Arturo Martinez Sanchez, cùng với 1 trong 2 con trai, đọc "Tuyên bố Tha thứ" tại buổi họp báo hôm 12-7 |
EMTY (Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ, 18-8-2012, CNA) - Arturo Martinez Sanchez nói rằng anh không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tha thứ cho kẻ bị tình nghi cưỡng hiếp và giết chết vợ và con gái của anh trong một cuộc tấn công hồi tháng 4-2012, khiến anh cũng bị thương nặng.
“Tôi phải tha thứ cho y, để đi theo con đường sự sống”, Martinez Sanchez, 39 tuổi, cư dân của thành phố Las Vegas, thuộc tiểu bang Nevada của Hoa Kỳ, nói với CNA trong một cuộc phỏng vấn hôm 17-7. “Việc đó có trong Kinh Thánh... Tôi tha thứ cho anh ta bởi vì tôi tin vào Thiên Chúa”.
“Kinh Thánh nói: Bạn hãy tha thứ cho người này, và bạn sẽ được tha thứ. Chính cách thức đó” đã thôi thúc Martinez Sanchez - một người Công giáo được nuôi dưỡng và giáo dục trong Giáo Hội - cần phải tha thứ cho Bryan Clay.
Mới đây Martinez Sanchez đã mở một cuộc họp báo để tuyên bố anh tha thứ cho Bryan Clay, 22 tuổi, người bị cáo buộc cưỡng hiếp Yadira, 38 tuổi, vợ của Martinez, và cô con gái Karla 10 tuổi của họ. Cả vợ và con gái anh bị kẻ tấn công đánh cho đến chết bằng một cái búa, và hắn cũng làm anh bị thương nghiêm trọng ở đầu.
Bryan Clay và Martinez Sanchez chưa từng biết nhau trước khi nhà anh bị tấn công, điều mà một trung uý cảnh sát của Las Vegas mô tả là “một hành động bất ngờ và man rợ”. Anh và hai con trai, Christopher và Alejandro, thoát nạn trong vụ tấn công.
Martinez Sanchez phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật não cùng với thời gian dài tập vật lý trị liệu. Hiện anh vẫn khó khăn khi nói và vẫn phải tiếp tục tập vật lý trị liệu 6 giờ mỗi ngày.
Tuy nhiên, anh đã cố gắng mở lại phòng tập quyền anh mà anh điều hành trước khi những vụ giết người xảy ra. Và nhờ đức tin vào Thiên Chúa của mình, anh gạt qua mọi hình thức thù hận hoặc mong muốn trả thù kẻ bị tình nghi giết người.
Cùng các con trai của mình, Martinez Sanchez đã làm những người hiện diện tại cuộc họp báo hôm 12-7 kinh ngạc khi trả lời câu hỏi của một phóng viên là anh sẽ nói gì với Bryan Clay, nếu có cơ hội. “Tôi sẽ nói: “Tôi tha thứ cho anh” - Martinez Sanchez trả lời - “Nếu anh ta hôn vào má tôi, tôi sẽ hôn lại anh ta”.
“Tôi yêu Yadira của tôi. Tôi yêu Karla của tôi. Tôi yêu các con trai của tôi” - Martinez Sanchez nói tại buổi họp báo - “Tất cả chúng ta đều yêu mến Chúa Giêsu. Nhờ sức mạnh của Người, chúng ta sẽ được cứu rỗi”.
Nếu Bryan Clay bị kết án, Martinez Sanchez cho rằng anh ta sẽ bị trừng phạt thích đáng, có thể bằng hình phạt tử hình nếu cần. "Nhưng quyết định này" - anh nói - "không phải là quyết định của tôi".
“Yêu cầu của tôi” - Martinez Sanchez nhấn mạnh - chỉ đơn giản là “tha thứ cho anh ta”. Trách nhiệm đó là “việc giữa tôi và Thiên Chúa” mà “không ai khác can dự vào được”.
Sau khi Bryan Clay bị bắt, kẻ bị nghi ngờ giết người này nói với cảnh sát rằng anh ta mong họ giết anh ta đi hơn là bắt giữ anh ta. Martinez-Sanchez nói rằng anh đã cầu nguyện cho Bryan Clay được "biết Thiên Chúa" và nhận được lòng xót thương dành cho tất cả những ai thành tâm sám hối.
Không ai - anh nhấn mạnh - không có tội trong mắt Thiên Chúa. Và không ai theo Chúa Kitô nhận được lòng thương xót của Ngài trừ khi họ tỏ lòng xót thương người khác.
“Là một người tin vào Chúa Kitô, tôi biết rằng Thiên Chúa tha thứ tất cả tội lỗi của những người có niềm tin vào Ngài”, Martinez-Sanchez nói trong “Tuyên bố Tha thứ” hôm 12-7.
“Trong trường hợp này, tôi được dạy là hãy tha thứ trước tiên. Biết rằng Thiên Chúa sẽ tha thứ ngay cả cho những kẻ giết người nếu có lòng ăn năn thật sự, Bryan Clay sẽ phải chịu sự phán xét trước Ngài”.
Việc lựa chọn nhìn Bryan Clay bằng tình yêu thương không cất đi khỏi anh sự đau đớn, cũng không bào chữa cho kẻ bị tình nghi giết người về trách nhiệm của anh ta trước pháp luật và trước mặt Chúa.
Nhưng đối với một nạn nhân của bất công, “tha thứ không phải là một lựa chọn mà Thiên Chúa để lại cho chúng ta; đó là một lệnh truyền”, Martinez Sanchez nói trong tuyên bố hôm 12-7 của mình.
Mai Trang |