Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Cafê không đường...

  1. #1
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default Cafê không đường...

    Cafê không đường - cũng không biết từ bao giờ tôi mê thức uống này. Nhớ trước đây, tôi thích cái hương vị nồng nàn của cà phê sữa nóng thì giờ đây tôi lại yêu cái vị đắng và lạnh của cà phê đen đá không đường. Tôi yêu cái màu vị đăng đắng của cà phê nguyên chất, thích cái lành lạnh của đá và đam mê cái màu đen đầy lôi cuốn của nó.

    Tôi thích nó hình như cũng bởi cà phê đen không đường có một cái gì đó chân thật, không phô trương, giản dị nhưng hình như có một chút gì đó hơi lạnh lùng. Uống, thưởng thức và để thích được cà phê đen không phải dễ, có lẽ cũng bởi cái sự "quá chân thật" của nó - đắng! "Sự thật mất lòng" mà, nhưng cũng đã sao. Tôi thích vậy. Người ta thường thích sự ngọt ngào hơn, êm dịu hơn. Bởi vậy tôi để ý rằng, khi uống cà phê đen, người ta thường bỏ vào đó một chút đường, để át đi phần nào vị đắng hoặc có lẽ họ thích thêm một chút vị gì đó khác đi, làm mới hơn hương vị gốc của nó. Người lãng mạn thì họ thích thêm một chút sữa, có lẽ mục đích cũng không khác gì với việc bỏ thêm đường


    Còn tôi thì khác, tôi thích những gì thuộc về "bản chất". "Bản chất" của cà phê là đắng nhưng cũng thật thơm. Tôi muốn thưởng thức trọn vẹn những gì thuộc về nguyên bản. Người ta thường nói, sở thích uống cà phê cũng bộc lộ phần nào cá tính của người đó và người thích cà phê đen đá không đường thường được đánh giá là những người có cá tính. Tôi cũng không biết điều đó có thật hay không. Nhưng tôi thích cà phê đen đá cũng bởi nó thật chân thật, không khoa trương, chẳng bóng bẩy, giản dị đến chân chất. Ai nói cà phê đen đá là thiếu lãng mạn. Lãng mạn đôi khi chẳng phải là sự ngọt ngào do sự thêm vị của những thứ khác ngoài bản chất thật của nó, với tôi, sự lãng mạn của cà phê đen đá là ở chính cái màu đen không chút pha trộn, màu đen huyền ảo ẩn chứa những bí mật, như thôi thúc, như mời gọi ta đến với nó, tìm hiểu, khám phá nó.


    Tôi thích thưởng thức một tách cà phê đen đá không đường vào một ngày trời âm u, một mình, tại một nơi yên tĩnh, nhâm nhi vị đắng để cảm nhận vị ngọt đằng sau đó và nhấp từng cảm giác lạnh để thêm yêu cái ấm áp.

    __cám ơn bạn H.A.T ...

  2. Có 7 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  3. #2
    Sophanmocoi's Avatar

    Tuổi: 51
    Tham gia ngày: Oct 2011
    Tên Thánh: Phê_Rô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Núi cao
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 694
    Cám ơn
    14,415
    Được cám ơn 3,231 lần trong 655 bài viết

    Default

    Cà phê đen đá không đường, không sữa...!
    Giống như Hủ Tiếu thiếu nước lèo. hahaha

  4. Được cám ơn bởi:


  5. #3
    mockhoa's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: chưa cố định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 14
    Cám ơn
    43
    Được cám ơn 48 lần trong 9 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Sophanmocoi View Post
    Cà phê đen đá không đường, không sữa...!
    Giống như Hủ Tiếu thiếu nước lèo. hahaha
    Không hẳn vậy đâu bạn ! sở thích và khẩu vị của mỗi người khác nhau .như bạn sophanmocoi thích uống cafe có sữa và đường , bạn H-A-T thích uống cafe đen có đá không đường . và tôi đây "đôi khi " củng thích uống cafe không đường , tôi nói" đôi khi " vì không phải cafe nào củng uống không đường mà cảm thấy ngon , người thích uống cafe không đường là rất thạo về cafe , nên phải chọn loại cafe nguyên chất , mà cafe nguyên chất thì những ai làm nghề rang cafe sẽ rỏ là nó có màu nhạt và ít đắng nhưng rất thơm khi uống vào người uống cảm nhận được cái hậu thật tuyệt , càng nhâm nhi càng thấy ngon .:beer:

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com