Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Bảo vệ sự sống : Việc khó làm...?

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Bảo vệ sự sống : Việc khó làm...?



    Hồi còn nhỏ ,các người lớn giáng cho tôi một bài moral (bài học luân lý ) :”Khôn cũng chết ,dại cũng chết ,BIẾT thì sống ! “

    Đến bây giờ tôi cũng chưa hiểu từ “BIẾT “ gồm những sự việc nào !

    Nhưng trong đề tài Bảo vệ sự sống này ,tôi biết rõ rằng muốn góp thêm bài ,ý kiến vào việc BVSS ,thì người đi trước làm sao ,tôi theo như vậy . Tình liên đới sẽ phát huy và tăng thêm trong việc cùng nhau chống lại tội ác phá thai này .

    Tôi cũng đọc tương đối khá nhiều bài viết BVSS trong và ngoài diễn đàn và thấy rằng chính nhờ việc đưa lên báo chí ,website những hình ảnh lúc thì ghê rợn ,lúc thì thật thương tâm …của việc phá thai đã đánh động vào tâm hồn người đọc .Ngoài ra còn nhiều bài viết nói đến Giáo hội đã có án phạt tiền kết dành cho những người phá thai ,bất kể họ biết hay không biết luật này !
    Nhưng như đã nêu ra ở trên ,không hiểu tôi khôn hay dại ,mà không chịu Biết việc mình cần làm !
    Tôi cũng không Biết việc mình sắp nói ra đây có nên nói hay không ,nhưng chuyện đúng hay sai thì tôi tin chắc rằng mình nghĩ rất đúng nên mới đưa ra một kế sách khác với kế sách mọi người vẫn làm .Và thành thật xin mọi người hãy chỉ ra cho những cái nào không đúng của tôi ,vì việc Bảo vệ Sự Sống này không phải chúng ta làm để lấy điểm với mọi người ,nhưng thật sự việc này là đấu tranh cho Chân Lý .

    Tôi cũng xin nhấn mạnh để khỏi gây hiểu lầm rằng tôi không có ý chối bỏ những tác dụng của các bài báo viết về nạn phá thai này ,mà cho rằng nó rất cần ,vì đã chỉ bảo cho nhiều người thấy đường ngay nẻo chính .rời bỏ sự tội lỗi …

    Nhưng nếu cứ chỉ dạy ,phân tích rằng đó là tội rất dã man ,hoặc cho thấy các video clip ,các hình ảnh ghê rợn ,tàn ác...rồi sau đó tin rằng sẽ làm thức tỉnh lương tâm của con người ,thì đây chính là điều cần phải bàn lại vì trong thực tế ,nhiều khi tác dụng ,hiệu quả bằng không !

    Tôi vừa đưa ra một kết luận ,mà theo phép bàn luận ,là phải nêu ra chứng minh cụ thể ,rõ ràng mới đáng được nghe .Tuy thế , viết ,phân tích ,rồi chứng minh tuy không phải dễ dàng nhưng thật sự nó không khó bằng chiều theo ý người đọc ! Viết ngắn ,cụt quá thì nhiều khi không phải là bàn luận ,mà nó là “văn hóa chat chit “ ,chẳng chứng minh được gì ! Nhưng nếu nói dài ,thị hiếu của nhiều người không quen ,thường phàn nàn ,kêu ca cho rằng không hiểu người viết muốn nói gì !

    Chúng ta cứ nghĩ rằng nạn phá thai mà một khi tổng điều tra : lớp người trẻ ,và vị thành niên sẽ phần lớn là thủ phạm ,nhưng thực tế theo sự suy luận hợp lý thì không phải như thế ! Điều rất dễ nhận thấy : đó là trong một quốc gia ,số người lập gia đình sẽ lớn hơn rất nhiều người trẻ mà phạm tội . Có rất nhiều Y ,bác sĩ cho biết người trẻ phần là do không hiểu biết ,hoặc ít kinh nghiệm nên thường phá thai lúc thai đã lớn ,ngược lại người có gia đình khi dùng que thử nhanh (quick strip) mà nhìn có hai vạch ,là họ vội vàng đi : “hút điều hòa…” !

    Vẫn còn sự tranh cãi về chuyện thời điểm bào thai được phú linh hồn ,cho nên nhiều người tự an ủi rằng một bào thai khoảng 2 tuần đến 4 tuần tuổi chưa ra hình người ,chỉ là trứng mới phát triển nên nếu vì những lý do quan trọng ,phá đi chưa phải là tội ! Xin xem :
    http://bacsihoasung.vn/2009/05/15/seri-anh-cac-gia-doan-phat-trien-cua-thai-nhi/

    Và ý kiến tổng quát của Giáo Hội ở trang
    : Sinh viên Hải Hà .

    Tất nhiên những lý lẽ này không thể bào chữa cho sự phá thai ,vì luật Giáo hội vẫn không chấp nhận sự bào chữa này ,nhưng điều cần báo động ở đây là gần như hầu hết các vợ chồng phá thai đều xem nhẹ việc này .Chính vì thế ,giá mà có một cuộc tổng điều tra thực tế ,sẽ thấy không phải con số chỉ vài chục ngàn thai nhi bị giết ,khi còn có di thể để mang ra ngoài nghĩa địa .Những thai nhi chưa quá một tháng tuổi này ,chỉ cần một máy hút điều hòa kinh nguyệt ,sẽ trở nên đúng như câu nói :” bụi tro ,tro bụi “ .Người ta chẳng mất công để riêng thành từng bọc như thai đã lớn rồi mang ra bãi rác y tế !

    Những điều trên rất thường xảy ra khi các vợ chồng người Công Giáo “ vỡ kế hoạch “ ,hoặc sợ rằng đang uống thuốc để tri bệnh sẽ gây dị dạng thai nhi …nên vẫn nhắm mắt thực hành .Huống chi các vợ chồng không theo một tôn giáo nào sẽ “tung hoành “ thế nào khi đang sống trong một xã hội vẫn bình thường hóa việc phá thai vì cho rằng đây là một biện pháp hữu hiệu để ổn định dân số !

    Chúng ta có thể suy luận bình quân các cặp vợ chồng hiện nay có thể ít ra đã phá thai theo kiểu “điều hòa “ này ít là từ một đến hai lần trong đời !

    Con số các cặp vợ chồng ở Việt Nam hiện nay là bao nhiêu ? Tuy không chắc chắn con số nhưng có thể ít là vài triệu . Liệu có thể tưởng tượng con số thai nhi bị giết ( bao gồm từ 2 tuần đến 1 tháng tuổi ) kinh khủng thế nào hay không ? Phải chăng phá thai theo kiểu …”biện hộ” như thế này lương tâm con người thời hiện đại của chúng ta vốn đã chai đá ,nay nấp bóng những lý luận ,những bào chữa ,tự nhiên cảm thấy bình thường ,chẳng hề thấy cái gì gọi là “cắn rứt lương tâm” ?

    Những suy nghĩ trên đây cho thấy có thể chúng ta có lẽ đã tin tưởng những phương cách chúng ta vẫn dùng đang có hiệu lực rất cao để triệt tiêu những mầm mống đang và sẽ phá thai ,nhưng thực tế những vụ giết người âm thầm như thế đang lan tỏa hầu hết trong mọi ngóc ngách và trước tiên là ở những người đang có gia đình __ loại đối tượng mà chúng ta tưởng rằng ít phạm tội___ .

    Có lẽ những hình ảnh ghê rợn ,tàn ác… khi giết thai nhi của biết bao nhiêu bài báo sẽ không làm ảnh hưởng đến các cặp vợ chồng phá thai “sớm “ vì cái lập luận “chưa thành hình người “ hoặc “chưa có linh hồn” đã che mát cho họ ,trong khi chưa có nhiều bài báo nhấn mạnh về việc này .Phải chăng việc nên làm là không nên tránh né ,mà rất cần có nhiều bài báo nhắc đi nhắc lại ,rồi khẳng định rõ việc phá thai lúc mới đậu thai ,hoặc du di đi nữa ,thì không quá hai tuần tuổi ,là đã mang tội phá thai và phải chịu án phạt tiền kết ?

    Chuyện người lớn như thế đề cập như thế tạm đủ !Bây giờ xin nói đến giới trẻ ,mà ở đầu bài tôi có vẻ “lộng ngôn “khi cho rằng nhiều bài báo có chủ đích răn dạy giới trẻ có hiệu quả rất thấp hoặc gần bằng không !
    Vì không thể giải thích tỉ mỉ kẻo nhiều người nhìn vào sẽ bỏ chạy ,nhưng nếu có ai đọc mà phát sinh ra nhiều câu hỏi ,có thể tham khảo bài viết trước ở :

    BVSS :Mới được phần ngọn ?

    Nếu hỏi cội nguồn ,hay thủ phạm sẽ sinh ra tệ nạn phá thai ,chắc không ai chối rằng nó chính là các tội nghịch đức trong sạch .

    Thật là quên sót nếu không kể đến cái tạm gọi là “bản năng sinh sản” .Có lẽ nếu ông bà A Dong không phạm tội ,thì không ai trong chúng ta dùng cái bản năng sinh sản mà nguyên thủy nó là một hồng ân của Thiên Chúa trao ban cho con người ,để dùng vào việc xấu !
    Những người nghiện ma túy một khi lên cơn , sẽ không còn tỉnh táo để phân biệt rõ ràng .Trong khi đó, những cơn cám dỗ nghịch đức trong sạch cộng thêm cái bản năng sinh sản kia nó cuốn lấy con người ta không thua gì nghiện ma túy nhưng khác một điều là vẫn đủ tỉnh táo để mà …đủ yếu tố kết thành tội nặng !

    Ông bà A Dong xưa khi chưa phạm tội nguyên tổ giống như siêu nhân vĩ đại mà chỉ một hiệp đầu đã bị Lu xi phe nốc ao (knockout) văng ra khỏi vườn địa đàng ! Chúng ta ngày nay chất phóng xạ nguyên tổ làm tê liệt rất nặng ,thế mà đòi tay không chống lại vũ khí cực kì lợi hại của thần dữ là tội nghịch đức trong sạch !

    Có thể các bậc đàn anh ,đàn chị ,và cả các bề trên có căn tính hướng thiện rất cao ,cho nên không bị cám dỗ kinh khủng ,chứ giới trẻ chúng tôi thật sự khốn cùng với các cơn cám dỗ nghịch đức trong sạch này ! Chúng tôi vẫn biết rằng sự phá thai thật dã man ,tàn ác ,ghê rợn …và là tội trọng của tội trọng .Nhưng khi bị cám dỗ ,nào chúng tôi có kịp nghĩ đến những hình ảnh ,video clip ,các bài báo mà các anh chị bề trên đã đưa ra để răn đe,mà chỉ cảm thấy bằng mọi cách phải làm dịu ,hay thỏa mãn cái ngọn lửa đang nấu nung tâm can …Bản thân tôi chưa hề nghiện ma túy nhưng so sánh giữa cơn cám dỗ nghịch đức trong sạch và những con nghiện ma túy khi lên cơn ,tôi chỉ hơn họ được mỗi cái tỉnh táo để mà nhận rõ rằng mình đang phạm tội trọng !

    Trong việc BVSS ,nhất là đối với giới trẻ chúng tôi ,,chúng tôi đã nghiệm ra rằng rất nhiều người trong chúng tôi không hề có “nhân chi sơ ,tính bổn thiện” tức là khi sinh ra ,tính con người vốn thiện ,mà phải sửa rằng : tính vốn ác tâm .Chính vì có sẵn tính này cho nên với thời đại bùng nổ thông tin này chúng tôi đâu có lạ gì hình ảnh các thai nhi bị giết cách dã man ,nhưng chúng tôi vẫn thấy rằng chuyện thí tốt để cứu tướng là hợp lý ! Hoặc như đã nói ở trên ,gần như chúng tôi không thể cưỡng lại cơn cám dỗ ,nên đành phải nhắm mắt đưa chân vậy !

    Tuy thế , từ trong sâu thẳm tâm hồn ,chúng tôi rất mong mỏi có một sự trợ giúp nào hiệu quả hơn để chúng tôi thoát khỏi vũng lầy .Chúng tôi cũng rất hiểu lời lãi cả và thế gian chết mất linh hồn nào được ích gì huống chi chúng tôi đã ở trong nguy cơ mất Thiên đàng và mất cả cái thế gian hiện tại ! Nhưng không có một phương thuốc trợ lực nào có hiệu quả …

    Rồi có thể nơi càng tội lỗi thì ơn Chúa càng dư dật cho nên khi đọc được những tâm sự ,tự thuật của mẹ Emmanuelle cho biết rằng những cám dỗ nghịch đức trong sạch theo đuổi mẹ mặc dù thân thể đã già nua héo hon ,có nghĩa ít là trên 60 năm ròng rã ! Vậy mà mẹ đươc mệnh danh là mẹ Tê rê xa Calcutta của nước Pháp ,có nghĩa là mẹ thánh thiện như chân phước Tê rê xa Calcutta ? Vậy phương thuốc nào ,kế sách nào đã giúp mẹ ? Và càng tìm hiểu sâu ,chúng tôi dần dần nhận ra …

    Trong truyện nói về Cha thánh Gioan Bosco ,khi người kể cho các học trò của ngài về việc đánh nhau với ma quỷ ,một vài học trò của ngài cho rằng ma quỷ không đáng sợ ! Ý của những cậu bé này có vẻ anh hùng ,nhưng thật non kém ở chỗ chỉ tưởng rằng dựa vào sức mình ,và cái tự do của mình là đủ chống lại thần dữ ! Cha Gioan Bosco trả lời đại ý rằng :”Các con chưa biết ma quỷ nó mạnh như thế nào đâu ! Nếu Chúa không cấm ,nó dư sức vật chết bất kỳ những ai trái ý nó …” Có lẽ ngài cũng nhớ tới đoạn Kinh Thánh khi các môn đệ than thở không thể đuổi quỷ khi đã làm hết cách ,Chúa Giê su liền bảo :”…
    thứ quỷ này phải ăn chay và cầu nguyện ,nó mới chịu ra …”

    Là người Công Giáo ,chúng ta phải tin có hai thế giới song song : Nước Trời và Trần gian .Và không phải như trong phim khoa học giả tưởng ,muốn từ thế giới này qua thế giới song song kia phải nhờ vào một phi thuyền ,một cỗ máy xuyên thế giới .Không thể nói chuyện ,trao đổi thông tin giữa hai thế giới .Còn bên Công Giáo ,chúng ta có thể liên lạc ,trao đổi thông tin một cách dễ dàng từ Nước Trời và Trần gian y như dùng điện thoại !

    Không cần phải nói chắc mọi người đều hiểu nước Trời ví như một nền văn minh tuyệt đỉnh còn trần gian như thời tiền sử . Chúa Giê su sáng lập phép Thánh Thể ,cũng như Mẹ Maria đã trao cho loài người chúng ta tràng chuỗi Mân Côi cũng ví như những con người tiền sử với vũ khí đồ đá không thể hiểu sức mạnh tuyệt vời của nền văn minh thượng đẳng .Chúng ta không thể lý giải tại sao chỉ cần đọc nhiều lắm là một tràng Mân Côi hàng ngày ,cũng như chịu phép Thánh Thể ít nhất là một tuần lần và luôn cầu nguyện với lòng thành tâm ,sốt sắng ,là tất cả những mưu mô ,sức mạnh của thần dữ đều tan rã ,bị khuất phục.

    Bản thân tôi đã kiểm nghiệm uy lực của thứ vũ khí từ Trời này.Gọi là kiểm nghiệm vì đã được nghe nói rất nhiều nhưng dùng bản thân để trắc nghiệm .Rồi như đã kể trong các bài viết trước ,lúc mới nhen nhúm ngọn lửa ,chỉ có một đốm nhỏ bé leo lét chực tắt ,nhưng chỉ trong thời gian không lâu đã bùng lên xua tan đêm tối .

    Tôi bây giờ đã đủ khí thế để nói không với cơn cám dỗ nghịch đức trong sạch ,có nghĩa là có thể nói không cách mạnh mẽ hơn với tệ nạn phá thai . Rồi như thế càng thấy lời Chúa nói :Ơn Ta đủ cho con đúng là Chân lý .

    Khi một công ty mời khách hàng sử dụng phần mềm của họ ,thường có một bộ phận mà những ai sính dùng từ ngoại gọi là “Support “ ,để tư vấn và tiếp nhận ý kiến phản hồi từ người tiêu dùng . Ở đây chúng ta tạm thế gian hóa để minh họa ý tưởng ,chứ còn hai nguồn năng lượng vĩ đại và tuyệt vời là Thánh Thể và Mân Côi không thể có sự phàn nàn .Nhưng chúng ta vẫn có thể góp thêm ý kiến để xem chúng ta đã thực hiện đúng như hướng dẫn hay chưa.

    Tôi nghĩ rằng những lời cảm ơn chắc chắn rất hiếm hoi như tìm chiếc lá xanh trong mùa đông dành cho bài này .Nhưng nếu mà có ,xin hãy đừng một ai cảm ơn mà thay vào đó hãy cho người viết vài chỉ bảo ,góp ý ,hay bàn thêm về việc BVSS này .Điều ấy sẽ chứng tỏ một điều là chúng ta sẽ tôn vinh Thiên Chúa ,làm vì vinh Danh Chúa .

    Xin cảm ơn mọi người đã đọc .



  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default


    Trong một xã hội tự do ,chúng ta chỉ phải làm những gì bị bắt buộc ! Chính vì thế việc Phá thai gần như chẳng có luật pháp thế gian nào cấm đoán ,mà nhiều khi còn ủng hộ ! Trong khi đó Giáo hội Công Giáo cho là …một thủ lãnh của tội trọng vì nó kiêm mấy loại tội !

    Đó là điều KHÓ thứ nhất cho việc chống phá thai mà đạo Công Giáo dùng từ Bảo Vệ Sự Sống mỗi khi nhắc đến tệ nạn phá thai .

    Trong một trận chiến nếu muốn chiến thắng quân địch , cần phải có những chiến lược ,kế sách hiệu quả . Tướng sĩ phải đồng tâm nhất trí không vì quyền lợi riêng tư mà làm hạn chế sự chiến thắng quân địch . Chúng ta có vẻ rất nhiệt tình hăng hái khi tham gia phong trào BVSS ,tức chống phá thai ,nhưng những sách lược ,mưu kế chống lại “quân địch” của chúng ta bộc lộ quá nhiều yếu kém ,không hiệu quả !

    Đó là cái KHÓ thứ hai !

    Tạm thời đưa ra hai cái KHÓ như thế để nói lên hiệu quả của việc chống phá thai ,bảo vệ sự sống của chúng ta chỉ làm thức tỉnh được một ít người mà căn bản họ là những người rất lành ,giúp họ can trường trong chiến đấu. Còn thực tế thì ngay những người Công Giáo ,và nhất là giới trẻ ,phần lớn là sẽ cởi giáp quy hàng khi sức mạnh quân địch đánh thốc tới ,vậy thì còn Bảo vệ được nỗi gì ?

    Tôi chắc chắn rằng không cần phải đọc hết bài ,mà nhiều khi chỉ cần nhìn thấy cái nickname cũng như đầu đề ,là nhiều người có thể đã cho rằng giọng điệu ,ngôn từ của tôi rất chối tai ,nhưng không thèm chấp để giữ yên tĩnh trong diễn đàn .

    Có lẽ nếu ở ngoài đời ,tôi không dại gì dám nói rằng các phương pháp ,kế sách của người này ,người nọ là …không hiệu quả một khi nói ra không được lợi gì mà gây thiệt hại cho bản thân .Nhưng trong việc Bảo Vệ Sự Sống này ,chúng ta không chỉ làm cho chúng ta ,mà chính là đấu tranh cho Chân Lý .

    Liệu có ích gì khi hầu hết những bài báo nội dung chỉ tả lại những cảnh hãi hùng ,ghê rợn của việc phá thai ,nhấn mạnh khiến mọi người có cảm tưởng rằng lớp trẻ là chiếm đa số , và cho rằng ,tin rằng,đây là một chiêu thức tuyệt diệu làm cho lương tâm những “tội phạm” quá khứ ,hiện tại và tương lai thấy e sợ mà chùn tay !

    Có thể nếu ai trong chúng ta còn tin vào cái chiêu thức “đánh động lòng nhân từ “ của những kẻ đã,đang ,và sẽ phạm tội phá thai thì tôi sẵn sàng mở hàng chục topic để tranh luận tới cùng về vấn đề này ! Tất nhiên tôi không dám chối bỏ ,nhưng có lẽ chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm khi làm chiến sĩ chống tệ nạn phá thai ,mà ngay trong người Công Giáo ,nạn phá thai âm thầm lan tỏa mọi ngóc ngách , ngầm thống trị !

    Khi tôi mở đề tài nói về việc BVSS ,và nhất là tôi đưa ra quan điểm phủ nhận cái hiệu quả của việc “đánh động lương tâm” , tôi rất sẵn sàng bàn luận cùng mọi người .Mục đích của việc bàn luận này không phải thỏa mãn cái tôi ,tức là vinh danh cho một ai đó ,nhưng đó là trách nhiệm của những người chiến sĩ của Chúa Ki Tô . Thật là xấu hổ cho chúng ta và tổn hại đến uy danh Thiên Chúa khi chúng ta như một vị tướng cầm quân ,để cho địch chiếm đa số thành trì mà tưởng rằng mình không chịu trách nhiệm !

    Như những bài trên tôi đã phân tích rất rõ những yếu kém ,thiếu hiệu quả trong việc chống tội phá thai ,và đã đưa ra một chiến lược ,một thứ vũ khí tuyệt vời để chống trả .

    Điều mà tôi cảm thấy ngạc nhiên là thái độ khó hiểu của mọi người ,một khi không thèm cho ý kiến !

    Tôi biết rằng không một ai dám phản đối khi nói về uy lực của Thánh Thể và Mân Côi trừ khi là người ngoại giáo ,nhưng như thế không có nghĩa là mọi người đã đồng ý rằng đây là một thứ vũ khí ,một nguồn sức mạnh và năng lượng tuyệt vời để chống lại cám dỗ nghịch đức trong sạch , và tội ác phá thai . Chính sự im lặng này khiến tôi suy nghĩ rằng chúng ta tham gia phong trào BVSS cũng không phải hoàn toàn là đấu tranh cho Chân Lý ,mà bên cạnh đó vẫn âm vang sự bảo vệ cho lập trường và quan điểm của mình ! Một khi thấy lập trường và quan điểm hay nói ví von là “chiến lược ,mưu kế “ của mình đang tâm đắc ,bị kẻ khác chê là không hiệu quả ,không tác dụng ,liền sinh ra bất mãn ,nhưng vì thuộc giới trí thức nên “xử” theo kiểu trí thức ,nghĩa là không thèm quan tâm ,để ý !

    Tôi từng được học hỏi dạy dỗ rằng trong xã hội nếu muốn lôi kéo được quần chúng thì phải nghiên cứu và rành rọt về sở thích ,thị hiếu của đám đông . Phải chiều theo sở thích và thị hiếu của đa số gần như trong tất cả mọi thứ ,kể cả trong việc viết bài trên trang web bất kể ngoại giáo hay Công Giáo .

    Tôi vẫn cố gắng để suy nghĩ tại sao một bài viết cực kỳ đơn sơ mà nội dung chỉ có hai ba câu như :Lạy Chúa ! Hôm nay con rất buồn …. Chúa ơi ! Chúa có nghe con nói không …? Được vài chục người cảm ơn rối rít ,và cả vài ngàn người đọc . Trong khi đó chỉ nói số người chịu đọc những bài viết theo như tôi là rất quan trọng về Giáo lý ,Tín lý ,hoặc những tài liệu quan trọng ,hữu ích khác , hầu như rất ít so với những bài viết “hợp với thị hiếu “ trên kia !

    Như đã nói trong một số bài viết ,lúc đầu tôi cũng chẳng thèm để tâm đến đến chuyện sinh sản,thai nhi vì nghĩ rằng đó là thế giới của người đã có gia đình và phụ nữ .Nhưng vì thấy gần như mỗi trang web đều có một chuyên mục Bảo vệ sự sống và hầu như những bạn trẻ ,nhất là các Giáo lý viên rất tích cực tham gia phong trào ,nên tôi cũng tò mò tìm hiểu . Khi chú ý ,cho dù không phải là một chuyên viên tìm kiếm Google thông thạo với những thuật ngữ tìm kiếm chuyên môn,tôi chỉ gần dùng từ khóa hoàn toàn bằng tiếng Việt . Tuy vậy ,tôi có thể tìm kiếm gần như đầy đủ hình ảnh ,tài liệu ,các bài viết trên mọi diễn đàn về tội phá thai ,cũng như những luật lệ của Giáo hội Công Giáo nói về tội ác này .Và tôi cũng từng nghe được nhiều tâm sự của các đàn anh ,đàn chị ,chú bác về chuyện phá thai này .

    Cái khoảng trống rất lớn mà tôi nhận ra đó là đẳng cấp người lớn có vẻ được bao dung và giảm nhẹ trong khi thực tế tội ác phá thai phát triển âm thầm nhưng rất kinh khủng trong thế giới người lớn này .Rồi lớp trẻ như chúng tôi và thế hệ đàn em mặc dù rất khốn đốn với hỏa lực tàn bạo ,nhưng chẳng được “hỗ trợ tích cực “ khi cứ tay không chống chọi với đạo quân thiết giáp của Satan .

    Tôi biết rằng tuy không có sự phản đối ra mặt vì nếu có lời nào phủ nhận việc Phép Thánh Thể và Mân côi là những vũ khí siêu đẳng trong việc chống lại tệ nạn phá thai ,thì người phát biểu như thế sẽ lãnh búa rìu công luận .Nhưng chắc chắn không ít người nhất là giới trẻ ,hoặc người cho là có đầu óc thực tế ,năng động sẽ tránh bàn về loại vũ khí siêu đẳng này vì trong thâm tâm của họ không cảm thấy được hiệu quả !

    Thật sự trong và cuối bài viết trước ,tại sao tôi đề nghị mọi người góp ý kiến ?__Vì không phải chỉ một vài lời nói suông ,đơn giản đã làm cho những giới trẻ tin cậy ,cảm nhận được uy lực của vũ khí từ Trời này .Vì rất ít khi ngay lập tức ,nhưng cũng không lâu ,một khi chúng ta thực hành với lòng yêu mến ,Thánh Thần Chúa sẽ biến đổi chúng ta trở nên những người anh hùng lúc nào không hay.

    Có thể muôn đời cái triết lý “ đám đông” vẫn ngự trị ! Sự việc gì cũng nương theo đám đông ! Một tập thể lớn lao mà chưa ai tiến bước ,họa chăng trừ khi kẻ khùng mới làm ngược với thiên hạ ! Lúc nhỏ dù chưa đủ năng lực trí khôn để nhận định đúng sai đã đành ,nhưng lớn lên ,tôi vẫn phải nương theo cấp trên ,các bậc đàn anh đàn chị .Họ còn chưa quyết định ,làm sao tôi dám dấn bước tới ? Phải chăng kinh nghiệm ông bà đã truyền đời : “Khôn cũng chết ,Dại cũng chết ,Biết thì sống ?” .Và thực hiện cái triết lý đám đông kia ,là đã giác ngộ được từ “Biết “ ?

    Rồi một ngày nào đó ,chúng ta sẽ trình diện Cha trên Trời và sẽ thấy được rất rõ ràng những công trạng mình đã làm trên thế gian ...


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com