Topic thông báo bệnh tình, và diễn tiến bệnh: |
||
Topic thông báo bệnh tình, và diễn tiến bệnh: |
||
Lạy Trái tim cực Thánh Chúa Giêsu nguồn mạch lòng thương xót của chúng con ; chúng con xin tin tường và phó thác người anh em chúng con cho Thánh tâm Ngài . |
||
Chúa ôi ! Nếu đẹp ý Chúa thì xin hãy cho em Giacobe Dũng vượt qua cơn nguy kịch này. Xin hãy nâng đỡ và ủi an em Dũng và gia đình của em luôn trông cậy, phó thác vào Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa ! |
||
Cách đây đúng 1 năm, gặp cháu trong lúc cháu đi thi đại học. Líu lo kể chuyện "chơi xỏ" Thầy Giám thị. Ta thấy cháu đúng là cậu bé lạc quan lém lỉnh. Giờ nằm trên giường bệnh, đối mặt với cơn đau thể xác, Ta vẫn mong cháu vững vàng trông cậy Chúa để chiến thắng bệnh tật. Xin Chúa tiếp sức cho cháu. Cố lên Dũng ơi! |
||
Ôi Thiên Chúa, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin Lòng Thương Xót Chúa, mặc dù sự khốn nạn của con rất to lớn và việc xúc phạm con lại qúa nhiều, con vẫn tín thác vào tình thương Chúa , bởi vì chúa là đấng xót thương . |
||
Lạy Chúa Giêsu, người con Chúa yêu thương là Giacobe Dũng đang ốm liệt. Chúng con khiêm tốn nài xin Chúa cho Em chúng con được bình phục. Nhưng nếu ý Chúa muốn cách khác thì xin Chúa ban cho Em chúng con được vui chịu theo theo tinh thần của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. |
||
|
||
Lạy cha chúng con ở trên trời,chúng con nguyện danh cha cả sáng,nước cha trị đến |
||
Lạy Chúa,xin vì lòng thương xót của Chúa mà ban thêm sức mạnh và niềm tin cho em Giacobe Quốc Dũng trong cơn nguy kịch này. |
||
|
||
Lạy Chúa, Con Chúa là đường, là sự thật và là sự sống của chúng con. Xin Chúa nhân từ nhìn đến tôi tớ chúa đây, xin ban cho người đã tin vào lời hứa của Chúa và được Mình Máu Con Chúa tái tạo, cũng được bước vào nước Chúa trong bình an. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen |
||
Lạy Chúa! xin hãy nhậm lời chúng con cầu xin.Amen! |
||
LỜI CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI BỆNH |
||
|
||
thay đổi nội dung bởi: JB.Lưu Hùng Vương, 15-06-2012 lúc 12:40 PM
|
||
Ôi Chúa ơi, giờ bạn Dũng đã về bên Chúa, chúng con xin Cha thương đón nhận linh hồn bạn ấy, xin Cha xót thương an ủi những đau khổ,bệnh tật mà ở trần gian bạn đã cố gắng vượt qua. |
||