Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Chủ đề: Con muốn nhắn với Mẹ....

  1. #1
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default Con muốn nhắn với Mẹ....



    Con muốn nhắn với mẹ :

    Mẹ ơi...!
    Cứ tháng năm về con lại thấy đau mẹ ạ.
    Con đã được mẹ sinh ra và chăm sóc con lớn từng ngày,
    nhưng chỉ là một thời gian rất ngắn ngủi đối với con mẹ à...
    con không được như bao đứa trẻ khác,
    không có một tình mẫu tử trọn vẹn như bao bạn bè...

    Tình mẫu tử ấy đến với con rất vội
    và ra đi cũng quá nhanh
    nhưng con sẽ không bao giờ quên...
    Mẹ âm thầm ra đi,

    để con thèm khát một tình mẹ,

    mặc cho hết ngày, hết tháng, lại hết năm...
    mà mẹ vẫn im lặng...!

    Con biết mẹ đang rất hạnh phúc bên một mái ấm mới...
    Nếu điều đó giúp mẹ vui,
    con có thể im lặng mãi mãi...
    để trả ơn mẹ đã cưu mang 9 tháng 10 ngày.
    Con cám ơn mẹ đã sinh ra con...
    Dù nhớ mẹ rất nhiều
    và lòng con luôn khao khát,
    sẽ một ngày con ôm mẹ vào lòng
    cất lên một lời bên tai...
    Con yêu mẹ!

  2. Có 17 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  3. #2
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default


    Con nhắn với mẹ:


    Mẹ ạ...
    Nữa cuộc đời nhuốm màu gian khổ
    con khôn lớn mong mẹ nhiều vui vẻ.
    Nữa đời còn lại...
    Con mong mẹ sẽ sướng vui hơn,
    thương mẹ, con thương nhiều hơn tất thảy,
    có lẽ, chắc không bằng tình mẹ thương con...
    !!!

  4. Có 15 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  5. #3
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default



    Con nhắn với mẹ:

    Con đã sẵn sàng rồi mẹ ạ...!!!

  6. Có 12 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  7. #4
    haipham's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 301
    Cám ơn
    2,284
    Được cám ơn 2,105 lần trong 300 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Peter Nguyễn View Post


    Con muốn nhắn với mẹ :

    Mẹ ơi...!
    Cứ tháng năm về con lại thấy đau mẹ ạ.
    Con đã được mẹ sinh ra và chăm sóc con lớn từng ngày,
    nhưng chỉ là một thời gian rất ngắn ngủi đối với con mẹ à...
    con không được như bao đứa trẻ khác,
    không có một tình mẫu tử trọn vẹn như bao bạn bè...

    Tình mẫu tử ấy đến với con rất vội
    và ra đi cũng quá nhanh
    nhưng con sẽ không bao giờ quên...
    Mẹ âm thầm ra đi,

    để con thèm khát một tình mẹ,

    mặc cho hết ngày, hết tháng, lại hết năm...
    mà mẹ vẫn im lặng...!

    Con biết mẹ đang rất hạnh phúc bên một mái ấm mới...
    Nếu điều đó giúp mẹ vui,
    con có thể im lặng mãi mãi...
    để trả ơn mẹ đã cưu mang 9 tháng 10 ngày.
    Con cám ơn mẹ đã sinh ra con...
    Dù nhớ mẹ rất nhiều
    và lòng con luôn khao khát,
    sẽ một ngày con ôm mẹ vào lòng
    cất lên một lời bên tai...
    Con yêu mẹ!
    Cảm ơn Peter Nguyen , chúc bạn luôn vui vẻ nhé .
    Chữ ký của haipham
    Chúa là tất cả của con ,con là tất cả của Chúa .

  8. Có 7 người cám ơn haipham vì bài này:


  9. #5
    nhột nhột's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2012
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 51
    Cám ơn
    1,495
    Được cám ơn 360 lần trong 52 bài viết

    Default

    Có ai sinh ra trong đời này được hoàn hảo hết đâu em? Em đừng buồn nữa, chị tin là em sẽ vượt qua tất cả, cố lên em! Cám ơn em, khi chị đọc bài viết này, thật cảm động nhất là lời bài hát làm cho chị chợt nhận ra người Mẹ nơi quê nhà... tuy là nỗi buồn của em, lại cũng là một thông điệp nhắc nhớ cho những ai đang còn Mẹ thì hãy yêu thương Mẹ nhiều hơn.
    Em nè, cho phép chị có vài lời muốn nhắn với Mẹ của chị nhé:
    Mẹ ơi! Từ ngày con lên xe hoa về nhà chồng, có lẽ những ngày con về thăm Mẹ chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay, hãy tha lỗi cho con nhé. Công ơn Mẹ suốt đời con tạt dạ ghi tâm không dám quên và con cũng xin cúi đầu cảm ơn Mẹ, vì một đời Mẹ đã lo lắng cho đứa con gái của Mẹ... Con yêu Mẹ!

  10. Có 7 người cám ơn nhột nhột vì bài này:


  11. #6
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default



    Con muốn nhắn với mẹ:
    Mẹ ơi...
    Hãy về với con dù chỉ một lần, con nhớ mẹ lắm...mẹ ơi!

  12. Có 7 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  13. #7
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Con muốn nhắn với mẹ:
    Hứa với lòng sẽ không bao giờ khóc...
    dù cuộc sống có nhiều bấp bênh, nhiều đau khổ
    không ai bên cạnh,
    nhưng con hứa với mẹ...
    vì mẹ con sẽ vượt qua và thành công,
    cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống này...
    Con yêu mẹ nhiều!!!

  14. Có 7 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  15. #8
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default



    Con muốn nhắn với mẹ:
    Dù quá khứ đã làm con phải thiệt thòi,
    nhưng giọt máu trong con hòa vào dòng sữa mẹ...
    Dù thời gian có làm thay đổi tất cả,
    nhưng tình mẹ con vẫn không nhòa...
    Mẹ ơi, con đã lớn khôn, đã biết nghĩ suy
    và cầu mong mẹ luôn an lành...
    con vẫn mong mẹ,
    về với con nhé mẹ!


  16. Có 6 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  17. #9
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default



    Con muốn nhắn với mẹ:
    Con có mẹ con còn tất cả
    Mẹ đi rồi, tất cả cùng đi
    Mẹ là dòng suối tắm mát.
    Mẹ là dòng sông êm đềm.
    Mẹ là vòng tay ấm áp che chở cuộc đời con…

  18. Có 7 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  19. #10
    Thương Thương's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2011
    Tên Thánh: TÊ RÊ XA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 32
    Cám ơn
    28
    Được cám ơn 244 lần trong 33 bài viết

    Default


  20. Có 6 người cám ơn Thương Thương vì bài này:


  21. #11
    Thương Thương's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2011
    Tên Thánh: TÊ RÊ XA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 32
    Cám ơn
    28
    Được cám ơn 244 lần trong 33 bài viết

    Default


  22. Có 6 người cám ơn Thương Thương vì bài này:


  23. #12
    mailyly's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2012
    Tên Thánh: Madalena
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 31
    Cám ơn
    140
    Được cám ơn 211 lần trong 31 bài viết

    Default

    Có biết bao nhiêu điều con muốn nói với Mẹ yêu dấu...nhưng sao con cứ ngại ngùng, thương Mẹ lắm , thương gia đình nhiều lắm nhưng con chỉ biết giữ trong lòng và chứng tỏ bằng hình thức thôi...
    Dù ở xa vòng tay gia đình, xa Mẹ nhưng trong trái tim và tâm trí con gia đình luôn là số 1...Đứng đầu mọi thứ tình cảm!
    Hôm nay nhân Ngày của Mẹ con muốn nói điều này dù biết nói ra Mẹ cũng ko nghe thấy nhưng con tin bằng linh cảm Mẹ cũng biết được: Mẹ ơi! Con gái nhớ và yêu Mẹ cùng gia đình mình nhiều lắm!
    Cầu chúc cho những người Mẹ trên thế giới luôn được Bình an,làm trọn thiên chức của mình! Xin Chúa thương ban muôn ơn xuống cho Mẹ của con, giữ gìn người trong tình yêu Chúa!
    Chữ ký của mailyly
    Giữ gìn con...Chúa ơi!

  24. Có 7 người cám ơn mailyly vì bài này:


  25. #13
    Rabouni's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GP Bắc Ninh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 147
    Cám ơn
    158
    Được cám ơn 998 lần trong 142 bài viết

    Default



    Đâu đó trong cuộc sống này, vẫn còn đó những người mẹ cô đơn và vất vả để mưu sinh, không gia đình và không nơi nương tựa. Và dù cuộc đời có vất vả thế nào, cũng chắc rằng không có người mẹ nào muốn con mình lựa chọn những hướng đi không tốt trong cuộc đời. Vì vậy, không có cách thể hiện tình yêu với mẹ và gia đình nào tốt hơn bằng việc cố gắng trở thành một người tốt, biết sống độc lập, biết can trường vượt qua khó khăn và bồi đắp lòng biết ơn, giá trị tình yêu đối với gia đình.

    Một ngày của tình yêu gia đình nữa lại về, mong tất cả các bà mẹ đều được nhận những tiếng nói yêu thương và được ngắm nhìn sự trưởng thành của các con mình.

    MẸ ƠI , CON YÊU MẸ !
    thay đổi nội dung bởi: Rabouni, 13-05-2012 lúc 04:36 PM
    Chữ ký của Rabouni
    Đời có Giêsu cho ta những điều thật lạ

  26. Có 5 người cám ơn Rabouni vì bài này:


  27. #14
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default



    Con muốn nhắn với mẹ:
    Con cần lắm một bờ vai đủ ấm,
    để lúc này sưởi ấm trái tim con...
    Mẹ ơi....!!!

  28. Có 2 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  29. #15
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Gởi Mẹ của con...
    Cứ mỗi lần vào ngày Chúa nhật tuần thứ hai của tháng 5, con lại thấy se se lạnh nơi cõi lòng, nhiều lúc con luôn tự hỏi tại sao ông trời lại bất công với con đến thế, đã cho con có mặt trên thế gian này, nhưng sao lại thêm một người không cùng huyết thống để cướp đi của con một người mẹ, tước khỏi vòng tay của Ba con một người vợ... Mẹ có biết, mỗi lần nhớ về Mẹ hoặc có những lúc con vô tình thấy một đứa bé tay trong tay người Mẹ dạo phố là cảm giác đau đáu vô hình trong con lại trỗi dậy. Đau lắm Mẹ à, nỗi đau tinh thần vốn khó chữa lành nên con nghĩ khó mà quên được nhưng rồi thời gian cũng đã giúp con dần dần quen đi cách sống thiếu vắng tình thương của Mẹ trong suốt bao năm qua.
    Mẹ! Con đã lớn, con cũng thấu hiểu và học được tính bao dung. Mẹ hãy yên tâm về con, con không còn giận Mẹ nữa vì con nghĩ có lẽ chúng ta không có duyên tình mẫu tử, con không may mắn như bao người con hiếu thảo khác khi có Mẹ bên cạnh, nên không vì thế mà con lại in vào tâm trí điều ấy để làm cho Mẹ và con mất vui nếu như có một ngày nào đó chúng ta đối diện nhau, phải không Mẹ?!?
    Hôm nay mừng ngày Hiền Mẫu, nơi đây con vẫn hy vọng Mẹ sẽ vui vẻ, mạnh khỏe, luôn sống hạnh phúc bên cạnh những người mà Mẹ đã chọn lựa trong đời, và con hy vọng người em cùng Mẹ sinh ra với con sẽ thay thế con mang niềm vui đến cho Mẹ trong ngày hôm nay
    - Happy Mother's Day, con hôn Mẹ...!!!

    ---- Con trai của Mẹ: NQT. ----
    - Đà Nẵng: 11.5.2014

  30. Có 3 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  31. #16
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: vùng đồng bằng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 62
    Cám ơn
    436
    Được cám ơn 265 lần trong 59 bài viết

    Default

    Mẹ ơi,
    Mỗi sáng mẹ dậy sớm để đi bán hàng, mẹ làm rất nhiều việc khác nữa, để chăm sóc chị em chúng con. Mẹ bảo rằng: " Mẹ sống chỉ để chăm sóc, lo lắng và dành tất cả tình yêu thương cho chị em con". Mẹ là mẹ của con, luôn yêu thương, bao dung, nhẫn lại...để con có một cuộc sống hạnh phúc. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng con tin gia đình mình sẽ vượt qua tất cả.
    Con yêu mẹ nhiều lắm....
    bé Nhật Minh
    Chữ ký của Nhật Minh




  32. Có 2 người cám ơn Nhật Minh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com