Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Vỏ bọc và bản chất

  1. #1
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default Vỏ bọc và bản chất

    Vỏ bọc và bản chất


    Hình ảnh lung linh của một bông hoa luôn làm người khác phải trầm trồ khen ngợi, đẹp như hải đường, rực rỡ như mẫu đơn nhưng nếu không cẩn thận ăn phải nhựa cây hoặc lá của nó bạn sẽ dễ dàng bị ngộ độc! Dáng vẻ bề ngoài luôn thu hút ánh nhìn của người khác, nhưng bản chất bên trong lại làm cho những người quanh họ khiếp sợ! Đó là lí do vì sao rất nhiều chuyên gia tâm lý khuyên bạn nên chọn những người thể hiện bản chất thật để kết bạn, giao lưu học hỏi cũng như hợp tác làm ăn!





    Bạn đừng nghĩ rằng, vỏ bọc bên ngoài và bản chất bên trong lại giống nhau và hợp nhất làm một. Có những người rất giỏi ngụy tạo cho bản thân mình một hình ảnh lung linh, đẹp đẽ nhưng bên trong lại ẩn chứa nhiều mưu mô xảo quyệt khiến cho những người bên cạnh vô cùng lo sợ! Một khi bản chất thật được phơi bày những người đó không ngần ngại thể hiện mức độ nhẫn tâm đến lạnh lùng, vô cảm của mình! Vì mục đích của mình họ sẽ không ngần ngại mà hãm hại bạn! Thế nên, nếu bạn đang bị ai đó dùng cái vỏ bề ngoại để dụ dỗ lôi kéo thì hãy cẩn thận với những con người này! Thường thì sau một thời gian tiếp xúc chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra ai đang diễn trò với mình! Thế nhưng một vài người lại không tin vào những phát hiện ấy mà tự lừa dối bản thân mình, có khi trách người khác vu khống người kia! Bạn có biết câu nói: không có lửa làm sao có khói! Và “ mấy ai lấy thước mà đo lòng người chưa?” đừng vội cho mình thông hiểu cuộc đời, nắm rõ được bản chất của con người mà chủ quan khinh địch bạn nhé! Trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần thật tỉnh táo để không bị người khác lường gạt! Có thể lần đầu bạn không nhận ra những những lần liên tiếp thế nào cũng sẽ có người nhận ra được bản chất của người đó!






    Vỏ bọc thường được xuất hiện dưới dạng lịch lãm, hào hoa, phong nhã, hoàn mỹ, dịu dàng, hiểu biết, biết săn đón, biết làm hài lòng người đối diện! Đó chính là điểm yếu mà người ta dễ dàng bị đánh gục! Nhưng dù vỏ bọc có hoàn hảo đến bao nhiêu bạn cũng không thể che dấu nó mãi mãi! Sẽ có lúc người khác nhận thấy bản chất thật của bạn, khi đó hậu quả thế nào một mình bạn lãnh nhận mà không hề có sự thông cảm từ những người khác! Ngày nay rất nhiều cô gái tự trang bị cho mình vỏ bọc hoàn hảo để làm hài lòng những người bên cạnh! Không phải vì yêu, không phải vì muốn người đó hài lòng, cũng không phải vì tình cảm hay sự chân thành mà họ muốn những gì người kia có! Nhưng không phải lúc nào vỏ bọc đó cũng đủ kín để che đậy dã tâm của con người! Không sớm thì muộn, vỏ bọc đó cũng bị lột trần! Trong quan hệ bạn bè cũng vậy, khá nhiều người tìm mọi cách che đậy bản chất thật sự của mình để tiếp cận một ai đó nhằm mục đích riêng của họ! Không ai lường được người bạn thân của mình lại giở trò với mình! Sống thật với bản chất của mình để nhận lại được nhiều tình cảm từ những người xung quanh





    Có nhiều người dù bị nghi ngờ về phẩm chất do xuất thân nghèo hèn nhưng họ không bao giờ sống trái với bản chất thật sự của mình! Những gì thuộc về nhân phẩm họ không đem bán rẻ cho vinh hoa và danh vọng! Tuy nhiên, không ít người đã bán mình cho dục vọng và ham muốn tầm thường, ngụy tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo để đánh lừa người khác! Bạn sẽ chọn cách sống như thế nào? Hai mặt với những người xung quanh bạn hay lựa chọn cách sống đúng với bản chất của mình!
    Sống mà phải che dấu những việc mình làm sẽ chẳng bao giờ có được sự thanh thản trong tâm hồn! Bởi vì chúng ta vừa sợ bị người khác phát hiện vừa phải tìm cách gia cố vỏ bọc đó của mình! Không chị lo sợ bị người khác phát hiện mà bạn còn đối mặt với sự uy hiếp của những kẻ hủ bại một khi phát hiện ra điều bạn đang âm thầm dấu diếm! Hoảng sợ sẽ làm cho con người đi những bước đi sai lầm! Đừng bao giờ sống bằng vỏ bọc ngụy tạo với người khác vì như thế bạn sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc thực sự! Dù có được những điều mà bạn mong muốn nhưng bạn sẽ mãi mãi bị ám ảnh bởi những việc bạn đã gây nên! Trừ khi bạn quá lạnh lùng và vô cảm nếu không những tội lỗi sẽ đi hết cuộc đời của bạn, cắn rứt lương tâm và khiến bạn không ngày nào được sống yên ổn! Hạnh phúc là khi chúng ta được sống là chính mình, được làm con người mà mình muốn trở thành! Che dấu bản thân trước người khác không phải là cuộc sống mà con người nên hướng đến! Bên cạnh cuộc sống vật chất là cuộc sống tinh thần giàu có, đó mới là giá trị làm nên hạnh phúc đích thực, bạn ạ! Thế nên hãy đối diện với những sai lầm và thẳng thắn thừa nhận chúng! Đừng để người khác uy hiếp bạn vì những sai lầm mà bạn cố giấu kín! Bạn nhé!

    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  2. Có 5 người cám ơn Yến Châu vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com