Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Trại hè Junior từ ngày 6-7 tháng 6 tại Tuy Hòa

  1. #1
    JB.Lưu Hùng Vương's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Qui Nhơn Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,068
    Cám ơn
    7,619
    Được cám ơn 7,829 lần trong 1,571 bài viết

    Default Trại hè Junior từ ngày 6-7 tháng 6 tại Tuy Hòa

    Trại hè Junior từ ngày 6-7 tháng 6 tại Tuy Hòa
    M. Trần
    Một năm học vừa kết thúc, các em bước sang hè, là dịp thuận tiện để Curia Tuy Hòa tổ chức trại hè với chủ đề “CÙNG MẸ CON ĐẾN VỚI CHÚA” cho các đơn vị Junior trong giáo hạt Phú Yên, giúp cho các em có thời gian vui chơi tiếp thêm tinh thần sau một năm làm việc tông đồ, có cơ hội giao lưu với nhau, học hỏi thêm nhiều kỹ năng, những kiến thức giáo lý nhân bản để canh tân đời sống và mạnh dạn hơn trong việc tiếp xúc.
    Đặc biệt hội trại năm nay có sự tham gia của các giáo xứ Tân Dinh, Qui Đức, Chánh Tòa thuộc hạt Bình Định và giáo xứ Quảng Ngài thuộc hạt Quảng Ngãi cùng đại diện Comitium Qui Nhơn về dự.
    Sau phần thủ tục nhập trại, các em cùng tham dự thánh lễ tạ ơn Chúa, xin Người chúc lành cho hai ngày sinh hoạt trại thật bổ ích và tốt đẹp.
    Ngày thứ nhất liên tiếp các trò chơi được các em hào hứng tham gia:
    Thi tìm hiểu về kiến thức giáo lý đòi hỏi các em phải học thuộc và có bộ nhớ tốt.
    Thi dùng sức như ngậm đĩa đựng banh đi làm sao cho banh không rơi xuống đất, dùng mông để đập nổ bong bóng, cột tay cột chân lại với nhau để thảy banh vào thau, đi xe đạp chở nhau để chơi bóng rổ, kéo co vòng tròn để giựt lấy cờ của trại mình, làm cầu thủ bị bó buộc trong chiếc áo bố và mang guốc xuồng sút từng quả bóng vào cầu môn nhỏ như lồng chim sẻ…tất cả đều phải nhanh nhẹn theo thời gian.

    Thi khéo tay thì từ những tấm giấy bìa làm ra những chiếc mũ đội đầu và nhiều chuỗi hạt mân côi.
    Bên cạnh những trò chơi sôi động là chương trình văn nghệ được tập luyện rất chu đáo. Những điệu hip hop của giáo xứ Tuy Hòa, Hoa Châu, Qui Đức. Kịch ” Hãy tỉnh thức” của Sơn Nguyên, “Mơ” của Mằng Lăng. Đồng diễn của Chánh Tòa, “Tâm điểm yêu thương” của Sông Cầu, “Trong Giêsu chúng ta là tấm bánh” của Đông Mỹ. Họp ca “Xin vâng” của Qui Đức. Vũ khúc “Cùng Mẹ xin vâng” của Hóc Gáo, ” Thánh Tâm dịu hiền” của Quảng Ngãi, “Từ lúc Mẹ nói lời xin vâng” của Đồng Tre. Từ sôi động, náo nhiệt đến êm dịu trầm lắng, “Mẹ thưa xin vâng, xin vâng trọn thánh ý Chúa Cha. Mẹ thưa xin vâng với Tin mừng của Con chí thánh. Mẹ thưa xin vâng với tác động của Chúa Thánh Linh. Con muốn theo Mẹ sống xin vâng với trái tim thảo hiền” của múa Đồng Tre đã kết thúc đêm nay với không khí thật lắng đọng để đi vào giờ tĩnh nguyện và nghỉ đêm.Ngày thứ hai là ngày các em chính thức bước theo Mẹ Maria, cùng chia sẻ những nỗi đau của Mẹ qua trò chơi lớn. Trong trò chơi này đòi hỏi các em phải thông minh, năng nỗ, hết mình.Khởi đầu từ hang đá Lộ Đức, tại đây các em đọc thuộc kinh Catina. Rồi đi dự tiệc cưới Cana, trong tiệc cưới các em phải đổ nước đầy các chai để nhớ lại Chúa Giêsu hóa nước thành rượu.Tại nhà Tiệc ly Đức Mẹ đã cầu nguyện suy niệm vì vậy các em viết lại bài ca Magnificat.Mẹ đã đứng dưới chân thập giá Chúa, Mẹ đã bước theo dấu chân của Chúa giêsu trong cuộc khổ nạn, các em cũng phải bước theo chân của Mẹ bằng một đôi dép khổng lồ dành cho 4 người đi.Mẹ Maria và Thánh Giuse dâng hài nhi Giêsu cho Thiên Chúa, tại đây các em phải thuộc một đoạn kinh thánh.Khi hạ xác Chúa, Mẹ đã ôm vào lòng, Mẹ phải vượt qua những đau đớn, xao xuyến, các em cùng vượt qua nỗi đau đó bằng cách chui qua một cái mạng nhện.Sau cái chết của Con, Mẹ lại phải dâng nhưng khổ đau, hy sinh, bắt bớ của vô số người con ở khắp mọi thời đó là các thánh tử đạo nên các em phải trả lời kiến thức về lịch sử giáo hội.Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Chúa Giêsu đã thành một gia đình lý tưởng, mọi người yêu thương nhau, đồng tâm hiệp ý với nhau, các em cũng hãy trở thành một gia đình thánh bằng cách tất cả đứng trong một bánh xe khổng lồ để lăn đi.Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa nhường lại cho cuộc giao lưu giữa các giáo xứ với nhau trước khi chia tay.Hai ngày trại đã mang lại cho các em tinh thần đồng đội hoạt bát, vui vẻ, hiệp nhất yêu thương.Cùng Mẹ con đến với Chúa chính là lên đường đến với người nghèo khó, đến với người than khóc, đến với người âu sầu, đến với người đau yếu…để giúp họ tìm thấy niềm an ủi và vững tin vào Thiên Chúa.Ước mong rằng 360 trại sinh luôn là những người lính trung thành của Mẹ Maria trên chiến trường trần gian, và là lớp kế thừa vững chắc của Legio Mariae sau này.
    Hình ảnh ngày thứ nhất của trại hè (xem ở đây)Hình ảnh ngày thứ hai của Trại hèJune 8, 2012


























    Chữ ký của JB.Lưu Hùng Vương
    Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10,45)

  2. Có 2 người cám ơn JB.Lưu Hùng Vương vì bài này:


  3. #2
    JB.Lưu Hùng Vương's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Qui Nhơn Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,068
    Cám ơn
    7,619
    Được cám ơn 7,829 lần trong 1,571 bài viết

    Default






































    Chữ ký của JB.Lưu Hùng Vương
    Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10,45)

  4. Có 2 người cám ơn JB.Lưu Hùng Vương vì bài này:


  5. #3
    JB.Lưu Hùng Vương's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Qui Nhơn Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,068
    Cám ơn
    7,619
    Được cám ơn 7,829 lần trong 1,571 bài viết

    Default














































    Chữ ký của JB.Lưu Hùng Vương
    Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10,45)

  6. Có 2 người cám ơn JB.Lưu Hùng Vương vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com