Ngày nghỉ cuối tuần xin kể cho anh chị em nghe câu chuyện để thư giản nhé.
Chuyện là thế này, trên một chuyến máy bay chở hành khách của nhiều nước khác nhau, mỗi nước có hai đại diện: Nga, Đức, Nhật, Mỹ và Việt Nam. Chuyến bay đang cất cánh vào không trung thì gặp một sự cố khiến cho mọi người đều phải nhốn nháo lên cả. Sau một chốc lát định hình lại người ta quyết định hy sinh bớt để cho máy bay nhẹ bớt hầu có thể hy sinh số ít mà cứu được nhiều người. Hai người Nga tinh thần cách mạng nên xung phong đầu tiên nhảy xuống để cứu nhiều người. Hai người nhật mang tinh thần đạo sĩ samurai nên tình nguyện ra nhảy xuống. Đến lượt hai người Đức tinh thần thép cũng tình nguyện nhảy xuống. Đến lượt hai người Mỹ to con đang đứng ở cửa do dự không biết có nên nhảy hay không, thì bất ngờ bị hai thằng Việt Nam đạp cho rớt xuống máy bay. Thế là máy bay vừa đủ người thí mạng để có thể bay tiếp!!!! Bạn có suy nghĩ gì về tinh thần Việt Nam?

Agapaw