Chúng tôi gặp họ vào một buổi chiều trên quê hương Ban Mê. 16 khuôn mặt đang toát lên niềm hân hoan hồn nhiên của người nghệ sĩ. Họ cất vang những bài thánh ca giữa vùng trời Tây nguyên lộng gió với giọng hát rung động, ngọt ngào và trẻ trung tuy rằng trong số họ có những người đã lớn tuổi; thậm chí còn có cả một "già làng". Họ là những thành viên của Ca đoàn Emmanuel đến từ Giáo Xứ Tân Định Sài gòn.
Những bài Thánh ca như "Kính Mừng Maria" của MK "Tình yêu Thiên Chúa" của Văn Khoa, đã khiến chúng tôi say mê và khâm phục. Tiếng hát cứ vang mãi vang mãi cho đến tận đêm khuya và rồi sáng hôm sau lại được tiếp nối nơi vùng hồ Trung Hòa. Cả chủ lẫn khách đều quyến luyến gửi tặng nhau lời ca tiếng hát; rồi bịn rịn, tiếc nuối để rồi hẹn gặp lại với những lời ca hay hơn, mới hơn trong tương lai.
Một điều lạ thường chúng tôi được biết là trong Ca đoàn hiện có 1/4 số thành viên là người ngoài Công giáo. Một điều khác khá thú vị đó là có 4 thành viên trong Ca đoàn Emmanuel là những người con của Trung Hòa chúng tôi...
Xin cám ơn Ca Trưởng Nguyên Trinh.
Xin cám ơn Nhạc sĩ Văn Khoa.
Xin cám ơn già làng.
Xin cám ơn hết mọi thành viên của Ca đoàn Emmanuel.
Hẹn tái ngộ.
Nhạc sĩ Văn Khoa, tay Piano của ca đoàn
Thanh Bình - guitar bass của Ca Đoàn-------- Ca trưởng Nguyên Trinh (Khăn vàng)
Giao lưu tại hồ Trung Hòa BMT
Đức Huy, già làng của ca đoàn đang hát ca khúc do chính anh sáng tác