Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Yêu dễ hay khó

  1. #1
    myfatherisjesu's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Lập Trí, Gp Bắc Ninh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 362
    Cám ơn
    2,257
    Được cám ơn 2,498 lần trong 362 bài viết

    Default Yêu dễ hay khó

    YÊU DỄ HAY KHÓ
    ***

    Hãy yêu như Giêsu
    Yêu đến quên thân mình
    Hiến thân cho tha nhân
    Không toan tính hơn thua
    Cứ yêu như Giêsu
    Đời sẽ đẹp tuyệt vời
    Cứ yêu như Giêsu
    Trần gian kia, rồi sẽ hóa lên địa đàng

    “Tình yêu” tôi và bạn không ai trong chúng ta đã chưa một lần từng yêu và được yêu. Nhưng để hiểu được “yêu” thì chắc hẳn tôi và bạn sẽ không thể nào hiểu được giá trị của tình yêu, yêu ai? và yêu như thê nào? Có rất nhiều thứ tình yêu hay nói cách khác yêu nó có rất nhiều cấp bậc khác nhau như: tình yêu học trò, tình yêu nam nữ, tình yêu dâng hiến…Tình yêu cao cả và thiêng liêng nhất là tình yêu của Chúa Giêsu, một tình yêu mà Chúa đã phải hy sinh chính mạng sống của Ngài cho người mình yêu. Vì yêu Ngài đã phải chịu chết trên cây Thập Giá để cứu chuộc loài người chúng ta.

    Vậy để biết và hiểu “tình yêu” thì ta cần phải yêu ai? Yêu như thế nào, để rồi cái tình yêu đó có giá trị. Xưa chỉ vì yêu mà Chúa Giêsu đã phải trả một cái giá quá đắt, là đã phải chịu chết và chết trên cây Thập Giá. Nếu chúng ta nói là chúng ta đã yêu và biết yêu, thì vậy chúng ta có làm được như thế không? Khi mà chúng ta gặp những điều không hài lòng, hay bị người khác vu oan, hiểu lầm, bị phản bội…Hay thay vì lúc đó chúng ta nói love thì chúng ta lại quay sang nói Goodbye.

    Tình yêu mà Thiên Chúa đã yêu, đã dành cho chúng ta như thánh Gioan đã nói “Thiên Chúa yêu chúng ta đến độ hạ mình vâng lời cho đến lỗi bằng lòng chịu chết và chết trên Thập Giá”. Ôi! một tình yêu thật cao vời, vì yêu, Người đã phải hy sinh tính mạng, mà lại còn chịu treo trên cây Thập Giá nữa. Một Thiên Chúa yêu con người đến độ hạ mình xuống để nâng con người tội lỗi lên làm con cái Chúa. Vì vậy mà chúng ta được Thiên Chúa mời gọi hãy sống yêu thương “anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Khi nhìn lại bản thân, thì tôi chỉ thích mình được người khác yêu hơn là mình yêu người khác, tôi đã cũng có rất nhiều lần tôi nói yêu, nhưng tôi đã chưa và không yêu được như Chúa đã yêu. Vậy, còn Bạn thì sao? Bạn đã yêu được như Chúa đã yêu chưa?
    Thiên Chúa là tình yêu, Ngài đã yêu thương con người, với một tình yêu tự hiến, một tình yêu trao ban, một tình yêu vô vị lợi không điều kiện, cho đi mà không cần đáp trả. Vậy mà còn chúng ta thì sao? Chúng ta yêu ai bao giờ cũng phải có điều kiện: tôi yêu cô vì cô đẹp, cô giàu có, cô sang trọng, hay tôi yêu anh vì anh đẹp trai, học giỏi…Nhất là với xã hội thời đại ngày hôm nay. Khi mà các bạn sinh viên không nhận ra được giá trị của một tình yêu, đích thực và chân thành kia, cho nên họ yêu nhau rât dễ, rất nhanh, và kết thúc cũng rất chóng, cũng như có biết bao người do không nhận ra được giá trị của tình yêu họ đã rơi vào các tệ nạn xã hội:cờ bạc, ma túy, nghiện hút, trộm cắp…họ đã đánh mất đi chính bản thân của mình, và không những thế, còn làm cho giá trị nhân phẩm của con người bị suy thoái. Vì họ đâu có nhận ra được giá trị đích thực của một tình yêu thực sự, và yêu như thế nào mới có thể gọi được đó là tình yêu. Họ chỉ thấy mình thiếu một cái gì đó, khi đấy có ai đáp ứng được nhu cầu cho mình, họ có thể coi đó là tình yêu hay cái gì đó có lợi cho bản thân là họ có thể yêu được ngay.
    Thiên Chúa là tình yêu Ngài đã yêu con người đến độ phải hy sinh, Người đã hy sinh chính mạng sống của mình để cho tôi và bạn được sống. Như chúng ta thấy hình ảnh con chim Bồ Nông trong số những biểu tượng phụng vụ của Kitô giáo, nó đã tự xỉa vào mình để nuôi đàn con. Đó cũng một phần nào đó tượng trưng cho hình ảnh của Thiên Chúa đã phải chết đi, bằng cách Ngài đã chấp nhận chết, để cho chúng ta được sống và sống đời đời.

    Không chỉ dừng lại ở đó, đôi khi nhiều lúc trong cuộc sống tôi và bạn có thể sẽ rơi vào thứ tình yêu có khuân mẫu, ví như: ai xinh, giỏi, nhà giàu thì tôi mới yêu, hay ai mà làm theo những gì tôi muốn, làm tôi hài lòng, thì tôi mới yêu. Còn nếu không được như điều kiện đó tôi sẽ không yêu. Thứ tình yêu đó được đặt với một quy định của một khuân mẫu hay là một thước đo. Còn Chúa Giêsu, Ngài không yêu chúng ta bằng một thứ tình yêu có khuân mẫu đấy, tình yêu đó cũng không phải là cái thước đo nào cả, nhưng mà là:
    “ ở đâu tội lỗi chứa chan
    ở đó có ân sủng chứa chan gấp bội”


    Thiên Chúa yêu chúng ta để đón nhận chúng ta trở thành con cái của Chúa, đặc biệt trong Bí Tích Thánh Thể, nơi đó đã diễn tả tình yêu của Chúa Giêsu. Một tình yêu tự hiến, một tình yêu trao ban, Thiên Chúa yêu đến độ đã trở thành tấm bánh nhỏ, để nuôi dưỡng tất cả chúng ta, tất cả những ai tin vào Chúa. Mỗi lần chúng ta tham dự vào thánh lễ là chúng ta kết hiệp vào tình yêu của Chúa Giêsu.

    Bên cạnh chúng ta còn có rất nhiều người nghèo đói về thể xác cũng như tinh thần, những em bé mồ côi không nơi nương tựa hay những con người đã và đang bị gạt bỏ ra khỏi vòng xã hội, họ bị tước đi cái quyền được làm người, bị đánh mất đi nhân phẩm cách này hay cách khác…đang rất cần được yêu và được người khác yêu, hay trái lại cũng có những người yêu thương mà không được đáp trả. Còn Chúa Giêsu yêu thương đón nhận chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân không những dừng lại ở đấy mà còn cho chúng ta trở nên con cái của Ngài.


    Hạnh phúc của một người tin vào Thiên Chúa, là hạnh phúc được sống trong tình yêu, được làm con cái Chúa. Bao lâu ta sống trong tình yêu của Thiên Chúa, thì lúc đó Chúa sẽ có trách nhiệm giữ gìn, trở che, ban ơn và nâng đỡ chúng ta. Tình yêu ấy chúng ta chỉ có thể cảm nhận khi chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu mà thôi. Đấng chịu chết trên thập giá, tình yêu tự hiến và trao ban vô điều kiện. Ước gì chúng ta cảm nhận được tình yêu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, để rồi chúng ta sống tình yêu ấy trong từng suy nghĩ, ánh mắt, cử chỉ, việc làm, hành động, thái độ, trong từng lời ăn tiếng nói của chúng ta. Xin Ngài dạy cho chúng con nhận ra được giá trị của một tình yêu thực sự mà chúng con cần phải biêt, cần phải làm sao cho xứng đáng.
    Xin Ngài soi đường và dẫn dắt chỉ đường cho chúng ta biết được tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng ta hôm nay và mãi mãi.

    SVCG: Maria May
    Chữ ký của myfatherisjesu
    Ước chi tôi chẳng hãnh diện điều gì! (Gl 6,14)


  2. Có 2 người cám ơn myfatherisjesu vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com