Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Hoa Lòng Kính Mẹ

  1. #1
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,636
    Cám ơn
    5,176
    Được cám ơn 7,780 lần trong 1,873 bài viết

    Exclamation Hoa Lòng Kính Mẹ

    THÁNG HOA 2012

    Cứ vào đầu tháng 3 hằng năm, những đội dâng hoa của các giáo xứ, từ các cháu thiếu nhi, giới trẻ cho tới giới trung niên và lão niên, đặc biệt là nữ giới bắt đầu chuẩn bị bài hát, trang phục, sắp xếp thời khoá biểu để tập luyện những điệu múa, từ động tác, nụ cười, nét mặt. Tất cả đều háo hức bước vào Tháng Hoa (tháng 5) hoà cùng với Giáo Hội, với muôn người, qua những lời ca, điệu múa, kết với những cánh hoa dâng lên Mẹ Maria để tỏ lòng tôn kính, tri ân, hiệp cùng với Mẹ cất lên bài Magnificat nói lên tâm tình cảm tạ Thiên Chúa đã tuôn đổ muôn phúc lành xuống trên dân Người, và như một lời cầu nguyện nhờ Mẹ dâng lên Thiên Chúa là Cha giàu Lòng Xót Thương.

    Khi chiêm ngắm, hướng lòng và cầu nguyện với Mẹ Maria, Thánh Anphongso mời gọi mọi con cái của Mẹ với một lời xác tín: “Nếu bạn chọn Mẹ Maria là thầy dạy đời sống đức tin, đời sống cầu nguyện, bạn sẽ thành công; nếu bạn chọn Mẹ Maria là con đường đến với Chúa, bạn đã chọn con đường ngắn nhất; nếu bạn chạy đến với Mẹ Maria van xin sự trợ giúp, bạn sẽ không bao giờ thất vọng…”. Trong kinh cầu Đức Bà, Giáo Hội dạy con cái của mình hướng về Đức Mẹ: “Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm”.

    Vâng! Mẹ Maria đã được Thiên Chúa yêu thương một cách đặc biệt, kết hợp với những đức tính dịu hiền, khiêm nhường, quảng đại và bao dung, luôn tin tưởng và phó thác cuộc đời cho sự quan phòng của Thiên Chúa, vì thế mà cuộc đời, gương sống và lời cầu nguyện của Mẹ đẹp tựa những cánh hoa điểm tô ngai toà Thiên Chúa. Nói như thế không có nghĩa là Mẹ được Chúa ban thưởng cho đặc ân giảm hoặc không phải chịu những thử thách, những ngày tháng lần mò đi tìm Thánh ý của Thiên Chúa trong nước mắt và khổ đau. Không! Mẹ Maria không là trường hợp ngoại lệ, cuộc đời của Mẹ luôn đan xen niềm vui và đau khổ.

    Như ta đã biết, ngày Mẹ cất lên lời “Xin Vâng” trong ngày Truyền Tin (x. Lc 1,29-38), từ giây phút ấy Mẹ đã sống lời “Xin Vâng” trong thinh lặng và cầu nguyện, Mẹ đã từng trải qua những giây phút tưởng chừng như Thiên Chúa ngủ quên trong lời cầu nguyện như ngày Mẹ bị người đời từ chối giúp đỡ, để rồi Mẹ phải sinh hạ Đấng Cứu Thế nơi hang bò lừa (x. Lc 2,7); Mẹ đã từng đi trong đêm tối của Đức Tin như ngày Mẹ ẵm Hài Nhi Giêsu trốn chạy sang Aicập (x. Mt 2,13-14), ngày Mẹ lạc mất Chúa (x. Lc 2,41-45), đôi khi Mẹ không thể nào hiểu nổi ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa qua lời nói của Đức Giêsu như ngày Mẹ tìm thấy Người trong đền thờ (x. Lc 2,46-50), nơi tiệc cưới Cana (x. Ga 2,1-12); đặc biệt nhất là khi Đức Giêsu Con Mẹ bị kết án tử, bị người cùng thời giết chết qua hình khổ đóng đinh thập giá và được táng trong mồ đá, và sau 3 ngày Ngài đã Phục Sinh Vinh Hiển…

    Tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời của Mẹ, từ niềm vui cho tới những khổ đau và nước mắt, Mẹ không than thân, trách phận, Mẹ chẳng trách Chúa, nhưng Mẹ luôn ghi nhớ và suy đi, nghĩ lại trong lòng (x. Lc 2,51); Mẹ đã dâng và biến những khổ đau và những giọt nước mắt thành những hương kinh, những cánh hoa dâng lên cho Thiên Chúa. Đặc biệt nhất là Mẹ đã dâng trót xác hồn đáp lại lời mời gọi cộng tác vào chương trình mà Thiên Chúa đã hoạch định, hầu đem lại cho nhân loại nguồn ơn cứu độ và hạnh phúc Nước Trời.

    Sau khi trải qua qua cuộc đời dương thế như mọi loài thụ tạo do Chúa sinh dựng, và qua những gì mà Mẹ dâng cho Thiên Chúa, Mẹ đã được Thiên Chúa ân thưởng hồn xác về trời, ban tặng cho Mẹ những tước hiệu và trở thành Nữ Vương Thiên Đàng như sách Khải Huyền diễn tả: “Một người Phụ Nữ, mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (Kh 12,1). Giờ đây, nơi Thiên Quốc, Mẹ đã và đang là những cánh hoa muôn màu, muôn sắc, luôn toả ngát hương thơm, trở thành Mẫu Nghi thiên hạ và là tấm gương chói ngời cho con cái Chúa noi theo, trở thành cầu nối, thành máng chuyển nguồn ơn của Thiên Chúa cho tất cả những ai có lòng thành khi chạy đến cầu xin với Mẹ.

    Bước vào tháng hoa, hòa cùng với toàn thể Giáo Hội, cùng với các đội dâng hoa trên khắp mọi miền đất nước, ta dâng lên cho Mẹ những cánh hoa:

    - Huệ trắng: Màu của sự thanh khiết vẹn toàn, biểu trưng cho tâm hồn đơn sơ, khiêm hạ mà Mẹ đã sống.
    - Hồng đỏ: Nói lên những thử thách, gian truân, những hy sinh, chịu đựng mà Mẹ đã chấp nhận gánh lấy để cùng cộng tác với Thánh Tử Giêsu trong chương trình cứu độ nhân loại của Thiên Chúa.
    - Cúc xanh: Biểu trưng cho sự tin tưởng, phó thác và niềm hy vọng của Mẹ vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa.
    - Lan vàng: Màu của niềm vui, sự hân hoan trong Mầu nhiệm Phục Sinh vinh hiển của Đức Giêsu và những vinh quang mà Thiên Chúa ban tặng cho Mẹ.

    Gởi trọn vào những sắc hoa, hoà quyện vào từng lời kinh Mân Côi của Vui, Sáng Thương, Mừng, ta dâng lên cho Mẹ, hiệp cùng với Mẹ dâng lên lời chúc tụng, ngợi khen, lời cảm, tri ân vì Thiên Chúa đã thương tuôn đổ phúc lành xuống trên dân Người qua Mẹ Maria, ta dâng lên cho Mẹ để đền đáp những gì mà Mẹ đã cầu thay nguyện giúp cho ta trươc ngai toà Thiên Chúa. Ta nguyện xin Mẹ dâng bản thân và gia đình, cộng đoàn lên cho Thiên Chúa, giúp ta trong từng ngày sống luôn kiến tạo cho mình những sắc hoa như Mẹ đã từng nhờ sức Chúa mà có.


    Có người Mẹ nào không càm thấy vui thích khi con cái luôn tưởng nhớ, ở kề cận bên mình. Tin chắc Mẹ Maria sẽ đón nhận những sắc hoa mà ta dâng lên cho Mẹ trong Tháng Hoa và trong suốt cuộc đời ta. Nhưng! Với Mẹ Maria sắc hoa đẹp nhất, Mẹ yêu thích nhất, đó chính là hoa lòng, sắc hoa được tô điểm bằng những nhân đức: “Xin Vâng, Khiêm Nhường và Chịu Đựng”, những hy sinh, lời kinh nguyện, hiệp cùng Mẹ tôn sùng Thánh Thể và thực thi giới luật “Mến Chúa, Yêu Người”. Đức Kitô đã từng nhắc nhở: “Ta muốn lòng nhân, chứ không cần hy lễ” (Mt 9,13). Mẹ Maria đã sống một đời kết hợp mật thiết với Chúa, Mẹ đã từng đi trên con đường mà Chúa đã đi. Vì thế, một điều tiên quyết là Mẹ không đi con đường nào khác ngoài con đường của Chúa.

    Lạy Maria! Tháng Hoa lại về, nhưng con chẳng có lấy một cánh hoa dâng Mẹ, ngoại trừ tội lỗi của con. Xin Mẹ giúp con, để nhờ Mẹ, con sẽ có được những sắc hoa tuy không được hoàn mỹ như lòng Mẹ mong ước, nhưng con tin Mẹ sẽ đón nhận và dâng thay con lên cho Thiên Chúa. Ngõ hầu sinh nguồn ân phúc cho con và cho mọi người, nhất là những người thân yêu trong gia đình, những người đang rất cần đến tình yêu của Thiên Chúa qua Mẹ. Amen.

    Sài Gòn, ngày 01/05/2012

    Tác giả bài viết: Antôn Lương Văn Liêm
    Chữ ký của Caohuong



  2. Có 3 người cám ơn Caohuong vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com