|
Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli
– Đại Diện Tòa Thánh –
Thăm Mục Vụ Giáo Hạt Di Linh
– Giáo Phận Dalat -
Nhân dịp đến Tòa Giám Mục Đàlạt thăm khóa bồi dưỡng các nhà đào tạo ứng viên linh mục tại Việt Nam, Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli – Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam – đã thăm viếng mục vụ Giáo hạt Di Linh, cụ thể là cử hành Thánh Lễ cho người Dân Tộc tại Nhà Thờ Giáo xứ Tam Bố.
Cùng đi với Đức Leopoldo Girelli, còn có Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận Đàlạt, Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ – chủng sinh.
Bầu trời Di Linh hôm nay thật đẹp, như muốn hòa cùng tấm lòng của đoàn con cái Giáo hạt Di Linh, đón vị Đại Diện Của Đức Thánh Cha. Từ sớm lắm, nhiều đoàn xe từ các buôn làng, giáo xứ ở xa, như Đinh Trang Hòa, Hòa Nam , Hòa Bắc, Tân Lâm, Tân Nghĩa hay Dansrôih… đã tuốn về khuôn viên Nhà thờ Tam Bố, náo nức muồn gặp mặt Đức Tổng.
Đúng 9 giờ, đoàn xe của các Đức Cha và phái đoàn đến cổng nhà thờ, xuống xe và đi qua dàn chào danh dự do các em Thiếu Nhi Dân Tộc, trong tiếng vỗ tay tưng bừng của hơn 3.000 người hiện diện. Đến trước Nhà thờ, Đức Tổng Leopoldo Girelli đã hôn kính Thánh Giá và rảy nước Thánh trên dân chúng, rồi cùng với Đức Tổng Phêrô và Đức Cha Antôn … tiến vào Nhà thờ viếng Chúa Giêsu Thánh Thể, gặp gỡ cộng đoàn dân Chúa.
Cha Giuse Phạm Minh Sơn, Quản xứ Tam Bố, thay mặt cộng đoàn dân Chúa Giáo hạt Di Linh và cách riêng Tam Bố, chào mừng Đức Tổng giám mục Đại diện Tòa Thánh cũng như bày tỏ lòng quý mến đối với Đức Tổng, với tư cách thay mặt Đức Giáo Hoàng đến viếng thăm một Giáo xứ bé nhỏ, đơn nghèo như Tam Bố, Giáo hạt Di Linh, nhưng luôn hiệp nhất với Người, qua Đấng Bản quyền là Đức Giám Mục Giáo phận. Trong lời đáp từ, Đức Tổng Girelli tỏ lòng hân hoan vui mừng được hiện diện ở đây, thay mặt Đức Thánh Cha. Ngài ưu ái gởi lời chào thăm của Vị Cha Chung đến mọi người hiện diện và Phép lành nhân danh Đức Thánh Cha mà Ngài sẽ ban cuối Thánh Lễ. Ngài còn nói thêm: “Dân tộc Kơ Ho tại Giáo phận Đàlạt có 4 nhóm : Lạch, Cil, Mạ, và Srê ở đây. Tất cả mọi người là anh em, vì chúng ta cùng chung trong một Hội Thánh. Khi đến đây thì từ xa tôi đã thấy nóc nhà thờ Tam Bố, nói lên sự hiện diện của Hội Thánh nơi miền đất này…”. Sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Hà Nội, nguyên là Giám mục Giáo phận Dalat và của Đức Cha Antôn cũng nói lên tấm lòng của các Mục tử đối với cộng đoàn dân Chúa nơi đây, cách đặc biệt là đối với anh em Dân Tộc Kơ Ho.
Điều này được thể hiện rõ hơn, khi Thánh Lễ sau đó được cử hành hoàn toàn bằng tiếng Kơ Ho. (ngoại trừ Bài Giảng của Đức Tổng bằng tiếng Anh, Cha Giuse Sinh dịch qua tiếng Việt và Cha Phanxicô Xavie Brel chuyển ngữ qua tiếng Kơ Ho).
Đây là bản văn Thánh Lễ tiếng Kơ Ho chính thức đã được Tòa Thánh phê chuẩn, và là lần “khai trương” bản văn sách lễ này (Sră Lơh-Yàng Roma). Đó cũng là lý do Đức Tổng Girelli chọn Nhà Thờ Tam Bố để thực hiện chuyến thăm viếng mục vụ này, và cũng thể hiện ý muốn gặp được chính Dịch giả của bộ lễ, là Cha Quản xứ Tam Bố, Giuse Phạm Minh Sơn, người đã gắn bó với đồng bào Kơ Ho trên 40 năm, tại đây.
Được biết Cha Giuse Sơn đã rất dày công trong “tác phẩm” này : nghiên cứu, chắt lọc ngôn ngữ qua các thời đại của người bản địa, làm sao cho luôn trung thành với bản văn chính thức của Phụng vụ, cũng như Thánh Kinh mà vẫn không mất đi nét độc đáo của tiếng Dân Tộc. Công trình này đã được Đức Cha Phêrô, khi còn làm Giám Mục Dalat, đã khuyến khích thực hiện, rồi khi hoàn tất, đã trình lên Thánh Bộ Phụng Tự của Tòa Thánh xin phê duyệt, và nay đã được chính thức công nhận.
Chuyến đi của Đức Tổng Leopoldo Girelli và của 2 Đức Cha nhà, đến địa hạt Di Linh hôm nay thật ý nghĩa. Sau Thánh Lễ, nhìn đoàn người vây kín các Đức Cha đã nói lên tấm lòng yêu mến, kính trọng sâu sắc. Phải rất lâu, ba Đức Cha mới rời khỏi được khuôn viên Nhà thờ để đến nhà xứ, dù lúc này đã quá 12 giờ trưa. Nhiều người còn cố nán lại để được nhìn rõ hơn khuôn mặt Đức Tổng Đại diện Tòa Thánh, được bắt tay với Đức Tổng Phêrô, hay được nói một lời với Đức Cha Antôn. Nụ cười khả ái vẫn luôn tươi nở trên môi các ngài, dù trên trán đã lấm tấm những hạt mồ hôi, bởi số lượng người vây kín chung quanh.
“Thật, như trong mơ” như lời Cha Quản xứ Tam Bố nói, khi có được ngày hôm nay. Trước khi ra về, Đức Tổng thêm lời khích lệ Cha Sơn, cũng như quý Cha đang lo cho người Dân Tộc nói riêng và cho hết các vị đang công tác mục vụ tại Giáo hạt Di Linh.
Chúng con xin tạ ơn Chúa vì những diễm phúc này, và cùng với mọi người, xin dâng lời ca ngợi Chúa: “Benedictus qui venit in Nomine Domini – Chúc tụng Đấng ngự đến nhân Danh Chúa” (Ga 12,13)
Bài và hình: Bá Trí.
http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2012/MV0712/04LeopoldoDiLinh.htm
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|