Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: Tự sự của Phale

  1. #1
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,055
    Cám ơn
    6,983
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default Tự sự của Phale

    Thưa ACE
    Thời gian qua phale bị quên mật khẩu, chính xác là tại có người khác đăng nhập sai mật khẩu nên từ đó không đăng nhập được.
    Nhưng vì nhớ diễn đàn nên phải đăng ký nick khác là “cat” để vào diễn đàn cùng cầu nguyện trong những giờ kinh chiều, cùng chia sẻ với ACE những vui buồn, trong các topic “chúc mừng” và “cầu nguyện”…
    Mới đây có thành viên gọi điện thoại hỏi sao không thấy phale vào diễn đàn (không biết còn sống không?)
    Đến nay phale đã đổi được mật khẩu để vào diễn đàn, xin có đôi lời:
    Thời gian qua phale không vắng mặt, phale đã hóa thân làm “cat” vào diễn đàn hàng ngày.
    Vì thế, nếu trong thời gian qua “cat” có điều gì làm phiền lòng ACE, xin ACE phản ảnh, phale xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những ngôn từ, hành vi của “cat”, những thiếu sót, những điều làm phiền lòng ACE nếu có, phale sẽ ghi nhận và thành thật xin lỗi.
    Xin cám ơn những ACE đã quan tâm hỏi thăm về phale.
    Xin Chúa chúc lành cho tất cả ACE trong GĐ TCVN.
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  2. Có 16 người cám ơn phale vì bài này:


  3. #2
    T Phương Đông's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Thomas
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 787
    Cám ơn
    5,645
    Được cám ơn 3,783 lần trong 726 bài viết

    Default

    Nghe cat là biết phale rùi...phale ui !( bởi vì thấy hương vị biển..hì hì..)
    Chữ ký của T Phương Đông
    Đời con tay trắng hư không...

  4. Có 7 người cám ơn T Phương Đông vì bài này:


  5. #3
    Angelus's Avatar

    Tuổi: 47
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,215
    Cám ơn
    7,866
    Được cám ơn 6,583 lần trong 1,104 bài viết

    Default

    Ủa, vậy hả ta...???

    Sry chị, spam chút đỡ buồn!

  6. Có 4 người cám ơn Angelus vì bài này:


  7. #4
    Sophanmocoi's Avatar

    Tuổi: 51
    Tham gia ngày: Oct 2011
    Tên Thánh: Phê_Rô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Núi cao
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 694
    Cám ơn
    14,415
    Được cám ơn 3,231 lần trong 655 bài viết

    Default

    Í tên này cũng hay mà.... CAT là mèo phải không chị? ,,,,hahahahahaha

    có chi mô? vui mà, có ai nói gì đâu....á

  8. Có 2 người cám ơn Sophanmocoi vì bài này:


  9. #5
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,055
    Cám ơn
    6,983
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default Chút tâm tình

    Chúa Nhật II Mùa Vọng.

    Lời Chúa Mc 1, 1-8 làm tôi nghĩ đến ngôn sứ Gioan.
    Dù rằng lời mời gọi: "Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng" tôi đã nghe nhiều lần trong đời và luôn quyết tâm thực thi. Nhưng hôm nay tôi nghĩ đến ngôn sứ Gioan, nghĩ đến câu: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga.3,30) và nghĩ đến cái chết hào hùng của Ông.

    Mặc dù ngôn sứ Gioan chết dưới tay đao phủ, chết trong ngục tù, chết như một tội nhân, chết bởi âm mưu của một người đàn bà độc ác và tội lỗi… nhưng đó là một cái chết mà Ông có thể tránh được nếu Ông thỏa hiệp với cái xấu, nhưng Ông đã tự chọn cho mình một cách sống cao đẹp và chết anh hùng. Ông đã dám lên tiếng chỉ trích Herode dù biết rằng làm như vậy là nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Ông là ngôn sứ, Ông đến trần gian để thi hành sứ mạng dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Với ông, cuộc sống trần gian này chỉ là cõi tạm; là hành trình tiến về Quê Trời có sự sống vĩnh cửu.

    Đối với tất cả những người Kitô hữu cũng thế, khi lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy cũng được mời gọi làm ngôn sứ, để rao truyền Tin mừng của Chúa đến cho mọi người.

    Chúa đã ban cho tôi ân huệ lớn lao là được làm người và làm con Chúa, tuy Ngài chẳng giao cho tôi nhiều nén bạc như những người trổi vượt mà tôi thấy quanh tôi, nhưng tôi luôn vui vẻ chấp nhận và chẳng kêu xin, vì Ngài đã nói: “…ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (Lc12,48)

    Nhìn lại những năm tháng qua, tôi xét thấy chưa làm được gì cho Chúa. Khi biết và tham gia diễn đàn TCVN tôi thấy mình có thể đóng góp chút khả năng nhỏ bé qua việc chia sẻ những bài viết giúp nhau sống đạo. Từ khi tham gia đến bây giờ và mãi mãi, tôi vẫn rất yêu diễn đàn, biết ơn người sáng lập và quý mến tất cả mọi thành viên. Tôi hằng nguyện xin ơn trên ban bình an cho tất cả, cho diễn đàn mãi tồn tại và phát triển để tôi có đất gieo hạt giống Tin mừng, để làm lợi những nén bạc Chúa trao.

    Đến ngày 28/9/2012 admin giao cho tôi việc chia sẻ Lời Chúa, và chuyển một số bài viết chờ post đến box phù hợp khi những người phụ trách box bận việc. Để thành viên nhận biết người làm nhiệm vụ, admin đã đổi màu nick phale như Anh Chị Em thấy hiện nay.

    Ngay hôm sau khi admin đổi màu nick phale, một thành viên gọi điện thoại nói với tôi như thế này: “Tôi nói thiệt tôi ghê tởm chị quá rồi” xong cúp máy. Tôi gọi lại để hỏi nguyên do nhưng thành viên ấy không nghe, tôi gởi tin nhắn cũng không trả lời.

    Tôi xét thấy mình chưa làm điều gì sai trái. (Phải chăng màu nick của tôi admin mới đổi làm cho thành viên ấy khó chịu). Từ đó nhiều lần gây sự với tôi, tôi đã cầu nguyện cho họ và chờ đợi sự hoán cải, nhưng dường như Chúa thử thách xem tôi có đủ kiên nhẫn, có quảng đại tha thứ, có dám xóa mình đi vì lợi ích chung, ít nhất là vì sự bình an của mọi thành viên diễn đàn cũng như khách viếng. Để mọi người thấy sự yêu thương hiệp nhất giữa cộng đoàn Kitô hữu, những người Anh Chị Em con cùng Cha trên trời, nơi mà admin lập ra với mục đích để góp phần trong Công Cuộc Truyền Giáo.

    Noi gương ngôn sứ Gioan nhưng sống như Ông không phải điều dễ. Nhất là bản tính tôi vốn yếu đuối và nhút nhát, bị một con kiến cắn thôi cũng thấy đau lắm rồi… Nhưng quanh ta có những mẫu gương khiêm hạ biết nhìn nhận sự giới hạn của mình để nhường cho lớp người kế thừa mà tôi rất ngưỡng mộ như Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto XVI đáng kính. Tôi sẽ theo gương Ngài.
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  10. Có 4 người cám ơn phale vì bài này:


  11. #6
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default


    Trước tiên là chị đừng hòng trông mong một li__ke nào nơi em, bởi vì nó giống như việc một người đứng trước đám đông bạn bè họ hàng thân thích để tuyên bố sẽ chia tay với mọi người, và em lại đồng lòng với quyết định ấy!

    Thì ra chị muốn đổi màu nick thành bình thường hoặc mong có một sự chỉnh lý nào đó để tránh ghét một sự oán ghét cá nhân!

    Cho dù chị đúng, chị không mắc lỗi gì còn cá nhân kia như mọi người trên diễn đàn đã thấy, thậm chí quận chúa Triệu Minh cũng đã thấy!

    Chị tưởng rằng đó là một hành động yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha?

    Thế thì nếu nghĩ theo quan điểm ấy, Chúa Giê su xưa kia đáng lẽ ra phải ngừng rao giảng Chân lý, không nên vạch trần những sai trái giả hình của người Pharisieu, vì như thế là không có tinh thần tha thứ , yêu mến ,mà lại làm cớ cho sự thù hận Người được bùng nổ?

    Cũng thế ,các thánh Tử đạo xưa kia chính ra phải né tránh đi, và lẽ ra phải cố làm sao đừng để các vua quan dân chúng thời Minh Mạng Thiệu Trị Tự đức oán ghét ! Có nghĩa là việc tôn thờ phụng tự Thiên Chúa cũng phải thực hiện trong bí mật, âm thầm, chớ nên lộ ra vì đó là cớ cho người ngoại thù ghét!

    Rồi thời bây giờ cũng vậy! Khi xin việc muốn vào được cái chỗ mà chỉ cần chỉ tay một cái ngày có cả chục cả trăm triệu chẳng hạn, thì hãy xóa cái lý lịch người Công Giáo đi, để một cá nhân tập thể nào đó không kiếm cớ thù ghét và “đì” cho không ngóc đầu dậy nổi?

    Chị cat ơi! Hãy bắt chước Chúa Giê su chứ đừng bắt chước một phàm nhân nào! Nếu chị thấy những việc của chị làm đang là sự phục vụ cho diễn đàn, cho Giáo Hội, thì chị hãy nhớ đến Chúa Giê su ,Người đã vâng phục Thiên Chúa chứ không vâng phục sự sai trái của loài người. Rồi vì sự yêu mến kính sợ Thiên Chúa ấy, cho nên đã dẫn đến việc toàn dân Do Thái thù ghét Chúa và đóng đinh Người trên thập giá.

    Hãy run sợ và lo lắng nếu chúng ta bất tuân phục Thiên Chúa , hoặc giả hình ! Bởi vì không có một thứ gì có thể qua mắt nổi Thiên Chúa! Người xưa thường có câu :”Nhân oán không bằng Thiên oán”!

    Nhưng nếu vì Chân Lý, mà chúng ta bị một tập thể , hay cả thế giới thù ghét, thì chúng ta hãy nhớ đến Tám Mối Phúc Thật.

    Việc chị muốn đổi màu nick, hay nói rõ hơn là chị muốn từ chức , không làm công việc mà hiện nay chị đang làm vì muốn tránh sự thù ghét cá nhân, mặc dù sự thù ghét ấy sai trái ra sao thì cả diễn đàn đều biết, thì điều này chị cần phải xét lại chị Phale ạ!!

    Em cho là do cái quan niệm Yêu nhầm mà ra!

    Bọn Pharisieu xưa kia tìm đủ cách để chặn họng ,vặn vẹo bắt bí Chúa Giê su hòng làm cho Người đuối lý thua kiện không thể rao giảng, nhưng thực tế như thế nào thì chị biết rõ rồi đó ! Bọn Pharisieu càng tìm cách ngăn cản , bắt bẻ, Chúa Giê su càng làm cho họ đuối lý đến nỗi không thể cãi được gì để rồi họ cứ thù ghét Chúa sâu nặng hơn !

    Chị cầu nguyện cho cá nhân XYZ thù ghét chị là rất đúng, nhưng phục vụ diễn đàn phục vụ Thiên Chúa cũng đúng không kém. Còn vì cái Yêu Nhầm mà thoái lui, rồi cho rằng tránh sự nọ sự kia, là sai lầm to lớn đó chị ạ !

    He he ! Nếu chị cho rằng gương của Chúa Giê su là Thiên Chúa thì cao siêu huyền diệu quá người phàm không với nổi, thì xin chị cứ bắt chước cái gương hèn mọn thằng em teenvnlabido đây ! Gương ông chủ cao quá không theo kịp thì cúi xuống nhìn xem tên đầy tớ của ông chủ vậy !

    Em không sợ cũng không bao giờ rút lui mà quyết tử cho Giáo Hội vững bền, khi mà em thấy rõ ràng Đám Đông ô hợp, Yêu Nhầm , và em cứ chọn Cửa hẹp để vào.

    Những sự giả hình, sai trái với Giáo Lý Thánh Kinh cũng như sự bất tuân phục Giáo Hội sẽ phải bị tống cổ ra khỏi diễn đàn này chứ không phải là những việc làm vì Chân lý, vì tha nhân.

    Kẻ thù của chúng ta là thần dữ và tội lỗi chứ không phải loài người ! Cho nên chúng ta phải tiêu diệt tội lỗi và thần dữ bằng cách cầu nguyện rao giảng,thực thi đúng như Thánh Kinh, Giáo Lý Tín Lý. Một khi chúng ta hoàn thành những điều trên, người anh em đồng đạo có sự thù hằn như kể trên tất nhiên sẽ thoát khỏi sự ràng buộc của thần dữ và quay về đường ngay nẻo chính. Đó mới là sự Yêu Chúa Yêu Người đó chị ạ !






  12. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com