Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Nhật ký hội trại Anrê Phú Yên 2012

  1. #1
    JB.Lưu Hùng Vương's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Qui Nhơn Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,068
    Cám ơn
    7,619
    Được cám ơn 7,829 lần trong 1,571 bài viết

    Default Nhật ký hội trại Anrê Phú Yên 2012

    NHẬT KÝ HỘI TRẠI

    Những công tác chuẩn bị cho hội trại Anrê Phú Yên 2012 được chuẩn bị từ rất nhiều ngày trước khi hội trại được diễn ra, nhưng mọi việc thực sự trở nên nhộn nhịp và hối hả hơn vào sáng ngày 25-07-2012. Mọi người đã hăng say vào việc của mình từ rất sớm, nào là ban âm thanh, ban ánh sáng, ban ẩm thực, ban tổ chức trại… và ai nấy đều rất hớn hở với nụ cười trên môi, dù cho sáng 25-07 trời gió rất to gây không ít khó khăn cho mọi người tham gia khâu chuẩn bị.

    Hoà chung với không khí của hôi trại sắp diễn ra, các chị dòng Nữ Tì Chúa Giêsu Tình Thương đã là đoàn tới sớm nhất vào lúc gần 10h00, như thể các chị không thể nào chờ đợi lâu hơn được. Đoàn đến vào những phút trước khi tập trung khai mạc hội trại đó là đoàn giáo lý viên thuộc giáo xứ Quảng Ngãi.

    Đúng 15h00, ngày 25-07 khi các đoàn đã đến gần như đông đủ (thiếu đoàn thuộc giáo xứ Thị Nghè, giáo phận Sài Gòn, vì đường xá xa xôi không kịp đến để tham dự ngay từ đầu), hiệu lệnh còi tập trung đã vang lên hối thúc các trại sinh tập trung vào hàng ngũ trại của mình vào trước sân tiền đường nhà thờ giáo xứ Mằng Lăng. Các bạn trại sinh đã được khởi động tạo khí thế khi cùng tập các bằng reo cùng các bài hát múa của hội trại. Sau bốn mươi phút khởi động, dưới nắng chiều oi bức, mọi người không những không mỏi mệt mà còn hăng hái hơn khi được đón chào Đức cha về tham dự hội trại cấp giáo phận này. Trong tiếng nhạc của bài quốc ca Vatican, Đức cha Mathêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục chính toà Qui Nhơn bước vào giữa đoàn người đang reo hò cỗ vũ. Sau khi Đức cha đã lên trên lễ đài và ổn định chỗ ngồi, một anh giáo lý viên thuộc giáo xứ Mằng Lăng đã đại diện cho toàn thể giáo lí viên và giới trẻ giáo phận chào chúc Đức cha. Trong lời chào chúc của mình anh đã không quên gởi lời cảm ơn đến Đức cha vì đã hiện diện tại trại Anrê 2012 và gởi đến lời chúc sức khoẻ để Đức cha có thể đồng hành với tất cả các trại sinh trong suốt thời gian hội trại.

    Sau lời chào chúc là màn đồng diễn hát múa và băng reo chào chúc vị cha chung của toàn thể giáo phận – Cùng với Đức cha – Sống hiệp thông – Cùng với Đức cha – Dấn thân phục vụ – Cùng với Đức cha – Yêu Chúa Giêsu.

    Cha trại trưởng Phêrô Trương Minh Thái đã làm Dấu Thánh Giá để đưa mọi người vào nghi thức khai mạc trại. Cùng với việc nói lên tâm tình tha thiết kêu mời Thánh Thần đến trên tâm hồn của mỗi người cũng như đến giữa cộng đoàn, cha đã bắt hát kinh Chúa Thánh Thần. Sau đó cha trại trưởng đã tuyên bố chủ đề trại 2012 năm nay: Giáo lý viên và giới trẻ noi gương Á Thánh Anrê Phú Yên yêu Chúa Giêsu. Kế tiếp Đức giám mục giáo phận đã phát biểu để nói lên những ý nghĩa quan trọng của những năm chuẩn bị cho năm thánh của giáo phận vào năm 2018. Đức cha nói tiếp về thánh Anrê Phú Yên: “Ngài là một nhân vật quan trọng, một mẫu gương đạo đức cho mọi giới trong giáo phận học theo”. Đức cha nói tiếp về dịp kỉ niệm thứ ba trăm sáu mươi tám năm ngày lễ giỗ của thánh Anrê Phú Yên, đây là dịp để mời gọi mọi người, đặc biệt là giáo lý viên và giới trẻ học tập tấm gương đạo đức của Ngài. Và với tư cách là Giám mục chính toà giáo phận Qui Nhơn, Đức cha đã tuyên bố khai mạc hội trại Anrê Phú Yên 2012.

    Sau tuyên bố khai mạc cuộc trại của Đức giám mục, danh sách các ban ngành trong công tác tổ chức trại đã được giới thiệu cho mọi người cùng nắm rõ. Chương trình và nội qui sinh hoạt trại cũng đã được anh Quang thông qua ngay sau đó. Để kết thúc nghi thức khai mạc trại, băng reo của trại và bài hát chủ để của trại đã được cất lên trong sự hoà theo của tất cả các bạn trại sinh bên dưới sân khấu.

    Sau khi nghi thức khai mạc trại kết thúc, mọi người giải tán và trở về đơn vị trại mình. Ở một số trại, các bạn trại sinh đã bắt đầu sinh hoạt bằng những lời ca tiếng hát và các trò chơi sinh hoạt. Ở một số trại khác, các bạn trại sinh giúp nhau hoàn tất các công tác dựng trại để cho trại mình được hoàn chỉnh hơn, đẹp hơn.

    Vào lúc 17h00 cùng ngày, Đức giám mục, vị cha chung của đoàn dân Chúa giáo phận Qui Nhơn đã bắt đầu đi thăm tất cả các trại tham gia vào hội trại năm nay. Ngài đã bắt đầu từ làng trại Gò Chung, đến làng trại Xóm Làng, Hội Tín, Đồng Cháy, Chợ Mới và kết thúc tại làng trại Mằng Lăng.

    Thoáng nhìn về chân đồi đền thánh Anrê Phú Yên, các chú, bác trong đội trật tự ngồi đang ngồi thông thả quan sát các làng trại và các bạn trại sinh. Điều này có thể hiểu như mọi thứ đang diễn ra một cách tốt đẹp theo ý Chúa. Phía bên ngoài cổng nhà thờ, bà con cả lương lẫn giáo đang bày bán các loại thức ăn nhẹ, trái cây, các loại nước giải khát để phục vụ thêm cho nhu cầu của các bạn trại sinh.

    Sau lượt thăm của Đức cha đến tất cả các trại tham gia, mọi người dùng cơm tối với nhau trong trại của mình.

    Khi đêm đã buông xuống, những ánh đèn đã được bật lên, các chú các bác trong đội trật tự đã làm việc tích cực hơn. Vì Mằng Lăng nằm ở một vùng quê thanh bình, ít có điều kiện để tổ chức những sinh hoạt văn nghệ đầy màu sắc và âm thanh nên những âm thanh rộn rã và những sắc màu vui nhộn phát ra từ nhà thờ đã thu hút không chỉ các trại sinh, giáo dân giáo xứ Mằng Lăng mà còn cả bà con lương dân đang sinh sống quanh khu vực nhà thờ đến tham dự đêm diễn nguyện của chương trình trại.

    Lửa trại là một phần không thể thiếu được của bất cứ cuộc trại nào. Và chương trình đêm diễn nguyện đã được mở đầu bằng việc thắp sáng lửa trại. Sau những tiếng gầm rú trong bóng tối, Đức cha đã thắp lên ngọn lửa trại để “xua tan đêm đen”, “xua tan bóng tối”, để “nối anh em xa xôi lại gần” trong tình yêu của Đức Giêsu Kitô. Sau phần đốt lửa trại và bài hát Nổi lửa lên, bài hát chủ đề của hội trại lại một lần nữa được phát lên cùng với cử điệu nhịp nhàng của toàn thể trại sinh, lửa trại đang ngùn ngụt cháy như được tiếp thêm lửa để cháy bùng hơn.

    Tiết mục đầu tiên trong chương trình văn nghệ diễn nguyện đến từ các em thiếu nhi giáo xứ Nam Bình. Các em đã đến với chương trình với một tiết mục đầy màu sắc. Đoàn giáo xứ Nam Bình đến với hội trại với số lượng đông nhất. Không những thế các em thiếu nhi còn đem đến cho hội trại một sự nhiệt tình, một tinh thần cao vì các em đã sẵn sàng vượt cả trăm cây số chỉ để biễu diễn chương trình văn nghệ của mình và các em lại về ngay trong đêm.

    Hợp ca Hành Khúc Giáo Lý Viên đã được thể hiện không phải bằng các ca sĩ chuyên nghiệp mà do các anh chị giáo lý viên giáo xứ Sơn Nguyên. Các anh chị không phải hát bằng giọng ca của mình mà hát bằng con tim trong cố gắng mang lại cho mọi người một tiết mục văn nghệ thật chỉnh chu.

    Đang chăm chú xem tiết mục nhạc cảnh Á Thánh Anrê Phú Yên về cuộc tử nạn của Á Thánh Anrê Phú Yên do trại Gò Thị thực hiện, một khán giả đã thốt lên: “không ngờ quơ(quê) mình cũng có ngừ (người) nẫu tiếng (nỗi tiếng) như zdẫy (vậy)”. Có lẽ đây là một bà con lương dân đến xem chương trình văn nghệ. Và cũng trong lúc đó thì quảng sân trước nhà thờ cũng đã tấp nập người và xe thuộc mọi thành phân dân chúng nô nức đến xem văn nghệ.

    Những tiết mục của các giáo xứ Trà Kê, Đông Mỹ, Bầu Gốc, Châu Ổ, Mằng Lăng, Hoa Châu đã liên kết chương trình trong một mạch nội dung với ý nghĩa nêu gương tin yêu của Á Thánh Anrê Phú Yên bước theo Đức Kitô và làm chứng cho tình yêu của Ngài.

    Từ giáo phận Nha Trang, cha Phêrô Hồ Hà TiếnNamthuộc dòng truyền giáo Ngôi Lời đã góp vui cho chương trình với hai ca khúc có giai điệu thật ngọt ngào: Giấc mơ nhiệm mầu và You raise me up.

    Giáo xứ chính toà mang lại cho đêm diễn nguyện những vũ điệu sôi động mang âm hưởng Tây Nguyên qua vũ khúc Có một niềm tin. Những vũ điệu nhẹ nhàng, uyển chuyển, do các sơ dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn đã được thể hiện qua vũ khúc Để con nên hình bóng Người.

    Tiết mục cuối cùng của đêm diễn nguyện do các bạn trẻ thuộc giáo xứ Tuy Hoà trình bày có cùng ý tưởng với tiết mục của giáo xứ Gò Thị nhưng hai tiết mục không hề trùng lắp nhau. Một bên diễn tã tổng quát cuộc đời Á Thánh Anrê Phú Yên từ khi gia nhập đạo Chúa đến lúc chấp nhận tử đạo, bên kia lại tập trung vào phân cảnh thánh Anrê bị xét xử và chịu án tử. Tuy có sự khác biệt nhưng cả hai tiết mục đều nói lên được sự can trường của thầy giảng Anrê trước cái chết và tình yêu tuyệt đối của cậu thanh niên mười chín tuổi này vào Đức Kitô. Hoạt cảnh của các bạn trẻ thuộc giáo xứ Tuy Hoà cũng gây xúc động không kém tới mọi người xem. Sự xúc động này cũng giúp cho mọi người lắng lòng mình lại để chuẩn bị tâm tình cho nghi thức tĩnh nguyện kết thúc chương trình diễn nguyện.

    Những ánh nến lung linh được thắp lên trong đêm tối hoà vào ánh sáng của cây nến phục sinh đang cháy sáng trên sân khấu đã mở màn cho phần tĩnh nguyện sốt sắng. Cha trại trưởng Phêrô Trương Minh Thái đã đọc một đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan để hướng dẫn mọi người cầu nguyện. “Con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” là câu hỏi mà Chúa Giêsu đã ba lần hỏi thánh Phêrô và như là câu hỏi Chúa hỏi từng người trong chúng ta để mọi người tự tìm ra câu trả lời cho mình. Qua bài hát Tôi thâm tín, nhìn vào ánh nến đang cháy sáng trên tay, lòng mọi người dường như cũng đã rực cháy để họ có thể trả lời: “không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trông Đức Kitô”.

    Đêm diễn nguyện kết thúc trong nhạc phẩm Hãy thắp sáng lên sau phép lành của cha trại trưởng. Các bạn trại sinh viếng đền thánh Anrê Phú Yên và trở về trại của mình.

    Duy Thiện
    WWW.GHPHUYEN.COM
    Chữ ký của JB.Lưu Hùng Vương
    Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10,45)

  2. Có 2 người cám ơn JB.Lưu Hùng Vương vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com