MUỐN ĐI TU |
||
MUỐN ĐI TU |
||
thay đổi nội dung bởi: paulinothanh, 04-07-2012 lúc 04:28 PM
khà khà! Đôi khi Chúa gọi vì những điều nhỏ nhặt như thế! Cũng không có gì phải lo lắng lắm |
||
Hic..hic....theo như mình biết thì chú bé này giờ đây đã trở thành một vị Linh mục rất đạo đức và uyên bác.... |
||
Ủa, chuyện này có thật hả ACE? Nếu T Phương Đông nói vậy thì có thể cho con biết là ai khg? |
||
Chúa có nhiều cách hấp dẫn những người Chúa muốn. Kiểu hấp dẫn như thế này nhiều người cũng đã từng được trải nghiệm, kể ra thì nhiều lắm. |
||
Chúa khìu một cái nhẹ thôi là cũng phải lon ton mà đi theo Chúa đó..Giống e vậy nè, bị Chúa khìu bảo: " Muốn nằm phủ phục trên cung thánh không, muốn mặc tu phục đó không, Chúa đeo nhẫn đó không, muốn theo Dì đó không? Đi tu đi..." Thế là e cũng quyết định, mình sẽ theo Chúa. |
||