Trong năm 2009, một họa sĩ trẻ Hàn Quốc khi tham dự một buổi cầu nguyện suốt đêm, đã được Chúa Giêsu Kitô đến thăm viếng. Cô được đưa đi xem Hỏa ngục và được hướng dẫn bởi Chúa Giêsu để vẽ những gì cô nhìn thấy, cho thế giới được biết.
Cô họa sĩ này phát biểu: "Vì tôi cầu nguyện suốt đêm dài, tôi đã có thể yêu mến Chúa Giêsu hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên, Chúa Giêsu đến và nói trong trái tim tôi: 'Cha sẽ chỉ cho con thấy những điều bí ẩn hơn về Nước Trời.' Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến thăm Thiên đàng, nhưng thay vào đó, chúng tôi đi đến Hỏa ngục.
Khi theo Chúa Giêsu, tôi đã khóc liên tục. Sau đó tôi bắt đầu nghe thấy tiếng rên rỉ, la hét, và âm thanh của than khóc. Hầu hết mọi người có một quan niệm sai lầm về Hỏa ngục. Họ đang bị đánh lừa và nghĩ rằng chỉ cần tin vào Chúa Giêsu Kitô thì cuối cùng sẽ được ở trên Thiên đàng. Một số người thậm chí còn nghĩ rằng sau khi chết thì chẳng có gì theo sau đó nữa. Người ta tin như họ nghĩ, và do đó họ sống cuộc đời của họ như ý họ muốn ...
Chúa Giêsu chỉ cho tôi thấy khi người ta xem phim bạo lực và thế tục, ma quỷ thực sự làm hại tâm hồn của họ mà họ không thể nhận ra điều đó. Khi một người xem các hình ảnh từ truyền hình, linh hồn của họ bị tác động và tổn thương. Xem truyền hình thế tục không giúp các Kitô hữu phát triển tình yêu với Chúa Giêsu, Đấng đáng mến yêu vô cùng của chúng ta.
Tôi thấy thần khí của những con rắn lắp đầy các đồ uống và khói thuốc lá khi người ta hút thuốc hay uống rượu.
Khi Chúa Giêsu chứng kiến tội lỗi của loài người, Người đã khóc. Satan và các quỷ của nó sẽ cầm buộc các chi thể của tội nhân chặt chẽ với dây xích sắt của chúng để kiểm soát họ. Vì vậy những người tội lỗi sẽ đi ngày một sâu hơn vào tội lỗi.
Tôi nài xin các bạn đừng phạm tội. KHÔNG THỂ sống như tự ý bạn muốn được. Ở Hoả ngục, các giác quan nhạy cảm hơn hàng trăm lần so với những gì chúng ta cảm thấy được trên trái đất. Vì thế đau đớn cũng khủng khiếp hơn hàng trăm lần.
Chúa Giêsu chỉ cho tôi thấy con người rơi xuống Hoả ngục như thế nào. {Chúa không xô ai xuống Hoả ngục, nhưng họ tự nhảy xuống đó do sức nặng tội lỗi của họ}
Chúa nói: "Cha thấy vô số người rơi vào biển sâu vĩnh cửu của lửa Hoả ngục mỗi ngày... Hãy nói cho mọi người biết những gì con đã chứng kiến ở Hoả ngục! Con phải nói với họ về Hoả ngục! Nói cho mọi người biết Hoả ngục rất khủng khiếp như thế nào! Con hãy vẽ lại cảnh Hoả ngục, vì con đang ở trong trái tim Cha. Hãy vẽ lại với trái tim đau khổ của Cha!
Nhiều người đang rơi vào lửa Hoả ngục.
Hãy vẽ nó với trái tim đau khổ của Cha..."
Người cảm thấy thương tiếc vô cùng cho nhiều người đang rơi vào Hoả ngục mỗi ngày!
Khi tôi bắt đầu vẽ lại cảnh Hoả ngục, Satan tấn công tôi mãnh liệt. Nhưng tôi muốn để cho thế giới biết về Hoả ngục và Thánh Tâm của Chúa Giêsu yêu thương thế nào qua những bức tranh. Tôi thấy nhiều người bị giày vò trên khổ giá.
Tôi thấy những người không muốn ăn bánh sự sống ... (Lời Chúa)
Những người không cầu nguyện, không trò chuyện các vấn đề trong cuộc sống của họ với Chúa Giêsu, nhưng thực hiện tất cả theo quyết định của ý riêng mình ...
Những người uống và ăn những thứ bị cấm ... (ma tuý, xì ke)
Chúa Giêsu nói: "Hãy nói với những người làm tổn thương tâm hồn của người khác bằng lời nói của họ rằng họ không nên làm tổn thương hoặc làm đau lòng anh chị em của họ trong Chúa Kitô. Họ không nên nói những lời thiếu quan tâm và yêu thương."
Đây là cách mà những kẻ giết người, hiếp dâm và kẻ bắt cóc bị giày vò ...
Hình phạt cho những kẻ nói dối và làm chứng dối (Châm Ngôn 20:17)
Những kẻ ăn cắp sẽ bị hành hạ bằng các mũi tên và kim châm
Kẻ ăn trộm (1 Tm 6,10)
Ở Hoả ngục, tôi thấy một người phụ nữ và con trai bà ta đã chết. Ở đó, họ không còn yêu thương nhau nữa. Bởi vì nỗi đau khổ không thể chịu đựng nổi, họ sẽ làm bất cứ điều gì để thoát khỏi đau khổ, thậm chí là giẫm đạp lên nhau.
Côn trùng ở Hoả ngục
Những côn trùng này là dành cho những người phạm tội bởi tư tưởng. Họ đã được lấp đầy với những suy nghĩ và kiến thức thế tục của mình. Bị bao phủ với vô số giòi bọ, toàn bộ cơ thể của họ bị giày vò vô cùng kinh khủng: khắp trong và ngoài toàn bộ cơ thể, miệng, tai, đầu.
Những người này đã được lấp đầy với những tư tưởng và kiến thức thế tục của mình.
Bách hại Tin Mừng:
Các bức tranh cho thấy ma quỷ tác động đến những người bách hại, sách nhiễu và tiêu diệt các sứ giả Tin Mừng chân thật và hoàn hảo.
Những người cố chấp trong suy nghĩ của họ. Họ nghĩ rằng: "Làm thế nào mà Chúa Giêsu hành động trong đời sống của tôi? Tôi là ai? Tôi không tin rằng Ngài yêu thương tôi. Tôi rất ác. Tôi không tin rằng Ngài sẽ yêu một người như tôi." Cũng có những người vi phạm Lời Chúa và bỏ qua lệnh truyền của Người. Họ sẽ bị đặt trong một khu vực tương tự như một chảo chiên, được đốt cháy bởi ngọn lửa Hoả ngục. Những người không cố gắng để gắn kết tư tưởng của mình cùng Thiên Chúa sẽ kết thúc ở Hoả ngục. Chúng ta phải chỉnh đốn tâm trí và suy nghĩ của chúng ta về Thiên Chúa.
Đây là đau khổ của những Kitô hữu không biết loan báo Tin Mừng. Họ không truyền bá Lời Chúa nên phải bị hư mất. Họ làm hư ơn gọi của họ. (1 Cor 9:16)
Đau khổ này là của những người cố tình bỏ qua lời Chúa và vẫn tiếp tục phạm tội dù đã được khuyên bảo. Họ là những người làm điều ác trước mắt Chúa.
Những người tôn thờ ngẫu tượng, những người có tư tưởng xấu và cứng đầu trong lối sống của họ.
Những người hay lẩm bẩm càu nhàu, than phiền và kêu trách cũng có hình phạt ở Hoả ngục. (1 Cr 10,10)
Những người hay càu nhàu và than phiền trong lòng.
thay đổi nội dung bởi: duoc1706, 15-05-2013 lúc 07:07 PM
Có một chỗ ở Hoả ngục cho những người lừa dối vợ hoặc chồng mình, những người tự làm cho mình bị sai lệch giới tính, tự biến mình thành đồng tính hay lưỡng tính. Họ bị đâm bằng dao và giáo.
Những người thông dâm và ngoại tính, chỗ kín của họ đã bị xuyên thủng bởi giáo của ma quỷ.
Lửa bao phủ khắp nơi, không có chỗ để lẩn trốn. (Dt 10,27)
Hoả ngục là vô tận, và đau khổ là vô cùng.
Đối với những người không chịu hối cải.
---------------
Bạn phải cố gắng giết chết quỷ dữ đang sống trong bạn.
Khi con người ăn năn hối cải, họ vượt từ cõi chết đến cõi sống, và Chúa Giêsu đang chờ đợi họ ở phía bên kia.
Họ vứt bỏ gánh nặng của tội lỗi, và bắt đầu đi trên con đường hẹp đến với cõi sống, thoát khỏi con đường thênh thang dẫn xuống cõi hư vong. (Mt 7,13-14)
Khi chúng ta sám hối và cầu nguyện trước Thiên Chúa, đạo binh các thiên thần từ trời xuống và đánh diệt ma quỷ bằng thanh kiếm của các ngài.
Chúa Giêsu nói: "Hãy hướng tâm vào Cha. Con hãy hướng tâm vào một mình Cha mà thôi."
Chúa Giêsu sẽ tha thứ cho mọi tội lỗi của chúng ta khi chúng ta thật tâm sám hối và quyết chừa cải.
Hãy ăn năn chừa cải tội lỗi của bạn và tin hết lòng vào Chúa Giêsu.
Nếu bạn làm thế, Thiên đàng sẽ đón chờ bạn, thay vì Hoả ngục.
Nơi mà bạn có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc vĩnh cửu, chỉ có thể là trong Thiên Chúa!