Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Chủ đề: Giao Lưu với NS Phạm Vĩnh Sơn, CS Le Anh & NS Hồng Bính

  1. #1
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Giao Lưu với NS Phạm Vĩnh Sơn, CS Le Anh & NS Hồng Bính

    Ca Đoàn Séraphim1 Giáo Xứ Tân Hòa Giao lưu cùng
    NS Phạm Vĩnh Sơn USA, CS LeAnh Na Uy
    và NS Hồng Bính BMT.

    Nhân chuyến đi hành hương Đức Mẹ Giang Sơn BMT, vào lúc 19g00 ngày 11/7/2012, NS Phạm Vĩnh Sơn và CS LeAnh đã ghé thăm Ca Đoàn Séraphim1 GX Tân Hòa.

    Ca Đoàn đã tổ chức đêm giao lưu để chào mừng và chia sẻ lời ca tiếng hát cùng những vị khách từ xa đến. Tháp tùng theo đoàn còn có chị em của CS LeAnh từ Sài gòn đến.

    Ban mê có NS Hồng Bính, NS Vinam, vừa là khách mời vừa là chủ nhà.
    Đêm giao lưu thật đầm ấm và tình cảm.

    Nước rượu cần vừa ngọt vừa cay, tiếng cồng chiêng gần xa vang vọng, lời Thánh ca lắng đọng linh thiêng; tất cả đem mọi người lại gần nhau: vui tươi, thân thiện và dạt dào yêu thương.

    Được biết NS Phạm Vĩnh Sơn, CS LeAnh và gia đình tiếp tục hành hương đến Đức Mẹ Măng Đen, Đức Mẹ Trà Kiệu, Đức Mẹ La vang...

    Xin chúc mọi người thượng lộ bình an và đạt được nhiều niềm vui, hạnh phúc trên hành trình đến với Mẹ.








    Đón tiếp







    Trao quà lưu niệm cho NS Phạm Vĩnh Sơn



    Trao quà Lưu niệm cho CS LeAnh









    NS Hồng Bính tâm sự


    Uống Rượu cần khai mạc buổi giao lưu






    Thưởng thức cồng chiêng Tây nguyên


    Vui hát cùng ca đoàn


    Sinh hoạt tập thể




    Giao lưu cùng đội cồng chiêng anh em dân tộc Ê-Đê


    Kỷ niệm ngày vui



    Ca trưởng Trọng Kính tâm sự trước lúc chia tay

    Ảnh: Long Vương

    MỜI XEM THÊM HÌNH TẠI ĐÂY
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. Có 14 người cám ơn Vinam vì bài này:


  3. #2
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default



    Chu choa, sao chú HongBinh trẻ dzữ zậy... Có phải chú hông ta?!?

  4. Có 9 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  5. #3
    Damsan's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tây nguyên xanh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,860
    Cám ơn
    2,553
    Được cám ơn 8,696 lần trong 1,669 bài viết

    Default

    Á .... vui thế mà con ko đc tham dự hic hic
    Chữ ký của Damsan
    Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá !
    Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu.

    (Dc 1,15 )

  6. Có 5 người cám ơn Damsan vì bài này:


  7. #4
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,384
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default



    Chu choa, sao chú HongBinh trẻ dzữ zậy... Có phải chú hông ta?!?
    cám ơn lời nhận xét của Peter Nguyễn, chà, niềm vui lớn nhất của người nghệ sỹ là luôn giữ được nét tươi trẻ với thời gian mà được mọi người công nhận... khaaaa, tùy, chú hoạc không cũng vậy cả mà thôi...kheeeeeeeee
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  8. Có 9 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  9. #5
    JB.Lưu Hùng Vương's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Qui Nhơn Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,068
    Cám ơn
    7,619
    Được cám ơn 7,829 lần trong 1,571 bài viết

    Default






    Qua Cô Lê Anh & Chú NS Phạm Vĩnh Sơn , 2 Cô Chú đã về Việt Nam rồi sao hihiihh
    Chữ ký của JB.Lưu Hùng Vương
    Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10,45)

  10. Có 8 người cám ơn JB.Lưu Hùng Vương vì bài này:


  11. #6
    T Phương Đông's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Thomas
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 787
    Cám ơn
    5,645
    Được cám ơn 3,783 lần trong 726 bài viết

    Default



    Ui..ui.............nhìn người nào cũng dễ mến !...Nhưng khoái nhất là anh nhạc sĩ...có gương mặt hồng hào, đẹp dzai....
    Chữ ký của T Phương Đông
    Đời con tay trắng hư không...

  12. Có 8 người cám ơn T Phương Đông vì bài này:


  13. #7
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,384
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default



    Ui..ui.............nhìn người nào cũng dễ mến !...Nhưng khoái nhất là anh nhạc sĩ...có gương mặt hồng hào, đẹp dzai....
    Đa tạ người anh em, ước chi ai cũng khoái cái khuôn mặt hồng hào bởi lỡ dại luyện:' Rượu Cần Công".
    Cứ mỗi lần vận công
    Mặt mỗ lại thêm hồng
    Đa tạ chàng Phương Đông
    Yêu mặt hồng của mỗ
    :12:
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  14. Có 9 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  15. #8
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,384
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default

    Sau đêm giao lưu với Ca đoàn Seraphim GX Tân Hòa với nhiều ấn tượng khó quên.
    Chia tay nhau mọi người ra về, nụ cười thân thiện vẫn theo sâu vào giấc ngủ cho dù có hơi mệt mỏi bởi đường xa và hương rượu cần bắt đầu thấm mạnh vào cơ thể.
    Kỷ niệm gặp gỡ và những hình ảnh trong đêm giao lưu về những con người và một vùng đất chắc chắn sẽ làm chúng tôi những người được đón tiếp nhớ mãi.
    Xin gởi lời cám ơn chân thành đến gia đình nhạc sỹ Vi Nam, đến anh chị em ca đoàn Seraphim và với anh chị em trong dàn cồng chiêng Ê-đê rất đáng mến.
    Xin chúc ca đoàn của Gx Tân Hòa ngày càng phát triển trong vai trò giúp tín hữu cầu nguyện.
    Nguyện xin Mẹ Giang Sơn, người Mẹ của Cao Nguyên Đak-Lak mà sáng hôm sau đêm giao lưu chúng tôi hành hương tới viếng Mẹ cầu bầu cho mọi người chúng ta.
    Nguyện xin Thánh Cả Giu-se cũng là một điểm hành hương mà đoàn chúng tôi tới viếng tại Giáo họ Kim Thành Bảo trợ cho mọi người chúng ta.
    Nguyện vinh quang Chúa tồn tại muôn đời,
    Nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Người,
    Ước chi tiếng nói của tôi làm cho Chúa được vui,
    Phần tôi tôi sẽ hân hoan trong Người.(TvĐC Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)






    Lớp Nhạc của Nhạc Sỹ Vi Nam



    Bên Mẹ Giang Sơn



    Bên Thánh Cả Giu Se Kim Thành



    Hình ảnh nơi Linh Địa Mẹ Giang Sơn rất đẹp và hùng vĩ bởi núi đồi, sông ngòi và cảnh đồng xanh thẳm sẽ chỉa sẻ hình ảnh tiếp với các bạn sau.
    Hình Ðính Kèm Hình Ðính Kèm Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  LopnhacViNam1.JPG‎
Lần xem: 131
Kích thước:  101.3 KB  
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  16. Có 9 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  17. #9
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,384
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default

    Linh Địa Mẹ Giang Sơn nằm ở độ cao 836 mét so với mặt nước biển, đi lên theo con đường được lát bằng đá hộc đã mệt, bước xuống lại càng mệt hơn, nhưng bù lại khung cảnh hùng vĩ, chập chùng đồi núi, nhìn xuống là giòng sông uốn quanh các xứ đạo thật nên thơ và hiền hòa, (nghe nói dĩ nhiên không phải là mùa nước lũ).
    Đứng trên Linh Đài Mẹ Giang Sơn, chúng ta có thể ngắm rõ ràng các xứ đạo chung quanh như Giang Sơn, Đông Sơn, Kim Phát,những nóc nhà thờ màu sẫm nổi bật giữa bầu trời xanh trong vắt của Cao Nguyên.
    Giòng sông không còn màu xanh từ thủa nguyên sơ bởi hai bên bờ không còn bóng dáng cây rừng, nghe nói người dân ở đây đã bứng đưa về nhà toàn bộ cây Lộc Vầng Đỏ đã một thời là điểm sáng tuyệt vời của giòng sông, và rồi bởi bàn tay con người khai thác cát không thương tiếc gây thêm nỗi đau cho giòng sông và đã đánh mất giòng nước xanh thẳm, thay vào đó là một giòng nước đục ngầu....
    Nhưng dù sao đi nữa thì khung cảnh vẫn còn rất đẹp, khí hậu rất mát và trong lành bởi gió ngàn và màu xanh của núi đồi hòa lẫn với màu xanh đất trơi trong vắt xa tít tắp...
    Xin xem một số hình ảnh được ghi lại trong chuyến anh chị em chúng mình hành hương về với Mẹ Giang Sơn..











































    Nơi Tượng Đài Thánh Giu Se Giáo Họ Kim Thành

    Từ Tượng Đài Thánh Giu Se nhìn qua ngọn đồi đối diện
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  18. Có 6 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  19. #10
    giusephamtrandinh's Avatar

    Tuổi: 41
    Tham gia ngày: Jun 2010
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx. Tân Hòa - Gp. Ban Mê Thuột
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 215
    Cám ơn
    391
    Được cám ơn 1,328 lần trong 207 bài viết

    Default Mời xem video ngày giao lưu.

    MỜI MỌI NGƯỜI XEM VIDEO NGÀY GIAO LƯU



    (Do thiếu ánh sáng, nên chất lượng video thấp, mong mọi người thông cảm).
    Chữ ký của giusephamtrandinh

  20. Có 5 người cám ơn giusephamtrandinh vì bài này:


  21. #11
    JB.Lưu Hùng Vương's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Qui Nhơn Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,068
    Cám ơn
    7,619
    Được cám ơn 7,829 lần trong 1,571 bài viết

    Default


    Sao Cô Lê Anh nhỏ con quá hi hi



    [/LIST]
    [/B]
    Chữ ký của JB.Lưu Hùng Vương
    Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10,45)

  22. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com