Kính xin GĐTCVN cầu nguyện khẩn ! |
||
Kính xin GĐTCVN cầu nguyện khẩn ! |
||
]Lời Cầu Nguyện Cho NGƯƠI BÊNH |
||
Lạy Chúa , chúng con phó dâng người anh em của chúng con trong tay Chúa , xin Chúa thương nâng đỡ , gìn giữ Miceal Lê Bá Phước trong tay Người . Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giê su Kito , Chúa chúng con .Amen ! |
||
Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse, nguyện xin các Ngài hãy ở gần bên chú Micael Lê Bá Phước , và ban cho chú nhiều nghị lực sức mạnh hơn để chống lại quỷ dữ của bệnh tật, tiếp tục kiên cường làm chứng cho Chúa ngay trên giường bệnh... Amen! |
||
Lạy Chúa xin ban thêm niềm tin và sức mạnh cho người anh em của chúng con , để họ luôn vững lòng trông cậy và vâng theo ý Ngài! |
||
lậy Thiên chuá là chuá chúng con, chúng con nài xin chuá ban cho ngươì bệnh nhân mà chúng con đang cầu nguyện hôm nay đây, xin Chúa ban cho ngươì anh em chúng con luôn can đảm vượt qua mọi đau khổ cho dù đau đớn ngươì anh em chúng con cũng xin được kết hợp mật thiết vơí Chuá Giêsucùng chia sẻ những đau đớn vơí ngươì .Xin Chuá sai Thiên Thần Chuá đến cạnh bên để an ủi và canh chừng mọi chước ma quỷ đến cám giỗ ngươì anh em cuả chúng con cho đến hơi thở cuối cùng. |
||
Chúa ơi ! Cảm tạ chúa cho Bạn của Chú PĐ được vinh dự mang thánh giá cao quý như vậy, thì xin Chúa cũng thương ban cho Chú ấy luôn thấy Chúa mỉm cười với chú trong lúc đau thương này... Amen! |
||
Xin Chúa nhận lời chúng con.Amen. |
||
Lạy Chúa! nếu có thế xin cho Chú Micael Lê Bá Phước đầy lòng trông cậy mến, để nhận biết Chúa đã và đang hiện diện để nâng đỡ Chú cách đặc biệt suốt chặng đường còn lại ở thế gian này.Amen! |
||
LẠY CHÚA XIN NÂNG ĐỠ ỦI AN MICAEL LÊ BÁ PHƯỚC ĐỂ ANH KIÊN VỮNG VÁC THÁNH GIÁ MÌNH THEO CHÚA ĐẾN GIÂY CUỐI CÙNG AMEN |
||
Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen |
||
Lạy Cha nhân ái xin thương nhận lời chúng con cùng nguyện xin cho người anh em chúng con đang trong cơn hấp hối . |
||
|
||
Theo như lời chú Phương Đông chia sẻ: |
||
Lạy Cha, chúng con xin dâng người chú, người anh em này lên Cha. Xin Cha gìn giữ, nâng đỡ và ban sức mạnh cho người con của Cha có thể chiến thắng mọi cám dỗ và luôn cậy trông, tín thác vào lòng thương xót Chúa. |
||
Lạy Chúa , con cũng như mọi người cùng dâng người anh em của con đây cho Chúa , xin Chúa gìn giữ , giúp sức cho người anh em con đây vượt qua mọi đau đớn , amen . |
||
Lạy Cha, Con Cha đã nhận lấy những đau khổ của chúng con để dạy chúng con đức kiên nhẫn trong những bệnh tật nơi thân xác. |
||
|
||
|
||
chúa ơi ! ngày nay cũng là mấy rồi mà chú ấy chưa có điều gì khá hơn, thì chỉ xin chúa luôn ở bên chú giây phút cuối trong cuộc đời này, vì về với chúa là sướng nhất đó chúa ơi , xin giúp chú chuẩn bị chu đoán hơn nha chúa.Amen. |
||
Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi đoái thương chú Micael Lê Bá Phước, mọi việc xin phó thác cho Ngài! |
||
|
||
|
||
Lạy Cha, Con Cha đã nhận lấy những đau khổ của chúng con để dạy chúng con đức kiên nhẫn trong những bệnh tật nơi thân xác. Xin Cha nhận những lời cầu xin mà chúng con dâng lên cầu cho người anh em bệnh tật của chúng con. Ước gì tất cả những ai chịu đau đớn, bị bệnh tật nhận ra rằng họ đã được chọn để nên những người thánh, và biết rằng họ được liên kết với Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn của Người để cứu chuộc nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. |
||
Xin hết lòng tri ân quý ACE đã bỏ thời gian quý báu mà cầu nguyện cho bạn Michael Lê Bá Phước . |
||
Lạy Chúa , xin Người đoái thương đến con cái Người , trong giờ phút đau đớn như thế này , xin đừng bỏ rơi người anh em của chúng con ,Amen ! |
||
Hiệp ý: |
||
Lạy Chúa! Xin Chúa ủi an nâng đỡ tâm hồn và thân xác anh Michael Lê Bá Phước trong cơn đau đớn bệnh tật. Xin cho anh giữ vững được một niềm tin, cậy và kính mến Chúa trên hết mọi sự: Và được an bình ra đi trong Chúa, khi Chúa sẽ gọi anh về. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh Cả Giuse các Thiên thần cùng các Thánh của Chúa hằng chuyển cầu. Xin Chúa đoái thương nhận lời chúng con. Amen |
||
thay đổi nội dung bởi: dieubui, 21-05-2012 lúc 10:16 AM
Lạy Trái Tim Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, xin hãy đón nhận sự đau đớn của bệnh tật mà anh Bá Phước đang chịu trên giường bệnh như một phần ăn năn thống hối những lỗi lầm đã mất lòng Chúa và nhận lời chúng con kêu xin, Amen. |
||
xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu xin. amen |
||
Lạy Lòng Thương Xót vô cùng Chúa Giêsu Kitô, xin bao phủ lấy chú Micael. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác hết lòng vào Chúa. |
||