Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Mẹ ơi! con có thể cho mẹ điều gì? con có thể làm gì cho mẹ?

  1. #1
    Thumai's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Cecilia
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 174
    Cám ơn
    973
    Được cám ơn 1,467 lần trong 177 bài viết

    Default Mẹ ơi! con có thể cho mẹ điều gì? con có thể làm gì cho mẹ?

    Sau khi đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp, một người đàn ông cảm thấy thật cấp bách để báo ơn mẹ mình về những điều bà đã làm cho anh, nên anh đã hỏi mẹ:
    - Mẹ ơi, con có thể cho mẹ cái gì ạ? Con có thể làm cho mẹ điều gì ạ? Con thật sự muốn báo đáp những hy sinh mà mẹ đã làm cũng như những công ơn và tình yêu mà mẹ đã dành cho con.
    Bà mẹ ...nhìn con ngạc nhiên và nói:
    - Sao con lại nghĩ đến nó? Vì đó là bổn phận nên mẹ làm thôi. Con không phải đáp ơn mẹ đâu. Nếu con có muốn thì cũng chẳng có cách nào để một người con có thể đáp ơn mẹ mình được đâu.
    Dù bà mẹ tiếp tục từ chối, người con trai nằng nặc muốn biết mẹ thích điều gì. Để kết thúc câu chuyện, bà mẹ nói:
    - Thôi được. Nếu con phải báo ơn mẹ, thì tối nay con ngủ ở giường của mẹ với mẹ, như là khi con còn nhỏ vậy.

    Người con đáp:
    - Mẹ muốn một điều thật kỳ quặc, nhưng nếu điều đó làm mẹ vui lòng, thì con sẽ thực hiện.
    Khi người con ngủ, bà mẹ dậy và đi lấy một xô nước. Bà đã đổ một gáo nước đầy vào một bên giường chỗ người con trai đang nằm. Dù đang ngủ nhưng người con đã cảm thấy khó chịu và chuyển sang nằm phía bên kia của chiếc giường. Khi người con đã nằm ổn định, bà mẹ lại lấy một gáo nước đầy khác dội vào phần còn lại của chiếc giường. Trong giấc ngủ, người con trai đã cố gắng tìm một chỗ khô ráo ở phía cuối giường. Nhưng một lát sau, người con trai đã tỉnh dậy và nhận ra rằng cả chỗ cuối giường cũng bị ướt sũng. Anh đã thức dậy và thấy mẹ mình đang cầm một ca nước trên tay. Anh đã hỏi bà một cách giận giữ:
    - Mẹ đang làm cái gì vậy? Mẹ không để con ngủ sao? Sao mẹ lại muốn con ngủ trên một chiếc giường ướt sũng thế này?
    Người mẹ đáp:
    - Mẹ đã ngủ với con, ban đêm khi con đái dầm, mẹ đã thay tã cho con và đặt con vào phần khô ráo của chiếc giường, còn mẹ nằm chỗ ướt. Con có thể ngủ ở đây với mẹ dù chỉ là một đêm trên chiếc giường ướt không? Nếu con ngủ được, mẹ sẽ nhận đó là điều con báo ơn mẹ đấy.

    Hỡi những người làm con, thật đúng làm sao khi tất cả mọi nợ nần trên thế gian, món nợ mà các bạn không bao giờ có thể trả được, là món nợ các bạn mắc nợ mẹ mình. Các bạn không bao giờ có thể báo đáp tình yêu, sự chăm sóc và thời gian mà mẹ đã dành để nuôi nấng, dạy dỗ các bạn. Các bạn là một phần huyết nhục của mẹ mình. Các bạn chớ quên điều này, vì mẹ các bạn không bao giờ quên nó đâu.
    Xin Thuợng Đế Toàn Năng giúp chúng ta luôn biết phụng dưỡng và an ủi cha mẹ khi chúng ta có thể, và xin Ngài ban cho chúng ta những điều cần thiết để chúng ta phụng dưỡng cha mẹ mình trong những năm tháng tuổi già.
    Sưu tầm.
    Chữ ký của Thumai
    Hãy làm những việc bình thường bằng tình yêu phi thường.
    Mẹ Teresa Calcutta
    http://www.youtube.com/watch?v=09WiZzmbcRY

  2. Có 2 người cám ơn Thumai vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com