kêu gọi vô số người cùng cầu nguyện . Vậy mà khi xuất quân , đạo quân Thập tự chinh thất bại thê thảm ,tan nát !

    Tôi đã từng mấy phen định bụng mang những câu chuyện trên để định “bắt bí “ mấy bậc bề trên hồi còn học cấp ba ,nhưng lại rụt rè ! Đến sau này tôi đã tìm ra cách trả lời ,và nhận thấy Thánh ý Chúa thật cao siêu nhưng rất công bằng ,hợp lý .Tuy vậy ,mặc dù khi đã đủ lý trí ,sự xét đoán để không thể tìm ra những lý lẽ để giận dỗi ,oán hờn Thiên Chúa ,tôi vẫn có một thời gian chán nản không thiết tha ,sốt sắng mặc dù vẫn đi lễ ,giữ đạo theo luật !

    Bây giờ tôi mới nhận ra đó có lẽ là do tàn tích hậu quả của tội nguyên tổ vẫn còn lưu lại : giận dỗi ,oán hờn Thiên chúa vì không làm theo ý của mình mong muốn !

    Tất nhiên giờ đây sự giận hờn ,oán trách Thiên Chúa gần như tuyệt tích vì tôi càng nhận thức được vô khối sự Chân Thiện Mỹ của Người .Niềm Tin thì đã có dư nhưng cái quan trọng nhất là đức Mến thì đang ở mức thấp so với mọi người .

    Chắc chắn không một ai dám nói chỉ cần cái quan trọng nhất là đã đủ ,nhưng nếu so với bà nội ,tôi thấy rằng là một người Công Giáo như bà ,Thiên Chúa sẽ hài lòng gấp rất nhiều lần hơn tôi .Vì tôi cứ xăm soi ,nghi ngờ Chân lý ,trong khi bà của tôi thực hành rất đúng lời :”Ai yêu mến Ta thì tuân giữ lời Ta…” mà gần như không bao giờ nghi ngờ một điểm gì ! Phải chăng bà tôi giỏi không kém gì bác học Einstein vì ông chỉ tìm thấy toàn là tính chất Tương đối ,rồi đặt ra học thuyết này .Còn bà tôi tìm thấy toàn là tính chất Tuyệt đối trong Thiên Chúa nên tuyệt đối không cần bàn cãi ,chứng minh !?
    Mình xin hỏi điều này, ai trong tất cả chúng ta trên thế gian nảy không có lòng đố kỵ , ?????

  50. #26
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    mariatramy, bỏ Chúa hay bỏ nhà đi lễ là hai hành động không hoàn toàn giống nhau, mặc dù, trong 1 số trường hợp thì đồng nghĩa với nhau ... Trong trường hợp của bạn, bạn chỉ bỏ lễ hay nói 1 cách khác là mất lòng tin vào giáo hội chứ không mất lòng tin vào TC ...

    Bao lâu bạn không đánh mất lòng tin vào Chúa thì bạn vẫn được ơn cứu rỗi cho dù cha xứ có cấm bạn bước chân vào nhà thờ, thậm chí rút phép thông công của bạn vì sự phán đoán sai lầm của ngài ...

    Cha của bạn cũng không vì không được an táng trong nhà thờ mà bị mất linh hồn ...

    Tình yêu của TC là vô biên, vượt qua mọi giới hạn của khuôn khổ do Giáo hội đặt ra (điều không thể tránh cho 1 tổ chức xã hội) ... Điều Ngài cần nơi bạn, nơi cha của bạn là tâm hồn hướng về TC là Chân Thiên Mỹ, chứ không phải đi lễ đọc kinh mà trong lòng đầy những mưu toan gian ác ...

    Một giải pháp cho bạn là bạn có thể đi nhà thờ ở xứ khác ... đâu nhất thiết phải đi nhà thờ ở giáo xứ đâu ...

    Ban hãy kiên tâm cầu nguyên, xin Chúa mở cho bạn 1 con đường và TC sẽ cho bạn thấy quyền năng của Ngài ... Có thể bằng cách run rủi cho bạn chuyển đi chỗ khác ở. làm thay đổi cách suy nghĩ của cha xứ hiện nay của bạn hay 1 cách khác mà không ai trong chúng ta bây giờ có thể nghĩ ra ...
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 13-04-2012 lúc 10:39 AM

  51. Có 2 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  52. #27
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Kính gởi bạn mariatramy

    Bạn có thể tin rằng khi bạn tâm sự ,tất cả mọi người đều thông cảm và muốn giúp đỡ bạn bao nhiêu có thể để tìm ra lối thoát .

    Có thể những góp ý của tôi làm bạn không hài lòng vì mọi người thường ủi an chia sẻ …còn tôi giống như một tên nói nhảm , không làm như mọi người thì tốt nhất hãy im lặng ,trái lại ,tự nhiên quay sang như muốn đổ hết lỗi cho bạn !

    Nếu ở ngoài đời thường ,tôi dư sức để biết cách gây thiện cảm với mọi người ,cho nên một khi suy đoán lời mình nói ra người nghe không hài lòng ,không dại gì tôi đứng đầu gió mà sẽ “nghiêng theo chiều gió “ !

    Nhưng ở đây ,việc cần là sự thật , có quan hệ đến cái cao quý nhất của kiếp người : đó là tin vào Thiên Chúa ,và hạnh phúc vĩnh cửu ,nên tôi biết chắc rằng bạn không vui ,nhưng vẫn cố nói .

    Như trường hợp bạn kể ,tôi cho rằng vị linh mục ấy đã sai khi không cho làm lễ an táng ,và Thiên Chúa công minh Thấu suốt mọi sự sẽ phán xử chuyện này.

    Nhưng bạn không thể vì một linh mục , thậm chí một giám mục hay phẩm trật cao hơn nữa một khi họ sống không đúng ,không ra gì ,để rồi quay lưng oán hờn , rời xa Thiên Chúa .

    Tất nhiên các linh mục ,các giám mục càng tốt lành bao nhiêu thì giáo dân càng thánh thiện lây và ngược lại .Chính vì thế Chúa ,Đức mẹ trong nhiều lần hiện ra đã có những lời trách móc và nhắn nhủ các đấng bậc chăn chiên . Còn chúng ta ,không thể vịn vào các hành động hay gương xấu của các vị mục tử “ăn trộm” mà đấng Mục Tử Nhân Lành vĩ đại đã cảnh báo ,để rồi chán Đạo ,bỏ Đạo !

    Có nhiều ví dụ so sánh các linh mục ,giám mục cũng như các máng để tuôn trào hồng ân Thiên Chúa đến mọi giáo hữu .Một khi các máng ấy bị đứt đoạn hư hỏng ,lập tức người ta suy ra cái kết quả …
    Ví dụ chỉ làm người ta dễ hiểu những điều cao siêu ,nhất là trong lãnh vực đạo giáo ,nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn giống như cái thế giới tầm thường ở trần gian .

    Nếu ví dụ một cách thế gian ,tầm thường hóa thì cứ cho các linh mục ,giám mục ,hồng y là những con đường để hồng ân Thiên Chúa đến với chúng ta ,nhưng nếu những con đường ấy bị đứt đoạn ,Thiên Chúa là đấng Vô Thủy Vô Chung ,Người không ngần ngại mà sẽ dùng ngay lập tức sự vận chuyển hàng không .Chính vì thế chúng ta đừng cố gắng viện thêm một lý do nào nữa để ngụy biện cho sự rời bỏ Thiên Chúa của chúng ta !

    Tôi không bao giờ phủ nhận hiệu lực lớn lao của cầu nguyện cùng Thiên Chúa ! Chúng ta luôn luôn phải thực thi ,truyền bá điều này .Nhưng trong trường hợp của bạn mariatramy ,Thiên Chúa đã ban cho bạn sự tự do ,tức là cái chìa khóa để mở cánh cổng ngăn cách bạn với Thiên Chúa .Cứ tạm cho là vị linh mục kia đã khóa cửa ,và trong tay của bạn lại có một chìa khóa để mở . Việc của bạn chỉ là tra chìa vào ổ khóa và mở tung cùng chạy đến với Thiên Chúa để báo cáo sự việc của mục tử kẻ trộm kia cùng với Chúa .Nhưng bạn không thèm làm mà chỉ ngồi than thở kêu khóc và oán hờn tất cả ! Đó là điều cuối cùng và duy nhất tôi xin chia sẻ cùng bạn .

    Còn một vấn đề cuối :
    Mình có muốn quay về cũng khó , vì nơi quê mình đã có luật cha xứ nói nếu ai rời quê quá 6 tháng thì xem như không còn trong họ đạo nửa...không lễ an táng , v.v......?
    Bạn viết câu này không rõ nghĩa nên xét theo mạch văn ,tôi cho rằng một là bạn nói không đúng ,hai là vị cha xứ này là một lãnh chúa tự phong vương ,tự tạo hiến pháp !

    Như admin DonRac đã nói ,bạn hoàn toàn có quyền khiếu nại lên đức Giám mục địa phận về những gì mà cha quản xứ đã làm ,để ngài có sự phán xét .

    Họ hàng tôi từ ngoài Bắc đi làm ăn trong Nam nhiều khi cả vài năm mới về mà chẳng có cha xứ nào xóa tên tuổi trong họ đạo ,hay chết mà không cho làm lễ an táng cả ! Ngay như tôi có thời gian biệt xứ đạo cả năm trời mà lúc về cha xứ còn mau mắn hỏi thăm trong khi con chiên như tôi chưa kịp chào ngài .

    Bạn ở TPHCM ,bạn cứ thử nêu tên giáo xứ nào ,hay giáo hạt nào có những sự lạ lùng như thế ! Chắc chắn có rất nhiều người ngay trong diễn đàn này sẽ gởi email ,hay trực tiếp gặp ,hoặc điện thoại trình báo Giám mục địa phận để Người xét xử việc này …

  53. Có 4 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  54. #28
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post
    Kính gởi bạn mariatramy

    Bạn có thể tin rằng khi bạn tâm sự ,tất cả mọi người đều thông cảm và muốn giúp đỡ bạn bao nhiêu có thể để tìm ra lối thoát .

    ....

    Bạn ở TPHCM ,bạn cứ thử nêu tên giáo xứ nào ,hay giáo hạt nào có những sự lạ lùng như thế ! Chắc chắn có rất nhiều người ngay trong diễn đàn này sẽ gởi email ,hay trực tiếp gặp ,hoặc điện thoại trình báo Giám mục địa phận để Người xét xử việc này …

    mariatramy, nếu bạn chịu khó đọc kỹ, bạn sẽ thấy teenvnlabido hoàn toàn có lý đấy :)

    Bạn hãy thử khiếu nại với giám mục địa phận xem sao?
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 13-04-2012 lúc 11:58 AM

  55. Có 3 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  56. #29
    mariatramy's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2012
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: thanh pho ho chi minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 16
    Cám ơn
    20
    Được cám ơn 97 lần trong 15 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post
    Kính gởi bạn mariatramy

    Bạn có thể tin rằng khi bạn tâm sự ,tất cả mọi người đều thông cảm và muốn giúp đỡ bạn bao nhiêu có thể để tìm ra lối thoát .

    Có thể những góp ý của tôi làm bạn không hài lòng vì mọi người thường ủi an chia sẻ …còn tôi giống như một tên nói nhảm , không làm như mọi người thì tốt nhất hãy im lặng ,trái lại ,tự nhiên quay sang như muốn đổ hết lỗi cho bạn !

    Nếu ở ngoài đời thường ,tôi dư sức để biết cách gây thiện cảm với mọi người ,cho nên một khi suy đoán lời mình nói ra người nghe không hài lòng ,không dại gì tôi đứng đầu gió mà sẽ “nghiêng theo chiều gió “ !

    Nhưng ở đây ,việc cần là sự thật , có quan hệ đến cái cao quý nhất của kiếp người : đó là tin vào Thiên Chúa ,và hạnh phúc vĩnh cửu ,nên tôi biết chắc rằng bạn không vui ,nhưng vẫn cố nói .

    Như trường hợp bạn kể ,tôi cho rằng vị linh mục ấy đã sai khi không cho làm lễ an táng ,và Thiên Chúa công minh Thấu suốt mọi sự sẽ phán xử chuyện này.

    Nhưng bạn không thể vì một linh mục , thậm chí một giám mục hay phẩm trật cao hơn nữa một khi họ sống không đúng ,không ra gì ,để rồi quay lưng oán hờn , rời xa Thiên Chúa .

    Tất nhiên các linh mục ,các giám mục càng tốt lành bao nhiêu thì giáo dân càng thánh thiện lây và ngược lại .Chính vì thế Chúa ,Đức mẹ trong nhiều lần hiện ra đã có những lời trách móc và nhắn nhủ các đấng bậc chăn chiên . Còn chúng ta ,không thể vịn vào các hành động hay gương xấu của các vị mục tử “ăn trộm” mà đấng Mục Tử Nhân Lành vĩ đại đã cảnh báo ,để rồi chán Đạo ,bỏ Đạo !

    Có nhiều ví dụ so sánh các linh mục ,giám mục cũng như các máng để tuôn trào hồng ân Thiên Chúa đến mọi giáo hữu .Một khi các máng ấy bị đứt đoạn hư hỏng ,lập tức người ta suy ra cái kết quả …
    Ví dụ chỉ làm người ta dễ hiểu những điều cao siêu ,nhất là trong lãnh vực đạo giáo ,nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn giống như cái thế giới tầm thường ở trần gian .

    Nếu ví dụ một cách thế gian ,tầm thường hóa thì cứ cho các linh mục ,giám mục ,hồng y là những con đường để hồng ân Thiên Chúa đến với chúng ta ,nhưng nếu những con đường ấy bị đứt đoạn ,Thiên Chúa là đấng Vô Thủy Vô Chung ,Người không ngần ngại mà sẽ dùng ngay lập tức sự vận chuyển hàng không .Chính vì thế chúng ta đừng cố gắng viện thêm một lý do nào nữa để ngụy biện cho sự rời bỏ Thiên Chúa của chúng ta !

    Tôi không bao giờ phủ nhận hiệu lực lớn lao của cầu nguyện cùng Thiên Chúa ! Chúng ta luôn luôn phải thực thi ,truyền bá điều này .Nhưng trong trường hợp của bạn mariatramy ,Thiên Chúa đã ban cho bạn sự tự do ,tức là cái chìa khóa để mở cánh cổng ngăn cách bạn với Thiên Chúa .Cứ tạm cho là vị linh mục kia đã khóa cửa ,và trong tay của bạn lại có một chìa khóa để mở . Việc của bạn chỉ là tra chìa vào ổ khóa và mở tung cùng chạy đến với Thiên Chúa để báo cáo sự việc của mục tử kẻ trộm kia cùng với Chúa .Nhưng bạn không thèm làm mà chỉ ngồi than thở kêu khóc và oán hờn tất cả ! Đó là điều cuối cùng và duy nhất tôi xin chia sẻ cùng bạn .

    Còn một vấn đề cuối : Bạn viết câu này không rõ nghĩa nên xét theo mạch văn ,tôi cho rằng một là bạn nói không đúng ,hai là vị cha xứ này là một lãnh chúa tự phong vương ,tự tạo hiến pháp !

    Như admin DonRac đã nói ,bạn hoàn toàn có quyền khiếu nại lên đức Giám mục địa phận về những gì mà cha quản xứ đã làm ,để ngài có sự phán xét .

    Họ hàng tôi từ ngoài Bắc đi làm ăn trong Nam nhiều khi cả vài năm mới về mà chẳng có cha xứ nào xóa tên tuổi trong họ đạo ,hay chết mà không cho làm lễ an táng cả ! Ngay như tôi có thời gian biệt xứ đạo cả năm trời mà lúc về cha xứ còn mau mắn hỏi thăm trong khi con chiên như tôi chưa kịp chào ngài .

    Bạn ở TPHCM ,bạn cứ thử nêu tên giáo xứ nào ,hay giáo hạt nào có những sự lạ lùng như thế ! Chắc chắn có rất nhiều người ngay trong diễn đàn này sẽ gởi email ,hay trực tiếp gặp ,hoặc điện thoại trình báo Giám mục địa phận để Người xét xử việc này …
    Tôi không ngồi mà oán than hay trách người như bạn nghĩ, cái tôi muốn nói lên ở đây là tai sao ở trên đời còn có luật lệ như vậy?

    Tôi oán hờn ư? nếu là bạn thì bạn nghĩ sao?

    Còn về Linh Mục hiện tại chú tôi cũng là 1 linh mục đấy!

    Oán trách để được gì? cái tôi muốn nói ra đây là mong muốn các bạn chia xẻ tí nổi niềm mà 6 năm qua tôi đã canh cánh trong lòng.

    Tôi không buồn hay giận bạn gì cả, bạn đã góp ý cùng tôi là tôi thấy rất vui rồi.

    Tôi là người ở quê, tôi đã tha phương lập nghiệp ở sài gòn.Ở quê tôi có luật như thế nên khi ba tôi đi thăm con, đột quỵ không được cử hành thánh lễ như tôi đã nói lúc đầu.

    Chú tôi cũng lắc đầu vì không ở họ đạo này..

  57. Có 2 người cám ơn mariatramy vì bài này:


  58. #30
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Trời ơi, khổ quá, nãy giờ cứ tưởng bạn vẫn còn ở dưới quê ... Đã lên SG lập nghiệp thì còn lý do gì để vướng mắt nữa ... Ở SG nhà thờ đầy rẫy, không thích đi nhà thờ này thì đi nhà thờ khác, không ai cấm cản bạn hết ... Lm tu sĩ nào không hợp rơ với mình thì mình né, còn không thì hẵng xáp lại đi lễ, nghe giảng ...

    Còn nếu bạn vẫn cứ "canh cánh trong lòng" nỗi ấm ức của 6 năm nay thì bạn hãy kiên trì cầu xin với Chúa gánh vác giùm cho bạn gánh nặng này đi .. Chắc chắn Ngài sẽ nhân lời bạn và bạn sẽ tìm được bình an trong tâm hồn vì trong Ngài thì mọi gánh năng đều trở nên êm ái và nhẹ nhàng ...

    Mất hẳn lòng tin vào Chúa thì mới lâm nguy chứ chỉ mất lòng tin vào giáo hội thì còn khối thuốc chữa :)

  59. Có 5 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  60. #31
    mariatramy's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2012
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: thanh pho ho chi minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 16
    Cám ơn
    20
    Được cám ơn 97 lần trong 15 bài viết

    Default

    Đức tin của mình thì không thể mất.,.

    Mình kể cho bạn nghe câu chuyện này nhé!

    Năm mình 7 tuổi xưng tội rước lễ lần đầu.Mình nghe loáng thoáng ba mẹ cải nhau, mẹ nói ba gần 1 năm nay không đi xưng tội ,mẹ nói ngày mai ông đi với con trong coi nó xưng tội lần đầu sẵn xưng tôi luôn ..!
    Mình rung lắm xưng tội lần đầu ,mình cũng không biết ba mình tội chắc ba sợ bị phạt nên không dám đi..đứng sắp hàng lâu lâu mình nhìn tìm ba xem có đi xưng tội không.

    Sắp đến lượt mình ,quay mắt lại tìm ba nhưng không thấy,nhìn ra cửa thấy ba ra tới cổng đi về, đã tới lượt mình tự nhiên mình nghĩ ba sao không dám xưng tội mình phải chạy theo ba kéo ba lại ..

    Mình bỏ chạy thật mọi người nhìn theo không biết chuyện gì xảy ra.

    Vừa chạy vừa kêu ba ơi ba ơi, nước mắt thì chảy dài.Ba mình đi thẳng không quay lại nhìn,mình đành quay trở vào đứng khóc thầy bảo thôi vô đi .

    Mình cũng xưng tội xong đi ra ,nhìn lại chỗ ba ngồi như quán tính hy vọng , ba mình có đó thật mừng quá .

    Khi ra về mọi người nói ba con có đi xưng tội rồi đừng khóc nửa nha,lúc đó cha xứ lại và nói mình là con ngoan lắm.Mình không hiểu nhưng mình vẫn mang theo câu đó đến bây giờ.



  61. Có 5 người cám ơn mariatramy vì bài này:


  62. #32
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Maiattramy

    Bây giờ mình nghĩ mình đã hiểu bạn hơn 1 chút ... Ca'i biến cố đau lòng năm xưa không làm cho bạn mất lòng tin vào Chúa, nhưng đã để lại một vết thương lòng sâu hoắm, chưa được chữa lành ... Vết thương ấy vẫn còn đó với nỗi đau nhức nhối âm ỉ ... Và bạn lên đây tâm sự, mong mọi người giúp bạn tìm phương thế xoa dịu nỗi đau này phải không ? :)

    Dễ thôi ...chỉ cần ban thay đổi hay nói đúng hơn là xin Chúa giúp bạn thay đổi cách suy nghĩ của mình ... Ở đời này, đã là con người phàm tục thì ai ai cũng có thiện ác lẫn lộn .. Một kẻ được xem là tốt lành nhất vẫn cất giấu trong lòng những bóng tối âm u và một kẻ bị xem là xấu xa nhất vẫn chất chứa những tia sáng le lói cuối đường hầm ...

    Bạn có nhớ câu chuyện người nữ ngoại tình trong Phúc Âm không? Khi mọi người nhao nhao đòi ném đá người đàn bà ngoại tình, Chúa Giêsu chỉ phán có 1 câu: Ai trong các ngươi không có tội thì hãy ra tay ... Thế là già trước, trẻ sau, lần lượt âm thầm rút lui hết ... Không nhất thiết là người già có nhiều tội hơn người trẻ mà vì càng lớn tuổi, càng trải đời, người ta càng có khả năng nhận thức sâu xa rõ ràng hơn về tình trạng yếu đuối mỏng giòn của kiếp nhân sinh ...

    Cha xứ của bạn có thể sai lầm trong phán quyết độc đoán của ngài, nhưng mình tin rằng ngài vẫn có nhiều điểm tốt lành khác mà bản thân bạn, vì buồn giận và thành kiến, chưa nhìn ra được ... Rồi nói đến bản thân bạn, bản thân tôi và tất cả ACE trong diễn đàn này, có ai dám vỗ ngực tự hào rằng từ xưa đến nay mình chưa từng làm gương mù gương xấu cho những người xung quanh, nhất là nhứng người ngoài CG? Có ACE nào trong diễn đàn này dám chắc rằng mình chưa từng làm cớ vấp ngã/mất lòng tin của kẻ khác bởi những lời nói hay hành động thiếu bác ái của mình??

    Lời khuyên của mình đối với bạn là chịu khó suy gẫm và cầu nguyện vì chỉ có Chúa mới đủ quyền năng giúp bạn chữa lành vết thương lòng nhức nhối này mà thôi ...

    Mình xin hát tặng bạn bài Kinh Hòa Bình của Thánh Francisco Assidi nhé:


    Lạy Chúa từ nhân,Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
    Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa

    Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù,

    Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục
    Ðem an hoà vào nơi tranh chấp,
    Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.
    Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,
    Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
    Lạy Chúa xin hãy dạy con:

    Tìm an ủi người hơn được người ủi an,

    Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết

    Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.

    Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,

    Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,

    Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,

    Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

    Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,

    Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

  63. Có 4 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  64. #33
    Camillian's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2012
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 7 lần trong 2 bài viết

    Default

    Chào Mariatramy, chị mến gởi em những sự hiểu biết của chị qua những buổi tĩnh tâm mà chị đã học được và qua sự từng trãi của chính bản thân mình về Đức Tin. Chị hy vọng sẽ giúp em một xíu nào đó trong hành trình Đức Tin của em. Đức Tin là một Thần Đức. Gọi là Thần Đức là vì được xuất phát từ Thiên Chúa và dĩ nhiên nền tảng cũng là Thiên Chúa. Đức Tin là một qùa tặng từ Thiên Chúa trao cho chúng ta. Chúng ta có sự tự do lựa chọn có nhận món qùa ấy không. Có những người nhận qùa mà không bao giờ mở ra, có những người mở ra và chẳng chịu dùng món qùa ấy, có những người để ở đâu đó nên món qùa bị quên lãng, và cũng có những người khi đối đầu với sóng gío của cuộc đời đã không đủ sức cầm giữ món qùa ấy nên đã đánh mất món qùa vô gía ấy.

    Mariatramy mến, nếu trên đường đời của em tất cả những gì em nguyện cầu em đều được như ý nguyện. Rồi em trở lại cảm ơn Chúa và em tin vào Chúa hơn nữa thì đây chỉ là một cuộc mua bán đổi chác thôi em. Nếu trên đường đời em đã gặp bao nhiêu chuyện thất bại này tới thất bại kia, đã gặp bao nhiêu người làm em khổ tâm, em vẫn trở lại cảm ơn Chúa và tin vào Chúa thì đây mới là Đức Tin thật sự đó. Thánh Phaolô nói: Đức Tin là bảo đảm những gì ta hy vọng, và bằng chứng những gì ta không thấy. Nếu ta thấy rồi mới tin thì đâu còn chuyện gì để bàn nữa. Chính Chúa cũng đã nói với Thánh Tôma: Phúc cho ai không thấy mà tin.

    Người ta nói nếu ta có một đức tin bằng hạt cải thì ta có thể nâng tâm hồn ta lên tới nước Thiên Đàng. Còn nếu đức tin của ta thật vững mạnh thì ta có thể kéo nước Thiên Đàng xuống trần thế này. Chính lúc đó là "danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời." Khi em được lãnh nhận Bí Tích Rữa Tội thì em đã có cây đèn Đức Tin trong tay rồi. Em có biết bảo vệ, bảo tồn và làm cho cây đèn của em sáng hơn không đó là tùy sự tự do lựa chọn của em đó. Em có thể giữ gìn cây đèn của em cháy sáng mãi bằng cách tham dự những buổi hội thảo/học hỏi/tĩnh tâm, bằng cách tham dự các Bí Tích đầy đủ, và đặc biệt là bằng cách cầu nguyện nè.

    Nhân dịp lễ Phục Sinh này, chị nguyện cầu ánh sáng Chúa Kitô khêu ngọn đèn Đức Tin bừng cháy lại trong tâm hồn em để em được bình an như ngày xưa Chúa đã hiện ra chúc bình an cho các Thánh Tông Đồ dù ngoài kia có bao nhiên người đang lùng bắt các Ngài. Em hãy hoàn toàn tự do phó thác vào Chúa những vui/buồn, những thành công/thất bại, và những ước mơ/ưu tư của đời em thì tâm hồn em cũng sẻ được hoàn toàn tự do bình an.

  65. Có 4 người cám ơn Camillian vì bài này:


  66. #34
    mariatramy's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2012
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: thanh pho ho chi minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 16
    Cám ơn
    20
    Được cám ơn 97 lần trong 15 bài viết

    Default

    Em cám ơn mọi người , đã có những lời dộng viên và góp ý cùng với em .

    Em cố gắng hết sức mình, dù em có lẽ loi hay đơn độc , sẽ cố vượt qua .

    Chúc mọi người một ngày mới bình an !

  67. Có 5 người cám ơn mariatramy vì bài này:


  68. #35
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Xin Chúa Kitô Phục Sinh thương xót chị.
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  69. Có 3 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com