|
Cái tỉ lệ so sánh giữa vài trăm người đọc một bài viết trong trang web Công Giáo so với hàng chục ngàn người đọc trong trang không tôn giáo nói lên điều gì ? Xin thưa điều ấy có nghĩa là một bài viết “hot” có nội dung ca tụng ,hộ giáo chứ không nói đến những bài mà nội dung nói về những vớ vẩn nào đó cứ cho là thu hoạch được vài trăm sự lắng nghe ,trong khi những bài viết mang nội dung chống Đạo thu hoạch được hàng chục nghìn !
Không phải lúc nào sự chống Đạo cũng mang bộ mặt dữ tợn như chúng ta tưởng .Rất nhiều khi chúng làm ra vẻ khách quan ,bình tĩnh ,hiền hòa như một bài viết trong một trang web uy tín có vài triệu thành viên kia ,một tác giả nêu một đề tài : “ Kẻ thù của của VN là ai ? “
Rồi tác giả ấy lôi ra một kho phim ,tài liệu để cho thiên hạ xét đoán ,nhưng một kẻ khờ nhất cũng biết “kẻ thù “ mà tác giả muốn nhắm đến thứ nhất là Công Giáo ,tiếp theo sau là người Mỹ...Thậm chí tác giả có ý cho rằng các “kẻ thù “của VN là một liên minh gồm tôn giáo và ngoại quốc !
Có hơn mười mấy ngàn người đã xem và tác giả được gần 400 cảm ơn ,đồng tình . Đâu đó cũng bật lên một số phản đối ,nhưng xem ra tác giả là một dân chuyên nghiệp nên đè bẹp hết mọi sự phản đối này ! Có vài người Công Giáo chỉ được vài câu chửi dài độ hai dòng ,sau đó là im lặng !
Không biết tại sao tôi cứ suy nghĩ giữa hai trạng thái :
__Trạng thái thứ nhất là cảnh chúa Giê su bị lăng nhục ,vu cáo mọi điều xấu xa trong cuộc khổ nạn của Người ,mà không những tất cả dân chúng là những kẻ hàm ơn ,từng tôn vinh Người không một tiếng bênh vực ,mà các môn đệ Người cũng mất dạng !
___ Trạng thái thứ hai là im lặng không nên phản đối dù là rất “lịch sự” khách quan !
Tôi đã từng được các Cha ,Thầy chỉ bảo rằng cách truyền giáo tốt nhất là gương mẫu ,và lời cầu nguyện . Ý các ngài dạy rằng không cần phải tranh luận …
Tôi biết rằng đức vâng lời là quan trọng ,cho nên một khi các ngài xóa tan bài viết có tính hộ giáo mà tôi đã viết ra trong các trang Công giáo ,tất nhiên là không thể có sai lạc về Tín lý ,Giáo lý trong các bài viết ấy ,tôi đành vâng lời .Tuy thế ,chưa ai trả lời cho tôi là liệu trên mạng internet ,mọi người có nhìn thấy cách sống ,và nhận ra tôi thánh thiện ,đạo đức đáng làm gương mẫu như thế nào để mà cảm phục hay không ? Thiên Chúa là Chân lý ,Người không cần ai đó phải làm chứng ,thì người mới là Chân lý ,nhưng loài người chúng ta rất cần những bài viết,mà những bài viết ấy nói về Người ,chứng minh Người là Chân lý để giúp chúng ta Tin !
Có thể thời của các bậc đàn anh hay bề trên nó khác thế nào không biết ,nhưng thời đại của những người thuộc thế hệ 8x ,9x như lớp chúng tôi sau này tuy không bao giờ dám nêu ý kiến ,nhưng nếu được phép trải bày tâm sự ,thì xin thưa với các bề trên rằng ngoại trừ có một số người nào đó thánh thiện theo kiểu thánh Tê rê xa ,tức là một đức Mến tuyệt vời không cần dựa vào lòng Tin ,còn hầu như đa số phải Tin sâu xa ,thì đức Mến mới phát triển .
Tuy rất hiếm cãi hay trực tiếp phản đối lại vô số những lời dạy dỗ rằng Thiên Chúa yêu thương nhân loại , những điều trong Thánh Kinh là tuyệt vời …,nhưng đa số giới trẻ vì không được chứng minh một cách rõ ràng ,mà chỉ nghe toàn là kết luận ,vậy thử hỏi lòng yêu mến có phát triển được không ? Niềm Tin vào Chân lý thì như hạt mầm mọc trên đá sỏi ,nắng gắt .Đã thế ,thời buổi internet bùng nổ ,suốt ngày bên tai cứ nghe ,đọc thấy những luận điệu chống đối Giáo Hội ,chống Thiên Chúa thử hỏi những hạt mầm ấy có bám rễ hay thui chột ?
Như đã nói ở trên ,không có một gương mẫu nào có thể nhìn thấy trên mạng internet để mà “cảm hóa” ,”chinh phục” kẻ chống Đạo được ,mà chỉ có thể bằng những bài viết bênh vực Chân lý .Tôi cũng rất đồng ý là cầu nguyện có giá trị rất cao và nhiều khi hơn là hành động , và tôi cũng luôn luôn tin tưởng sức mạnh của chuỗi Mân côi , hy sinh hãm mình …nhưng không thể tự cho rằng cứ im lặng mà không cần hành động gì ! Nếu cứ im lặng là tốt nhất ,thì Chúa Giê su không cần phải tranh luận về Giáo lý với các thày cả trong đền thánh Giê ru sa lem từ năm Người mới 12 tuổi .Và nếu cứ im lặng ,Chúa Giê su chắc chắn không cần phải phán :” Tôi đến thế gian để làm chứng cho Chân Lý …Ai yêu Sự Thật thì nghe tiếng tôi …” và nếu chỉ cần im lặng ,thì Kinh thánh đã không dành một phần lớn số trang để thuật lại những cuộc tranh luận cho Chân lý mà phần thắng tuyệt đối là Chúa Ki Tô !
Trong cuộc khổ nạn của Chúa Giê su ,cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm cho chúng ta biết Đức Mẹ cầu nguyện liên lỉ ,nhưng Mẹ không phải ngồi trong phòng mà cầu nguyện ,nhưng do vai trò người phụ nữ thời xưa là thứ yếu ,Đức mẹ không thể chen lấn tới sát bên cạnh Chúa Giê su .Cũng không thể đứng ra giữa đám đông phản đối cái án bất công ,nhưng Mẹ sẵn sàng lê gót theo Chúa tới cùng mặc dầu biết rằng Người cũng là cái bia thứ hai khi người ta chế giễu là mẹ của tử tội ! Đó là Đức Mẹ đã hành động chứ không phải im lặng !
Khi Chúa Giê su hấp hối trên Thánh Giá ,chúng ta thử tưởng tượng nếu Chúa Giê su không thấy Mẹ Maria ,Thánh Gioan ,và một số phụ nữ đứng than khóc dưới chân ? Tất cả đều bỏ mặc Người thậm chí các đệ tử yêu dấu ? Tất nhiên chuyện này không bao giờ xảy ra vì chỉ một mình Đức Mẹ đã làm vui lòng Thiên Chúa hơn tất cả loài người ( câu nói này là lời ca ngợi của một chúa quỷ /trích trong cuốn Ma quỷ trong thế giới ngày nay ),nhưng đây là một tấm gương cực lớn ,chói lọi để chúng ta noi theo .
Tôi không hiểu những bậc bề trên cứ bảo chúng ta phải im lặng ,không nên bàn luận những điều thuộc về Giáo Lý ,Tín lý ,hoặc là im lặng không phản bác dù là rất ôn tồn ,lịch sự những điều các kẻ chống Đạo đả kích Đạo chúng ta một cách sai trái là do nguyên nhân gì ? Giá như các ngài khuyên chúng ta đừng mất công tốn hơi sức khi vào những trang web không Công Giáo để mà cãi cọ thì điều này cũng nên chú ý lắng nghe .Nhưng trong ngay “sân nhà “ các ngài cũng cấm nốt !
Tôi từng biết sự thông thạo Thánh Kinh của các tín đồ Tin lành ,cũng như gặp rất nhiều các bài viết của các bậc thầy của họ .Phần lớn các bài viết ấy là hết sức rêu rao Đạo của họ mới là Đạo thật ! Không biết có bao giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta luôn được dạy dỗ là làm chiến sĩ ,làm chứng nhân cho Chúa Ki tô mà thực chất chúng ta là những chiến sĩ quá hèn yếu ,không bao giờ tập luyện ! Có thể nói rằng nhiều khi một tên địch có thể quật ngã hàng trăm người yếu kém như chúng ta ! Nếu muốn thử sự lợi hại của phe thù địch ,chúng ta thử mang những lý lẽ bài đạo của chúng rồi đập thử xem !
Bây giờ tôi xin nói rất rõ để khỏi có sự hiểu lầm rằng các bậc bề trên của diễn đàn TCVN không phải là các bậc bề trên theo trường phái “im lặng …” như tôi vừa kể. Các ngài cũng vẫn có thể cho phép các thành viên được bàn luận về những vấn đề Giáo lý ,Tín lý ,và cũng vẫn cho phép viết những bài hộ giáo .Tuy thế ,tình hình rất dễ xảy ra một số vấn đề khi viết những bài thuộc thể loại như thế này .Đó là có nhiều,smod và cả admin không hài lòng khi cho rằng bài viết không sai Tín Lý Giáo lý nhưng vượt quá cái mục đích của website đề ra !
Chuyện bất đắc dĩ hay chiếu theo phép tắc để xóa những bài viết như thế nghĩ cho cùng đó là tùy theo quyết định của BQT và tôi cho rằng trong trường hợp như thế vâng lời là quan trọng hơn cả .Tuy vậy , việc tôi muốn đề nghị là trong trường hợp người viết sai ,BQT có thể nêu rõ lý do là sai Tín Lý ,Giáo lý để tác giả nhận ra được lỗi sai ấy .Việc này chính là một cách học hỏi hay nhất .Còn trong trường hợp không thích hợp ,hay vượt quá tầm website ,BQT cũng nêu rõ như thế ,rồi cứ việc xóa mà khỏi cần giải thích để không tốn thì giờ ! Có điều hãy thông cảm đừng khiển trách rằng thành viên không chịu đọc kỹ nội quy , hay tăng hình phạt nếu tái phạm vì nói thật việc tranh luận đúng hay sai với nội quy chỉ càng gây thêm rắc rối !
Tất cả những lời trên là những báo cáo ,và với lòng thành thực mà tôi muốn trình lên .
Xin cảm ơn tất cả mọi người .
|
|