Chuyện nghe (đọc) thì buồn cười, nhưng lại có thật
một gia đình kia có 3 người con. một hôm, có một Cha đến gia đình ấy chơi, thì hai vợ chồng nhà ấy mới nói với Cha rằng:
_Thưa Cha, ở nhà con thì có ba đứa con, đứa thứ nhất thì giỏi Tin Học - toán, nên cho nó theo ngành CNTT được không Cha?
_ Vâng, cũng được
_ đứa thứ hai thì giỏi tiếng Anh, ăn nói cũng lưu loát, cho nó đi ngành Du lịch cũng được Cha nhỉ?
_vâng, cứ thấy ngành nào hợp thì cho cháu đi.
_đứa thứ ba thì nó hơi khờ khờ, con cho nó đi theo Cha để nó đi tu được không cha?
-@@